1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ ba
    Sớm tinh mơ sờ troong cu lên cơn
    Đêm mịt mùng nguyễn văn toàn làm loạn[/size=6]
    Vừa mở mắt ra, lại một trời đầy sương ùa ngay vào mặt, lạnh và sảng khoái đến tỉnh người. Cái ban mai trên đỉnh núi cao có cái thứ ánh sáng nhờ nhờ đục như sữa khiến người ta liên tưởng đến không gian sáng trong mà linh thiêng của đại ngàn trên Tản Viên Sơn, nơi mà lữ khách qua một đêm rượu dưới chân đền Thượng bỗng ngỡ ngàng vì một ban mai không gợn vết bụi trần. Trái ngược với một không gian linh thiêng, một không khí mơ hồ là một hệ thống những âm thanh hỗn loạn, trong đó nổi trội và vang lừng là tiếng xì xụp húp mì tôm của đám thực khách không chịu nổi nỗi nhớ nhung cơn đói lúc bình minh. Ác liệt và bặm trợn nhất vẫn là tiếng húp mì quyết liệt không khoan nhượng của con trâu mộng Vitaminbeo, thánh thót nhưng dồn dập là âm thanh phát ra từ miệng ngọc của Nhim76, cao đạo nhưng vẫn không thăng hoa nổi là âm thanh tấm tức giữa hai bờ linh thiêng và trần tục thuộc sở hữu của lão Trọc, tiếng húp xì xoạt pằng pằng như liên thanh chắc chắn là bản quyền của "con vượn gầy" Dưa chuột (bi giờ mới thấy cổ nhân nói cấm có sai: nói thế nào, ăn thế nấy), âm thanh nghe dịu dàng nhưng văng vẳng vẫn phát ra tiếng hi hi chắc chắn là của iêm Toét, điềm đạm và chịu đựng mang đầy sự thống khổ không ai khác là phải của Tuấn súng, hấp tấp và ọc ọc không thể hiểu nổi ăn bằng kiểu gì đích thị là của strongcu, tiếc nuối thâm trầm và đầy tính triết học là âm thanh khởi nguồn từ phía bác nvtoàn...
    Sau khi bộc lộ bản ngã để thoả mãn sự day dứt ẩm thực, những tao nhân bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến nhau bằng việc thực thi công nghệ quay phim chụp ảnh. Trời thật thương bọn lữ khách bằng việc khiến cho một đại ca vừa kết bằng hữu đêm rượu hôm qua cưỡi ngay một chú ngựa ô đeo lục lạc leng keng lao lên đỉnh núi. Con ngựa ô này quả thực là một tuấn mã, nó cao tầm cằm của người đứng dưới đất, khác hẳn giống ngựa cổ truyền của người Mông vốn thấp tè chỉ chuyên gùi hàng đường núi. Vẻ lắc đầu kiêu hãnh cùng chiếc bờm dài chỉ ra rằng con ngựa này đích thị được lai với loài ngựa Châu Âu, và đây là một kỳ công vì đa phần để có được những chú ngựa lai người ta thường phải hy sinh ngựa mẹ để cứu lấy những đứa con quá cỡ... Và thế là màn cưỡi ngựa chụp ảnh mang đầy dấu ấn của bãi biển Sầm Sơn hay chùa Hương vào dịp chính hội bắt đầu diễn ra. Mở màn là tay chơi Cao Sơn, nhưng quả thực với tư cách một sử quan chỉ biết nói lên sự thực, vạn lần mong bác Trọc tha thứ là bác cưỡi ngựa xấu không chịu được. Người ta nhìn bác cưỡi ngựa để rồi liên tưởng đến cảnh Tề Thiên Đại Thánh tiếm ngôi của Đường Tam Tạng ngự trên con bạch mã, bất cân xứng như một tổng thể thiếu quy hoạch, như thể sản phẩm của một kiến trúc sư tốt nghiệp trường làng. Vitaminbeo xứng đáng với danh hiệu sinh ra để cưỡi và chăn ngựa, chĩnh chiện ngự tấm thân phì nộn trên yên ngựa, huy hoàng như thể một vị thiên tướng. Chỉ khổ thân cho con ngựa chắc chưa bao giờ phải chịu một tải trọng khủng khiếp đến như vậy, và hậu quả tất yếu là sau khi để cho Vitaminbeo lấy lại danh dự sau vụ buôn dưa lê nói xấu đêm qua bằng một màn trình diễn cưỡi ngựa bắn gà đã hất hắn nằm thẳng cẳng dưới đất...
    Thủ tục chào hỏi lưu luyến đã kết thúc để đoàn bịn rịn chia tay thì than ôi con tuấn mã Suzuki GN của strongcu bắt đầu giờ chứng. Nó ằng ặc tức tưởi nhất định không chịu nổ máy,khác hẳn lúc chủ nó ăn. Đây là hệ quả tất yếu của một sự liều lĩnh khủng khiếp đáng lên án cho những chuyến đi đường trường: xe đi rong ruổi mà không thèm kiểm tra, lốp mòn và nhẵn thín như mặt chủ, xích chùng đập lanh canh như điên, bu zi chắc phải từ đời Lý, không thèm mang đồ nghề sửa chữa và thay thế dù đồ thay không phổ biến... Một nửa tiếng đồng hồ đẩy xe lên đèo xuống ải mà nó nhất định không chịu nổ, strongcu lả người nằm lăn ra đất, mặc kệ cho chiếc xe đổ lên người. Dưới đáy thung lũng giờ chỉ còn mỗi ba người, trong đó có một nạn nhân đã mất hết nhuệ khí. Một không khí tuyệt vọng bao trùm lên những kẻ sửa xe bất đắc dĩ không hề chuyên nghiệp là Tuấn súng và Bồ đà, và người ta đã phải nghĩ đến cái cảnh thuê nguyên một chuyến xe bò vận chuyển chiếc xe vượt mấy chục cây số đường đèo xuống Nghĩa Lộ. Sự đánh cuộc cuối cùng: xả xăng ra rửa bugi! Tiếng máy nổ giòn giã đã làm niềm hy vọng hồi sinh, nhưng lại tắt ngấm khi chiếc xe bò ngoằn nghèo trên con đường bé tí không đủ hai xe tránh nhau với một bên hun hút là vực thẳm rồi mất hút không thấy đâu. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua không thấy xe trở lại, hai ông thợ bất đắc dĩ mặt tái xanh nghĩ ngay đến cái chuyện chẳng lành. Tuấn súng leo vội lên con cào cào lao ngược lên đỉnh núi, vứt kẻ con lại với sự chờ đợi mỗi phút dài như một ngày. Thế rồi ơn trời strongcu đã hiện lên huy hoàng trên đỉnh núi chót vót rồi lao xuống như một thiên thần, hoá ra lão ta đã phải chạy liên tục 3 cây số trên con đường mòn bé tí vắt trên những bờ vữ hun hút mới kiếm được một chỗ đủ rộng để quay xe. Chỉ khổ cho bác Tuấn súng tự dưng phải ném mình vào mấy cây số nguy hiểm, dù chắc chắn là trong thâm tâm không hề muốn tí nào. Kết luận: sự bất cẩn trong khâu chuẩn bị có để đem đến những hậu quả không thể lường hết được! (be continued)...
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    các bác cùng hồi tưởng lại qua ảnh nghe:
    nghỉ giai lao ít phút , đê ngắm phong cảnh hùng vĩ , và cũng để người và xe sả nước .
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 12/01/2004
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ nhất ở bản Thái, .....
    Không khí quá tuyệt, mặc dù mâm dưới nhá , Em phải gắng mãi mới trụ được...."hảo hán à ''''...ặc...ặc.cho xin ngụm lavi đê.
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối của ngày thứ hai: ..hiiii, chơi tú bôi râu, bằng thỏi son của ''"Nhím".
    g][
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhân , cái ánh mắt rất đặc trưng của hai mẹ con em Lan, mẹ ngồi bên trái còn cậu nhóc đứng bên phải.
  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đến Trạm Tấu ...mấy Chị em lại ngứa nghề
    ]
    Con đường tiến gần tới bản Mèo.

