1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Offline Box Ninh Bình ( Xem lại các lần trước cho nó hoành tráng ) Lần tiếp theo vào lúc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Halley, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật Offline Box Ninh Bình ( Xem lại các lần trước cho nó hoành tráng ) Lần tiếp theo vào lúc 1h30 ( tức 29/12 âm lịch ) họp tạ

    Đại hội lần thứ nhất !


    Hê hê ! Đợi mãi không thấy em sap_chet@ lên tường thuật nên Halley@ lại phải làm thay.
    Đây là lần offline bất thường nhất của Box NB, nên mong các bạn thông cảm vì không thông báo rộng rãi gần xa được.
    Buổi chiều , mình đang "thả dáng" trên Net để " buôn hàng" thì nhận được messe của em sap_chet@:
    "Anh oi ! Em đang chẳng biết đi đú ở đâu đây !... "
    "Khà khà ! Đơn giản, em có bít là nhà thàng Minki@ đang có một con gà không? " " Anh em mình đến đó làm thịt hộ nó "
    Một loạt tin nhắn được gửi đi tức thời. Rất tiếc chỉ có 6 người đến được. Hic......halley@ được em sap_chet@ cưỡi Rim chiến từ VDC xuống đón . Lần đầu tiên anh em gặp nhau..... hic mình tưởng sắp chết đến nơi rồi. Em sap_chet@ to gấp đôi mình... hê hê .
    Không ngờ khi đến nơi em sap_chet@ được LINHOI@ đón tiếp nhiệt tình. 2 tên này có vẻ hợp cạ các pác ạ ! Nói nhỏ thế thui, chứ em sap_chet@ đã quảng cáo ngay từ đầu là em đã có chồng roài. Nhưng kệ , ở đây chẳng có ai tên là "chồng" cả.
    Híc ! Trong khi em sap_chet@ và LINHOI@ ngồi chơi uống nước thì Minki@ và Halley@ fải vào bếp. Thật bất công. Cú hơn nữa là thằng boytinhyeu@ nó nhận đi đón juliet@ mà mãi gần 1 tiếng mới vìa !
    Rồi đến lúc vào trận. Nồi súp gà được bưng ra ( sản phẩm của minki@ , bốc khói nghi ngút, thơm phức<=== nói ra để các pác hôm đó không có mặt thèm thuồng he he)..
    Sau vài tiếng cụng li chan chát, em sap_chet@ chẹp chẹp vài cái đã làm cho 3 ly rượu vang.. Em juliet@ có lẽ hơi bị ốm nên không thể hiện hết mình. Hic... girl NB uống thật khủng các bác ạ ! Không tin hả? Cứ đú thử với họ mà xem.
    Chờ cho mọi người fê fê, boytinhyeu@ bắt đầu giở bài của mình ra. Quảng cáo để bắt mọi người mua domain và host. Hic sau một hồi doạ nạt bắt bẻ em sap_chet@ mà vẫn không ăn thua, cuối cùng hắn ta phải chịu reg free cho em nó một cái domain cho hội 84 đú.

    ----------------------------------------------------

    Còn nữa nhưng mà tui hết tiền rồi. Để hồi sau sẽ rõ






    Được halley sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 03/05/2003
  2. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    oé ! đau nhất là cái quả đĩa thịt gà bày ra 3, 4 cặp mắt nhìn vào , nướng miếng thì chào hết cả mà ko thấy boy tinh yeu với juliet đâu . hichci ko nhịn được quết sắp mâm , mừng vì bớt được hai cái miệng thì họ lại đến.
    Đừng vội yêu, vội liều lao vào rượu
    sống vô tư và vào thử box Ninh Bình
    http://ttvnol.com/forum/f_428
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Đại hội lần thứ hai : Tất cả ăn bomb của lão Minki@
    Lần này đã được thông báo trước từ lâu vậy mà số người chẳng được là bao. Nhưng cũng may là anh em đã gặp được nhau, và bít mẹt nhau, ra đường khỏi sợ bị oánh nhầm người.
    7h30 Halley@ và Utxinhmatbiec@ có mặt ở điểm hẹn là nhà của huyphuc1981_nb@ ( anh Tuệ) . Hổng có ai, híc.... Chờ được 3 phút thì phuonganh_nb@ và boytinhyeu@ đến. Lên mạng+gọi điện gặp được 3 đồng chí bảo đang đến. Híc.... rồi antonhoanghiep@ đến, nói chuyện một lúc roài zề. Tất cả đi " chén"thì vớ được pác sư thiến wên thiensutinhyeu1210@ . Híc! Tất cả ngồi chén hết một "buồng chuối" roài ra về còn mang theo được mỗi người một nải làm kỉ niệm !
    Sau vụ này minki@ và juliet1504@ sẽ được mang ra xử
    lí vì tội không đến, không báo lí do .


