1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline 85 (trang2)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi trangcva, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đón cái củ khoai nhà chú í, chú chưa qua đón anh thì thôi. Đã thế còn ko thèm liên lạc... ra đây lại fát ngôn bừa bãi Cứ bạ đâu bậy đấy như thế này là ko được Té về TL đê, anh lại chả oánh cho hỏng người bây giờ Cái tội cứ sang đây lăn tăn lìu tìu
    to lovely17 : hic hic em ơi, anh là One chứ ko fải Oan...cô em nói làm anh xởn gai ốc quá
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    Thaz call u, 2
    All make me

    ...Sad...
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,tường thuật cái kiểu này àh,chẹp...nhớ là tường thuật là fải nhắc tới tôi đấy nhá,hehe...
    [​IMG]
  3. tuxedo_va_bong_hong

    tuxedo_va_bong_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He he để tui nói cho bit 4 người " 2 áo đỏ 1 kính cận va` anh áo trắng nha lovely17 .
    người thứ nhất là tôi áo đỏ : tuxedo_va_bong_hong
    người thứ 2 áo trắng : mousejerry
    người thứ 3 áođỏ : jimmi_tu
    người cuối cùng kính cận : lehaduy85
    vậy bây giờ biết giõ chưa he eh .
    Tui cũng là giờ cao su nhưng box mình thuộc loại cao su bự luôn , box mình đứng thứ 2 thì ko còn box nào dám đứng thứ nhất nữa.
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơp, box vẫn thế mờ lị, truyền thống !!!!

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thui để tui post lên cho.
    Vốn biết box mình cao su nên 5h kém tui mới vác xác đến.Thế mà vẫn có một đống người vẫn còn lề mề hơn mình.Hôm trước post bài rất hùng hồn là tổ chức vớ vẩn,dồ dại,thế nên khi tớ đến bạn Ultimated SF (Ân ... tồ) đuổi rất khéo: Ai cho bạn ĐLH đi thế? Miễn bình luận! Có mấy thành viên mới ,biết mỗi bạn lehaduy85, bạn Tú ,với hai bạn nam mặc áo đỏ choét.He he (Hình như tên là ? tuxedo_ va_ bonghong,Jimmy Tu tu xình xịch ,hi hi)
    SAu 1h30'' chờ đợi ,5h30 phút Box ta thẳng tiến đến hồ Tây.Đích đến là Phương Nguyên.Đi trên đường, tớ được dịp trố mắt vì tài lái xe của mấy bạn nam.Mấy lần cứ tưởng mình chuẩn bị lên thiên đường đến nơi.Hic hic.
    Ở PNguyên,cả box đứng dài cổ chờ hội trưởng đi lấy bánh kem+ ngắm người ta ăn uống no say,cười nói và vỗ tay rầm rĩ .Đời là thế" người ăn ko hết kẻ lần chả ra" .Có mấy đoàn xe của các cô mắt xanh mỏ đỏ "Hàn Quốc,Hàn xẻng " gì đó.Một số người mắt cứ đảo lia lịa,hờ hờ,đb là bạn Kamikaze (Phong hủi)
    Phào,cuối cùng cũng được yên vị trên nhà sàn Phương Nguyên
    Đông đúc wá mức cần thiết,box mình ngồi cuối phòng,gió giời chả có ,gió quạt thì mát đến mức ko tưởng. Vài người thì vừa ăn vừa nói ,vài người thì ăn uống hùng hục từ đầu đến cuối điển hình như Khuê ruồi hay là Ser ghẻ, bạn Ser quả là ko hổ danh "Lực sĩ " của 85 . Đc một lúc thì Trưởng ban khen thưởng và kl Akiko nhà ta xuất hiện.Bạn Aki quả là con người đúng lúc ,ko bỏ bữa bao giờ.
    Sau màn ăn uống no say đến màn cắt bánh.Bánh thì nhỏ mà người thì đông, mỗi người được một lát ,may mà ko phải mỗi người đc liếm một miếng đấy.(Mình có quá trào lộng ko nhẩy?) Một số người còn định cầm bánh ném nhau nữa chứ.Phí phạm chưa? Sau đấy chị hanoi_84(?) mới đến. Còn mỗi mấy cái cánh gà (hay chim nhỉ?) ,phần còn lại của buổi tiệc tàn.Chia buồn cùng chị.
    Địa điểm dừng chân thứ 2 là Karaoke Liễu Giai (mấy anh trông xe ở đây nhẵn mặt bạn KLC,chưa kịp hỏi anh ý đã bô bô : "sao ,sao Giang còi chứ gì? Nó vừa vào rồi." Bạn Giang, mình thấy rất hân hạnh vì wen một người nổi tiếng như bạn.Ha ha ha) Đúng là box 85 đi đâu cũng không thoát nổi trò hát hò này,hết Cẩm Hội rồi đến Liễu Giai. Box mình ngồi một lúc thì anh Bigdoremon quay lại.
    Tan cuộc vào lúc 10h ,"sớm sủa" thật đấy.
    Ít ra những phút giây này còn có thể giải toả bớt những căng thẳng của kì thì vừa qua,giúp cta bớt lay lắt trong 15 ngày tới đợi KQ.
    Xong.Xin hết ạ. Êu, ai thấy tâm đắc thì vào khen mình vài câu nhớ.Hê hê,cảm ơn trước nha''

