1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật lại trận đại thắng hôm 3/8 đây bà con ơi...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lại trận đại thắng hôm 3/8 đây bà con ơi...

    Úi trời cái tên rockvn này lúc thi đấu thì kiểu lấy thịt đè người mà sao tường thuật thì thiếu lửa thế ko biết...
    Quả thật thời tiết ko biết đâu mà lường bà con ạ.9h sáng mà như giữa trưa, trời như muốn hất tung cả chảo lửa xuống mặt đất nóng bỏng như rang. Hai chị em tôi tới sân mà ko nghĩ rằng sẽ đá bóng.. Nhưng khi tới sân thì đã thấy một lũ loi choi đang hăm hở nhào vào quả bóng rùi...
    Lúc đầu trận đấu có vẻ chưa vào nhịp, hơi lộn xộn và chưa có gì đáng nói. Mà rockvn còn một thiếu xót rất lớn. Bé ko thấy bọn chị những cổ động viên rất nhiệt thành của đội đứng đó sao???Công nhận do trời nắng quá đáng nên CĐV chúng tôi ko được tập trung lắm vào trận đấu mà còn phải lo che chắn cho "làn da trâu Á mong manh" của mình hì hì..... Nhưng mọi người thấy đấy bên 84 có em gái nào tới đội trời nắng cùng với bọn nó đâu. Còn chúng ta có những 3 người (tôi, chị inkamp và một bạn gái bên 82.).Quá đỉnh, chưa vào trận đã dẫn bàn tụi nó về số lượng CĐV rùi..he he..Cũng vì ko tập trung lắm và cũng do tầm nhìn bị che mất(từ bên này khung thành nhìn sang chỉ thấy lâu nhâu những người là người thui) nên chị em tui ko biết bàn thắng thứ nhất tới như thế nào. Vì thế bác nào bị tên rockvn nó tranh công thì ới lên một tiếng cho anh em biết nhá.
    Bàn thắng thứ 2 tới ko lâu sau đó. Từ một vị trí sát đường biên phải, Yamaha (xin lỗi cứ tạm gọi như thế vì bạn ý chưa có nick trên TTVN ) tung một cú sút ở đẳng cấp cao. Bóng đi căng, xoáy theo hình vong cung len lỏi qua đám hậu vệ trâu trấu của 84 chui tọt ngay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đối phương. Thật ko thể tin được. Chị inkamp ngồi bên tôi ồ lên xuýt xoa...(tên rockvn bảo ăn may là ăn may thế nào...chưa chi đã ko có tinh thần đồng đội ghen ghét người hiền tài rùi..)Các bàn thắng còn lại đều do sự phối hợp rất ăn ý giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của chúng ta. Bên 84 ko phải ko có những cơ hội nhưng cột dọc đã từ chối của họ một bàn thắng.Hàng thủ của ta chơi chịu va chạm (hè hè toàn bác lên đại học rùi chèn ép bọn còi xương vừa mới thi đại học mòn mắt xong mà lỵ).Trung vệ tuy vóc dáng ko cao to nhưng sức rất trâu . Những Hai_meo, quylun,mototetsu (hì ko biết viết đung ko??),...nhanh nhẹn len lỏi như con thoi đưa bóng lên tuyến trên.Chúng ta đã chơi một thứ bóng đá TỔNG LỰC hoàn hảo( vì tui thấy chỉ có thủ môn là ko lên thui chứ những người khác cứ chạy lên chạy xuống ào ào như ko biết mệt chẳng phân biệt đâu là tiền vệ hậu vệ nữa. Hoan hô các bạn...)
    Lên trên một chút ta thấy xuất hiện 2 gương mặt đáng giá của đội tuyển. Đó là rockvn và số 8 Yamaha.Phải công nhân hàng công của chúng ta ko chê vào đâu được. Rockvn hùng dũng (hay là hùng hổ ..úi..)mà vẫn ko thiếu tính nghệ thuật.Anh bạn này nổi nhất sân ko chỉ vì màu áo da cam chói loá(thú thực cái màu này chỉ hợp với xứ Hà Lan mưa nhiều và mát mẻ thui chứ tại nơi nhiệt đới nóng bỏng như ta thật nhức mắt) mà còn vì làn da đồng hun quá lửa(tức là thành đen cháy rùi ý ạ..ha ha ha...Còn Yamaha với lối dẫn bóng đẹp mắt anh di chuyển trên sân khoé léo như một vũ công Balê. Ko nhận được nhiều bóng từ đồng đội(chắc vì các bác bên barca chưa quen) nhưng anh đã tự tìm kiếm bóng hoặc thu hút hậu vệ đối phương về phía mình tạo điều kiện cho đồng đội.Anh bạn này quả là một điểm sáng trên sân ngày hôm nay..
    Cái nắng gay gắt đã làm đuối sức các cầu thủ đối phương nhanh chóng. Còn các bác nhà ta vẫn như ko đếm xỉa tới điều đó.Nhưng trận đấu cũng đã phải đến hồi kết (mà như ai đó nói sau trận đấu "thi đấu còn để giữ chân các đối thủ sau để trả tiền sân nữa chớ"hì hì)
    Sau khi đã yên vị trong khu quán xá mát mẻ...ko khí sôi động hẳn lên, tiếng nói cười nổ như pháo rang.Thôi thì chuyện trên trời dưới biển,đông tây kim cổ đủ cả.Nhưng hầu như chỉ có bên Barca, tôi và chị inkamp nói còn các bạn chính hội mình thì im tiếng quá.Họ ngồi lặng lẽ bên phía bàn dưới (có lẽ vì phần lớn mới đi lần đầu chăng???)À quên tới giờ mới thấy rockvn nói chuyện hay phết, rất vui tính dí dỏm(hơi ba hoa chút xíu hì hì)Chuyện dông dài tới mức bác chú quán vốn tốt bụng là thế cũng ko đủ sức chịu đựng đành phải lịch sự mời chúng tôi ra về...Tới đây mới lộ rõ chân tướng ga lăng của các cậu chàng nhà ta.Tiền sân đã ko phải trả chỉ tiền nước 8k mà bọn nó đun đẩy nhau còn bắt mấy chị em mặt đã đen xạm đi vì nắng phải trả..Có chuyện nào ngược đời hơn thế nữa.Chỉ chờ tới khi Nam tuoc do rút ví ra bọn này mới chịu phủi quần đứng dậy.Thật ko đáng mặt anh hào..

