1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật loạt trận thứ 3 Giải TTVN Sài Gòn mở rộng lần 2 tại trang 2 !!!

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi FaceHooliganno1, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    HCMC- LĐC
    Dù thủ lĩnh tenquadep@ đã tham gia giải lần 1 , đã hiểu rõ sức mạnh của HCMC nhất là cầu thủ 2A@ nhưng anh vẫn không có biện pháp để phòng ngừa và chính 2A@ là người đã tước đi 3 điểm của LĐC 1 cách ngoạn mục . 2A@ chứng tỏ mình là người đá hay nhất trận đấu với những pha cản phá hay tấn công xuất thần và chính anh đã 2 lần làm tung lưới LĐC bằng những cú sút từ tuyến 2.
    Sơ lược về trận đấu này , vào trận 2 đội tỏ ra thận trọng trong đấu pháp . Nhưng do chưa quen sân nên các cầu thủ LĐC còn lúng túng trong những pha phòng ngự . Vào phút thứ 7 , 2A@ đột phá qua 2 hậu vệ của LĐC tung sút nhưng anh đã chậm hơn 1 cầu thủ đội bạn ngay lập tức LĐC tổ chức 1 pha phản công nhưng sutucutduoi@ sút vọt xà ngang trong tư thế khá thoải mái với 3 cầu thu3 LĐC chọi 1 cầu thủ HCMC . Đến phút thứ 16 , từ 1 pha phạt góc bên cánh trái , trong khi các tiền đạo đội nhà lôi kéo hậu vệ đối phương , 2A@ từ tuyến dưới băng lên nhận đường chuyền và tung 1 cú sút xa vào góc hẹp .
    1 - 0 cho HCMC
    Đến phút thứ 22 , từ 1 quả đá biên bên cánh trái , lại là 2A@ băng từ tuyến dưới lên tung sút liền ngay khi bóng bật đất , thủ môn tenquadep@ bị che mắt đành thẫn thờ nhìn bóng bay vào lưới .
    2-0 cho HCMC
    Hiệp 2 , các cầu thủ đã xuống sức nên 2 đội đá chùng xuống , không có gì đặc biệt ngoài pha sơ sẩy của HV LĐC buộc thủ môn tenquadep@ phải phá bóng bằng chân và 1 pha đối diện khung thành của 1 cầu thủ HCMC . Kết thúc trận đấu , hai đội rời sân với phần thắng nghiêng về HCMC
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    NTC- HCMC
    Ngay từ trước trận đáu NTC - HCMC , đội NTC gặp một sự cố nho nhỏ đó là anh chàng Huy_ thủ quĩ của đội bóng _ chưa mang áo lên và thủ môn chính thức chưa xuất hiện thế là từ sự cố này dẫn đến bàn thua đầu tiên của NTC .
    Do thủ môn dự bị _ bị ép buộc xuất hiện trong tình huống bất ngờ _ nên chưa kịp thay đồ nên trong vòng 5' đầu NTC chấp nhận đá với đội hình 5 cầu thủ . Với lợi thế về nhân số , HCMC tràn lên tấn công và trong đợt tấn công đầu tiên đã mang lại kết quả tốt cho họ , sự lúng túng khi thiếu người thể hiện rõ trong hàng hậu vệ của NTC khi các cầu thủ của HCMC sau vài đường chuyền từ pha giao bóng đã xẻ bóng sang cánh trái và Chutgido@ sút tung nóc lưới NTC , các cổ động viên tuy ít ỏi của HCMC reo vui trong lòng ( chứ không phải là cuồng nhiệt )
    Nhưng sau bàn thắng sớm thay vì dồn lên tiếp tục tấn công HCMC lại lùi về nhường khu vực giữa sân lại cho NTC chấp nhận phòng thủ khu vực , với sự năng nổ của 2A@ , không có nhiều cơ hội cho cả 2 đội .
