1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật lại giải 19/8 và 02/09 tại CLB Trần Hưng Đạo

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi romance_soldier, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lại giải 19/8 và 02/09 tại CLB Trần Hưng Đạo

    Giải thưởng hấp dẫn lên tới tiền triệu đã có sức lôi cuốn các cao thủ về so tài và hàng trăm người mộ điệu trái bóng 40mm ngồi chật kín sới THĐ. Cuối cùng ban tổ chức đã chọn ra 8 gương mặt tiêu biểu giờ cuối chỉ có 7 cao thủ có mặt xin gọi theo nghệ danh:
    - Hà quân đội
    - Tiến ngỗng
    - Hưng con
    - Điền trâu
    - Quân
    - Sơn lợn
    - Hưng đen
    Do thiếu 1 chân nên khi chia 2 bảng đấu vòng tròn như sau:
    Bảng 1 Hà qđ, Hưng đen, Quân
    Bảng 2 còn lại
    Bảng 1 diễn ra rất hấp dẫn bằng trận cầu đầu tiên:
    1. Hà qđ gặp Hưng đen hải dương(cậu này trông như Hàn xẻng)
    Hà qđ bằng kinh nghiệm và sự tinh quái đã dễ dàng dẫn hai séc, giới mộ điệu đã nghĩ tới một ngày đấu tốt đẹp cho chiễn sĩ này. Thật bất ngờ Hưng đen đánh que trái đã trỗi dậy hai séc tiếp theo bằng lối đánh tấn công quyết liệt giật liên tiếp và các cú đánh trên bàn đã khiến cho Hà qđ rơi vào lúng túng. Séc 5 diến ra thật căng thẳng và khởi đầu không thể tốt hơn cho Hà qđ khi đã dẫn trước 7-1 nhưng thật bất ngờ anh cứ tụt dần 7-3; rồi 7-5; 7-7 và thật không thể tin Hưng đen đã kết liễu Hà qđ với tỷ số 11-7
    2> Hà qđ gặp Quân bằng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn đã hạ Quân bằng tỉ số 3-1..
    Mời các bạn cập nhật tiếp
  2. knowallmen

    knowallmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác nào được xem từ đầu thì post bài cho mọi người đọc đê đế đê....
  3. quangmitsu

    quangmitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bảng B diễn ra trận mở màn bằng cuộc đụng độ giữa 2 đấu thủ là Hưng HN và Điền trâu.Đây là trận đâu diễn ra với 1 bên là sự khéo léo tinh tế và 1 bên là lối đánh giật 1 càng rất dũng mãnh. Điền trâu mở đầu trận đấu bằng những quả giao bóng ngắn rồi di chuyển giật chéo bàn ngay tuy nhiên lối đánh này đã bị phá bởi với 1 Hưng HN thì những quả giao bóng của Đièn trâu đều xử lý rất tốt vuốt ngay vào chỗ đứng của đối thủ và tận dụng những quả kê trái đỡ phải tréo góc làm Điền trâu rất mất sức di chuyển,với lối đánh xử lý trên bàn tốt thì trong trận đấu này Hưng HN đã không cho Điền trâu 1 cơ hội nào trong cả 3 séc với tỷ số là 3-0. Trong trận này những quả giật của Hưng HN ít nhưng hiệu quả lại cao hơn hẳn đối thủ về độ chuẩn và điều được đối phương vào chỗ phải di chuyển nhiều hết trái lại phải và làm những đối thủ 1 càng không có nhiều cơ hội nếu không dứt điểm hết được.
    Tôi xem được từ đầu đến cuối nhưng xin mời các bạn khác tham gia
  4. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sau trânl gặp anh Điền ,anh Hưng con gặp Tiến ngỗng của quân đội.séc đầu tiên Tiến ngỗng đánh cho anh Hưng đi nhanh chóng,ko có 1 cơ hội nào cho anh Hưng.Từ séc thứ 2,anh Hưng thay đổi đấu pháp,ngoài sự khéo léo,anh Hưng đã chủ động tấn công cho Tiến ngỗng đi Văn Điển nhanh chóng,tỉ số 3-1.Trận bán kết găp Hưng đen,do thiếu hậu phương vững chắc,ko có ai ở ngoài đủ khả năng hò hét để nâng cao sĩ khí,anh Hưng đã ra đi 3-2>giá như trận đấu diễn ra chậm hơn khoảng 10 phút thôi thì mọi chuyện sẽ khác,nhưng mọi cái đã vào dĩ vãng,một giây phút tưởng niệm,tò te tí te
    Trận xứng đáng nhất,phải nói là hay nhất đó là trận anh Hà gặp Sơn Lợn,một trân đấu cống hiến hết mình của hai tay vợt,sĩ khí ngất trời,hai tay vợt hằm hằm lao vào chiến đấu,anh Hà đã đánh cho Sơn bị chuột rút rồi cân bằng tỉ số 2-2.Đến séc 5,do đen đủi anh Hà đánh mấy quả cổ tay trên bàn bị hỏng nên biếu không cho Sơn mấy quả liền,kết quả cuối cùng anh đã ra đi với tỉ số 3-2
    Trận chung kết ai cũng nghĩ sơn ko đủ sức đánh nhưng ko ngờ đã giã cho Hưng đen 3-0 nhanh chóng.Công nhận là sơn lợn vô địch giải này là rất xứng đáng
    Do điều kiện kĩ thuật nên chưa lấy đuợc ảnh pót lên ,các bạn đợi một vài ngày nữa nhé
  5. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm về trận Hà qđ gặp Sơn lợn.
    Sơn lợn và Hưng đen đều là 2 kiếm sỹ đến từ đất Hải dương nên quyết tâm chiến thắng giải này rất cao và có cùng lối đánh tấn công quyết liệt. Trận Hà qđ gặp Hưng đen đã kịch tính song trận bán kết Hà qđ gặp Sơn lợn mới có nhiều chuyện để nói:
    Hai kiếm thủ vào trận với khí thế ngùn ngụt , Hà qđ có lượng khán giả cổ vũ rất đông song Sơn lợn với lối đánh thông minh quyết liệt và những quả giật kèm thêm tiếng hô "hự hự" đã chiếm trọn niềm tin của các cổ động viên nhí đến nỗi mỗi khi anh này giật-hô thì các em cũng hô theo khiến trận đấu càng thêm hấp dẫn.
    Vào trận Hà qđ với lối đánh an toàn ít dùng sức quen thuộc đã nhanh chóng bị Sơn lợn tiễn đưa trước hai séc nhưng với bản lĩnh và sự cổ vũ của khán giả anh đã bình tĩnh lấy lại séc 3 rồi séc 4. Phải nói thêm khi séc 3 đang diễn ra thì sau 1 quả giật cứu bóng Sơn lợn lăn ra ôm đùi khiến khán giả tiếc nuối sợ anh kô tiếp tục thi đấu nhưng cuối cùng nhờ món khăn ướp đá gia truyền của sới THĐ đắp vào chân thì anh đã tập tễnh bước vào chiến tiếp. Đấy có thể cũng là nguyên nhân dẫn tới anh bị lội ngược dòng séc 3.4. Séc 5 diễn ra căng thẳng hai bên đều lên từng quả 1tỷ số là 8-8 Hà qđ được quyền giao bóng và anh đã thịt được 1 điểm 9-8, nhưng quả sau anh đã bị gỡ lại 9-9. rồi lại 10-10 cả sới chật căng người hâm mộ nín thở hồi hộp. Lại nói thêm séc 5 này Hà qđ sử dụng nhiều lần miếng hất trên bàn danh tiếng giang hồ nhưng trong 1 chiều không may mắn anh hất 4 quả ra ngoài biếu không 4 điểm cho Sơn lợn (Hôm đó anh sử cây kiếm Joola-có tiếng là tốc độ cao vì nó tốc độ cao nên bóng anh vẩy trên bàn toàn suýt soát mép bàn ). và khi Hà qđ giao bóng thì anh bị Sơn lợn giật phát chết luôn dẫn trước 11-10. Khi Sơn giao quả cuối cùng do căng thẳng nên Hà qđ đỡ bóng nảy hơi bị cao nên tạo cơ hội cho Sơn lợn dứt điểm lạnh lùng kết thúc trận đấu nhiều kịch tính.
    Đáng khen cho Hà qđ mặc dù tuổi cao nhưng đã quật cường lội ngược dòng 2-2 nhưng quy luật tất yếu của tuổi tác không cho phép anh hạ đối thủ trẻ trung trong 1 chiều hưng phấn.

Chia sẻ trang này