    [​IMG]
  4. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hichicoan wá minki đã bảo họp ở cafe Mạnh . đến đấy đúng 7.30, ngồi hát mãi chẳng cso ai đến ... hichic lúc ra thi` thấy bảo có ngườ hỏi có nhóm nao` đến ko... hichic lam` lúc minki trả tiền 1 mình, thảm quá hichic
    Đừng vội yêu, vội liều lao vào rượu
    sống vô tư và vào thử box Ninh Bình
    http://ttvnol.com/forum/f_428
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    hi hì... tối hôm đó thật là vui vì cũng đã biết đc halley là ai vf cũng biết đc 2 người nữa út xanh mắt biếc và boy tình yêu
    nhưng cú là anh halley ko gới thiệu rõ gì cả chỉ nói nick làm mình cứ fải gọi boy tình yeu la anh mứi chít chứ té ra là bằng tuổi chứ có hơn tuổi mình đâu
    nhưng nói chung hôm đó minki cũng đánh wả lẻ đi chơi 1 mình đi he he....
    phuonganh_nb
  6. thiensutinhyeu1210

    thiensutinhyeu1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    TO: Minki. tối t7 chú ở Mạnh hả. tầng 2 phải ko?
    he he he anh nhìn thấy hết roài vì anh là người lên tìm mờ. Quả này tội chú hơi bị nặng đó nha, vì dám bỏ mọi người đi đánh quả lẻ một mình. he he he chú mau mau hối lộ anh cái giè đê để anh giấu kín chuyện này cho ko la anh sẽ công bố cho toàn thể bà con bít là chú hết đường làm ăn đó he he he.
    cuộc đời như con thuyền,ước mơ như bánh lái.bánh lái có thể nhỏ không nhìn thấy.Nhưng nó điều khiển hướng đi của cả con thuyền!!!
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đại hội lần 3
    Đúng 5h SCVYD@ cùng với em trai AMEC@ lượn lờ trước cổng 65 Quán Sứ chỉ mong tìm thấy 1 hình bóng quen thuộc của thành viên Box Ninh Bình,,,Nhưng mà nhòm rồi lại nhòm mà chẳng thấy ma nào cả huhuhu cứ tưởng bị cho leo cây roài(Hình như cho leo cây là truyền thống của box Ninh Bình hay sao ấy)Lại lượn lờ vào Net online xem có gặp chú nào ko hì hì thấy 12 người đang online trong box Ninh Bình nhưng chẳng thấy bác nào đăng nhập nick cả,cú ko chịu được
    5h25' rời hàng net chị iem nhà SCVYD@ và AMEC lại cùng con ngựa sắt phi nước đại đến 65 Quán Sứ aha đang ngơ ngác thì thấy 1 chị đang cười tít mắt vẫy mìnhhehe nhìn trên bàn thấy tờ giấy ghi Box Ninh Bình ui trùi ui sướng run người grừ grừ....Chỉ mới nhìn thôi đã đoán ngay đó là chị NgocLan82@ ui ui hihi nhìn chị còn xinh hơn trong hình đại diện đó(cười duyên ko chịu được)....Bên cạnh chị còn suất hiện thêm 1 lão nữa nhăn nhăn nhở nhởhe he qua màn giới thiệu thì bít lão đó chính là A_li_bo_bo@ hihih đúng là bo_bo thật và mình còn được thêm cái vinh dự được ngồi cạnh lão nữa chứ
    Đi tong 1 cốc nâu đá roài mới thấy 1 lão nữa hớt hải tiến vào,lại cái bộ mặt nhăn nhở có vẻ như muốn thanh minh vì đến muộn(Không thể chấp nhận được,làm việc thiếu trách nhiệm qué hhehe)Còn ai vào đấy nữa lão Halley83@ chứ ai,hihih buồn cười nhất là đoạn lão Bo_bo@ nhận ra người quen cũ nữa chứ...thía là cái tên Phong_L@ cứ thía được lão ấy ngân nga hihih khổ thân lão Halley nhà ta tức mà chẳng làm giể được hihihi
    Thêm 5' dành cho buôn chuyện nữa thì thấy 1 lão nữa quần xanh áo trắng cắm thùng,hehe lại còn có lúm đồng xiền nữa chứngơ ngác tiến vào,hihi trong phút chốc con mắt tinh tường của SCVYD@ đã nhận ra ngay bộ dạng đó đích thị là lão Tam_hon_cua_da@ đến trễ qué đi thôi cả làng ơi...
    Tiếp theo chân lão TheWall'fan là sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt(đệ tử của đại gia SCVYD@)VietHuy80@ hhihi lại thêm 1 má lúm đồng xu nữa kìa,cứ nghĩ lão ta sẽ xoen xoét như khi chat với mình vậy mà hoàn toàn ngược lại ngồi im thin thítcoi bộ dạng ngây thơ vô số tội quá đi...
    Ui ui mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cánh của ra vào...1 bóng hồng xuất hiện với nụ cười nở hết cỡ trên môi...Nhìn cái áo đồng phục trường Kim Liên là bít ngay iem RoseBut_86@ sau sự xuất hiện ấn tượng của iem là tiếp ngay đến 1 loạt những hành động kì quặcTiếng hú cuẩ chị Ngoclan82@ hoà lẫn vào với tiếng lộp cộp trên sàn nhà(hehe 2 chị iem nhà ngoclan82@ và Rosebut_86@ đang nhảy vũ điệu lambada mừng cuộc hội ngộ đấy bà con ạ)
    Vừa vào thấy iem Rosebut_86@ đã vội vàng hỏi thăm anh nào là anh Minki@ hehhe tiếc qué anh ta vẫn còn đang lưu lạc tận phương trời nào roài....ơ kìa vừa nhắc Tào Tháo là thấy Tào Tháo xuất hiện liền hihi lại nhăn nhởlão Minki@ chứ ai,đi sau lão ta là 1 chú iem mặt non choẹt,tay đút túi quần,miệng cười tươi như hoa hihihi thôi đúng roài,quên sao được cái chú này,gặp nhau trong cái bữa Cuốc lủi Thịt gà roài mùh,hehhe Boy_tinh_yeu@ jo jo...........
    Kết thúc phần giới thiệu thành viên...tèn tén ten mọi diễn biến chờ hồi sau sẽ rõ....tiến lên nào anh iem ui.....