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  6. Lord-Voldemort

    Lord-Voldemort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dạo này xã hội phát triển, nên bọn ghen ăn tức ở không chỗ nào là không có, thế nào mà cả TFG cũng chui vào được nhỉ .
  7. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    He he, cuộc chơi chưa phải là đã tàn hẳn. Để tui tường thuật nốt cuộc chiến đấu về đêm. Khi mọi người còn đang mải mê hát ở dưới thì tui đã lên trên gác gia nhập đội quân bia của BOX. Chú khủng long còi lần trước được mình cho 1 bài "ngây thơ" của "Văn Cao" lần này mình rủ quyết đấu lại với chút độ (10K/c thui, vui vẻ mà) và kết quả là 3-2 nghiêng về người chiến thắng(ai thắng thì sau sẽ rõ....). Sau những giờ căng thẳng cuộc chơi đã đến lúc tàn (no,say,vui vẻ rùi...), chú KLC hẹn mai sẽ tái đấu (đến đây thì hẳn mọi người đã biết ai là người thắng cuộc) sau trận bóng sáng nay. Nhưng công nhận là các bác BOX 85 hơi bị giỏi về phần này, hẹn 7h sáng bắt tui và tuxedo lội mưa đến sân bóng và vòng qua Liễu Giai tìm mấy bác (híc vừa đói vừa mưa vừa ức, bác KLC cẩn thận đấy). Cuối cùng lại phải đi về tay không híc...
    Nhắc bác KLC : đưa cho tui số di động nha có gì sau này....
    Đến bây giờ cuộc chơi mới kết thúc...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    he he , bác này bị anh KLC bỏ bom à , hí hí , ngu thì chết chứ bệnh tật gì
    GIRL-OF-BARCELONA

  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tinh thần và bài viết của cậu xứng đáng để vote 5*. Hoan nghênh tinh thần làm việc có trách nhiệm của đồng chí bạn! Gắng phát huy nào....
  10. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em tường thuật cho
    4h : em đến
    6h : em đi
    8h: em ăn xong
    11h : hát và đánh bia xong .
    Hết .
    Đùa chứ giờ muộn rồi , chứ khi nào có hứng làm bài tường thuật cho bà con cười vỡ bụng . À nhưng mà hôm qua ko có gì buồn cười lắm .Phải như cái vụ Trần Chí Trung thửa nào cơ .
    HAVATAGE

Chia sẻ trang này