1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật nóng gải bóng rổ các câu lạc bộ HN lần thứ 2

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Bach_Khoi, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joker298

    Joker298 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ có anh Hoàng mà không có em......hehe..........Để em vào chiến với......Nhưng yêu cầu giải năm sau phải tổ chức sớm lên......hay là mấy tháng nữa tổ chức giải đi.Không sao thắng thua là chuyện nhà binh
    to Anh Hoàng: Loại áo <50$ anh có mua không.??
    to cả làng: Cdunk mãi sẽ là Cdunk không bao giờ thay đổi......Cố lên làm cái huy chương đồng đi anh em

    Vãi Hàng.......
  2. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Để mọi người hình dung được diễn biến 2 trận bán kết.Xin tường thuật lại một chút.Trận thứ nhất Kiến trúc đấu với Sakers.Thực ra nếu đứng ở cương vị của Sakers thì tui cũng vẫn khoái gặp Kiến Trúc hơn TL.Đơn giản vì Kiến Trúc là đội bóng mạnh,phong cách chuyên nghiệp,chiến thuật rõ ràng,cá nhân xuất xắc và đầy cá tính.Đánh bại họ trong một giải đấu chính thức luôn là khao khát và mục tiêu của tất cả mọi cầu thủ chơi bóng rổ.Trận đấu hôm qua.Tuấn rùa,Phát,Dũng chơi vẫn rất hay.Đặc biệt Tuấn rùa ghi được rất nhiều điểm.Tuy nhiên các cầu thủ còn lại của Sakers dường như hơi khớp.Minh Anh,Lê Anh... thi đấu không mấy hiệu quả.Bên Kiến Trúc 2 khẩu thần công là Quân và Khánh Mỹ thi nhau nhả đạn dưới sự dẫn dắt của anh Hưng đen.Kiến trúc hôm nay vẫn lối chơi phòng thủ 1-1 toàn sân gây khó khăn cho Sakers.Bóng bị cướp rất nhiều và cơ hội cho Lộc,Kiên... phản công nhanh ghi điểm.Tỉ số khi kết thúc 2 hiệp đầu đã là 58-3X(không nhớ rõ)
    Vào hiệp 3 Khánh mỹ bắt đầu bắn 3 điểm liên tiếp.Trận này Khánh Mỹ ném được 10 quả 3 điểm,kể cả ném phạt và 2 điểm thì Khánh Mỹ phải ghi được trên 40 điểm.Đến cuối trận lưới bên Sakers không chịu nổi rách tung toé.Khi tỉ số là 99 và trận đấu còn 1 phút.Sakers dâng cao quyết tâm không cho Kiến Trúc ghi được điểm nâng tỉ số lên nữa nhưng cuối cùng Quân và Khánh mỗi người ghi thêm 1 trái 3 điểm khép lại trận đấu.Đây là trận đấu đầu tiên ở giải phong trào ở HN có tỉ số trên 100.Có thể nói đó là 1 tín hiệu đáng mừng khi trình độ bóng rổ ngày càng tăng cao và đồng đều cả lượng và chất
    Trận bán kết 2.Không ai dám đưa ra dự đoán từ ban đầu.Nhưng nếu xem Chick thi đấu từ đầu giải thì có thể thấy họ thi đấu không gắn bó và thuyết phục bằng Thăng Long.Vào trận 2 đội giằng co nhau.TL được nghỉ hơn 1 ngày nên thể lực sung mãn hơn.Trận này Long dẫn dắt trận đấu rất tốt hơn hẳn anh Hưng mỏ vừa già vừa tham.Linh béo thì vẫn những pha áp rổ liên tục.Bên CD thi đấu nhanh nhẹn tự tin nhất vẫn là Toàn điếc và Bình lợn.Do quá chú trọng phòng thủ nên CD để cho Bình lợn thi đấu hơi ít thay vào đó là anh Hùng máy chặt chém trường Y.Trận đấu này kịch bản diễn ra cũng khá giống với trận TL-RD.CD bị dẫn khá xa có lúc hơn 20 điểm.Sau đó lại vùng lên thu ngắn tỉ số xuống còn dưới 10 điểm.Cuối cùng kết thúc trận đấu lại bị thua thêm.Ấn định trận đấu là quả 3 điểm của anh Kiên voi.Thế là ngoài Thiện của RD ra lại có thêm 1 trung phong nữa ném thành công 3 điểm.
    Sau trận đấu các cầu thủ TL vui sướng ôm chầm lấy nhau và bên kia là sự im lặng trong nỗi buồn thất bại của CD.Thật lòngchia buồn với CD và chúc CD và Sakers có trận đấu đẹp ở trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay và giành chiến thắng.