    Tới phút thứ 10 ,đội hình của NTC đã hoàn chỉnh với sự trở lại của thủ môn chính . Thế là các cầu thủ được lên tâm lý , an tâm ở tuyến sau với sự bọc lót của thủ quân , tuyến trên trở nên ăn ý hơn và kết quả là trong vòng 1 phtú từ phút thứ 12 - 13 , cầu thủ Dũng đã tung được 2 cú sút xa nguy hiểm về phía khung thành của HCMC .Với sự nguy hiểm như thế , cầu thủ Dũng cũng chính là người đã cân bằng tỉ số cho NTC , phút thư 15 , từ 1 pha thọc biên của tiền vệ NTC bóng được căng ngang vào xuyên qua rừng chân hậu vệ của HCMC , cầu thủ Dũng số 18 của NTC đã nhanh trí đánh gót khá chuẩn và bóng đã lăn vào khung thành của HCMC
    Không chấp nhận mất thế trận , các cầu thủ HCMC ồ ạt tấn công . Bất ngờ trước sức ép của HCMC , không lâu sau đó , phút thứ 17 của trận đấu vẫn là kịch bản mà HCMC đã ghi bàn đầu tiên , bóng được mở ra biên và 1 cú dứt điểm gọn , bóng vào khung thành của NTC , người lập công cho HCMC là NTA .
    Nếu nói trong NTC ai là người chơi lăn xả nhất thì đấy chính là đội trưởng Klinh@ ,anh là nút chặn cuối cùng của NTC và cũng là người xốc dậy tinh thần của toàn đội NTC , nhờ vậy sau khi thua bàn thứ 2 NTC lại tổ chức những pha tấn công bằng nhũng đường chuyền ngắn hoặc lợi dụng kĩ thuật của Dũng để vượt qua đối phương nhưng 1 vũ khí cũng sắc bén không kém đó là Hùng , anh ta có tốc độ cũng là người lên xuống không ngừng nghĩ bên biên phải của NTC , cũng chính là anh là người tạt đường bóng vào để dẫn đến pha phạm lỗi của 2A@ với Klinh@ ở ngoài vòng cấm _ 1 thẻ vàng cho 2A@ _ và cũng chính Klinh@ cân bằng tỉ số từ pha đá phạt đó , bóng đi rất căng , xuyên qua hàng rào của HCMC , tung nóc lưới của HCMC.
    Kết thúc hiệp 1 , hai đội ra sân với tỉ số hoà 2-2 [/b]
    Bắt đầu vào hiệp 2 , cũng như hiệp 1 , HCMC vẫn tấn công dồn dập và bàn thắng thứ 3 của NTC bắt đầu từ 1 pha phá bóng lên của hậu vệ NTC , thủ môn và hậu vệ của HCMC không có được ăn ý để cầu thủ Dũng của NTC lên vào bay người tâng bóng qua đầu thủ môn , vào lưới HCMC.
    HIệp 2 có vẻ các cầu thủ NTC chịu rất nhiều sức ép của đối phương nên không ngừng phạm lỗi _ ở đây xin nói thêm 1 chút là theo luật bóng đá mini , sau khi phạm 6 lỗi thì từ lỗi thứ 6 trở đi đối phương sẽ hưởng 1 quả phạt trực tiếp cách khung thành 12m _phút thứ 16 của hiệp 2 HCMC được hưởng 1 quả phạt từ lỗi thứ của NTC và thế là rất bình tĩnh số cân bằng tỉ số cho HCMC .
    Nếu các bạn chưa biết thì tôi xin cung cấp thêm , NTC đến với trận đấu này với tinh thần phục thù rất cao , ở giải trước HCMC là đội duy nhất đã thắng NTC làm chậm đi bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của họ và ngày hôm nay chuyện để hoà hay thua là chuyện không thể chấp nhận được với họ .