    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 12/01/2004
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Đón giao thừa ở bản Mông , có rượu ,có nhạc , cùng những bạn bè.......Xùi....... quá tuyệt.
    [
    Những người bạn Mông dâng tặng một chú ngựa chiến ,....cho vị thủ lĩnh( 11 ngón ) nhỏ tuổi gần nhất.. và anh nguyện dâng tặng lại chú ngựa đó ,vì lý do không thể tha về được .

    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 12/01/2004
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    tém nước nóng tự nhiên đã đời luôn,,ở Nghĩa Lộ.
    ][
    suối nước lạnh ở Bản Lanh.
    ][img
  9. Lencapuppy

    Lencapuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của anh Vitamin béo hay tuyệt. Toàn nhũng ảnh độc chiêu
  10. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà con cô bác,
    Nhím tôi đã sắp hoàn thành cái VCD về chuyến đi trên bản Mèo lần này của chúng ta. Tuy nhiên, không hiểu do cái cảnh các bác giai tắm suối nước nóng còn nóng hơn cả cái sếch xi sô ở Bangkok hay sao í mà cái máy tính của nhím tôi đang make movie đến đoạn đấy thì đứng lại, dù có dùng cách chi từ doạ nhạt, đánh đập hay năn nỉ ỉ ôi thì nó cũng không chịu make movie tiếp Delete cái cảnh này đi thì phí quá, vì có những pha rất đắt giá, có tiền chưa chắc mua được mà phải mua bằng rất rất rất nhiều tiền (ăn cắp bản quyền tí) , đặc biệt là cảnh Bồ Đà trình diễn thời trang áo tắm, hấp dẫn còn hơn cả trong cuộc thi Hoa Vương Quốc Tế í
    Thế nên, nhím tôi mong các bác chớ nóng lòng quá. Để thư thư cho cái máy tính của tôi làm quen với các pha nóng bỏng như thế rồi thế nào cũng sẽ hoàn thành xong cái VCD để gửi ra khoe hàng với các bác ạ.
    Nâng cốc chúc sức khoẻ cả box du lịch nhà ta cái nào .... dzzzzoooôo

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .

Chia sẻ trang này