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì cũng phải nói tên Rùa này nói đúng đấy. Đúng là thuê thám tử theo dõi CDunk có khác.
    Tôi chỉ xin nói 1 lời thế này. Đội CDunk tập hợp trước khi đánh giải được có 10 ngày. Việc ko ăn ý, hay thiếu tự tin là có thể. Nhưng với những nhân tố Ams (mạnh nhất PTTH) và không quân (mạnh nhất toàn quốc) thì chỉ sau 1 thời gian nữa thôi, sẽ có sự pha trộn giữa 2 yếu tố này ... đó là những đường bóng tự phát, lắt léo của ams nhưng nằm trong khuôn khổ và kỉ luật của không quân. Có thể nói giải này CDunk thu được rất nhiều chứ ko phải là tay trắng
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  4. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Quả này thua tâm phục khẩu phục, CDunk chơi tệ quá, mà chả trách ai được, hẹn gặp lại lần sau.
    No One Here Gets Out Alive
  5. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Re: CDunk tại giải lần này.
    Trước hết phải nói ngay rằng: Xét về phương diện cá nhân, tôi không phải là người yêu thích CDunk (nếu không muốn nói là một anti-CDunk member). Tuy nhiên xét về phương diện bóng rổ, tôi rất có cảm tình với lối chơi của CDunk từ khi họ thành lập đến ... trước giải đấu này.
    CDunk là một đội bóng có tinh thần thi đấu cao, nhiệt tình, gắn kết, rất nhanh trong các pha bóng nhỏ. Tuy không có cầu thủ nào cầm trận, không có cầu thủ nào thực sự là "anh cả" để lãnh đạo, bảo ban cả đội bóng (đây là một mặt yếu của họ) nhưng bù lại, họ là một tập thể đoàn kết, anh em bảo ban nhau. Chính vì những lý do trên mà CDunk luôn là đội bóng hàng đầu trong các CLB tại HN.
    Nhưng tại giải này thì sao, họ vẫn thi đấu với một ý chí cao, nhiệt tình nhưng không hề gắn kết. Điều này càng lộ ra khi họ gặp TL tại semi (CDunk nằm trong một bảng rất dễ chơi). Những pha chuyền bóng hỏng rất vô duyên, những sai lầm cá nhân không đáng có, sự cáu gắt, lục đục nội bộ là những điều dễ nhận thấy nhất. Mà điều đó xuất phát từ cái gọi là "sự bổ sung lực lượng" gần như toàn bộ những cầu thủ không hề có chút gì "ăn dơ" với CDunk. CDunk, theo tôi, cũng không có các cầu thủ thực sự có bản lĩnh trước mọi hoàn cảnh, một khi bị dẫn trước, thi đấu trong sự ức chế tâm lý (khán giả không ủng hộ), ngoài Bình lợn ra, người xem có thể nhận thấy không một cầu thủ CDunk nào giữ được đúng phong độ của mình. Tôi tin rằng nếu CDunk giữ nguyên được đội hình trước đây, thì chắc hẳn sẽ có một trận nảy lửa, ngang cân với TL.
    Rất mong sắp tới sẽ được nhìn thấy sự trở lại "như xưa" của CDunk. Hãy giữ lại bản sắc của mình (như TL, RD, BS..), lấy người có chọn lọc, để luôn có được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Đừng trở thành một Sakers hổ lốn, nhộn nhạo thứ 2, đến giải thì vơ vét người thập cẩm cho đủ, để rồi mãi cũng chỉ là "trưởng giả học làm sang" trong giới bóng rổ HN.
    Mấy lời thật lòng, rất mong được gửi đến CDunk.
  6. sorceress

    sorceress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thua rồi. lý do gì cũng thế. nếu muốn cố gắng để còn gặp lại lần sau chắc là phải làm gì nhiều hơn, chứ ko phải chỉ nói ko. xem một trận đấu mà ko một cầu thủ nào đánh được đến 80% khả năng chứ đừng nói là 100% thì thua là dĩ nhiên.

