1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật loạt trận thứ 3 Giải TTVN Sài Gòn mở rộng lần 2 tại trang 2 !!!

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi FaceHooliganno1, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật loạt trận thứ 3 Giải TTVN Sài Gòn mở rộng lần 2 tại trang 2 !!!

    Chủ nhân yêu cầu xoá...

    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 07/05/2003
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn bài của Fool_again@
    Tường thuật sau trận đấu

    Good morning, xin chào các bạn đến với chương trình bình luận sau trận đấu của đài truyền hình Bách Khoa Sài Gòn. Sau đây chúng tui xin bình loạn về trận đấu giữa 2 đội Bách Khoa và Sông Lam Nghệ An.
    Như chúng ta đã biết, SLNA là 1 đội bóng đương kim vô địch V-league, với rất nhìu cầu thủ dành cho đội tuyển quốc gia, một đội bóng đá giàu truyền thống và thành tích thi đấu. Còn Bách Khoa tuy rất có quyết tâm, với Saladin, Whisper, Shogun tướng quân, Quỷ Vô tình, Quỷ Bảo, M-5 trong danh sách thi đấu?nhưng vì kinh nghiệm trận mạc non kém, nên không ít người trứơc trận đấu cho rằng, BK sẽ trắng tay. Tuy nhiên, BK đã vào trận hết sức tưng bừng, thi đấu ngang ngữa, ăn miếng trả miếng với SLNA, và thế cân bằng của trận đấu được duy trì cho tới phút thứ 15 của hiệp 1. Hic hic hic? sai lầm của hậu vệ BK đã tạo điều kiện cho tiền đạo đội bạn tung cú sứt : bóng xéo về góc chết khung thành, thủ môn Kstone tung người bay hết số? 1-0? rồi 2-0 cho SLNA.
    Đến gần cuối hiệp 1, BK được xưởng 1 quả pênelty, tiền đạo Tic Tac Chec Em lạnh lùng bước ra, anh điềm tĩnh sút thiệt mạnh, bóng đi căng như kẻ chỉ, thủ môn đội bạn bất lực nhìn bóng bay? thẳng lên trời?cái này người ta thường nói là ?ocó tài nhưng hổng có đức? hay còn gọi là ?o xui? í mà hi hi hi. Hết hiệp 1, tỉ số đã là 3-0 cho BK , í lộn, cho SLNA rồi. Anh Quỷ Vô Tình thi đấu hết sức ngoạn mục, nhưng mà? mãnh hổ nan địch quần hồ, tạm thời nhường thế thượng phong cho SLNA.
    Lúc này, ngồi trên băng ghế siêu dự bị, một cầu thủ to con, cao lớn cuả box Bk tự nhiên đứng dậy, hình như anh này đã âm thầm theo dõi diễn biến của trận đấu khá lâu. Người ta nghe anh lẩm bẩm : ?o Không ngờ mình lại phải xuất đầu lộ diện ngay từ trận đầu tiên, công phu luyện tập mấy chục năm nay, bây giờ mới có dịp biểu diễn?. Không nói chắc các bạn cũng đoán ra, that is Shogun Commander, người đàn ông quyến rũ nhất box BK. Nói đoạn, anh ta chạy lên phía sau dãy băng ghế ngồi khán giả, chỗ khuất. chừng chắc chắn ko ai nhìn thấy, cúi xuống cởi quần dài ra, ha ha, thì ra, có khá nhìu fan nữ ở đấy cho nên?
    Nhưng đầu hiệp 2, Shogun vẫn phải ngồi dự bị. Vì huấn luyện viên đã có 1 sự lựa chọn khác, tốt hơn. Đó là một anh chàng có mái tóc đen, bù xù, với đôi mắt to, lay láy, ươn ứơt, nhanh như sóc. Vâng, chính là anh Whisper. Từ khi anh này vào sân, các cầu thủ SLNA hầu như chỉ còn biết ngó nhìn anh ta tung hoành, mặc tình đùa giỡn, biễu diễn cùng quả bóng. Với kỹ thuật dắt banh siu hạng, Whisper đã chuyền cho M_5 cả chục pha tưởng như thành bàn thắng, nhưng thủ môn đội SLNA trong một hiệp đấu mang vớ không mang giày, tuy trượt chân té lên té xuống nhưng vẵn xuất sắc bảo vệ nguyên mành lưới. Làm nản chí tiền đạo M_5. Trong khi đó, ở phần sân bên kia, SLNA típ tục ghi thêm 2 quả nữa vào lưới của thủ thành Kstơne.
    Không còn gì để mắt, Bách khoa tung toàn bộ những cầu thủ xuất sắc nhất của mình vào sân, với tư tưởng sẽ không làm ảnh hưởng lớn tới cục diện trận đấu, lỡ thua rùi, xả láng sáng về sớm. Thế là Chec, Shogun cùng xông vào sân, quần nát cả khu vực 16m50 của đội nhà. Tuy nhiên, thời gian đã không ủng hộ chúng ta. Bkhoa đành ra về với 1 trận không thắng --->buồn.
    Tại sao lại như vậy? Sau đây là kết quả phân tích do công ty cá cược William Hill đưa ra:
    - Thứ nhất, tại Htùng không đem y phục thi đấu đến cho các cầu thủ, khiến họ rơi vào tâm lý hoang mang, ko thể tập trung tinh thần chiến đấu đựơc.
    - Thứ hai, vì phải thi đấu với trang phục borrow của đội HCMC vừa đã xong, áo chật lại còn hôi hám, khó ngửi, ảnh hưởng đến hô hấp của cầu thủ, khiến họ không thể hiện tốt những phẩm chất của mình.
    - Thứ ba, là lý do tình củm tâm lý xã hội. Ngoài các cầu thủ dự bị ra, trên khán đài chỉ có mỗi mình 1 bạn nữ dzuy nhứt là Babystar. Cầu thủ mà không có cổ động viên cũng như hổ mà không có cánh. Không sao đá nổi. Giải lao mà chẳng có ai chăm sóc, nứơc nôi.
    Không cổ động viên hỏi còn ai
    Cầu trường đầy dẫy hố chông gai
    Gian nan vất vả anh không ngại
    Chỉ ngại khán đài vắng bóng em
    Tuy nhiên, điều an ủi nơi đây là chúng ta vẫn giữ vững vị trí từ trước tới giờ trong bảng tổng sắp. Một vị trí mà không đội nào đe doạ nổi! Hy vọng lần sau, những lý do trên sẽ được khắc phục, để Bkhoa tìm lại những gì đã mất.
    Xin chaò thân ái và hẹn gặp lại!
    . Fool bước đi âm thầm .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. copamafia

    copamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thật đáng tiếc cho MUFC,một trận thua đáng buồn nhưng có lẽ đã làm tỉnh mắt các cầu thủ,tất cả đang chuẩn bị cho trận đấu phục hồi danh dự sắp tới,hi vọng tình thế sẽ khác đi khi các con quỷ đỏ quyết tâm trong lượt đấu thứ 2(cả thứ 3 nữa) vấn đề là củng cố hàng phòng ngự và cố củng hàng tiền đạo
    Thay mặt các cầu thủ MUFC,tôi xin hứa sẽ hết sức cố gắng trong trận đấu tới để cùng đồng đội kiếm 3 điểm đầu tiên.
    thủ môn của đội:capomafia(tức hiếu)
    đòan kết là trên hết:
    Đằng sau mọi tài sản lớn đều ẩn chứa những tội ác[/size=8]
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bên lề trận đấu MU- NTC :
    Bình luận viên năng nổ FH@ đã bị đội nhà áp sát bằng 1 cú sút ngay tầm tay của anh làm cho anh ta bị chấn thương cổ tay , tuy bị chấn thương nhưng 5' sau anh ta đã bình phục và vẫn nhiều chuyện như thường .Cho đến tận sáng nay anh ta vẫn còn thấy đau ,theo nhận định của tôi từ chấn thương này thì sự nghiệp cho công cuộc chơi game vĩ đại của anh ta có thể bị chấm dựt khi sự linh hoạt của anh ta không còn nữa .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng ai bình luận hai trận còn lại à. Hai trận đấy cũng kịch tính , hấp dẫn đấy chứ. Siêng lên chứ các bình luận viên.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    MB và SLNA quả thật là những đội khá mạnh. Xem tình hình và thực tế trong loạt trận đầu tiên có thể thấy.
    - SLNA có dàn cầu thủ khá bự con, kỹ thuật tốt, chiến thuật được tổ chức tốt, phối hợp ăn ý. Nguy hiểm nhất là khả năng sút xa. BKSG bị thủng lưới 4 quả từ khoảng cách trên 10m. Hết sức kinh khủng.
    - MB có dàn cầu thủ cũng tương đối bự con. Đặc biệt kĩ thuật rất tốt, đội hình đồng đều.
    BK và 83 chắc khó mà qua được vòng 1!!!
    Jeno
  7. copamafia

    copamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    gởi tới face,bình lọan viên nhát gừng
    tui xin đính chính lại lời anh nói,tui không hề là tay ba tét con như anh nói vì tôi thích chilavet và Seaman cơ.
    to every body:Nếu củng cố được hàng phòng ngự,MUFC chắc chắn sẽ khác hơn trận đầu tiên,vẫn mong các bạn ủng hộ,đặc biệt là các fan nữ
    Đằng sau mọi tài sản lớn đều ẩn chứa những tội ác[/size=8]
  8. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi các bạn,bọn này ko biết chuyển font chữ nên đánh khi lên mạng chứ ko chuẩn bị ở nhà.Đó là điều thiếu xót rất lớn,trong khi đội ngũ BLV chỉ có on4u và Tram nam,2 người này nổi tiếng lười,còn tôi chỉ là nghiệp dư hehe......Trận Lâm Đồng &HCMC đang chờ các bạn ấy giúp đỡ chứ thật sự ko đủ sức...hi vọng ở lượt thứ 2 bọn này sẽ khắc phục triệt để....
    To copa:hehe chú thích sao cũng được anh đổi lại mấy hồi....
    Vũ ninh gặp nguy,trieuvietvuong ko thể đứng nhìn,vì bá tánh nguyện chết cùng sứ quân người lính đánh thuê
  9. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    SLFC ?" ĐHBKSG: 5- 0 Trận oanh tạc trên sân Lãnh Bình Thăng
    Thưa các bạn, đúng 18h45 trận đấu bắt đầu. Trước tiên Zorro xin nhắc lại chút xíu là mỗi đội sẽ thi đấu với 5 cầu thủ và một TM theo luật bóng đá mini. Thời gian mỗi hiệp là 25 phút, thay người vô (sờ) tư.
    Đội hình xuất phát của SLFC như sau:
    Đông
    Dũng
    Khoa Khánh Tân
    Trực
    Các bạn có thấy gì không, đội hình có hình chữ thập (không biết có phải là vì hôm nay là lễ Phục sinh không? Không phải! ?oBầu? Thái theo đạo hồi cơ mà!!) nhưng nó cũng có hình một mũi tên hướng thẳng về khung thành đội bạn.Và TT nổi còi, mũi tên bay vụt lên.
    Chỉ chờ TT thổi còi là các cầu thủ của ta xông lên đã áp đảo đối thủ. Ghê gớm thật! Zorro chưa thấy lúc nào SLFC chơi tập trung, đẹp mắt như vậy. Các cầu thủ của chúng ta cầm bóng, rê bóng, chạy chỗ, phối hợp bật tường, đánh gót? đủ các kiểu rất nhuyễn và cực kỳ đẹp mắt. Kiểu đá đan lát, thêu hoa dệt gấm này rất quen thuộc (nếu SLFC không mặc áo vàng thì cứ tưởng là Real đang đá!!). Khung thành đội bạn luôn bị đặt trong tình trạng báo động, bị vây ép, bắn phá liên tục?. 5 phút đầu tiên riêng tiền đạo Trực đã bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ ngon ăn và TM đội bạn liên tục phải cản phá các cú sút. Đội trưởng Khánh vẫn liên tục khuấy đảo tuyến giữa với các pha rê bóng sở trường, những pha chuyền bóng đẹp mắt, nhưng anh dứt điểm chưa được tốt lắm. Rất có thể là anh chưa có trạng thái tốt nhất sau khi đi một chuyến xe dài trong cái nóng khủng khiếp của mùa khô. Các CĐV của SLFC rất bất ngờ, họ như bị thôi miên (Zorro cũng thế) trước những pha dàn xếp tấn công của các cầu thủ đội nhà. Các BLV cũa BTC cũng đang chết lặng . Và???Vaaaòoooooooooooo!!!!!!!, phút thứ 7, cầu thủ đá cánh trái Tân đã tung một cú sút xa như búa bổ, bóng đi như một quả tên lửa Tomahawk rời bệ phóng, TM đội bạn bó tay. Thật ra Zorro cũng không nhìn rõ đường bóng đi như thế nào (TM đội bạn sau trận cũng nói thế!) vì bóng đi căng quá!! 1?"0 cho SLFC. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân . Từ lúc này các cầu thủ của SLFC được giải toả tâm lý, chơi càng hay hơn. Và chỉ khoảng 4-5 phút sau SLFC lại có một pha tấn công cực kỳ đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Tiền đạo nhỏ con Trực đã lùi xuống và tung một? quả chuyền như đặt cho Tân băng lên đối mặt với TM đội bạn, Tân nhẹ nhàng kết thúc khéo léo qua tay TM đội bạn. Các CĐV của SLFC lúc này rất phấn khích la hét inh ỏi, Hà ?obéo? đã cởi áo phô thân hình trùng trục, hộ pháp của mình . Sau bàn thắng, bất ngờ Tân xin ra nghỉ , BHL tung Hồng vào sân. Lý do là vì Tân phải về để kịp tập trung ở trường, Tân đang là SV trường An ninh. Cảm ơn cậu cảnh sát tương lai, cậu đã hòan thành xuất sắc nhất nhiệm vụ . Sau khi Tân ra sân, SLFC vẫn tiếp tục chơi chủ động tấn công. Hồng, người vào thay Tân, cũng là một SV, (mà là của trường ĐHBK) cũng chơi rất tốt và khoảng 5 phút trước khi hết giờ đội trưởng Khánh đá phạt góc, Khoa băng lên từ cánh phải và tung một cú sút bóng sống rất mạnh, bóng bay sát cột dọc vào lưới trước sự bất lực của TM đội ĐHBKSG. Lúc này ?obầu?Thái quá phấn khích nhảy bổ vào sân bắt tay cầu thủ ghi bàn ( vì tưởng có TH trực tiếp, lên TV tý) may mà không bị thẻ vàng. Hiệp một đội bạn chỉ có một cơ hội là cú sút phạt trực tiếp sau khi SLFC phạm tới lỗi thứ 6 nhưng cầu thủ đội bạn sút bóng... lên nóc nhà . Chiến thắng đã nằm chắc trong tay SLFC. 3-0 là tỷ số của hiệp một.
    Hiệp 2, SLFC thực hiện một loạt sự thay đổi người, đội hình vào sân đầu hiệp hai có Hoàng Dũng thay Khoa và Toàn thay Trực(đang bị chấn thương). Tuy chơi chưa nhuyễn bằng đội hình ở hiệp một nhưng SLFC vẫn giữ thế ép sân. Một loạt các cơ hội đã trôi qua mũi giày các cầu thủ của chúng ta (tiếc đứt rọt các bác ạ). Đội bạn tuy rất cố gắng nhưng cũng chỉ là để không để thủng lưới nhiều hơn. Đến phút thứ 10 của hiệp 2, BHL cho đội trưởng Khánh ra nghỉ dưỡng sức, Hoàng Sơn vào thay, sau đó Thế Mỹ vào thay cho Toàn. Đến lúc này các cầu thủ BK mới có thể tấn công nhưng họ cũng chỉ có một cơ hội nguy hiểm Duy nhất nhưng bị TM Đông của SLFC cản phá. Trong hiệp hai này Hồng chơi rất tốt, và trong nửa cuối hiệp anh chơi ở vị trí tiền vệ giữa rất thành công. Phút 17 hiệp hai, Hoàng Sơn có bóng bên cánh trái và anh có một cú chuyền bóng cắt ngang sân tạo điều kiện cho Hoàng Dũng băng xuống từ bên trái sút tung nóc lưới đội bạn. 4-0 cho SLFC, hiệu số đã bằng MoviesBoom, nhưng ta còn thua một bàn thắng. Ăn tiếp hay không? BHL đang quá mừng nên không chú ý đến điều này nhưng CĐV thì không. ?o Quả nựa, quả nựa?- Zorro gào lên . Trong những phút cuối lão tướng Xuân Hoạt vào sân thay Thế Mỹ. Phút cuối khi TT đang nhìn đồng hồ thì Hồng từ cánh trái chuyền ngang vào, đúng tầm Hoàng Sơn băng lên. Sút!!!. Vàoooooooooooo???????? Dĩ nhiên là vào!, 5-0 và đúng lúc này TT nổi còi hết giờ (đang tưởng ăn tiếp quả nựa). SLFC lên đầu bảng!
    Chúc mừng chiến thắng đầu tiên trong giải của SLFC
    ( trích bài của zorro trên slna-fc.com )
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

    Được d.an1 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 22/04/2003
  10. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ủa ngày 19 có đá à ????
    Dẹp!!!
    N.O

Chia sẻ trang này