1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline Box Nhạc Trịnh ở SGN (xem trang 9)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Alo,sorry tôi vẫn chưa biết là đi đâu và bao giờ thì đi...

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    @Solitaire, nhớ không? TH và HT? NT và TN? Những ngẫu nhiên ngồ ngộ nhỉ... Đọc topic này cứ nhớ điều đó...
    Mà cho TN dự offline với!!! @Bob43 rồi anh @Tomcad cũng đi nữa hả? Đông vui quá còn gì. Ai có tên mà hôm đó không đi thì Sol phạt vạ họ đi, cho sợ luôn, lần sau không thể không có mặt. Mà Sol nhớ bắt anh Tom hát nhé. Giọng anh ấy trầm ấm lại cũng luyện karaoke nhiều nhiều nên làm ca sĩ cho buổi offline chắc ổn đấy, em nghi thế lắm Nhưng Sol đừng có nói em mách nhé. Anh ấy nổi giận thì nguy cho em lắm
    Nhớ nha, đã hứa là cho em dự offline rồi đấy... Offline qua bài report chi tiết và qua ảnh nữa cũng đã là tốt cho em lắm rồi nhỉ? Chúc lần offline này thành công ngoài cả mong muốn của mọi người

    Magic Blue

    Được thuongnguyen sửa vào 13:56 ngày 31/05/2003
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đó TieuBao đang thi nhưng sẽ cố gắng đến để tham gia cùng mọi người.
    Mọi người cố gắng tham gia offline lần đầu tiên cho đông vào rồi để có khí thế tổ chức những lần offline sau nữa chứ.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chị Solitaire ơi, em tới trễ một chút được không? Cơ mà em cũng chưa biết đường tới quán Tưởng Niệm nữa.
  5. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Tui chỉ biết đường Trần Bình Trọng ở Q 5 thui còn đường TBT ở Phú Nhuận thì không biết ở đâu hết !? Có ai biết chỉ dùm hoặc hẹn ở đâu gần gần rồi đi chung nhé... hic... lớn già đầu nhưng tui còn sợ... lạc lém hehehe
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offline box Nhạc Trịnh ở SGN tối nay nhé
    - Trước một tuần: @Solitaire tui liên lạc cùng chủ quán và cho biết việc box sẽ có một buổi họp mặt, mong sẽ có một khoảng thời gian lặng (không nhạc) để có thể cho thành viên hát "hò" => chủ quán OK , nhưng bắt phải xác nhận lại...
    - Chiều nay: Sol tui điện thoại mãi nhưng không liên lạc được, đành phải nhắn bằng ICQ cho chủ quán,
    - Khoảng 17h30: "Chị Sol ơi, em là @Tieubao, tí nữa em tới trễ khoảng 30 phút nhé" => khấp khởi mừng thầm vì ít cũng có một người đến...
    - 18h25'42": Sol tui nhận được message của @Christineha: "Sol oi, hom ni offline có tổ chức không vậy? Christineha đây, đã tới TN rùi" => Xứng đáng vote 5* vì sự nhiệt tình, năng nổ và vì "Christ đợi mọi người, vì sợ giống ở Hà Nội, tới trễ quá sợ không có chỗ ngồi, phải đi sớm a"
    - Khoảng 19h: Sol tui tới cùng cây đàn của @Hongngocnguyen, lòng khấp khởi lo vì không biết có ai không?
    - Vào đến quán, lòng Sol tui cực kỳ lo âu vì ngoài hai chị em Christineha ra thì chẳng có ai, dù bàn dành cho Box thì cực dài so với những bàn khác... . Tiếp theo là một màn trò chuyện rất rôm rả của Sol, Chirst và em gái Christ (chưa có nick! ) về những topic của Box, về nguyên nhân và lý do nghe nhạc Trịnh, về nhiều nhiều chuyện khác nữa "của chị em chúng mình"
    - Gần 19h30: vẫn chẳng có ai... lòng tự an ủi rằng, giờ của members TTVN phía Nam là "hàng dây thun chất lượng cao" .
    - Khoảng 19h30: @Khuongduy@Langbiang xuất hiện. Dĩ nhiên là bị một màn "trách móc" của "bà chị" vì "cái tội" chẳng chở hộ cây đàn .
    - 19h39'55": Mess. của @1088 "Em không tìm được quán, chị nhắn lại cho em cái địa chỉ đi". Đành phải gọi lại, và chỉ đường cẩn thận. Nghe được tiếng "vâng" của 1088, Sol tôi cực kỳ nhẹ nhõm vì đã lỡ nói dối "Đến ngay nhé, mọi người đông lắm"
    - Gần 20h: vẫn chẳng có ai, Sol tui khi ấy thất vọng đến mức hễ có ai vào quán, nhìn nhìn, ngó ngó là "điệu" Khuongduy ra và hỏi với vẻ "cực kỳ dễ thương" "Phải bạn là thành viên TTVN, đi offline Box Nhạc Trịnh" ở SGN không? " Câu trả lời luôn là:
    - 20h15: Quán xuất hiện 2 người, nhìn kỹ thì một chị rất quen tiến đến. Người đàn ông tự giới thiệu: Mình là @Hothanhphuong .... Ôi trời ơi, suốt cả buổi Sol tui và Christ cứ chắc mẩm rằng chẳng bao giờ anh Hothanhphuong xuất hiện... Mừng quá
    - Lại tiếp theo là màn tự giới thiệu... Và rồi có thêm Tieubao đến nữa... Và mỗi khi có thành viên mới, lại phải làm nhiệm vụ giới thiệu từ đầu...
    - Cây đàn cứ được "lăm le" sử dụng nhằm "tiếng hát át tiếng ca" , nhưng vì vào thời điểm đông khách nên chủ quán không thể nào "phiêu lưu" giao cho các ca sĩ "chuyên nghiệp" của Box được... Đành phải chờ đến lúc của chúng ta vậy...
    - Và thêm một nhân vật được trông chờ, nhưng đã báo trước là không thể đến được: Hongngocnguyen. Hongngocnguyen đến cùng @Minimoon@Tdct.
    - Điện thoại Sol reo: "Hôm nay Box Nhạc Trịnh offline mà không báo tớ nhé". Thì ra là @Tomcad... Hì hì hì, mình có nhắn nhưng sao chẳng nhận được nhỉ? Nhưng thôi thì lần sau thế nào cũng phải "ép" Tomcad có mặt mới được
    - Tội nghiệp, những "lo âu, thắc thỏm" của Sol tui đều được thông báo cùng "ông cụ" @Dong533 tại DAD. Anh cứ nhắn tin hỏi Sol tôi được bao nhiêu người.. Cuối cùng cũng được 15 members, anh ạ
    - 20h45': Mess của @Nhutran: Em đang ở trước TN. Sol tui ra đón Nhutran cùng [nick]Phoipha[/nick]
    - Gần 21h30: có thêm @Bob43 đến cùng với máy chụp hình .=> vote Bob 5* vì nhờ đó mà có hình cho Box... (Nhưng Sol tui đã vote rồi nên không vote đuợc nữa... )
    - Thế là offline của Box đã có thể bắt đầu. Trong thời gian đó, anh Hothanhphuong và Christ đã có kịp những dự tính rất hay ho cho Box trong thời gian tới... Nhưng tạm thời Sol tui xin giữ bí mật .
    - Bài "Nối vòng tay lớn" được cất lên , nhưng có vẻ rời rạc, vì dường như sức lực đã đuợc "tiêu hao" vào việc chờ đợi và trò chuyện mất rồi ...
    - Những thảo luận về chuyện gặp nhau lần tới sẽ ra sao, tại đâu, và cách thức thế nào được mọi người bàn luận thật sôi nổi .
    - Có thể Box ở SGN còn có nhiều giọng ca rất hay , nhưng vẫn chưa đuợc "phát hiện" . Hẹn nhau lần offline tới sẽ tìm ra , nhưng chưa biết sẽ gặp nhau ở đâu, vì còn phải bàn luận.
    - Mọi người chia tay và không quên một tràng vỗ tay dành cho anh Hothanhphuong vì đã làm "sponsor" cho buổi offline hôm nay... => vote anh Hothanhphuong 5* nhé
    Bài tường thuật của Sol tui xin tạm dừng ở đây... .
    Ảnh đầu tiên nhé
    Từ trái qua phải: @Solitaire, @Tieubao (chỉ thấy hai chân!!! ), @Christineha, em gái Christineha, @Khuongduy, @Langbiang, @1088, anh @Hothanhphuong, bạn anh Hothanhphuong
    Góc phải: @Tdct, @Hongngocnguyen

