1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Offline Box85

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi UltimateSnowflake, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Trả thù bằng gì đây hở còi, khao lần nữa hả

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Đấy thì thế, tui có bảo gì đâu, chỉ bảo Sẹc có kiểu hát ĐB thui mờ

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tồ+Ái kia, nhạc DB là nhạc qué gì hả?
    Hê hê, chỉ vì đi dậy võ nhiều năm===> giọng hát của mình trở thành không thể chấp nhận được, thôi không sao đời được cái này thì phải mất cái kia chẳng có gì oán trách cả
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sẹc ghẻ được trời ban cho sức khoẻ, vẻ đẹp, sự quyến rũ và thu hút, phải nói anh là con nguời rất rất sát gái ( thậm chí chỉ cần là XX là sẽ bị anh quyến rũ), thế như được cái này lại mất cái kia, anh mất đi một cái (chỉ mất 1/3 cái) mà thiếu cái này thì những điều trời phú cho ở trên cũng vứt và sọt rác.Đố cả nhà biết Sẹc ghẻ mất cái gì?
    Chẹp, lâu rồi mình không biểu diễn bài Rock Việt Nam nào cho mọi nguời nghe nhỉ.Thời gian đã làm mai một đi giọng ca rừng ngày nào, bây giờ tớ không thể hát lại những bài hát ngày xưa được nữa, đáng tiếc làm sao
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Mất một chữ X trên kia kìa
    Xin bố, bố thể hiện thì chọn chỗ truớc nhé, chứ trong phòng nhỉo mà ông gào thì mọi người ko chạy kịp đâu [:))]

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.

    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 05/05/2003
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đuà chứ, aki mà thét Trống vắng ( Dốc đất ) thì Phương Thanh cứ gọi nà sư cụ he he
    Everyday is 1st April
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tại sao điểm Sinh mày lại cao hơn tao được nhỉ?XX là NST giới tính chứ ko phải XXX như mày tưởng đâu.Chẹp, đúng là Ân Ái XXY.
    Đùa chứ, mỗi lần hát Trống Vắng là một lần rách cổ.Vì mọi người hâm mộ quá nên tớ mới hát thôi chứ, biết có người phản đối thế này, lần sau cóc hát nữa.Nhớ đây

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đúa nào fản đối??? giết luôn....
    Everyday is 1st April
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối

    Dad,Mum:thanks for giving birth to me​
    Sister:thanks for everything​
    9H,D1:thanks for being my friends​
    T.D:thanks for coming into my life​
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thằng Aki láo toét thật, mày xứng đáng được một trận đòn
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này