1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật một chút cho buổi Trung thu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật một chút cho buổi Trung thu

    Ko thấy ma nào tường thuật...thôi thì Cha đánh liều làm vài chữ cho mấy mạng ko đi đỡ tiếc vậy
    6h30 ( theo giờ cao su của SFC nói riêng và 85 nói chung)
    Lò dò trên con đường wen thuộc từ nhà Cha đến Cung( hơn 1 km)
    Hiện hữu nơi đó...quán Hoa Sữa ( nơi vốn dĩ đã khá wen thuộc và rất thân thuộc của FFC<--mới đổi ) là Hippi trex( Trang ***) và cái xe tiếng nổ như Simson Z_125
    Tưởng chừng những bài post trên mạng sẽ khiến Hippi ko thể có mặt nhưng ko...vẫn bằng những lời lẽ thuyết phục của Z_125 trước kia đã cưa đổ nàng như thế nào thì bi giờ kéo cô ả đi như thế ................Xong 1 đôi! Amen
    Vắt vẻo 2 chân trên chiếc ghế...Nguyễn Linh Cường là tao cười như mùa thu..tắt nắng được cái trông thằng bé bụi phết, rất xứng đáng với chức tiên phong Đức Cha trong PXT đáng tiếc...perfec ko có mặt để Cha được diện kiến
    Vẫn chiếc Wave Alpha quen thuộc..gương mặt ko thể thiếu trong những vụ cá độ nảy lửa trên sân cỏ ti vi và những vụ lô đề..
    Anh Qủy Dạ Xoa, đàn anh của SFC Chiếc đầu tàu duy nhất trong "rồng rắn lên mây"
    5 phút ngồi tán gẫu và vâng...đây gương mặt wen thuộc nhất trong 85 , người thành lập ra SFC(FFC <--**** forever club, friend forever club ) của chúng ta đã đến ...Chú Phú nhà ta hôm nay hơi bị điệu , vòng tay như vừa chơi Tennis về, lắc tay mấy cái , quần hộp mỗi tội đi cái dép pek
    Rikku với chiếc Dream chiến của cô ả...đã bao phen kinh hoàng trên xa lộ cùng SFC hiện diện có mặt với lời chào..Cha thân ái ( vẫn còn nợ Cha cốc caffe ) <---tuy Cha hơi bất ngờ về thân hình hơi ốm thừa mỡ nhưng rất fê cái tính cách của ả
    Thấp thoáng từ xa đã thấy bóng dáng Xinhxinhnhacvien cùng anh chàng điển trai đến nỗi LoveJunhan phải thốt lên kinh hoàng "Ôi ! đẹp trai quá "
    Bảo Anh...chàng công tử của SFC mãi cuối cùng cũng thấy đến trong sự mỏi mòn của mọi người
    Như đã đủ bộ...cả lũ cùng nhau lên đường với kế hoạch hoàn hảo của buổi Trung Thu đầu tiên...
    Khi phía trên kia...Hàng Nga như mời gọi, như soi sáng trên đường phố Hà Nội cho những đứa trẻ tinh nghịch tuy đã lớn những tính khí vẫn còn trẻ con, còn sôi nổi
    TQT <--Trần QUốc Toản là nơi đặt chân đến đầu tiên trong buổi tiệc...Bún Bò là món duy nhất được gọi ra tuy ăn đến phát chán nhưng thôi gọi rồi đành cố nuốt..hik Lạy Chúa
    " Hồ Sen" là nơi mà cả lũ sẽ hạ sơn với một "bầy nến" lung linh ..chỉ được cái cắm lung tung là giỏi nhưng công nhận nhìn Phê phết
    Các trò chơi được nghĩ ra bởi 3 cái đầu tinh quái ( rất tiếc..em Xinhxinh phải bận đi kiếm tiền và chú Nguyễn Linh Cường phải về đòi nợ..nên đành cáo lỗi cả nhóm về trước...khổ thân mấy đứa )
    Từ "Chơi đồ đôi" đến "Rồng rắn lên may" đấy là còn chưa kể các kiểu khác như..nhảy ngựa, chìm nổi v.v Cha đến chịu thua lũ trẻ bi giờ
    Công nhận anh Qủy làm đầu rồng tốt thiệt <---to xác khổ thân chú Phú vừa bị ăn chửi lại vừa bị hầm bà làng
    Như đã quá mệt vì cười, vì đùa nghịch vì...**** <--câu cửa miệng của mỗi thành viên trừ Cha
    Karaoke sẽ là ý tưởng rất hay cho cả nhóm....những bài hát lại được cất ra, những giọng ca được lèo lái ......"Giờ thì anh Fuc..k để làm gì...sẽ ko còn là gì" ...Ôi Amen xin Chúa cứu rỗi các linh hồn tội lỗi
    Màn "Say tình" của anh Quỷ quả là quỷ khốc thần sầu...tuyệt vời là 2 chữ được nói đến
    Mọi thứ diễn ra đinh tai nhức óc, với hàng chàng cười kinh dị..đến nỗi chủ quán phải vô kêu cứu vì đang..ốm
    Như cũng đã muộn...báo trước một đêm "Tiền Trung Thu" sôi động, vui vẻ đã kết thúc...và kế hoạch là CN tới đi Công viên nước Hồ Tây nếu trời nắng, còn mưa thì vẫn cứ đi Công viên Vầng trăng
    Phú đâu rồi...lên kế hoạch đi chứ
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    ÂHHHAHA,đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn bùn cười quả CHA và Bảo Anh chúng ta cầm tay nhau chạy trên bãi cỏ xanh rờn(vì chờ đồ đôi lại mà lị)HE HE HE,trông như 1 cặp trời sinh.Lại nhắc đến quả bãi chiến trường của tụi SFC,trời,tang hoang,ghê vật,mãi sau khi chuẩn bị nhổ rễ sang Thiên Tân thì "đàn anh đàn chị trong box"mới đến,hà hà,chẳng biết nhìn thấy cái bãi đấy ngắm trăng nổi k.
    Trăng tròn và đẹp thật.Hì,lâu lắm rồi mới chơi rồng rắn lên mây.Bùn cười vỡ bụng nhưng khổ nỗi về nhà phải khâu lại đỉa quần,tiếc cái quần EQ ghê.
    Lần đầu gặp CHA ,k ngờ cha lại.lại..............lại......thấp bé nhỏ con như thằng Phú,xí hơn nó 1 tí nhưng bằng thằng Z.Trong nhóm mỗi tui,Viện,***,và Yến là xinh nhất .HÔ HÔ HÔ
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi , sao không tổ chức đi vào thứ 3 nhỉ . một lũ bất công, vô nhân đạo. chúng nó bỏ rơi mình .
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ^_^ vui ghê ha, them` thật
    hình như các girls trong FFC đều xinh đúng kô?
    mà kô chụp ảnh à?