    Còn riếng với HCMC ngày hôm nay thì sự sa sút ở cuối hiệp 1 của 2A@ là 1 bất lợi không nhỏ với họ . Nếu các bạn còn nhớ thì 2A@ cũng là người góp công rất lớn cho trận thắng NTC ở mùa giải trước . Khi được thay vào ở cuối hiệp 2 , trọng tài đã nhắc nhở anh vì anh đã không kềm chế được mình , nhưng dường như anh đã quên phắt đi ngay khi bước vào sân , vừa vào saan được 2 phút , 1 pha bóng thô bạo của 2A@ đã mang lại cho anh 1 thẻ vàng thứ 2 và cũng chính là thẻ đỏ đầu tiên của giải đấu . NTC được hưởng 1 quả phạt trực tiếp ngay sát vạch biên phía bên cánh phải và Dũng với cái chân trái điêu luyện của mình đã mang lại chiến thắng sát nút cho NTC trước HCMC bằng 1 cú sút uy lực ( như beckham ) trước cặp mặt sững sờ của các cầu thủ HCMC đang bối rối vì thiếu mất 1 nguời trên sân .
    Diễn biến sau bàn nâng tỉ số lên không nhiều vì thời gian của trận đấu cũng gần hết .
    NTC thắng HCMC với tỉ số sát nút :4-3
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Movies Boom- SLFC:5-2 Họ bùm gớm thật!!
    Sau 4 đem thức trắng Zorro không dám đưa áo quần thi đấu đi trong trận này (do trận trước nhiều cầu thủ quá hơn nữa sức khoẻ hơi tệ)nhưng khi đến sân mới biết đội đang thiếu cầu thủ, đội hình chính thức so với hôm gặp ĐHBK thiếu 3 vị trí chính thức là Khoa, Tân và Trực (trong đó tiền đạo Trực vì lý do hết sức đặc biệt phải vắng mặt là ăn hỏi vợ - Chúc mừng!!chúc mừng)
    Do hai trận đầu đều thắng đậm với lối chơi rất thuyết phục nên trận đấu giữa SLFC và Movies Boom là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng và hứa hẹn sẽ rất quyết liệt. Bên phiá Movies Boom cũng ý thức được tầm quan trọng của trận đâu này và họ ra quân với đội hình mạnh nhất.
    SLFC vẫn sữ dụng đội hình hình mũi tên như cũ nhưng vì thiếu vắng nhiều cầu thủ nên đội trưởng Khành phải giạt sang cánh trái. Và như thường lệ sau tiếng còi khai cuộc SLFC đã công lên tấn công. Vàooooooooooooooooooo!!! Khi đội bạn và TT chưa kịp nóng máy thì SLFC đã có bàn thắng. Ngay ở phút thứ nhất Hoàng Sơn cướp bóng trong chân hậu vệ đội bạn và hạ gục thủ môn từ cự ly gần. 1-0 SLFC dẫn và các CĐV bắt đầu nghĩ đến một chiến thắng dễ dàng thiếp theo. Nhưng!! đúng là trong đời mấy ai học được chữ ngờ!!! Đội Movies Boom không dễ bắt nạt như vậy vì trong đội hình của họ toàn siêu sao phim hành động (cỡ Rocky, Rambo, Terminator,Indiana Jones...) và sau bàn thua khoảng 5 phút họ đã có bàn thắng gỡ hoà khi SLFC có dấu hiệu chủ quan và không những thế họ ghi liền một mạch ba bàn thắng đều do công Indiana Jones. Shocked, sốc thật sự. Lúc này đội hình của SLFC hơi lộn xộn vì vừa đá vừa chỉnh đội hình (thay ngưòi liên tục) và hơi mất tập trung mà bàn thua thứ ba là một minh chứng rõ ràng khi cả đội để đội bạn thực hiện quả phạt góc mà không tổ chức phòng thủ (tưởng hết biên) và trước khi hiệp một kết thúc 5 phút đội bạn ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1. TM Đông đã cản được một pha tấn công nguy hiểm nhưng ngay sau đó anh lại không cản phá được cú câu bóng của tiền vệ đội bạn từ giữa sân trước sức ép của tiền đạo Indiana Jones. Hết hiệp một!! Choáng váng!!! như lần đầu tiên được xem phim có kỹ xảo hình ảnh.
