1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật lễ sinh nhật của Giám đốc Box Nghệ-Natna

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lễ sinh nhật của Giám đốc Box Nghệ-Natna

    Xin chào các bạn, thông tấn xã con Vịt Vịt vừa mua bản quyền báo chí bài tường thuật lễ sinh nhật của ngày Na Văn Nát - Giám đốc điều hành Nghệ Tĩnh - TTVN. Sau đây là bài tường thuật chi tiết của phóng viên kỳ cựu VNM
    "... 8h sáng, giờ HN. Tôi lên đường thẳng tiến nhà đồng chí Natna với ý định làm ly cafe buổi sáng, Sang đến tổng hành dinh. Đón tiếp tôi là trưởng ban đối nội kiêm bếp trưởng - em gái đồng chí natna. Sau những lời xã giao thân tình đồng chí trưởng ban chuyển tới tôi thông tin rằng đồng chí natna đã ra ngoài và đang hoà mình vào xa lộ thông tin Internet. Với lời hứa sẽ trở lại sớm để kịp đưa tin lễ sinh nhật. Tôi thẳng tiến trung tâm thông tin Internet phường Trung Kính. Thật may mắn vì vừa bước vào cổng đã nhìn thấy miếng răng chuột trên đôi dép để dưới ghế, nhìn lên thấy đồng chí natna vẻ mặt cằng thẳng đang lè lười vào webcam, tôi đoán chắc là khám bệnh online để lấy sức chiều nay tiếp khách. Thấy tôi đến đồng chí natna nở nụ cười thu hoạch. Đồng chí hân hạnh giới thiệu cho tôi rằng đang đón nhận lời chúc sinh nhật từ một số nữ đồng chí khác ở Mỹ và Anh thông qua hệ thống Video Conference hiện đại bậc nhất thế giới. Sau khi ngồi cùng đồng chí một lúc tôi ngỏ lời mong muốn được phỏng vấn đồng chí mấy câu. Thật là khó xử cho đồng chí, tôi đành ngồi tạm vào hệ thống và gửi lời thông cảm bằng tài ngoại giao của mình. Sau một hồi thì nhận được lời đồng ý từ đối tác để cho đồng chí natna đi cafe với tôi. Sau khi ra tới quán cafe, sau cuộc phỏng vấn tình hình thể thao, chính trị, xã hội thế giới thường nhật, trao đổi cập nhật các chiến thuật ngoại giao tôi ngỏ ý muốn hỏi xem đã ai hân hạnh đến mừng sinh nhật đồng chí chưa. Thật ko nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, đồng chí đưa điện thoại cho tôi xem, một loạt các tin nhắn chúc mừng, đặc biệt là Sender toàn bắt đầu bằng pre_fix rất chi trang trọng Miss... Buổi phỏng vấn sáng của tôi thành công tốt đẹp.
    .... 4h chiều tôi rủ thêm một đồng nghiệp và cũng là bạn của đồng chí natna lên đường. Tới tổng hành dinh đã thấy một chiếc xe rất đẹp của ngài trưởng ban các vấn đề rắc rối quốc tế Nguyễn Thị Diệu Huyền đỗ trước cổng. Với nụ cười nở trên môi đẹp như một bài thơ khi tôi trao tay món quà đồng chí natna đã đón tiếp và mời chúng tôi và nhà. Khung cảnh trong tổng hành dinh bây giờ xoay quanh tiêu điểm là 2 nồi lẩu to tướng và vô số rau ria trong nhà bếp, em gái đồng chí natna và đồng chí Diệu Huyền đang sửa soạn chuẩn bị tiến hành nấu nướng. Xin nhắc với các bạn rằng ngoài tài nấu cháo hành ra thì đồng chí Diệu Huyền nổi tiếng với 2 món trứng luộc và thịt hộp.
