1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline box Ẩm thực.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 09/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật offline box Ẩm thực.

    Hì, mặc dù đợt offline lần 2 này ko đủ số người như mong đợi, nhưng lại là một offline đáng nhớ trong lòng những thành viên tham gia. Mọi người có biết số thành viên đi họp offline là bao nhiêu ko? Con số kỷ lục có khi chỉ ẩm thực mới có được thôi , con số 3 đáng kể.
    Mới đầu là việc xuất hiện của 2 thành viên trung thành của box Ẩm thực là pc82genetic và nore. Để sự nhận dạng được dễ dàng hơn, 2 thành viên phải phóng xe lên tận đường Láng mua mấy bông hoa. Rồi đến địa điểm hẹn lúc 4h10phút. Ngồi được 1 lúc, thì bàn bên cạnh có cậu bé xin chị chủ nhà bông hoa ==> dân ẩm thực đây mà. Đó là sự xuất hiện của foreverlove83, cậu bé vừa dễ thương, vừa bụ bẫm. 3 thành viên với 3 lứa tuổi khác nhau, nhưng lại rất hợp nhau về cách nói chuyện và cả ăn uống. Mọi người bàn ra, tính vào, vừa để đợi các thành viên còn lại, vừa để xem xem là tiếp theo sẽ đánh chén cái gì. Thời gian cứ vùn vụt trôi cho đến tận 5h 30 mà vẫn ko thấy sự có mặt của bất cứ một thành viên nào. Thế rồi chúng tôi quyết định ra đi tìm đường cứu cái bụng đang đói. Địa điểm được lựa chọn là Quán "Bến Ngự Bình" (đúng ko ý nhỉ, tự nhiên quên mất tên cửa hàng đó rồi foreverlove83 ơi), nơi của những người muốn tìm hiểu phong cách ăn uống của người Huế và nơi những người yêu thích món Huế tìm đến. Món ăn Huế thất đáng để cho người ta phải nhắc đến trong những vụ bàn bạc về ẩm thực. Món ăn người Huế vừa thanh cảnh, vừa tao nhã, lại mang đậm hương vị quê Hương. Với sự mở đầu là 3 chiếc bánh lụi, một đĩa bánh bột lọc, 1 đĩa bánh ướt tôm chấy và 3 cốc trà đá, các thành viên ai nấy đều chăm chăm vào những món ăn của mình. Mới đầu, foreverlove83 định đưa ra 1 quyết định là khi nào ăn xong mấy món này, sẽ làm tiếp 1 tô Mì Quảng để cho biết thế nào là món Mì nổi tiếng của đất Huế, nhưng mà chao ôi, nhìn thấy bát Mì Quảng ở bàn bên cạnh, mà lòng cậu bé chột dạ. "Chẹp, thôi để lần sau ko ăn cái gì sẽ đến đây làm 1 bát Mì Quảng vậy." Món Nem Lụi thì được quấn bằng bánh đa nem với dứa, khế, chuối xanh, dưa chuột và các loại rau sống. Nem Lụi được chấm với tương, vị tương rất đặc biệt và mang đậm vị tương của đất Huế. Món Bánh ướt tôm chấy và Bánh Bột Lọc thì lại được chấm với 1 bát nước mắm pha chua ngọt. Nhưng mà thật ra thì nước chấm ở đây cũng ko ngon mấy, người thì bị mặn, người thì bị ngọt và còn thiếu món lạc khi cho vào nước chấm dùng với Bánh bột lọc. Nhưng dù sao thì mọi người vẫn tóm lại 1 câu là Ngon. Khi đã gần hết mấy món mở đầu, mọi người tiếp tục gọi thêm bánh bèo và Bánh Khoái. Chị nore bảo, Bánh Khoái thì phải được chấm với nước Sướng, mới đúng theo ý nghĩa của nó . Bánh bèo cũng được ăn giống Nem Lụi, nghĩa là cũng được quấn với bánh đa nem, các loại rau củ quả và chấm với nước tương. Bánh Khoái thì ăn cũng ko lạ miệng là mấy, vì công thức và thành phần của nó hơi giống so với bánh gối, nhưng Bánh Khoái lại có vỏ bánh ăn rất ngon và thơm. Sau khi đã chén sạch các món ăn mà theo người ta nói là "Không cho chúng nó thoát", thì các thành viên lại cảm thấy khát nước và thèm ăn kem. Và thế là 1 địa điểm chị nore chỉ định được chúng tôi đáp đến. Đó là quán Cà Fê Phố Cổ ở 11 Hàng Gai. Đúng thật nếu tôi ko được chị nore dẫn đến, thì chắc tôi cũng ko bao giờ biết được ở đó lại có một quán Cà Fê đáng để cho người ta đến đến thế. Vì phía trước mặt tiền của Quán lại là một cửa hàng bán các đồ lưu niệm đặc trưng cho Phố Cổ Hà Nội, còn phía bên trong của cửa hàng mới là địa điểm mà chúng tôi muốn đến. Lên trên tầng 4 của quán, bạn có thể nhìn thấy hết phong cảnh của Hồ Gươm, của các dãy phố Hà Nội cổ kính, của ánh đèn các nhà cao tầng, của những gì đặc trưng nhất Hà Nội về đêm. Thật, chẳng khác gì bạn ngồi trên CityView mà thức uống lại rẻ hơn nhiều. Ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mọi vật xung quanh đến 8h, thì PC phải về, thế rồi các thành viên đành quyết định chia tay nhau, để lại sự nuối tiếc, sự ấm áp của một buổi offline box Ẩm thực.
  2. thanrua

    thanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hu hu báo hại cho mình đi tìm ở mấy quán thị dê ạ.Lúc đi cùng 7x thi chưa nhận được cái nhắn tin của pc82genetic đến khi ra Láng Hạ thì mọi người lại đi mất rồi.Chán .

    Nothing else matter
  3. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp các bác đi chơi vui quá lần sau mừ có họp cho em đi mới.
    Các bác cho em hỏi cái Quán bến ngự bình nằm ở đâu thế ạ , quán đấy bán có đắt không ạ??
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi thì 0 đi.Quán đó nằm ở ngã ba giữa Lang Hạ và Láng
    Giá khá mềm.Nhưng nhớ gọi các đĩa bánh loại 5K thôi giành sức còn ăn món khác.Chúc ngon miệng

    foreverlove83
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý chị PC 0 được gọi người khác là cậu bé nếu 0 sẽ 0 gọi là chị nữa đâu.Công nhận mình thông minh nghĩ ra cách xin hoa,đỡ tốn tiền .Lần sau hy vọng mọi người đi đông hơn
    Cuối tháng ăn thịt chó đê

    foreverlove83
  6. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    híc
    vào đến ẩm thực một cái là phải tìm ngay topic tường thuật.Trước tiên sozy với mọi người vì em đã hứa mà lại ko đến được,mọi người thông cảm vì vấn đề xe cộ nên có qua lại đôi lời với bố mẹ nên kết thúc là:"ko có đi đâu hết,ở nhà mà ôn thi"
    Nghe vụ tường thật em tiếc quá,ko biết mặt nore--người mà em vô cùng ngưỡng mộ và forever gì gì đó---mình thấy lạ quá--.Định nhắn tin cho chị PC nhưng ko biết số,bùn quá.Thôi em hứa lần sau thi xong rồi offline lần nào em đi lần đấy.Cho em xin llỗi nhé
    Click ---> Hội Học Sinh TTVN <--- Click​
  7. sugar_salt

    sugar_salt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ối,thế không chụp cái ảnh nèo à?Ý em không không fải là mặt các thành viên mà là ảnh mấy đĩa bánh ý,nhìn cho đỡ thèm,nhem nhem.Các thành viên ọp lai nhớ rút kinh ngiệm nhá
    Hôm nay ăn thịt heo,mai cũng ăn heo,kia cũng thế,la la
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thi xong vậy.Lần sau 0 đi được thì nhắn tui đến đón cho biết mặt luôn hehehehe

    foreverlove83
  9. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng muốn xem mặt cậu bé vừa bụ bẫm vừa dễ thương như lời chị PC nói đấy
    Click ---> Hội Học Sinh TTVN <--- Click​
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tại cái bà VỊT dở hơi mà ai cũng gọi mình thế này.Bà VỊT nhớ đấy tui sẽ báo thù
    To CBNK:Tính ra anh còn hơn em 1 số tuổi đấy .Mà đừng bắt trước bà VỊT dở hơi kia nếu 0 ế chồng đấy .Chúc cô bé thi tốt
    Tối nay mát quá Hy vọng mai cũng thế

    foreverlove83
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này