1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline 19/1(bài dài vô địch của thuyvu ;) )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật offline 19/1(bài dài vô địch của thuyvu ;) )

    1 fút dành cho quảng cáo, em do đêm qua, à mà kể đêm trước đã ngủ 2 hay 3 tiếng buổi tối, cả ngày hôm trước cũng đi chơi chưa ngủ tý nào, rồi đêm qua thức quả đến 3.30am ( thế mà tin vịt kêu em chat với bạn Alone_Knight đến 5am )=> tóm lại hậu quả sáng nay 11am dậy=> ko đi xem đá bóng được=> em bị bạn Bách công công hiểu nhầm, cứ mỗi lần đi xem đá bóng sau đi ăn thì em chỉ đến lúc chuẩn bị đi ăn, hay có cái gì fờ_ri thì có mặt em[:">](có mỗi lần đầu tiên em được đi free là xem film chiều 19/1 thôi chứ có được đi lần nào free nữa đâu, tiếc bỏ xừ).
    Buổi xem film của TTVN có trục trặc kĩ thuật. Đĩa 1, xem ban đầu xem tốt nhưng chả hiểu cái gì cả, còn chỗ cuối đoạn bắn nhau giết nhau hay như thế thì teo, vấp lên vấp xuống. Đĩa 2, bắt đầu hiểu ra người ta đang nói cái zì (à mà nhầm, viết cái zì vì đây là film fụ đề, xem rạp đi xem fụ đề=> hay [>:D<]). Nhưng số fận đĩa 2 cũng chả khác đĩa 1 là mấy, đến đoạn giơ súng 5.1 ra bắn nhau thì teo. (à nhờ xem film này ngồi cạnh bạn Bach - con nghiện Half_life em cũng biết 1 số loại súng 3.1 rồi 4.6 ). Mọi người trong rạp fản đối ầm ĩ bao đi mua đĩa ở Hàng Bài đi, chê ai đời chiếu film chiếu cái đĩa rởm. Nhưng anh Terminator_3 ra tuyên bố là "Do cái đầu đĩa chiếu thuộc loại thấp kém, hàng TQ ko fù hợp với đĩa xịn của các anh đấy nên buổi chiếu film hoãn". Nói đến đây lại nhớ đến Đắc nhân tâm " Con người ai cũng thích "thị dục huyến ngã", ai cũng muốn làm thầy thiên hạ, không chịu nhận cái sai của mình cả..." Em chả có ý zì đâu, tự dưng nhớ ra thôi [:")].
    Người ta thường nói "trong cái rủi có cái may". Đúng, hôm nay em thấy đúng. Do buổi chiếu film hoãn lúc 3pm nên box 84 bám càng đi "đú"cùng với các anh chị trong TTVN (nếu xem hết film thì 4pm chắc lúc đấy cũng "ta chia tay nhau từ đây' rồi). Bà SC mồm to kêu "tớ về thật đây, về thật đấy" <= khổ, con người hehe bị đánh mất niềm tin ở nơi mọi người nên đi về cũng fải nói đi nói lại về thật với chả về giả, thiện tai thiện tai. Thế mà lúc sau,SC ngơ ngáo lù lù qua hồ Tây, may chú Bách tinh mắt túm lại được. Trên đường đi, 4 chú: boy_chan_doi, bluetears, daicabubu và Scorpion bị bệnh bò lạc[3:-O] vì các chú này fóng như bò điên. Cũng may các chú này cũng biết chờ ở Hồ Tây, nhưng lúc sau, bị Bách công công lừa cho quả nữa bảo vòng lại, thế là các chú vòng lại thật, fóng suýt nữa đến Bãi Tre, may cũng quay lại. Tội nhất, Alone_Knight fóng đuổi theo tìm 4 chú kia,.Ko tìm thấy ,chú này đi mua 6 cái bánh mỳ nướng vì "sợ các bạn đói" <=đảm đang thật. Nhưng do chờ nó quạt bánh mỳ lâu quá, đến nơi thì thuyền ra tít mù khơi, chú này đành fải ngồi trên bờ, nhìn ra vô vọng, "đành" fải ăn... 4 cái trong lúc chờ đợi.