    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 10/06/2003
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Vui qúa nhỉ lại có bao nhiêu người mà mình ngưỡng mộ nữa chứ, anh Bob nè, langbiang nè.... Hy vọng một ngày nào đấy được gặp mọi người!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic.... ngồi đọc mãi đọc mãi, chờ mãi, chờ mãi.... Chỉ thấy chờ và đợi, và phấp phỏng và mừng mừng.... Thế rồi cuối cùng là BÍ MẬT! Tức Sol@ lắm nhá!!!
    Sol@ ơi, có kịp làm phó nháy chụp ảnh mọi người không? Đủ hết không? Muốn nhìn mặt mọi người quá... Mà cứ tò mò mãi chả hiểu cuối cùng thì mọi người nói chuyện gì nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, sáng nay vào mạng định để xem lại cái địa chỉ để tối nay đi offline thì đã thấy ngay bài tường thuật rồi.híc.không hiểu mình bị ấm đầu cấp độ mấy rồi mà cứ nghĩ là offline vào tối chủ nhật cơ chứ.(híc, chắc nhầm với off line ngoài HÀ NỘI ).SORRY...

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  10. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Off ngoài này vui dã man luôn anh ơi, he he...hơi bị tiếc, anh chẳng được tham gia cái off nào

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...

Chia sẻ trang này