    Hiệp hai SLFC đứng trước một "Mission Imposible" nhưng sau khi điều chỉnh lại chiến thuật, đưa đội trưởng Khánh vào đá tiền vệ giữa và SLFC bắt đầu chơi chắc chắn hơn và lấy lại thế trận. Hiệp này Movies Boom chủ động phòng ngự nhưng nhưng trước sức ép và lối chơi kỹ thuật của SLFC họ phải liên tục phạm lỗi. SLFC tấn công nhiều nhưng Movies Boom cũng chơi khá chặt chẽ, bình tĩnh và cản phá hầu hết các pha tấn công nguy hiểm của SLFC. Giữa hiệp hai, Khoa cầu thủ ghi một bàn thắng cho SLFC ở trận trước, từ công ty chạy thẳng về nhà thi đấu, anh vào sân và ngay lập tức tung một cú sút xa bật xà ngang khung thành đội bạn. Ngay sau đó Hồng trong tình huống rất thuận lợi, đối mặt với TM, lại kết thúc ra ngoài. Lại tấn công...lại không thành công... lại chuyền, lại sút, chỉ tội là không vào...Sốt ruột quá. Và cái bụng đói meo của Zorro lại bị xát muối khi trong một pha tấn công hiếm hoi ở hiệp hai Movies Boom lại ghi bàn. Toi rồi!! Đúng là bóng đá! tấn công mà không ghi bàn kiểu gì cũng bị đá đít. 5-1 rồi à? phim khoa học viễn tưởng chăng? Nhưng SLFC không nản chí, tiếp tục tấn công, Movies Boom liên trì chống trả nhưng vì phạm lỗi quá nhiều nên họ bị liên tiếp 3 qủa phạt trực tiếp không có hàng rào. Tiếc là các cầu thủ cuả SLFC chỉ ghi được 1 bàn trong 3 tình huống đó. Tiếc hùi hụi...5-2 là kết quả cuối cùng. Buồn một vạt! nhưng sau trận đấu vẫn allez... alllez zô..zô..
    (Trích bài của zorro trên slna-fc.com)
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  4. copamafia

    copamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chèng đéc ơi,seo hổng ai nói gì về MUFC zậy nè,phải an ủi gì đi chứ,người ta mới giành giật được 3 điểm đầu tiên mừ
    Đằng sau mọi tài sản lớn đều ẩn chứa những tội ác[/size=8]
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Fool_again@
    Bình luận trước trận đấu siêu kinh điển: Bát Thập Tam - Bách Khoa Độc Hại.
    Trong tất cả các cuộc chạm trán suốt 25 năm qua, tổng số trận thắng chia đều cho cả 2 bên, cụ thể là BK thắng 1, và 83 cũng thắng 1trận. Vì thế, trận cầu ngày 27/4 sắp tới sure sẽ đầy kịch tính vì ai cũng muốn làm giàu thêm bộ sưu tập chiến thắng của mình.
    Xin điểm lại tình hình bảng A sau vòng đấu thứ nhất:
    1/Sông Lam Nghệ An, thắng 1 trận, 3 điểm, hiệu số: +5.
    2/Movies Boom: thắng 1 trận, 3 điểm, hiệu số: +4
    3/83SG: thua 1 trận, 0 điểm, hiệu số: -4
    4/Bách Khoa: chưa thắng trận nào, sẽ có điểm, hiệu số nhỏ hơn 83SG 1 bàn
    Vì cả 2 đội đều ngang tài ngang sức, nếu ai thua thì coi như về nước sớm, ko còn hy vọng đi tiếp. Nên là 1 khán giả iu bóng đá của TTVN, bạn không thể bỏ qua trận nầy! Nhất định 2 bên sẽ tung đội hình mạnh nhất vào sân ngay từ đầu trận đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên đội Bách Khoa cũng không chút ngần ngại khi đưa công bố chiến thuật mà Bách Khoa sẽ áp dụng:
    Đầu tiên sẽ là những cuộc oanh tạc, không kích thật dữ dội, với những kỷ thuật hiện đại nhất, phương tiện tối tân nhất, cầu thủ xuất sắc nhất. Nhanh chóng giành lấy thế thượng phong, phá huy cơ sở hạ tầng, chao đảo tinh thần đội bạn.