    [​IMG]No1!!!
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    [Tiếp tục buổi offline nào...
    Khục khục sau 1 bữa ăn trưa free hoàn toàn sướng,bi giờ đang có tâm trạng hì hì ngồi hí hoáy cho mọi người đọc cái nhờ
    Mọi ngương mặt thì đã được giới thiệu ở trên roài đấy.....hi hi ha ha hô hô đủ các kiểu cười được phô diễn trong suốt thời gian buổi offline diễn ra...lại đến cái màn giới thiệu..hichic theo số đông biểu quyết thì người đầu tiên có cái vinh dự được "lói" là Halley@ "ôi trời ơi,ko nói đâu,ngượng lám,tự nhiên bắt đứng lên nói,ai mà nói được chứ"(trích nguyên văn lời của halley@ đấy) hi hi nói thì nói thế nhưng cuối cùng thì hắn cũng bắt đầu bài diễn văn:" vào ttvn cũng lâu rồi ..chuối.....lúc đầu dùng nick phong2001x6@....chuối...nhưng do quậy tan box Rock nên bị anh Olympic@ treo giò vĩnh viễn....chuối.....chuyển sang dùng nick halley83@ nhưng vì sự nghiệp nhớn nên chuyển sang dùng nick Halley@...chuối....đưa ra ý tưởng thành lập box Ninh Bình sau 2 ngày thì anh Thatwhy@ kí puyết định luôn....chuối...." Hi hi sau bài diễn văn của anh Halley thì hình như 65 Quán Sứ đã thành 1 rừng chuối mất rồi còn đâu
    Tiếp theo là đến màn giới thiệu của em AMEC@ "hi hi hi (iem ý đang cười tít hết cả mắt)nick của em là AMEC tức anh_muon_em_cuoi@ iem ở box 84 hi hi hi(lại cười duyên) hết rồi ạ" ặc ặc màn giới thiệu đặc sắc mỗi ở đoạn cười điệu hehe
    Rồi lần lượt lần lượt ai cũng có 1 bài diễn văn củ chuối hhehe để làm quen...SCVYD@ thì hí hửng khoe cái hội 84đú,Ngoclan82@ thì chớp ngay cơ hội quảng cáo trang web mới về luật của mình heehe....gã Boytinhyeu@ thì cũng ko quên chớp lấy cơ hội lăng xê mấy cái domain 98 USD của mình nữa chứ...lão tam_hon_cua_da@ lại quảng cáo 87 tên con trai lớp lão và tiện thể giới thiệu luôn mặt hàng(tức 1 nàng duy nhất của lớp lão) làm cho các chàng trai box ta mắt anh nào cũng chớp chớp,mồm thì ngớp ngớp.. trông gian ko chịu được....Đúng là nổ trong mọi thời điểm,nổ ở mọi nơi,nổ mọi lúc....ha ha ha rồi lại đến màn giới thiệu của gã lang thang Viethuy80,và màn giới thiệu mập mờ ko thể chịu nổi của gã a_li_bo_bo@ rồi đến màn náo loạn của cô phù thuỷ Rosebut_86@ như muốn phá tan ko khí tĩnh lặng thường ngày của Quán Sứ...
    Chợ buôn dưa càng ngày càng xôm với những câu chuyện trên trời duới biển hichic có mà kể đến tết công gô cũng ko hếtAi muốn nghe hết thì tìm gặp chị Ngoclan82@ chị ấy là người biết rõ địa chỉ của cái chợ buôn dưa ấy nhất đấy,iem nói đúng nhờ chị Lan@ nhờhi hi ha ha
    Ngồi mãi thì trời cũng tối,chắc là thời khắc vị "anh hùng" cảu box xuất hiện đã đến hay sao ấy......trong đám đông hỗn độn toàn người là người của box NB bỗng loé lên 1 ánh sáng le lói hihihihNhưng chỉ cần thế thôi đã đủ để soi sáng cả bộ mặt của box rồi....Anh xăm xăm tiến lại quầy lễ tân...1 tay anh nhẹ nhàng cắm vào túi quần ...mọi người chăm chú vào từng hành động của anh......rồi anh lại từ từ rút tay ra......bụp 1 xập giấy dày cộp được đặt ngay trên quầy lễ tân...SCVYD@ mon men tiến lại gần nhìn kĩ hoá ra ko phải là giấy mà toàn ÚD mới khiếp chứ hichic hihih lúc này anh mới nở nụ cười rạng rỡ " cho iem thanh toán bàn ..." Bravo bravo..những tràng pháo tay ầm ĩ ko dứt biểu dương tinh thần "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" của anh hihihih vâng vị anh hùng xuất hiện trong thời khắc "ngàn cân treo sợi tóc" ấy ko ai khác chính là Boytinhyeu......hành động của anh đã khép lại buỏi offline đầu tiên vô cùng sôi động của Box NB chúng ta hehehe (lần sau anh cố gắng phát huy anh nhá)

