1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật nóng gải bóng rổ các câu lạc bộ HN lần thứ 2

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Bach_Khoi, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MasterDJ

    MasterDJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    RD đánh em không được đi xem nhưng nghe bọn nó kể cũng tiếc quá.Nghe bảo là anh lúc ra sân nằm thẳng đơ ngoài sân luôn.Giá như giữ được bình tĩnh thì tốt.
    Nhưng RD bị loại thì em cũng kô phải xin mẹ đi xem nữa;.Đỡ bị ăn mắng.Thôi cố gắng giải lần sau vậy;.
    I know why you wanna hate me
    Cuz hate is all the world has even seen lately
  2. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì xin mạo muội nhân danh các cổ động viên và người xem cảm ơn các cầu thủ tất cả các đội tham gia và cả các cầu thủ vì lý do này khác không tham gia được đã luyện tập và thi đấu hết mình và đẹp mắt (trừ những cú lỗi thô). Được xem những pha bay bổng như thế cũng bõ công các cổ dộng viên đi từ đầu đến cuối thành phố , bõ công hò hét và vỗ tay thậm chí nhảy chồm chốm như cóc. ngoài ra thì cảm ơn đội bóng cưng gấp hai lần - cái này không nhân danh ai hết ngoài cá nhân.
  3. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng.Kiến Trúc ra quân với lực lượng rất mạnh.vắng duy nhất vị trí Khánh Mỹ nên Kiên ếch chơi thay trên hàng công.KT chơi 2 màu áo vàng và đen thay 5 người ra 5 người vào.BS chỉ cầm cự được khoảng hơn 1 hiệp đầu. Quân ném thành công liên tiếp 3 quả 3 điểm dãn dần tỉ sỗ cho KT.Bên BS Cương,Quang và Lâm chơi nổi bật nhất.Lâm bêtô blocks đưọc mấy quả rất đẹp.Trận đấu khá hay BS chơi rất nhiệt tình nhưng ko có kịch tính như trận trước.Cuối trận Lâm trần rừng có 1 pha bóng rất đẹp khi dùng kĩ thuật đi qua 4 cầu thủ KT sau đó ghi điểm.
    Trận 2 sau 2 hiệp đầu Chicken Dunk dẫn tỉ số 11 điểm.Chơi hay nhất 2 hiệp đầu là Toàn điếc.Không biết tỉ số cuối cùng là bao nhiêu nhưng chắc Sakers cũng sẽ không quá buồn nếu thua vì dẫu sao họ đã chính thức vào bán kết trước đó.
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    tường thuật tiếp:
    trận đấu thứ 2 của ngày hôm qua: Ams - Ba Đình: bất ngờ đầu tiên của giải: các cầu thủ trẻ của ams đã giành chiến thắng với tỷ số 44-32 ( có thể sẽ là trận đấu có điểm số thấp nhất giải ). Các cầu thủ ams trận này vào trận chậm hơn, ko dẫn điểm như 2 trận trước nữa mà bị ba đình ghi điểm trước nhưng hiệp cả 2 đội thi đấu rất ngang ngửa, kết thúc rổ ko chuẩn nên tỷ số khá thấp, hết hiệp 1 tỷ số là 7-7. Hiệp 2 cũng tiếp diễn trong thế giằng co, điểm số nhích lên chậm chạp, ams ko thi đấu hưng phấn bùng phát như các trận trước mà chắc chắn từng quả, Ba Đình rất cố gắng nhưng cũng ko dễ dàng xuyên thủng được hàng phòng ngự của ams.
    thể lực của đội ams vẫn duy trì khá tốt đến các hiệp cuối, đến hiệp 3 ams bắt đầu nới rộng khoảng cách vẫn với những bài phối hợp quen thuộc, 3 đình phối hợp ko tốt, thương ghi điểm từ những cú ném 3 điểm hoặc 1 vài pha đè người của trung phong. trung phong trẻ số 4 của ams vẫn xuất sắc như mọi khi, block được gần 10 quả. trung phong già Thịnh ruồi thi đấu rất xông xáo, thường đột phá vào đến tận rổ nhưng rất tiếc là kết thúc lại ko chính xác nên ko ghi được nhiều điểm. Đội Ba đình có vẻ mệt mỏi sau trận đấu hôm trước với sakers nên thi đấu ko tốt, cộng với sự vắng mặt của Tú đen chắc cũng làm ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của cả đội.