    Hầy, sau đó sẽ là sự đổ bộ của lực lượng lính thuỷ đánh bộ bao gồm những cầu thủ xúc xích khác: Shogun, Chec, Fool, Whispêr. Với điều kiện là sự xuất hiện của họ sẽ không ảnh hưởng đến cục dziện và điểm số của 2 đội sau trận đấu.
    Vì trận đấu bắt đầu lúc 12 giờ rưỡi, mỗi hiệp 25 phút, cộng thêm 10 phút giải lao, cùng lắm là 5 phút thêm giờ. Vậy là vào lúc 1 giờ 35 phút, cả đội sẽ cùng ngồi với nhau ăn mừng chiến thắng.
    Chưa bao giờ Bách Khoa tự tin như lúc này hết. Xin cám ơn ông trời đã cho Bk chung bảng cùng 83, đỡ ghê.
    Mời các bạn nữ đến cổ vũ cùng mọi người nha, còn mấy ông con trai thì đương nhiên rùi, trách nhiệm mà, hi hi
    Bữa đại tiệc trên đất Lãnh Binh Thăng.
    Xin chào mừng các bạn đến với chương trình tường thuật bóng đá, giải TTVN lần thứ2, lượt đấu áp chót của box Bách Khoa. Đội Bách Khoa đã gặp lại kẻ thù truyền kiếp Bát Thập Tam Sài Gòn (83SG) .Trận đấu đã diễn ra lúc 12 giờ 30 ngày 27/4. Sau đây là một số hình ảnh mà reporter chúng tui ghi nhận được tại sàn đấu.
    Đội Bách Khoa đã dẫn đến sân một lực lượng hùng hậu chưa từng thấy: ít nhất là 15 vị. Trong đó, người ta có thể nhận ra những gương mặt thân iu:
    - HTùng, cầu thủ lắm tài nhiều tật, đã trở về cùng với đội bóng, với quyết tâm đoái công chuộc tội.
    - Người đờn ông quyến dzũ nhất box : Shoguntuotquan.
    - Người đờn ông hiền nhất mạng: Whisper.
    - Vô tình nhân: Quỷ Vô Tình.
    - Chàng trai có nụ cười được gọi là " Nhiếp Hồn Tếu": Saladin.
    - Đặc bịt là sự tăng cường 1 sát thủ hàng tiền đạo: siêu sao Sun10, cao 1m80, nặng 70kg. Người đã từng đoạt giải nhất trong cuộc chạy đua với ? chuột, hì hì.
    - Và cuối cùng? nổi bật nhất, rực rỡ nhất,chói chang nhất? alô?chúng tui đang nhận diện? một màu? đỏ chói? à không? đỏ rực ? đỏ tuyệt đối? ah, thì ra là một cái quần xà lỏn màu đỏ, đang chạy tung tăng trên sân, ẩn hiện một làn da trắng như ? bạch tuột. Đàn bà con gái kể cả gay trên sân không kìm nén nổi cảm xúc, gào thét điên cuồng vang cả cầu trường. Hoa giấy tung bay tá lả. Hic hic hic, còn ai vô đây nữa: Hoa Vương Box Bách Khoa Chec-xi(quần đỏ). Yeah?
    Bên 83SG có khoảng 10 cầu thủ, còn fan của họ thì đông như kiến cỏ, chủ íu là nữ,em nào cũng đẹp, em nào cũng xinh. Tuy nhiên, 98% trong số đó đều bị Chec-xi Red Xalon hút ngay từ ánh mắt đầu tin! Không thốt nên lời.
    Thật là thiếu sót nếu không kể đến cổ động viên bên Bách Khoa. Tràn đầy xúc động khi vinh hạnh được mẫu hậu Chích Choè,giai nhăn Em- bé và siu ngừ mẫu Yup Yup Yup đến động dziên. Như vậy, số fan nữ của đội BK đã tăng 200% so cùng kỳ trận trứơc. Hết sức chu đáo, mẫu hậu đã mua củ sắn ướp lạnh, mận lạnh, mía lạnh và 1 thùng trà đá lạnh cho ? cổ động viên xơi! Cảm động qué, hu hu?