    master of elemental
  7. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn, nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu giữ nguyên được đội hình như lần trước, lối chơi như lần trước, thì đánh giải này kết quả chưa chắc đã khả quan hơn, lần trước CDunk cũng chỉ có 6 người thường xuyên vào sân, mà giải đó RD với BS quả thực cũng chưa mạnh như bây giờ, chỉ có 1 đối thủ thực sự lúc đó là Thăng Long thì cũng đã bị Thăng Long bắt bài, trận cuối cũng đâu có tấn công được, hôm đó thắng là vì Thăng Long cũng không phát huy được lối chơi của họ.
    Giải lần này đúng là lối chơi của CDunk ko hề gắn kết, ngoài 4 trận đấu vừa qua trong giải thì đội hình này chỉ chơi với nhau đúng 1 trận gặp Từ Sơn cách đây đã 3 tháng rồi, mà lúc đó còn có cả Mọi và Tùng Yip nữa. Bổ sung lực lượng là điều tất yếu, không bây giờ thì lúc khác, không người này thì người khác, tất cả đều thế thôi, phải có thời gian để hoà nhập. Nhưng bạn hãy tin rằng chúng tôi không lấy người hổ lốn đâu, tất cả đều có chọn lọc. Vì chúng tôi không chỉ chơi bóng với nhau mà còn là anh em, bạn bè ngoài đời nữa.
    Theo tôi thì hôm qua TL chơi chưa phải là hay, cũng lung tung lộn xộn thế nào ý, nhưng CDunk chơi tệ hơn hẳn, thua ko có gì trách cứ ai cả, lần thua này là 1 dịp để nhìn lại thực lực của chính mình. Sau giải này CDunk vẫn sẽ giữ nguyên nhân sự này và sẽ bổ xung thêm nữa , Cdunk cũng sẽ phải xem lại cách thức luyên tập của mình, quả thực trong vòng 3 tháng trước giải, đã không có một buổi tập hẳn hoi nào. Với lực lượng hiện tại, thêm với Hoàng Gù sắp ra đây nữa, ý chí của anh em CD sau thất bại này rất cao, chắc chắn CD sẽ mạnh hơn rất nhiều trong một thời gian ngắn nữa, sẽ mạnh hơn cả CD trước kia nhiều. Tinh thần vẫn là một điểm mạnh của CD, ko ai nản chí, không oán trách nhau, anh em đều rất quyết tâm đưa đội lên một tầm mới. Hẹn gặp lại lần sau, chắc chắn sẽ khác xa.
    Hôm nay CD sẽ dốc hết sức chơi trận cuối cùng với Saker, để rồi từ CN này, sẽ bắt đầu lại từ đầu.
    No One Here Gets Out Alive
  8. M8826

