1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline Box Nhạc Trịnh ở SGN (xem trang 9)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, hôm nay thấy Bob43 vô box Nhạc Trịnh chơi nữa. Cứ nghe cái gì hay là thích hả? Vậy thì đúng là phải thích nhạc Trịnh rồi!
    Biết Solitare, biết mọi người nhưng chỉ qua bài viết rồi. Quen mỗi Bob thôi! Bob chăm chỉ offline Nhạc Trịnh đi nhé. Bữa sau TN vào SG, dẫn TN tới chỗ mọi người với!

    Magic Blue
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Bữa sau là khi nào ? Có biết những người nghe nhạc trịnh thường là không bình thường không ? Không tin hỏi Solitaite đi ?? ??

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bữa sau là một ngày đẹp trời nào đó...Không biết chắc nên mới phải nói thế, mà TN vào SG, bơ vơ, không quen ai hết, dại gì không gọi các bạn hiền ttvn chứ?
    Còn thế nào là những người nghe nhạc Trịnh thường là không bình thường ? Bob liều phết nha? Vào ngôi nhà của ngưòi yêu nhạc Trịnh mà nói thế? Nói riêng TN thì không sao, nói chung là không ổn đâu đấy. Vì ai cũng đi hỏi Solitare, Solitare trả lời sao xuể?
    không bình thường nghĩa là phi thường, phải không? Thế thì quá ổn, nhỉ? Ừ, thế đấy Bob?
    Solitare ơi, nói giùm TN một vài câu với nào! Ờ mà chào Solitare nha, nghe tên lâu, bây giờ mới có dịp gọi!

    Magic Blue
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Tại sao lại nói như vậy!Thằng em út của tôi (theo trường phái nhạc thị trường VN hiện nay) đã bảo tôi như vậy!Nó còn bảo hình như tôi ở cõi nào lạc tới đây!Vào quán café muốn nghe nhạc Trịnh ,đôi lần tôi bị bảo là khùng!Vào cửa hàng băng dĩa mua CD đôi khi cũng gặp một vài trường hợp tương tự!Thôi thì về ôm cái đầu CD nghe một mình là tuyệt vời nhất!Bỏ lại sau lưng những lời nói ấy vương vãi trên hè đường!Có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi vẫn chưa hiểu được tôi khùng hay những người ấy khùng!
    BỎ TÔI HOANG VU VÀ NHỎ BÉ
    BỎ MẶC TÔI NGỒI GIỮA ĐỜI TÔI...
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bít phải nói sao, nhưng hình như là thế ! Những người nghe nhạc Trịnh thường thích ngồi một mình, im lặng, sâu lắng, dõi theo, và cả ngẹn ngào....