    Xin bắt đầu vào chủ đề chính . Vì cả 2 bên đều có quá nhìu duyên nợ, chạm trán cũng quá xá nhìu, nên xáp lá cà nhau ngay từ đầu trận đấu. Tốc độ trận đấu luôn được đẩy lên đỉnh điểm: 100 kilomet một tuần.
    - Phút thứ 5, tiền đạo số 10 của 83SG co chân sút từ cự lu gần, thủ môn Kstone kinh hãi nhìn bóng bay thẳng vào lưới: 1-0 cho 83SG.
    - Phút thứ 15, người khổng lồ Sun10 nã đạn từ cự ly 50m, thủ môn của 83SG tung người hết số, bị bóng kéo theo đập người vào xà ngang, tiền vệ cánh của BK sút bồi tung lưới 83 : 1-1. Cả hai lại trở về đầu trận đấu.
    - Chỉ một phút sau, lại là Sun10, từ một pha đá phạt đền, cặp giò to như cột nhà của anh này đã sút sập Goal của 83SG, BK vươn lên dẫn trước: 2-1.
    - Phút thứ 16 rưỡi, trận đấu tạm dừng 5 phút. Bởi vì một mùi hương thơm ngào ngạt từ đâu thoảng đến, xa xa có 2 cô nàng, một người một cá bước vào sân: hu hu hu, tui có nằm mơ hông? Starry-driver và Ngư Hợi sư thái, hai người đã không quản ngại đường xá xa xăm, tuổi già sức íu, nắng gió bụi đường, đến đây xem BK thi đấu. Xin cám ơn dzất nhìu, he he he!
    - Tiếp, 2 phút trước giờ giải lao, Sun10 lại gây kinh hoàng cho 83SG từ một pha vuốt bóng, người ta chỉ nghe một tiếng ?oSẹtttttt??. Nhìn lại thì lưới của 83SG đã thủng một lỗ, đúng bằng đường kính của trái banh. Gương mặt của Whisper đã giãn ra một chút, không còn căng như lúc đầu nữa rùi.
    - Hiệp hai, HTùng vào sân (quần nâu không nổi lắm). Trong khi đó, hai cô nương Starry và Cá Heo cứ lăng xăng chạy qua chạy lại: chạy qua bàn ban tổ chức uống trà đàm đạo cùng tên TNMCD, rồi lại chạy đến chỗ Fool-again bóc lủm mía lạnh, xong lại chạy tới khủng bố Shogun, làm anh này sợ quá, khóc la um sùm!
    - Phút thứ 6 hiệp hai, huấn luyện viên Saladin của BK tự nhiên chạy theo một hắc y nữ tặc, xinh đẹp như Hằng Nga té ghế, ra ngoài, trông dáng vẻ rất háo hức. Người mà sau này chúng tui mới xác định đựơc, đó chính là Blue Angel, xinh nhất box 83.
    - Trong khi đó, thì trên sân, 83 đã ghi bàn thắng gữ rút ngắn tỉ số 2-3 rồi. Fan BK giậm chân tiếc nuối. Vậy mà, từ ngoài sân, Saladin và Blue Angel lại tươi rói bứơc vào nhà thi đấu, chỉ khác hồi nãy ở chỗ là: Sal đi trước, còn Blue thì chạy theo sau? hì hì? bái phục, bái phục.
    - Phút thứ 13, hậu vệ số 16 của Bkhoa, trong 1 pha hỗn chiến đập đầu, í wên, đội đầu fá bóng , đã vô tình trở thành tội nhân thiên cổ khi anh đội bóng về phía cầu môn, đốt cháy lưới nhà, tỉ số đã là 3-3. Người ta thấy râu của Whiser đã quặp xuống!
    - Đã là phút 20 hiệp hai, trời ơi là trời, 83SG sau những pha phối hợp cực kỳ chuẩn mực, đã kết thúc bằng một cú vô lê búa bữa, phá hỏng bữa tiệc trong mơ của BK:4-3. Hu hu hu, thật là oan trái. Anh Whisper không thể nào nhịn nổi, đã cắn nát đôi giày ? của Saladin.