    Còn bọn bơi thuyền có 8 đứa chia 3 nhóm:
    1) chú Sờcốp, mụ gần chết vẫn đi đú(SC), xe lu (à nhầm blue)
    2) đại-ca-bụng-bự, còi -xương -suy -dinh -dưỡng(ai-bo-lit), bờ-xờ-đờ bị đơ (boy-chan-doi)
    3) Bách công công mô nô và thuyvu
    Ờ tiếc 1 điều, thuyvu ko biết chèo thuyền và chú Bách này cũng chả hơn zì, theo như lời chú "chỉ biết chèo ra ko biết chèo vào"<=nói thế cho oai, gớm xin chú, biết chèo ra thì cũng biết chèo vào thôi. Do đó, ban đầu cần fải sự giúp đỡ của đại ca boy-chan-doi kéo ra. Mụ SC "trâu bò húc" chèo ra tít mù khơi, làm chú Bách tưởng chú Scorp cũng ko biết chèo thuyền, kêu chú Scorp là đồ "xăng fa nhớt" (lúc này chú Bách đã biết cách trèo như thế nào nên đang tinh vi). Để lý giải vì sao chèo thuyền khó, chú Bách kêu là mái chèo thuyền chú bị lỏng=>ý chú là ko fải do chú ko biết chèo mà là do mái chèo hỏng (lại nhớ đến Đắc nhân tâm). Tiếc 1 điều, chú Scorp tàn nhẫn nói "thuyền nào chả thế", xong chú nhấc cái mái chèo thuyền chú lên : long xòng xọc => chú Bách nhe răng ra cười ngượng.
    Lần đi thuyền này, cả lũ được nghe giọng ca con vịt bầu của daicabubu với bài "2 con thạch thùng điên cắn đuôi giãy đành đạch...", chị SC với bài "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, lúc bà về bà nhớ mua quà cho cháu" để tặng cho Kimchi=> khốn khổ thay cho Kimchi, món quà đặc biệt "ấn tượng khó fai".
    Chú Bách sau khi đã tìm ra chân lý chèo thuyền, chú đã vào bờ đầu tiên. Cũng may do vào bờ đầu tiên nên 2 cái bánh mỳ còn lại của Alone bị Bách và thuyvu xơi tái. Alone tiếp tục đi mua 6 cái nữa=>chu đáo thật <=lần nay khen thật, ko fải khen đểu, vote cho Alone 5* nào. Thuyền boy-chan-doi vào sau cùng vì với sức nặng fi thường của đạicabụngbự và chuột còi xương nhưng nặng thịt, boy-chan-doi chèo chảy cả máu taykhổ thân, lại còn bị tên Bách công công ăn hết 1 cái bánh mỳ, thuyvu "bắt chiếc" chỉ ăn 1/4 cái. Alone chờ mọi ngưòi trên bờ, mua cho mọi người ăn bánh mỳ, xong rồi "Mama, I'm coming home"=> hờ vui thật.
    Sau tiết mục bơi thuyền là "Saniwel zô zô zô" thiếu 2 nhân: Alone& ai-bo-lit. Địa điểm được chọn làm nơi "chiến đấu" là nem tai ở Cầu Gỗ. Ở đây, với sức công fá mãnh liệt của daicabụngbự "1 đĩa tớ chỉ ăn... nửa đĩa", đĩa nem tai đầu tiên nhanh chóng bốc hơi. Đĩa sau do bubu ko đụng tay vào nên mọi người mới có cơ hội ăn fè fỡn. Chị SC tranh thủ lên Cầu Gỗ xỏ lỗ tai đú, chị khoe có tai mới=> khoá ra trước chị điếc đeo máy trợ thính hay đeo tai giả đây, liệu ăn nem tai có fải là tai của chị SC lấy ra làm nem ko??? Chị ta còn kêu "Sc ăn từ tốn" = có nghĩa là từ từ nhưng liên tục . Thuyvu thì ko biết ăn rau, nên nem tai chỉ biết ăn tai=> anti tu, ko thể vào chùa đi tu được, vào chùa mà suốt ngày ăn thịt chó, thịt lợn thì teo.
    Buổi offline kết thúc vào hồi 7.10pm.
    Cám ơn các bạn đã đọc 1 bài siêu dài lần đầu tiên do bạn thuyvu viết. Chúc ngủ ngon hehe, đọc xong chắc buồn ngủ