    Chúc mừng đội bóng Ams đã giành được 1 thắng lợi sau 2 trận đầu gây những cú sốc lớn, làm 2 đội Sakers và Chicken Dunk thực sự vất vả.
    Chúc mừng Ba Đình đã thi đấu những trận đấu đẹp mắt, hết mình.
    Lượt đấu ngày thứ 3 12.8:
    Trận 1: Kiến trúc - Basket Sags: 1 trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục vì Kiến trúc đã chắc chắn vào, Sags đã chắc chắn loại. Các cầu thủ sags thi đấu có quyết tâm nhưng lực lượng mỏng ko đủ duy trì, hết hiệp 1 khoảng cách là 5 điểm nhưng rồi càng ngày càng giãn rộng ko thể thu hẹp. các tiền đạo thi đấu ko hiệu quả, trách nhiệm của trung phong Cương quá nặng nề khi phải gánh vác mọi phần việc từ phòng thủ đến tấn công nên thể lực ko cho phép cầu thủ này thi đấu nhiều. Kết thúc trận đấu với tỷ số ..- .. ( xin lỗi bà con, quên mất, nói chung là chênh lệch trên 20 điểm )
    Trận 2 của buổi tối cũng là trận đấu cuối cùng của vòng bảng: Chicken Dunk - Sakers: sau 2 trận đầu ra quân khá chuệch choạc, thi đấu ko hiệu quả trận này CD ra quân với quyết tâm cao và đã thi đấu hiệu quả, dẫn điểm ngay từ đầu đến 9-0 nhưng sau đó dần đội bạn gỡ điểm với những cú ném phạt khá chính xác, hết hiệp 1 tỷ số là 13-13 ( 2 con số 13 liền, ko biết đội nào đen nhỉ [8d] ). Trận này các cầu thủ CD ổn định với lối chơi quen thuộc, các cầu thủ phát huy sở trường, các khẩu súng nhả đạn: Bình lợn với những quả ném xa, Minh đen với những pha xẻ nách nhảy ném, rúc vào đít rổ rất hiệu quả. Trung phong kiêm HLV Tú thi đấu cũng tốt, kiểm soát khu 3s giành lại bóng cho anh em ở ngoài tẩn nhiệt tình. Cầu thủ rùa vào trận rất hăng hái, nhiệt tình táng 3 điểm nhưng hiệu suất của hiệp 1 là 0/5
    Trận đấu diễn ra sau cùng, cả 2 đội đều đã chắc suất vào vòng trong nhưng biết bên bảng A đội KT nhất bảng, TL nhì bảng và theo đánh giá chung thì ko ai muốn gặp KT sớm nên cả 2 đội đều muốn thắng trận này để tránh gặp KT.
    3 khẩu súng quen thuộc của CD được khởi động nổ súng từ đầu nên thi đấu ngày càng hiệu quả, Bình lợn, Toàn điếc, Minh đen thay nhau ghi điểm đưa đội CD nới rộng khoảng cách, có nhưng lúc lên tới 20 điểm. Ngoài tấn công tốt hơn hôm nay CD cũng phòng thủ khác hẳn 2 hôm trước, Sakers hôm nay phần lớn điểm số ghi được đều từ ném phạt khi CD đã quá 5 lỗi đồng đội ( hình như hơi thô bạo nhỉ [:!] ). Công nhận là toàn đội Sakers đều ném phạt rất tốt, hơn hẳn đội CD.
