1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Offline Box Ninh Bình ( Xem lại các lần trước cho nó hoành tráng ) Lần tiếp theo vào lúc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Halley, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đại hội lần 4
    12h15' ngày 3/4/2003 SCVYD@ online,a ha tóm được ông anh Minki@ roài.<ding> Happy Birthđay to Minki@...."Em ơi,chiều sang nhà anh sớm sớm đi nhá ,sang giúp anh với,ko anh chết mất"(hehhe cứ như ko có SC@ thì ông ấy chết thật vậy"Nghe ông y' than vãn mà thấy tội nghiệp ghê,nghĩ mà "xương""Em ơi,từ sáng đến giờ anh dọn nhà,rã cả chân tay,thằng Halley@ nó nghe đến dọn nhà nó trốn mất tăm roài,thèng Boytinhyeu@ đến dọn 1 lúc cũng bỏ đi luôn,chán chẳng buồn chết" SCVYD@ nhà ta hùng hổ tuyên bố "Anh cứ để đấy cho em,vào tay em là ngô ra khoai,khoai ra sắn hết,hihihi"(ặc ặc nhầm nhọt tí tẹo)
    Được mấy phút thì bác Minki@ chán quá out,hì hì bác ấy vừa out thì ông anh Halley@ mò vàochẹp ông này căn giờ chuẩn quá,Minki@ vừa out là ông ấy vào ngay hihì....Vừa online là thấy ông ấy hô hào mọi người đến 412 Ngyễn Trãi ngay mới sợ chứ,trước khi bảo tui lên đường ông ấy còn không quên nhắc nhở tui đi đón iem juliet84@ nữa chứ,hichic thía đấy,chẳng hỉu ông anh Halley@ thía nào mà hơi tí lại Juliet,juliet,choáng quá 15h SCVYD@ cùng với con Dream chiến của mình đã có mặt tại dinh thự của iem juliet@,gọi khản cả cổ,nổ cả hầu 1 lúc sau mới thấy trên cái cửa nho nhỏ,xuất hiện cái khe nho nhỏ và 1 cái đầu nho nhỏ thò ra,cứ ngỡ là bóng dáng yêu kiều của cô nàng juliet@ nhưng ôi thôi đấy lại là bà chị của cô nàg" juliet@ được tên nô bộc Boytinhyeu@ đem ngựa đến đưa đi rồi"
    Ặc ặc,bị bỏ bom roài,biết thế nghe lời bác Minki@ đi đón anh chàng đẹp rai Linhoi@ còn hơn,huhuhlại tiếp tục cuộc hành trình : nhà Minki@ thẳng tiến...Híc híc quên mất đường roài còn đâu,huhuh bố mẹ ơi cứu.. u.. u.. u.. lại phải vào 412 roài....nào làm quả nhắn ICQ cho ông anh Minki@ nào!!thôi chết vội đi quá quên mang sổ điện thoại rồi còn đâu,teo roài,hichicđen như cún cắn thía này cơ chứ,hichic sau 10' ngồi nhăn nhó,bộ não máy tính đời Window95 cảu SCVYD@ hoạt động hết công xuất mới mò ra cái số di động của Minki@ hihì làm luôn 2 nhát nhắn ICQ luôn,tin nhắn được gửi đi,đúng 2 phút sau thấy ông Halley lò dò onlineđúng là tư chất lãnh đạo có khác,nhanh nhẹn ghê he heGiục ông ta đi đón mình mà ông ta tương cho 1 câu"đợi anh 10' nữa,ngồi cho hết 0,5k đã nào" ặc ặc kiết su ko chịu được,ko bít ngày xưa ai cắt rốn cho ông ấy ko bít nữahichic đúng 10' sau ông ấy out thật,lại thêm 10' để ông ấy đến 412 NT hichic cuối cùng thì cũng thấy cái mẹt roài,2 anh em lại tiếp tục cuộc hành trình nhà Minki@ ..oạch,hết 1,5k xiền net roài...
    Về đến tư gia của Sir Minki@ ui ui sao hôm nay nó sạch thế,khác hẳn với cái lần trước toàn là bùng với đất lớp nhớp đến là sợ hehetầng thượng (xào huyệt diễn ra đại hội lần 4) 3 anh em dẫn nhau mò lên đó,hichic Halley vừa nhìn thấy túi hạt dưa 1 cái là sáng cả mắt lên,ngồi cắn hạt dưa tí tách mãi mà vẫn ko thấy Boytinhyeu@ và juliet@ đâu cả,hichic ko biết chúng nó tha nhau đi đú đởn ở đâu roài nữa hichiccắn mỏi mồm,3 anh em lại thất thểu ra hàng nét....17h30' mới thấy tên nô bộc Boytinhyeu@,juliet@ và anh chàng đẹp rai Linhoi(tên tục là Lin hoih hehe) lượn lờ vào hàng nét,hè hè lại 1 cuộc online tập thể,hichic ui ui kia roài anh chàng Ali_di_bo@ và tam_than_cua_da@ cung đang online roài,hichic khổ thân bác Halley@ lại 1 cua nữa ra 412,hì hì đúng 6h30' mọi người đã có mặt đầy đủ trước cổng tư gia của sir Minki@ hì hì muốn biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra xin mời mọi người đón đọc tiếp phần 2 với tên gọi:" Ngày sinh nhật đáng nhớ,1 đêm mất ngủ cảu Minki hay sự ra đời của 1 ổ tệ nạn "

    [​IMG]No1!!!
    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 05/04/2003
  2. LyLy1809

    LyLy1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các CĐV Chelsea lại được yên lòng khi mới đây tiền vệ Eden Hazard tuyên bố CLB anh muốn gắn bó là Chelsea, chứ không phải Real Madrid hay PSG.


    [​IMG]
    Hazard chỉ muốn chơi cho Chelsea
    Từ tuần trước đã có tin cho rằng Real có thể sẽ huy động vốn từ việc bán Gareth Bale để đưa bằng được Hazard về sân Bernabeu. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ đã nhanh chóng phủ nhận thông tin thất thiệt này, bằng việc khẳng định anh không có hứng thú với bất kỳ lời đề nghị nào.

    Trả lời phỏng vấn Canal+, Hazard cho hay: “Tôi chưa bao giờ nói rằng nếu rời Chelsea, nơi duy nhất tôi sẽ đến là Real. Chelsea là nơi giúp tôi mơ mộng, là nơi tôi được ra sân thi đấu. Tôi luôn cảm thấy hứng thú khi chơi bóng ở đây, dù vị thế của tôi tại CLB có là như thế nào chăng nữa”.


    [​IMG]
    Hazard và Sterling trong trận Liverpool 1-2 Chelsea

    “Tôi cũng không có hoài niệm gì cả khi xem những trận đấu tại Ligue 1. Tôi luôn muốn hướng về tương lai. PSG cũng có những cầu thủ lớn, nhưng đội hình Chelsea sâu và từng trải hơn. Chúng tôi hơn PSG về kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu”.

    Sự góp mặt của Cesc Fabregas ở hàng tiền vệ của Chelsea ở mùa giải năm nay đôi lúc khiến vai trò của Hazard bị mờ nhạt, song nhìn chung tiền vệ người Bỉ đang có được phong độ ổn định. Anh vẫn là nhân tố chủ đạo trong chuỗi trận bất bại từ đầu mùa của The Blues.

Chia sẻ trang này