    - 25, phút cuối cùng của trận đấu, trọng đã thổi hồi còi chấm dứt trận đấu trong tiếng reo hò như sấm dội của fan 83SG, xen vào đó là những giọt lệ lăn trên má của EM-bé, Chích choè, Cá heo, Yup và Starry. Bóng đá là thế, những niềm vui vô bờ bến và những nỗi buồn man mác tận tâm gan. Xin chúc mừng box 83 đã lội ngược dòng ngoạn mục, chúc mừng Bkhoa đã cống hiến một trận đấu thật hay, thật sôi nổi cho người xem. Xin cám ơn tất cả các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay, và cả những người đang xem tường thuật nữa. Chào thân ái và hẹn gặp lại.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ở Lượt trận thứ 3 này dễ dàng nhận thấy có 2 trận đấu thủ tục đó là : NTC - LĐC MoviesBoom - BKSG .
    MB - BKSG
    Có vẻ sau trận đấu giành chiến thắng khá dễ dáng trước SLNA , các cầu thủ của MB bước vào trận đấu này với tâm lí thoải mái vì thế các cầu thủ thi đấu cũng nhiệt tình không kém . MB bước vào trận này với cầu thủ số 5 HÙng đang là Vua phá lưới của giải , anh quyết tâm nâng cao số bàn thắng của mình lên cao số với con số hiện tại là 5 bàn .Trả lời phỏng vấn nhanh của chúng tôi , Oro nói :" Vào trận này MB quyết tâm sẽ giúp cầu thủ số 5 Hùng bưng cái giải Vua phá lưới về để bắt hắn rửa nữa , còn vô địch thì các đội khác cũng khá mạnh nên MB không dám nói trước !!! " . Quả là khiêm tốn !!!!
    Còn về phía đội BKSG thì sao ???Vào trận này BKSG chỉ là trận thủ tục , đội trưởng Thì thầm không có cánh trả lời phỏng vấn với chúng tôi như sau :"Anh vào trận này với mục đích học hỏi kinh nghiệm về truyền đạt cho lớp trẻ U20 BK để giải sau cố gắng giành chức vô địch ".
    Với tinh thần như vậy thì buớc vào trận đấu này không mấy ngạc nhiên khi đội MB đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng trong vòng 5' do công của các cầu thủ Hùng ( bây giờ anh đã có 6 bàn ) và HƯng với 2 bàn đều từ những pha phối hợp nhỏ lôi kéo hậu vệ để các cầu thủ sút bóng . Nói thêm ở đây là BKSG ra mắt thủ môn mới Fool công công , là 1 thủ môn trẻ mới ra lò kinh nghiệm trận mạc của anh chưa có nên anh có những pha hùng hồn lao ra bắt bóng ( theo ngôn ngữ bóng đá là lỗi vị trí !!! Hé hé !!! ) hơi ẩu nhưng được cái là phản xạ của anh khá tuyệt vời chứ nếu không BKSG đã thua nhiều hơn con số 3 trong 17' đầu tiên .
    Hôm nay SG mưa lác đác , trời hơi tối cho dù trong nhà thi đấu đèn vẫn mở ( chưa ) hết công suất , nên các cổ động viên nữ của BKSG trong mờ mờ ảo ảo nên rất xinh thưa các bạn , điểm qua các khuôn mặt thì chúng tôi dễ dàng nhận ra gatgu@ , caheo@ ,yupyupyup@ , babystar@ , sea_wolf@ , vv và vv . Các nữ cổ động viên này tuy đội nhà đã bị thua nhưng vẫn rất nhiệt tình la hét ( í quên ca hát ) cổ động cho đội nhà dù tiếng ca rất nhỏ (hé hé ) , có lẽ vì vậy mà Nhiếp hồn tiếu Saladin rất năng nổ và từ 1 pha phạt góc bên cánh trái , bóng tạt vào , tận dụng chiều cao và sự nhanh chân của mình Saladin đã kiếm được bàn thắng danh dự cho đội BKSG trước khi để MB khi thêm 4 bàn vào những phút 24' ( Văn Thụ ) , 33' ( Minh ) , 38' ( Hùng ) , 43' ( oro ) .Khép lại trận đấu đậm đà bàn thắng cho các cầu thủ MB .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. marcoI

    marcoI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    SLNA FC -83 SG 3-1: HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU
    Ngày 04/5/03 tại NTĐ Lãnh Bình Thăng tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 3( cũng là kết thúc vòng bảng) của giải bóng đá TTVN.