    Trận này Sakers kết thúc ko tốt, ko đều, có những giai đoạn ghi 6-8 điểm liền nhưng có những lúc nghỉ khá lâu nên ko đuổi được điểm số. Cầu thủ rùa thi đấu vẫn rất xông xáo nhưng đã bị bắt chặt, ko ghi điểm nhiều như hôm trước, Dương cũng chỉ có 1 vài pha ném xa.
    Trận này tất cả anh em CD đều vào sân và đều có điểm ( ít nhất là tớ: 2 điểm an ủi ), thay người hiệu quả vẫn duy trì được khoảng cách an toàn và giữ sức cho trận đấu ngày mai
    thống kê ban đầu Bình lợn 18pts, Minh đen và Toàn điếc chắc cũng đều trên 10 cả.
    nói chung là em đang sướng, tường thuật có gì các bác bỏ quá
    ngày mai sẽ bước vào vòng bán kết với 2 trận đấu:
    trận 1 lúc 18h00: Kiến trúc - Sakers
    trận 2 lúc 19h30: Thăng Long - Chicken Dunk
    các trận đấu hứa hẹn sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính đến những giây cuối cùng, mời các bạn đón xem

    Have you ever really loved a woman?
  5. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic chán thằng em Jokers thật ! Mày có xích mích gì với Ba Đình ko thế mà hở phát mày kêu bọn anh viết bài đấy ???
    Anh đang buồn vì thua nhiều quá nên cũng chả thèm chửi nhau nữa đâu chán lắm rùi !
    Thành viên M .... gì gì đó có từ lâu rùi trước khi thằng em vào cái ttvnol này cơ ! Và hắn ta luôn luôn là người dấu mắt có những lời nhận xét về tất cả mọi đội bóng ! Và tui thấy thường là đúng ! Nhưng mà lần này thì chả đọc được cái gì hết !
    Hê hê còn Chick hôm nay mới thấy trở về với lối chơi quen thuộc Toàn Điếc với Bình Lợn hôm nay đánh tốt lắm còn Minh Đen thì chưa phải phong độ cao nhất ! hè hi vọng vào vòng trong đánh sẽ hay hơn ( hic hic nhưng mà dù mình thích cả 2 đội nhưng mà sẽ cổ vũ Thăng Long rùi hê hê thế nên có gì cổ vũ Chick tranh giải 3 nha hê hê hê )
    No sign
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Mày cổ vũ đội nào chả được, tiếc gì con lợn con . Còn thằng Jokers cũng chỉ là 1 thằng trẻ con ăn nói ko suy nghĩ. Chửi rất thô, chứ ko khéo và thâm như Khải, Hoàng gù hay tao ... mày đừng để bụng nhé. Mày chơi tiến bộ nhiều lắm. Đánh 1 1 chắc tao thua mày quá
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    , chúc mừng anh em vào được vòng trong rồi(mặc dù chuyện này chắc như bắp). tình hình đội có chấn thương chấn thọt gì không, nếu không là ổn ngay, chả có vấn đề quái gì đâu. thằng nhóc Toàn đừng nói lung tung nhé, anh mày chửi bao giờ, thâm cái gì mà thâm. BL vẫn như thường lệ à, chân của mày đỡ chưa thế.
    To Pippen_CVA: anh tuy hay nói đểu đội chú mày nhưng cũng chia buồn nhé(cái này là thực lòng). hi vọng vào một giải lần sau nếu có. Ít ra thì chú mày còn được chơi, còn anh mày thì có được đấu cái giải rút gì đâu. Làm cốc nước cho tỉnh người nhé.
  8. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hế hế , đúng là có mình cổ vũ có khác . Chicken Dunk vô địch ......!!!!!
  9. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày buồn với 2 đội còn lại của bảng B khi cả hai đều chịu thất bại trước các đấu thủ ở bảng A.