    M8826 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng như tôi giự đoán ban đầu TL và KT gặp nhau ở chung kết đó là kết quả hoàn toàn hợp lý đúng với mong ước của người yêu thích bóng rổ chân chính.Điều này hoàn toàn đúng với logic trình độ chuyên môn cũng như truyền thống lâu dài từ trước của 2 đội này.
    Để có một đội bóng mạnh không chỉ đơn thuần bao gồm những cá nhân xuất sắc trong nhất thời "vơ béo gạt tép" lại là được SK và CD là một chứng minh sống để mọi người thấy điều đó.Để thành công các đội bóng phải có một quá trình chuẩn bị tích luỹ lâu dài thành thục với nhau dựa trên những cá nhân xuất sắc của mình,ngoài ra đó phải là một tập thể đoàn kết một lòng với nhau không vì lợi ích cá nhân lên trên tập thể.Có ai đó thể khẳng định rằng nội bộ CD là không có vấn đề chia bè cánh,thiếu đoàn kết với nhau nào.Có ai tin rằng sự bổ sung "chớp giật" mấy chú KQ rồi gần kề là Chiến "milô"(NT) rồi Hùng hổ (Y) là hợp lý nào.Rồi lổn nhổn lạo xạo như SK là tuyệt vời nào.Trước kia tôi rất thích lối đánh của CD và tôi nghĩ rằng mọi người cũng vậy nhưng giờ đấy CD đã làm được những gì vậy.Từ sau sự ra đi của TP Tuấn mọi lối đánh của họ giờ đây rất bị động trông chờ vào mấy chú to xác dựa trên lối đánh gây phản cảm với khán giả.Tôi thật sự không muốn nhìn thấy các đội bóng sẽ theo chân Asin như 2 đội này,hãy đứng dậy bằng chính đôi chân của mình có thể ban đầu bạn sẽ bị ngã đau nhưng nếu có lòng tin và sự quyết tâm thì chiến thắng rồi sẽ nằm trong tay bạn RD,BS,BĐ...hãy cố lên
    Có những giây phút làm nên lịch sử
    Có những con người trở thành bất tử
  9. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn sau một đêm thống kê kết quả các trận đấu vòng bảng, và 2 trận bán kết tối hôm qua. Hôm nay tôi đã có thể gửi cho các bạn một cách chi tiết KQ từng trận 1, khi xem các bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị từ những con số khô khan. Tôi có một vài ghi nhân như sau khi ngồi thống kê:
    - Người ghi nhiều điểm nhất trong một trận là Tuấn Rùa số 15 đội Sakers: 33điểm trong trận bán kết 2 Sakers - KT
    - Người ghi chuỗi điểm liên tục nhiều nhất là Thành cận số 8 đội Thăng Long: 11điểm liên tục trong trận TL - Sakers
    - Người ghi 3 điểm nhiều nhất là Khánh Mỹ số 12 đội Kiến Trúc: Trận gặp TL: 6 quả, Trận BS: 1 quả, Trận 5 quả, Trận Bán kết: 6 quả. Tổng cộng trước trận chung kết Khánh ghi được: 18 quả 3 điểm.
    Sau đây là thống kê 2 trận bán kết:
    Trận bán kết 1
    Kiến trúc
    Số áo Tên cầu thủ Số điểm
    12 Khánh 31
    7 Kiên 4
    9 Hải 6
    10 Lộc 15
    0 Hùng 8
    8 Hưng 17
    6 Quân 14
    5 H.Anh 5
    4 Linh 2
    14 Hà 3
    Kết quả 105
    Sakers
    Số áo Tên cầu thủ Số điểm
    15 Tuấn 33
    18 Dũng 19
    3 Dương 6
    7 L.Anh 10
    4 Phát 6
    14 Long 3
    6 M.Anh 2
    9 Hưng 2
    Kết quả 81
    Tỉ số các hiệp như sau:
    Hiệp 1: 20-20
    Hiệp 2: 38-13
    Hiệp 3: 22-12
    Hiệp 4: 25-36
    Trận bán kết 2
    Chicken Dunk
    Số áo Tên cầu thủ Số điểm
    34 Minh 4
    22 Văn 12
    7 Toàn 12
    15 Tú 14
    44 Trung 2
    4 Hùng 2
    3 Bình 15
    Kết quả 61
    Thăng Long
    Số áo Tên cầu thủ Số điểm
    5 Hưng 9
    19 Kiên 11
    14 Long 18
    21 Linh 15
    7 Trường 19
    8 P.Thành 2
    24 Đ.Thành 2
    Kết quả 79
    Tỉ số các hiệp như sau:
    Hiệp 1: 12-15
    Hiệp 2: 16-18
    Hiệp 3: 9-25
    Hiệp 4: 24-21
    Nhận xét của tôi là: Trận bán kết 1, cả hai đội thi đấu cởi mở, hai đội thi nhau đuổi điểm, khán giả được mã nhãn với những qua ghi điểm của cả hai đội. Đáng khen cho đội Sakers mặc dù bị dẫn điểm khá xa mà vẫn hết minh thi đấu cống hiến cho khán giả.
    Trận bán kết 2: Tôi nghĩ việc thắng thua trong thi đấu là bình thường không có gì phải đáng bàn, quan trọng sau khi thi đấu chúng ta có rút được kinh nghiệm hay không. Tôi nghĩ Thăng Long thắng là do có chiến thuật thi đấu hợp lý hơn thôi, chứ nếu so về con người thì còn thua kém CD về độ đồng đều. Nếu CD có đủ lực lượng tôi nghĩ trận đấu sẽ hấp dẫn hơn.
  10. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    ... ...:(
    Được 20dall20 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 14/08/2003

Chia sẻ trang này