  5. babybox

    babybox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.Bỏ rơi là sao.Đâu phải ai cũng giống anh có mỗi vài đám rủ để mà thứ 3 rỗi rủ nhau đi ăn trung thu với Box.Quýt quỵt cam chịu vậy nhé...À SFC còn gặp cả Akikoro,Jemibabe,Mr.Hollowman (hình như thế),Kamikaze (cũng hình như thế),anh_cva,và.... một người không biết tên.
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là rất vui, mỗi tội về nhà mất cả ngày hôm sau khản cổ....
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ngồi ngược ghế là cả 1 nghệ thuật đấy !
    Hôm đấy sướng mỗi quả fỉ nhổ vào cái xe của thằng Z, hê hê
    Xin lỗi mọi người vì hôm đó em fải bon chen với đời nên ko đi trọn vẹn được
    Mà mấy bác 85 to còi quá, chẳng thấy ma nào đi cả !
  8. nokia2109

    nokia2109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Máy đt của Phú còn dùng ko? Lúc chị gọi điện thì chẳng thấy nhấc máy gì cả , nên ko biết mọi người đang ở đâu , chán ghê !!
  10. babybox

    babybox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hix Thôi chết rồi!!! [​IMG] Lỗi tại Em [​IMG]
    Hix !Xin lỗi chị nhiều nhiều lắm [​IMG]
    Được babybox sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 29/09/2004

Chia sẻ trang này