    [​IMG]No1!!!
    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 27/03/2003
  9. boytinhyeu

    boytinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Oi xoi oi bac kia keu minh` tiep tuc phat huy nua co ma` an chao' ca? thang' lien` a.
    Wellcome to Box Ninh Binh!Chuc cac ban co nhung giay phut vui ve khi den voi Box Ninh Binh
    http://tuoitreninhbinh.com
    http://thixaninhbinh.net

  10. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là buổi offline lần này vui thật đấy. Mình đến chậm mất 5' sợ ơi là sợ. NHìn quanh nhìn quẩn cũng chẳng thấy một mống nào cả. Thế này là thế nào nhỉ??? Đã nói là đúng 5h chiều là có mặt rồi mà??? hì... hì....
    Tất cả đây rồi, eo ôi vui thế không biết nữa.
    Chỉ với 50k các bạn sẽ có một bữa liên hoan tuyệt vời toàn là nước..... ngon lắm cơ. .
    Một hành động thật là galang biết bao nhiêu. Lần sau mà có định đi đâu chắc mình phải rủ anh chàng này đi thôi.
    XIN GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI ANH CHÀNG ĐÃ ĐỨNG RA THANH TOÁN CHO CẢ BOX HÔM ĐÓ KHÔNG AI KHÁC CHÍNH LÀ boy_tinh_yeu
    Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng và cảm ơn anh chàng này nào.
    VÀ bây giờ là danh sách những thành viên tham dự buổi offline lần này của chúng ta.
    1. NGOCLAN82@ ( ngày sinh: 13/11/1982) đt: 048551295
    2.A_li_bo_bo@ (7/11/1983) đt: 5580173
    3.sap_chet_van_yeu_doi@ (19/5/1984) đt:8752332
    4.AMEC@ (4/4/1986) đt: 5740265
    5.Halley@ ( 26/10/1983) đt: 8547051
    6.Tam_hon_cua_da@ ( 27/7/1984)
    7.VIETHUY80@( 13/7/1980)
    8.rosebut_86@ ( 31/12/1986). điện thoại của nàng này mình xin phép được giấu.
    9.Boytinhyeu@ (1/1/1985).
    10.Min_ki@ (3/4/1983) đt 0912153191

    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. ngoclanlan2002@
    Được halley sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 29/03/2003

Chia sẻ trang này