1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật off 10/10 thần dân KBC trang 18 nhào vô

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi h82vn, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có mẹt trong đó, híc.
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Vâng đúng roài à em thấy vẫn thiếu thiếu à ............. à hôm qua ai khen em có cái giò đẹp có mua không em chuyển nhượng cho để đá bóng hộ em à
    blessthechild
    <+=== ++=== Cho thêm vào cho đủ mắm muối à .......... hèm mai chị Aque làm nốt 1 bài nữa nhé
    Được boy_galang812003 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 11/10/2004
  3. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    KKD xin bổ sung một số điều như sau :
    KKD sn năm 84 chứ không phải 83 như bác anhque nhà ta nói .
    Sau đây là một số lượm lặt bên lề hội nghị :
    _Đầu tiên nhân vật có tên bị bóp méo nhiều nhất là :anhque .
    Khi bác chưa xuất hiện rất nhiều người đã nhầm lẫn về giới tính của bác .Thứu nữa là cái username của bác đã đượ đại gia đình ta gọi theo đủ các thể loạn tuỳ theo trí tưởng tượng của mình :anh quê ,anh que ,anh què ...nhưng tên thật của bác ấy là :Anh Quế .
    _Tiếp đến nhân vật bị mọi người đặt câu hỏi nhiều nhất là bác travucu của chúng ta .Sau cuộc mạn đàm trà nước ,bác biến mất để rùi vài vài tiếng sau xuất hiện cùng 3 cô gái xinh đẹp .Thíe này là sao đây ?KKD nghe nội bộ anh em nói nhỏ với nhau :Đâu là VIP của bác .Cái này đề nghị bác giải trình cho anh em rõ .
    _Bài hát được mọi người cover lại nhiều nhất có lẽ là Đây Hà Giang ...",đã được song ca KKD và anhque thể hiện nhiều lần ,có sửa đổi và bổ sung .
    CÒn gì nữa nhỉ ,đề nghị mọi người bổ sung thêm .
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hi` bác anhque à quên bác Anh Quế tường thuật tiếp vụ offline đi ạ, tiếc là không có kiểu ảnh nào
  5. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Xin lỗi các cô pác chú dì. Tại iem văn dốt mới cả iem quen viết điếu văn roainền nó wen í mà, bệnh nghề nghiệp mong cả nhà thông củm cho iem. Hôm nay iem xin được tường thuật lại buổi ọp lai cho cả nhà cùng sướng. Hi vọng là nó không giống cái điếu văn hôm wa
    Buổi ọp lai gồm 3 chương trình.
    Bây giờ là 2h30 phút, chúng ta đang óc mặt tại Góc nhỏ Guita 251 Quan Nhân. Đây đúng là một quán cà fê làm cho ai đến cũng phải lê tê mê.
    E hèm, chờ đợi đến 3h kém 15, tình hình có vẻ tương đối khr dĩ vì anh iem cô pác chú dì đã đến tương đối đông ( nhưng chưa đầy đủ). Hơi tiếc 1 chút.
    Có tất cả X thành viên tham gia ( có danh sachkém theo, hè hè hè, ở dưới í các pác ạ).
    Pác Minh già nhà ta ừm hửm 1 tiếng, thế là chương trình đã chính thức được khai mạc với màn khai báo thân thế sự nghiệp và tiểu sử bản thân.
    " Tôi xin được mở màn" pác Minh nhà ta ầm ầm phát biểu, tiếp theo là andythao và laần lượt quay vòng qua từng thnhà viên tham gia. Tất nhiên pác admin cũng phải làm một bản sơ yếu lí lịch tự thuật vì pác í cũng tham gia mờ lị.
    Hiện nay chúng ta đang ở chương trình 1,màn 1.
    " Quái, sao không thấy cái thằng lăng xăng nó đâu nhể? " Một giọng ồm ồm cắt ngang.
    " Ừ nhể, ừ nhể" , nhiều thể loại giọng xướng theo.
    " Mọi lần nó lăng xăng sớm sủa lém mà".
    " Oài, hum nay nó có trận đá bóng khai mạc giải TTVN" ( hì, tớ đấy). Vẫn là cái giọng the thé của tớ lại cất lên " Nó bẩu 3h nó mới xong roài sẽ đến".
    Xì xầm bàn tán. Lại xì xầm.
    " Đề nghị tiếp tục đi. Đến ai rồi nhể. Tiếp tục đi chứ các pác. Trật tự, trật tự nào. Gớm, làm gì mà nhốn nháo cả lên thế".
    Thế là màn khai báo lại được tiếp tục....
    " Ui, sao cái góc kia rang ngô nhiều thía, không tụ tập bàn tán to nhỏ, tập trung, tập trung đi nào"
    " Tiếp theo chương trình là việc thông qua nội qui và hướng hoạt động của box. Thành viên box thì đã biết còn các thành viên ở box khá xin tham khảo. Ừm, đồng chí nào giọng oanh vàng đọc cho anh cái nội qui cái nhẩy. Baggio182 nhé"
    " Thui, iem ứ đọc đâu. Khongkhocdau đọc đê"
    " Em á", khongkhocdau lắc đầu quầy quâynhựng tay thì lại giật lấy cái tờ giấy trên tay pác Minh già.
    " Nội qui và....."
    Góc trái xì xầm, đầu bàn tí tách tiếng vỏ hạt dưa bị vỡ, goác phải tò te tí " Alo, em à....". Đủ các loại tiếng động xenlẫn tiếng đọc điếu văn của khongkhocdau.
    Bỗng " hết roài". Một vài cái đầu đen đen ngẩng lên, rồi một vài cái nữa. Hình như có một cái gì vừa mới được hết. Ha ha ha, những con mắt ngạc nhiên, những gương mặt ngơ ngác. "À, cuối cùng thì em đã hiểu", pác Havalo thốt lên.
    Có tiếng anhque với theo " Thuốc fugaka diệt trừ giun như thế nào, hè hè hè"
    " Cái cô kia, trật tự đi nào, gin với chả dế gì ở đây. Vừa rồi là nội qui và phưong hướng hoạt động của box KBC, sin mời các bạn thảo luận và cho í kiến. Về việc sờ pam bài, việc có nên tổ chức ọp lai mỗi tháng một lần hay hai hoặc 3 tháng Với lại cả việc tổ chức sinhnhật cho các thành viên KBC nữa. Các cô các chú cho í kiến đê"
    Lại xì xầm, lại to nhỏ, lại tiếng tò te tí. To nhỏ, to nhỏ. Thế mà chưa thấy ai phát biểu.
    " Hội nghị đồng í. Nếu tất cả các pác không có í kiến gì thì iem thông wa. Ơ chẳng nhẽ thế thật"
    " iem xin được có một vài í kiến" pác Havalo nhanh nhẩu.
    Thế là một tràng giang những tiếng nói của pác Havalo xen lẫn tiếng đế thêm khi đồng íhoặc không đồng í của các nhân khác.
    Nhưng thưa các bạn, một tình huống rất tình cờ và rất bất ngờ đã xảy ra. Tưnhiện thấy pác Havalo đứng dậy mở ví. Vâng pác í mở ví đấy các bạn ạ. Chưa biết chuyẹn gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.
    Một tờ màu nâu đất, rồi hai tờ, ba tờ, vẫn thấy pác í rút tiếp các bạn ạ. Không biết pác í lầm gì í nhể. Ai làm ơn giải thích cho tui với. Pác Havalo pác í làm gì thế? Rồi tờ thứ tư. Ồ! pác ílại rút tiếp tờ thứ năm kìa. Đứng tim mất thôi. Đố các bạn biết bác í sẽ làm gì tiếp theo?
    Quên mất cái danh sách kèm theo:
    1- vuthanhminh
    2- travucu
    3- andythao24
    4- DanhiPedersen
    5- pek_ca_xau_tinh
    6- v200
    7- laxanhcodon
    8- KKD
    9- baggio182
    10- natasha
    11- strangmen
    12- boy_galang812003
    13- nguoiquanho
    14- friendship_83
    15- vanyeuminhem
    16- cucthuytinh
    17- Thatwhy
    18-blesstheChild
    19- vinhvinh
    20- pác Trung
    21- Quốc ( HD box)
    22- cái pác ở Cẩm Giang iem cũng ko nhớ nick
    .......
    và iem anhque