    Đội SLFC sau 2 trận đấu trước được 3 điểm, hiệu số +2. còn đối thủ của SLFC là đội 83 TP.HCM sau 2 trận đấu cũng được 3 điểm hiệu số bàn thắng/bại là -3. như vậy SLFC chỉ cần thủ hòa là vào bán kết. nhưng do trận trước chúng ta đã để thua đậm 5-2 với nhiều nghi án bán độ( đặc biệt là "bầu" Thái) làm tinh thần cầu thủ hoang mang, lo sợ khán giả mất niềm tin vì vậy trận này anh em quyết tâm thi đấu dành chiến thắng thuyết phục nhằm tìm lại những gì đã mất.
    Đội hình SLFC ra sân trận này có thay đổi so với các trận trước, Hồng và Dũng đá hậu vệ, Khánh, Khoa tiền vệ, Trực tiền đạo như vậy về chiến thuật cũng có thay đổi tư 1-3-1 chuyển thành 2-2-1.
    18h45 trọng tài thổi còi cho trận đấu bắt đầu, đội chúng ta thi đấu rất thận trọng, bóng được trải đều khắp mặt sân tận dụng kỹ thuật tối đa nhằn kéo dãn đội bạn và với chyến thuật này chúng ta đã áp đặt được lối chơi và kiểm soát được thế trận, mặc dù vậy do ảnh hưởng tâm lý từ trận trước nên chúng ta vẫn không chuyển được lợi thế thành bàn thắng, mãi đến phút 15 nhận được đường chuyền của Trực từ xa 16m Hồng đã tung một cú sút cực mạnh làm thủ môn đội bạn bất lực nhìn bóng vào lưới mở tỷ số cho trận đấu. sau bàn thắng nay cả hai đội đều có vài cơ hội nhưng không bên nào ghi được bàn thắng, kết thúc hiệp một đội SL tạm dẫn với Tỷ số 1-0.
    Vào hiệp 2 đội SL có thay đổi về chiến thuật từ 2-2-1 trở về với chiến thuật truyền thống 1-3-1. Sơn vào thay Trực đá tiền đạo, Hồng biên trái, Khánh trung tâm, Khoa biên phải và Dũng đá thòng.
    Hiệp 2 vừa diễn ra được 5 phút thì Sơn đã ghi bàn sau một cú sút cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho SL, đến phút 13 Khánh đã ghi bàn từ cự ly gần nâng khoảng cách lên 3 bàn đảm bảo chiến thắng cho SLFC, từ lúc này đội SLFC thi đấu chùng xuống có phần chủ quan và chỉ tập trung tấn công bên cánh phải tận dụng những qủa sút xa của Khoa, rất tiếc anh không ghi được bàn thắng nào trong một chiều kém may mắn do thủ môn đội 83 quá xuất sắc mặc dù đã tung ra hàng loạt cú sút . Phía đội 83 chi có 1 chiến thuật duy nhất là thủ môn phát bóng dài cho tiền đạo đánh đầu nhưng không thành công mặc dù cũng gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự SL, và dến cuối trận đấu đội 83 cũng ghi được bàn danh dự từ sự thiếu bọc lót của hàng phòng ngự SL. Kết thúc trận đấu đội SL đã dành chiến thắng 3-1 thuyết phục, khôi phục niền tin của CĐV và hoành thành chỉ tiêu của BCN đề ra.
    (Bài của KhanhVietDuc trên slna-fc.com)
    MARCO

Chia sẻ trang này