    SnR
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sao lại "bán cái" cho Solitaire nhỉ? Hỏi chính mình là đúng nhất, Bob ui!
    Welcom to Saigon, Thuongnguyen.... Luôn có những anh chàng "đẹp giai" thuộc đội SNR sẳn sàng đưa bạn đi khắp nơi... Nhất là nếu bạn "bơ vơ" thì các anh ấy càng sẳn sàng hơn nữa
    Thật chứ đùa à Thuongnguyen, điển hình là bạn Bob của chúng ta đấy , ai bảo lão ấy "bình thường" thì tớ thua, Bob hén
    quote-hothanhphuong viết lúc 21:16 ngày 16/04/2003:
    Ơ! Tại sao lại nói như vậy!Thằng em út của tôi (theo trường phái nhạc thị trường VN hiện nay) đã bảo tôi như vậy!Nó còn bảo hình như tôi ở cõi nào lạc tới đây!Vào quán café muốn nghe nhạc Trịnh ,đôi lần tôi bị bảo là khùng!Vào cửa hàng băng dĩa mua CD đôi khi cũng gặp một vài trường hợp tương tự!Thôi thì về ôm cái đầu CD nghe một mình là tuyệt vời nhất!Bỏ lại sau lưng những lời nói ấy vương vãi trên hè đường!Có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi vẫn chưa hiểu được tôi khùng hay những người ấy khùng!
    [/QUOTE]
    Đùa thế thôi, chứ nói như anh Hothanhphuong có lẽ đúng thật đấy.Đôi khi giữa thời buổi thị hiếu âm nhạc bát nháo như bây giờ, những người trẻ chịu ngồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn như chúng ta không phải là nhiều, thậm chí được gọi là hàng quí hiếm, "sắp tuyệt chủng" thì phải . Mà làm sao tuyệt chủng được nhỉ, Box chúng ta nhiều người trẻ đến thế này cơ mà. Hôm qua, tình cờ tôi ngồi xem chương trình "Quà Tặng Trái Tim", cứ muốn đổi sang chương trình khác nhưng cả bọn trong nhà cứ bắt xem, để gọi là "bắt kịp thị hiếu bọn trẻ". Tôi vừa xem vừa rên rỉ "Bao giờ chúng mày mới hết tra tấn tao đây?", thì được trả lời rằng "Sao bà giống bà già thế, cứ suốt ngày nhạc Trịnh với nhạc Tiền chiến không thôi!".
    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đùa thế thôi, chứ nói như anh Hothanhphuong có lẽ đúng thật đấy.Đôi khi giữa thời buổi thị hiếu âm nhạc bát nháo như bây giờ, những người trẻ chịu ngồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn như chúng ta không phải là nhiều, thậm chí được gọi là hàng quí hiếm, "sắp tuyệt chủng" thì phải . Mà làm sao tuyệt chủng được nhỉ, Box chúng ta nhiều người trẻ đến thế này cơ mà. Hôm qua, tình cờ tôi ngồi xem chương trình "Quà Tặng Trái Tim", cứ muốn đổi sang chương trình khác nhưng cả bọn trong nhà cứ bắt xem, để gọi là "bắt kịp thị hiếu bọn trẻ". Tôi vừa xem vừa rên rỉ "Bao giờ chúng mày mới hết tra tấn tao đây?", thì được trả lời rằng "Sao bà giống bà già thế, cứ suốt ngày nhạc Trịnh với nhạc Tiền chiến không thôi!".
    ______________________________________________________
    Bà chị này chảnh hết mức!Cứ bắt chước tôi đây nè!Trong cuộc sống hàng ngày ,tôi không hề gặp được một tâm hồn để chia sẻ ,để cảm thông với sở thích của mình.Có lần bắt gặp tôi đang đắm chìm với tiếng piano và dàn nhạc dây đệm cho bài Chiếc lá cuối cùng (Sỹ Phú trình bày trong CD Áo lụa Hà Đông),một thằng bạn bảo là" sao giống tiếng ma tru ,quỷ khóc thế".Vậy là từ đó,mỗi lần đang nghe nhạc mà thấy nó tới là tôi "lịch sự" đi tắt máy.Nó bảo sao không để nghe.Tôi bảo rằng không muốn gây khó chịu cho bạn.Sau này,nó ái ngại bảo tôi đừng làm như vậy nữa,nó có cảm giác như đang bị trừng phạt.
    Solitaire thì gan thật ! Dám ngồi "thưởng thức " một chương trình không dành riêng cho mình!Sao không tìm đến Box Trịnh để sống với những riêng tư của mình !
    Ờ mà còn cái Offline Saigon thì sao nhỉ ! Cô Solitaire này cố tình làm cho chúng ta quên đi thì phải!

    Sài gòn gánh gió trên vai mưa lầy lội
    Tôi tìm chập chùng dấu vết hươu nai
    Không ai chờ đợi...hình dáng tôi phai...
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Làm sao dám mà quên được đây? Khi suốt ngày cứ bị "hăm he" sẽ được đưa lên "thớt".
    Nếu có thể, thứ tư tuần sau, 23/4/03, lúc 19h, những ai ở SG có thể gặp mặt nhau tại café Tưởng Niệm, 55 Trần Bình Trọng, Bình Thạnh nhé. Solitaire tôi sẽ liên hệ với chủ quán cho nghe một chương trình toàn nhạc Trịnh Công Sơn không thôi.
    Mọi người lên tiếng giúp nhé
    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Có andreibolkonxki đang trong SG nữa kìa, chị Sol kêu anh ý đi luôn cho anh ý đỡ tủi thân, vì đi công tác nên lỡ mất mấy buổi offline ngoài này
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vỗ tay hoan hô bạn hothanhphuong. Chiêu của bác độc quá. Nhưng hơi ác. :D Tớ thì cũng tuỳ đối tượng. Tớ thủ sẵn vài bài của Ưng Hoàng Phúc mí lại Thanh Thảo , hay là Coco Jambo gì đó, ai thích thì tớ đãi luôn. hehe... Nói chung tuỳ đối tượng, có những người không bao giờ nên cùng ngồi nghe nhạc Trịnh với họ, phí cả nhạc, phí cả công mình ngồi... hì hì...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này