    4h15 phút đón tiếp đồng chí Đức đến từ Bộ Thương Mại
    4h25 phút đón tiếp đồng chí Vĩnh Thanh đến từ đại học Bách Khoa, đón tiếp đồng chí Béo Rêu đến từ Sài Gòn
    4h28 đón tiếp đồng chí Phong_CachN đến từ Hà Tĩnh....
    4h45 Tôi nhã ý muốn mời đồng chí bé rêu, đồng chí ADN, đồng chí Phong_cachN ra quán nước trước nhà đàm đạo. Vừa ra tới nơi đồng chí bé Rêu đã thể hiện là đối tác vàng của bộ lương thực thực phẩm khi chỉ một hơi đồng chí cho đi chai coca cola... Sau khi làm vài điếu thuốc, ít chén trà chợt thấy ngài natna ra với vẻ mặt đằng đằng sát khi và chưa bao giờ đáng yêu đến thế, Chắc Trương Phi sống lại gọi bằng cụ. Giọng sang sảng đồng chí nói
    " Kính thưa các bác trịnh văn Trọng. Nhà em mời các bác đến sớm đâu phải để các bác ra đây ngồi uống nước rồi chờ có đồ ăn mời vô xực". Vừa dứt lời đồng chí natna khoan thai 2 tay sau chỗ đó đó... rùi cứ thế khoan thai bước về tổng hành dinh. Thật sự bối rối và sợ hãi, VNM tôi phải trấn an bà con bằng cách nhanh tay trả tiền...
    Về đến tổng hành dinh đã thấy rất đông mọi người có mặt, lúc này thì không biết là những ai. Chỉ biết rằng đến từ rất nhiều nơi như Đại học ngoại Giao, Công ty Nissan, Các bộ và ban nghành khác .... nói chung là quá đông.
    VNM nhận được tin nhắn của một người bạn ra đón em vào. Chợt tá hoả tam tinh khi biết rằng Ex-love của tôi cũng tới. Thôi rồi,.. chả hiểu vì tình xưa nghĩa cũ với tôi hay tình mơi tình mới với đồng chí natna đây. Tôi và Phong_cachN ra đón.
    Tổng hành dinh của đồng chí natna rất rộng nhưng thật chật vật lắm mới ngồi xung quanh được vì thành phần tham dự vượt xa ngoài dự kiến ban đầu của khổ chủ. Những chén rượu được rót ra ngân nga với tiếng đàn dập dìu bên anh nến lung linh huyền ảo quyện vào những điệu nhạc ngân nga tạo nên một không khí cực kỳ ấm cúng nhưng lại rất sôi nổi....
    Thực đơn thì quả thực rất phong phú. Ấn tượng với chiếc bánh gatô rất đẹp của bé Rêu, 2 nồi lẩu to tướng, thịt , rau tràn trề, cơm canh đầy đủ,rượu thì ướp lạnh đầy 2 cái xô, món tràng miệng có xoài, dưa hấu, thuốc là cho các Boys, nước ngọt cho các girls ... v..v
    Bây giờ tôi mới biết là hãng MobiPhone chắc sẽ rất cảm ơn đồng chí Natna vì khi ngồi vào bàn tiệc rồi đồng chí ấy cũng quá vất vả khi phải liên tục trả lời điện thoại chúc mừng, Từ bạn bè ở Anh tới các cụ ở quê...
    VNM tôi nhìn quanh và chợt nhận thấy thật phong phú về thành phần tham dự. Các Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thái Bình, Sài Gòn, Phú Thọ ... đều có đại diện đến tham gia.
    Trong không khí rộn ràng niềm vui đó thỉnh thoảng lại chợt lắng xuống vì những bản tình ca được phát ra từ cây đàn ghi ta trên tay của những nghệ sĩ thiên tài. Tôi chợt hỏi đang mơ hay tỉnh, đang ở tiệc sinh nhật hay thiên đàng...
    Lúc rượu đã vào tuần 3 chợt thấy đồng chí Admin Miu Miu và MOD GungCayvn đại diện cho BQT TTVN tới đưa lẵng hoa chúc mừng và tham dự sinh nhật...