    Được anhque sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 12/10/2004
  6. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He,có chút nhầm lẫn ở đây đấy cô Anh Que ạ,híc
    xin đính chính lại chút nhé không thằng bạn tôi nó lại thắc mắc
    Nguoiquanho tên là Báu còn Strangeman tên Huy,he he,.nhầm thế không khéo lại có chuyện cổ tích trầu cau mới thì chết...
  7. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi pác, iem nhầm
  8. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Sao trong bài tường thuật lẫn danh sách chẳng thấy Huyethumavuong bạn tôi thế nhỉ. Cũng đến mạn đàm bên chén trà, cũng đi nhậu lại còn dắt thêm bạn gái đến mà bạn Anh Quế chẳng nhớ gì cả. Bổ sung vào danh sách nhanh nhanh lên.
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Comment đây, ấn tượng của Danhi:
    - Minh: "già rồi mà vẫn ham chơi"
    - Travucu: lady "serial" killer thì phải
    - trê cóc bkhn: dễ xương, mũm mĩm, cháu ngoan bác Hồ
    - anh què: úi giời, con gái Kinh Bắc là thế này hử? hãi quá, laxanhcodon đến giờ vẫn chưa dám ló mặt online đấy em ạ
    - khongkhocdau: ừ, đúng là không khóc thật, xinh tươi thế cơ mà!
    - baggio82: ặc, ngưòi đâu mà ăn lắm dưa chuột thế không biết...
    - hai anh gì đó beo béo, già già: Trông thì có vẻ là Nhà tài trợ Tiềm Năng cho những lần off tiếp theo, hờ hờ... anh chị em để ý khai thác nhé
    - vinhvinh: ngoan ơiiiiiiiiiiiiiiii là ngoan, xinh ơiiiiiiiiiiiiii là xinh, e hèm, có làm em rể chị không?
    - boy lăng nhăng gì đó: trông có tiềm năng ''lăng nhăng'' đấy, cố lên!
    - etc... chả nhớ hêt được. Bà con comment tiếp nhá
    Đi ăn thôi
  10. huyetthumavuong

    huyetthumavuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà con cô bác, trước lúc đi offline huyetthumavuong đã có hẹn với 3 bạn gái đó là đến tối thì đi xem bắn pháo hoa ở hồ Gươm. Thế nên kết thúc giai đoạn 1thì HTMV đã nhờ travucu "giúp đỡ" ----> sau đó là giai đoạn 2 như cả nhà đã biết.
    Vì vậy em xin đính chính là hiện tại travucu vẫn còn phòng không, chưa có VIP nào cả (nói nhỏ: travucu đặc biệt rất thích bạn gái tóc dài và có đôi mắt đen "mơ màng").
    Ứng khẩu mấy câu con cóc nhân chuyện hiểu lầm này:

    ....khổ thân vì giúp bạn hiền
    để mang tai tiếng "giết" liền ...3 cô
    Người thương chửa có chi mô
    Vẫn đang mòn mỏi, héo khô đợi chờ....
    <space>

Chia sẻ trang này