    Trân 1. Sakers gặp Kiến trúc
    việc KT thắng Sk là một kết quả ko nằm ngoài dự đoán của đa số người am hiểu về bóng rổ Hn Tỷ số: 81- 105 là một tỷ số phản ánh sự hấp dẫn và những cống hiến tuyệt vời của cả hai đội cho khán giả.
    Trận 2; CD gặp Thăng Long
    với nhũng gì đã thể hiện ở 3 trận vòng bảng khán giả hy vọng nhiều vào một trận đấu cân tài cân sức giữa hai đội. Hy vọng chiến thắng đwợc đặt nhiều hơn vào các đấu thủ CD bởi họ đã từng vượt qua TL trong giải thi đấu trước để đem về chiếc cúp đầu tiên của giải bóng rổ không chuyên HN.
    Tuy nhiên diễn biến trận đấu thì hoà toàn khác. đội TL với chiến thuật cực kỳ hợp lý từ đầu đến cuối dẫn điểm và chiến thắng với tỷ số 79-61
    việc CD để thua TL không phải là một bất ngờ lớn bởi trình độ chuyên môn của hai đội là khá đồng đều. Điều đáng nói ở đây là việc CD dượng như với việc tăng cường thêm 03 đấu thủ ko quân không những ko làm cho lối đánh của họ thêm hấp dẫn mà ngược lại đã làm cho hình bóng một đội CD thi đấu nhiệt tình đẹp mắt đã mất đi. Việc CD thay máu không quân làm cho các tên tuổi lớn của họ bi lu mờ thiếu tự tin. Ngườita không còn thấy được những pha đột phá dũng mãnh hay những của xiết cổ chai nhanh như cắt của Toàn điếc, những cú 3 điểm của Bình lợn, hay những pha xuống cánh kỹ thuât của minh đen. Nói chung những gì CD đã từng làm người xem phải thán phục đã mất đi ở trận đấu này. Một nối đánh ko rõ nét thể hiện sự thiếu tự tin của các đấu thủ CD khi phải thi đấu bên cạnh những cái bóng quá lớn. tinh thần đoàn kết ,cái đem lại sức mạnh cho CD trận này càng không được thể hiện khi các đấu thủ luôn tránh cứ nhau khi bị ghi điểm.
    Đứng trên quan điểm của một người bạn thiết nghĩ nếu CD sử dụng đúng lực lượng tự có của mình, chiến đấu trên tình thần đoàn kết các đấu thủ và sự hiểu rõ về đồng đội sau rất nhiều năm thi đấu với nhau thì việc CD có mặt ở trận chung kết là điều
    dể hiểu.
    Nói gì thì nói không thể phủ nhận CD là một đội bóng mạnh của HN. Tuy nhiên để giữ mãi một hình ảnh đẹp về đội bóng nên chăng CD hãy là chính mình? chứ không phải là một đội "KHÔNG QUÂN PHẨY" như một số khán giả đã nói
    Chiều nay:
    18h: TRANH 3 SAKERS & CHICKEN DUNK
    20h: TRANH 1 THĂNG LONG & KIẾN TRÚC
    mong mọi ngưòi đến xem và cổ vũ cho các đội
    Tuan
  10. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thằng Rùa làm gì mà cay cú vụ Không Quân thế, Chả có cái quái gì. Tao chưa được nghe kể chẳng biết diẽn biến trận đấu thế nào nhưng nhìn kết quả thì xem ra TL thắng thuyết phục đấy, chúc mừng đội chiến thắng cái nào. Mày nói hơi bị nhầm đấy, mấy ông KQ vốn ở trong đội từ trước rồi, gọi về chỉ là để cho đủ người thôi, có phải là đội hình chính đâu. nói chung là thua rồi thì không có gì để bào chữa, để lần sau gặp lại nhé, đợi tao về cái đã.

Chia sẻ trang này