    Đồng chí Hải Yến đến từ Nghệ Tĩnh ...
    Đồng chí Bitter_beer và cộng đồng Nghệ ở SG có gọi điện ra chúc mừng
    ,,,vv ,,, vv
    Một điều đặc biệt với sinh nhật này là dòng người không ngớt đổ về tổng hành dinh, thế mới biết sự quan hệ của đồng chí Natna cao thâm tới mức nào...
    10h30 cả đoàn quân kéo nhau ra KaraOKE sau một chầu say sưa tuý huý. Những ca sĩ đua nhau thể hiện, tất nhiên VNM vẫn rất thành công với nhạc phẩm "Mãi yêu người thôi". Nhạc phẩm được thể hiện tặng cho một người không có mặt lúc đó...
    Lại rượu và ca hát.. một sự hoành tráng chưa từng thấy...
    12h Kết thúc giai đoạn karaOke với rất nhiều đồng chí được ra về dưới sự trợ giúp của em gái hoặc bạn gái. Chỉ còn vài đồng chí về tơí nhà đồng chí natna thì lại được khổ chủ mời đi lên sàn uống rượu. Ôi chao lên đến sàn thì người ta đã đóng cửa vì đã 1h rồi. Vậy là kéo nhau ra quán ăn đêm... vừa ăn uống nhậu nhẹt..
    3h VNM về đến nhà kết thúc một ngày "Cực nhọc - Cực vui"...
    <VNM tin truyền từ HN VN>
    "
    (bản quyền đã được mua bởi hãng truyền thông con Vịt Vịt. mọi sự sao chép đều là bất hợp pháp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật)
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Choáng!!!!!
  3. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nghe VNM tường thuật mần mình thèm và tiếc đứt cả ruột . Nhất là đoạn ăn lẩu và đi hát. Tiếc quá chỉ đến được một lúc, cũng tại mình không có xe mà cũng không có ai đón (anh VNM nghe, nhớ đó, rỗi rứa mà nói bận ). Đến nơi thì mọi người đã đánh chén no say, anh Natna thì đã phê rồi, nhà thì đông người không thể chen chân vô mà chào anh được câu. 9h30 em ra về trong niềm thương tiếc (quên nuối tiếc). Xin lỗi anh Natna nghe bựa nớ em không ngồi được lâu
  4. nhimkt

    nhimkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong choáng hết cả người, nghe cứ tưởng mình đang lac vào một dòng họ nào vào tổ chức thượng thọ cho cụ trưởng họ. Tiệc tùng hoành tráng thế này chắc lão nhân vật chính phải là lão tai to mặt không bé lắm.Một không khí sinh nhật mà ai cũng muốn được một phóng viên người Việt tường thuật lại thấy khá trung thực đấy. Tôi nghe người ta nói nhà văn nói láo, nhà báo nói ....không thật nhưng đồng chí nhà báo này chỉ nhầm nhọt mỗi một tội là ghép họ của người này cho người khác thoi. Không biết đồng chí có biết không nhỉ?
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hahha, vào trap rùi Em có thể gọi anh là Lê Trọng Đức được mà
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có thể nhắn tin cho anh nat thoi, hikkk . Chẳng đến được, thấy VNM kể vui quá nhỉ? Tiếc thế!
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Không biết là có trap hay không, chú mi cũng "vụng chèo khéo chống" lắm. Nhưng mà đọc xong đoạn trên anh cảm giác chú bị trừ điểm thê thảm.
    VNM cố lên, VNM cố lên.... Phù...phù...cooooooố lên.....
    (Cố mãi mà không lên)
    Liếc qua qua lại cứ tưởng là Gửi gió cho Ng. An (Nghệ An) . Đúng là đập chết vẫn không chừa cái tật tưởng bở
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái bốc phét.......

Chia sẻ trang này