    Một trận đấu quá đã. Ko phải chỉ vì chúng ta đã giành chiến thắng mà còn là sự gắn kết rất tốt của các tuyến, chơi ăn ý và rất hiểu nhau (đây là trận ra quan đầu tiên mà đã có được điều đó quả là ko tồi chút nào cho tương lai sắp tới).Tuy nhiên trong trận đấu này đội tuyển của HLFC chúng ta chỉ thực sự có 4 người (shortgun, Nam tuoc do, rockvn và Yamaha) còn lại phần lớn là bên Barca sang. Rất cám ơn Barca về trận đấu này nhưng HLFC thân yêu ơi chúng ta còn nhiều chuyện phải làm để tiến tới một đội bóng riêng của chúng ta để có gì tới ngày 25/8 này chúng ta có thể họp dể tiến tới giải TTVN chứ nhỉ???. Các bạn có đồng ý vậy ko???



    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét cái tên này​
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  3. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô hoacuctay tường thuật về trận đấu đầu tiên của HLFC mà em thấy choáng cả người.
    Nói vậy thôi chứ em cũng xin chúc mừng trận đầu ra wân đầy ấn tượng của HLFC

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  4. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hiihih......em dốcvn nói chuyện buồn cười quá cơ. À mà 1 đứa em của chị khen em đá hay lắm đấy, sướng nhá. Có fải hôm đấy đồng chí này mặc áo Hà Lan số 7 ko ấy nhỉ, mà đồng chí tên là gì thế
    Hôm đi cổ vũ được hít nhiều bụi sưng fổi sướng nhể em hoacuctay nhỉ.
    À còn bàn thắng đẹp nhất á, tớ thấy bàn thứ 2 đá fạt ấy, miễn chê luôn. CÒn bàn thứ nhất ko nhìn thấy giề nên ko biết có đẹp hay là xấu
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
    Được yinkamp sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 05/08/2002
    Được yinkamp sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 05/08/2002
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đà đảo bàn thắng thứ 2 ăn rùa.Ứ chịu

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

  6. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    ho*
    thế thằng này ko fải dân HLFC sao ma` ko có tên tui

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa

  7. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng ơi,xuông HP đá giao hữu đê

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  8. Hai_meo

    Hai_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.396
    Đã được thích:
    0
    mototetsu tên đẹp tên đẹp
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của đội bóng chúng ta
    ANh em ở HP luôn dõi theo từng bước tiến của các bạn.
    Hiện tại ở HP mới chỉ có tôi và boydatcang là những người thật sự hoạt động ở HLFC chúng tôi hy vọng sẽ tìm được nhiều người có chung sở thích để làm cho HLFC tại HP lớn mạnh
    Nếu có dịp anh em ta hãy xuống HP để thi đấu cùng HPC hoặc VIMARU. Đây là hai đội bóng TTVN của HP có hoạt động tập luyện thi đấu rất tốt luôn sẵn sàng thách thức mọi đội bóng TTVN của HN. Hy vọng sẽ có ngày HN và HP sẽ lại có dịp thi đấu cùng nhau
    Tiến lên HLFC
    Nhìn người phụ nữ đẹp thì thích mắt, sống với người phụ nữ nết na thì vui lòng. Một người là đồ trang sức, còn người kia là kho báu
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy ông anh marco vào trong box mình nhỉ ?
    Anh với boydatcang định ở ẩn để tụ nghĩa àh thế mới được có 2 người ở dưới HP thôi àh ! Một ông làm hội trưởng một ông làm hội phó dưới đấy là được rồi.
    The world needs Trees
    not needs Bushes

Chia sẻ trang này