    yesterday all my troubles seemed so far away...
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    he he!! biết đi chèo thuyền mình cũng đi!! phù phù!! nhớ quá!! năm ngoái đi hồ Tây mấy lần, lần nào cũng chèo thuyền, rồi đánh nhau loạn cả lên!!
    ơ quên!! có đứa nào bảo mình đi đâu!! bất công vô lý....
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    có mỗi đi xem film với bơi thuyền mà bạn thuyvu viết được dài thế đọc buồn cười fết, bravo
    jt
  4. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hehe hôm qua vui thật!
    Mỗi tội là về muộn quá!Cũng may là ba bạn scop thuyvu va bụng bự tôt bụng đèo tớ về chứ không chờ xe bít thì về nhà chắc toi mất!
    Hôm qua may mà minh không ăn nhiều như bạn bưbư chứ không vềnhà đứt cước.Về đến nhà thì mọi người vừa ăn cơm xong.Mẹ lại bắt mình làm một bát bún rõ to.Tuy no lắm rồi nhưng vẫn phải ăn không thì lộ mất!
    Công nhận lần đầu tiên thấy bạn thuyvu viết dài thế này.Chắc tại hôm qua măm nhiều quá khó ngủ nên viết cho nó tiêu bởt nămg lượng đi chứ gì!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  5. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , đi chơi vui thật , phải nói chúng ta đã xem một bộ phim không thể hay hơn , với cái kết chẳng ai có thể ngờ được .Nhìn thất mọi người chơi vui quá mình cũng vui lây nên cẳng biết bắt đầu kể từ đâu đây .Chiều hôm trước theo đúng hẹn tụ tập tại quán Game BK để luyện trình chuẩn bị cho World Cyber Game , tính mình vốn cẩn thận nên chỉ ngồi với hội một tí rồi vù lên Đốc Ngữ ngay , lên đến nơi mới biết box mình đói thông tin trầm trọng , chương trình tổ chức chiếu phim phục vụ cho các quản trị mạng TMG được đưa ra trong box TFG từ đầu tuần , box mình đáng ra là có 5 suất ( vì Gurluver đi rồi không được nhận) và vé đã hết hạn phát từ chiều thứ 6 , may mà các anh chị ấy cũng đã nhẵn mặt mình vả lại thấy mình hiền hiền nên mình cũng xin được kha khá vé --> tối về đưa lên box mình ngay . Đêm hôm đó online gặp bao nhiêu người Be-tap-yeu , blueti ,hitori , thuyvu ,WC , duyệt site xong lúc đó đã là 2h rồi chat với Thuyvu đến 3h30' thì Thuyvu disconnect --> chat tiếp với bạn Blueti đến 5h sáng thì mới ra khỏi mạng thế mà sáng vẫn đi đá bóng được với hội mới vâm chứ . Tại sân bóng 10h30' , tình hình là rất tình hình còn rất nhiều bạn hứng thú với việc đi xem phim này --> lại phải đi làm công tác ngoại giao , vận dụng tất cả các kĩ năng mình học được trong Đắc Nhân Tâm và TGQLRLCRNVPL mình đã có trong tay 1 số lượng kha khá vé phục vụ khán giả --> Ung dung đi đến Fansland . Đến nơi những tưởng vẫn còn thiếu vé vì đinh ninh rằng Hitori , MM , BTY , G V V và có thể cả GiaDung và ChuotNhoNha nữa sẽ đi nên lại phải làm công tác ngoại giao .Với chương trình đổi vé đơn lấy vé đôi --> thu được kết quả rực rỡ , nhưng đến phút cuối lại chỉ có 9 nhân mạng --> cung vượt quá cầu --> có bạn lại phải ngồi 3 ghế . Diễn biến tiếp theo thì Thuy-Vu đã kể gần hết rồi . Chỉ tức mỗi một nỗi là mình tính hay thương người nên lại thiệt đến thân , đứng trên bờ hơn 50' mà "Buồn trông" cứ thầm mong là bọn nó quay ra rồi lại lượn vào ( thì bơi thuyền phải bơi vài vòng mới thú chứ ) . Đợi dài cổ ra mới thấy thuyền Bach tiên sinh và TV vào chờ mãi không thấy ăn hết 4 cái bánh mì cho bõ tức ( đến giờ vẫn còn no à ) .
    Thôi được lần sau sẽ rút kinh nghiệm , hình như ra Tết sẽ tiếp tục có đợt chiếu phim nữa đó , không biết mọi người còn hứng thú với những buổi Offline với cả mạng như thế này không nhi ?
    Nếu còn nhất định tớ sẽ cá kiếm đủ vé cho bà con .
    To Hitori : Tớ đọc bài của ấy từ đêm hôm trước rồi và cũng đã lặng lẽ để dành vé cho ấy rồi thế mà sao ấy không đến nhỉ , tiếc thật .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  6. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..... thèm quá đi mất .Sao lúc lấy vé ko quảng cáo "rầm rộ" ma` đến lúc xem xong rùi mới "rầm rộ" thế này
    Dạ iêm xin đăng ký 1 xuất, bác Alone Knight nhá

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  7. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    hì hì phim đó xem hay lắm đấy, ai muốn mượn ko tui cho mượn.có phải phim 2009:Lost Memories (Quá khứ đã mất) ko, phim đó xem có nhìu chỗ cảm động lắm.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  8. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, hôm qua đá xong, thấy Alone xoè ra 4 cái, 5 cái tay đưa ra, đã thấy tan nát cõi lòng rồi...
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong
  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là phim đó đó , công nhận là hay thật , dàn diễn viên trẻ đẹp + diễn xuất của Jang Dong Lạnh - người đã từng làm cho rất nhiều gia đình VN phải đánh răng 12 lần một ngày để được xem anh ta hát tại VN .
    To Khot : Tại ai cũng nghĩ như ông nên --> thừa vé à .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  10. Harley84hn

    Harley84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé đánh star bao nhiêu năm mà không biết chân lí thương người là tự sát nên toàn phải chịu thảm cảnh he he ! Cho chit !
    Harley forever ! [/size=7]

Chia sẻ trang này