1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hì Một hình tượng tiu bỉu , về độ ,độ nặc nè ,chăm chẩy ....của nhóm Xuân Sơn.

    Xin mạo muội đặt cho cái tên cho bức tranh : Em Bé Hà Nội
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa thêm một hình tượng chịu thương chịu khó , và chịu bị bỏ đói ,,,, sau một vài lần . Anh nuôi của box Du Lịch nấu thiếu cổ phần , ,,,
    đặt tên : bị bỏ quyên ở nhà Em Hường mất mấy tiếng đồng hồ , vừa đói vừa khát và cả khát ....em Hường nữa....chịu hết nổi roài .
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ai đã đẩy Tôi vào mối tình này , sao em Hường luôn ở trong Tôi , Hường ơi Anh.........anh ...hình như đã iu em .
  4. Lencapuppy

    Lencapuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh beó ơi sau một tháng ở Yên Baí về mơí nhận thâý tâm hồn mình đã để ở Bản Lanh rôì sao??? Thương quá!!! Thế naỳ laị một chuyến về Yên Baí nưã rôì.
    Sao không kể cho dân làng biết về vụ bị bỏ rơi ở Bản Lanh hả"anh trai"...
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Kính các cụ Rong Ruổi, các cụ ăn Tết có vui vẻ không ạ? Rét mướt thế này các cụ có du hí thì ăn mặc cho nó cẩn thận không cúm gà chết sạch chết ráo thì anh em chỉ còn nước đi chơi với cún à? À quyên, xin lỗi, lại nói xằng nói bậy rồi! Sau mấy ngày Tết lọ mọ, báo cáo với các cụ thành tích của em là lên miền núi Thanh Hoá 1rưỡi sáng đi cua gái Mường phê phê hốt nhầm 1 ông dân tộc say mèm lên nóc làm lõm cả nắp ca-pô, ngủ 1 đêm ngoài trời ở Yên Bái để rồi khi về đến Hà Tây là sốt đùng đùng tưởng chầu ông bà ông vải rồi. Nhưng cuối cùng may mắn vẫn ở đây viết nốt mấy câu chuyện lông gà lông vịt làm rác tai các cụ. Nhân năm mới chúc các cụ 1 ly cho nó ấm chân ấm tay, nhỉ!!!
    (cont)...
    ... Thế rồi cái đêm rượu cuối cùng để chia tay đất Yên Bái cũng phải tới, dù rằng mọi người cứ cơn cớ trì hoãn nói vòng nói tránh thế này thế nọ. Vẫn là rượu ấy, thế nhưng sao đêm nay nặng tệ, vẫn là những món ăn đêm gặp mặt, sao đêm nay nhạt tệ! Vẫn cũng là điệu xoè ấy, nhưng đêm nay sao chóng tan tệ! Sự chống chếnh càng tăng khi mọi người nắm được thông tin rằng vào cái sáng ngày mai đáng ghét ấy, có 2 tên trùm sò buộc phải về mà không có lấy mảy may 1 vảy cơ may ngang tắt được nữa là lão Trọc và iêm Toét. Cái sự lo lắng cho nồi cơm của kẻ khác không cho phép họ ném toẹt cái công cuộc làm ăn vào một xó mà thanh thản lên đường. Không ai rên lên 1 câu than vãn, nhưng cái sự hồ hởi đã xen nhiều cái vẻ chông chênh. Mọi người ăn nhanh uống nhanh, cố tránh càng xa càng tốt mâm trên gồm các cụ sát thủ về rượu đang lăm lăm cái chai 65 vốn có nguồn gốc thuở nào vinh vang mang cái mác bia Tàu. Nhưng rốt cuộc, con người phúc hậu và hiền lành nhất đoàn là bác nvtoàn vẫn bị đám láu cá gian manh đủn vào cái chỗ ngồi trải chiếu cạp diều có in hình chiếc ghế điện ấy. Bác nvtoàn cứ liên tục nốc bùm bụp, bất kể ai mời, bất kể sự yêu quý của chủ nhà đã lên đến đỉnh điểm bằng cách lôi ra 2 món bất hủ: cá sống muối 2 năm và thịt treo 1 tuần đã có dòi. Èn en, không hiểu lý do gì bác vẫn sống được, trong khi lão Cao Sơn và Tuấn súng đã ôm mồm tháo chạy. Nhưng bác không cô đơn vì sát cánh bên bác đã có cô bibi-hssv. Cô này chắc cũng có chút tâm trạng cơn cớ vì dăm ba câu chuyện ái tình sướt mướt rẻ rúng đã không còn coi ai là gì, tọng rượu như điên, bá vai các cụ các bác như không, cười nói rổn rảng. Xem ra con người ta nhất nhất cứ dính vào mấy chuyện tình cảm mà không được như ý muốn là cứ khùng khùng điên điên, bất kể giới tính là gì. May cho cả đoàn là cô không có tính ngộ sát hay hiếu sắc, không thì không hiểu cơ sự sẽ đến nhường nào.
    Đến 11h giờ tối là cả đoàn đã im phăng phắc như xác ướp, chỉ còn mỗi 1 nhúm 4 đứa nhất định không chịu đi ngủ mà tổ chức một trường sát phạt kiếm tiền mai đổ xăng. Ngoài strongcu buộc phải thức để canh chừng cô bibi, ngoài cặp littlekid và Phú nay đã gần trở thành kẻ thù quyết chí thông qua bài bạc để sát phạt nhau, còn có Bồ đà cũng phải thức để đuổi mụ nguavia cứ chực chực ôm gối sang tranh nằm với tân nương. Chỉ khổ mỗi iêm Toét cứ chừng chục khắc đồng hồ là lại nhón tấm thân còm cõi dậy mà véo von "mọi người ơi, ngủ đi lấy sức mà mai còn đi đường". Đúng là người già lắm chuyện, cứ trẻ đi vài năm nữa có mà muốn ngủ khối ra đấy! Đêm cuối ở bản Đường cũng sẽ trôi đi miên man bình lặng nếu không có những câu chuyện lạ và những nhân vật quái dị. Đầu tiên là cô bibi, hậu quả nhỡn tiền của việc nốc rượu như điên là cô cứ ngồi ôm lấy cái cột nhà mà lải nhải những chuyện tận đẩu tận đâu. Sau đó là cô hát. Tất nhiên cái sự bô bô mà xướng lên thanh sắc trong đêm tối có thể dẫn tới hệ luỵ là phá vỡ giấc chiêm bao của mọi người, vì vậy đội tá lả ngay lập tức bịt mồm cô lại. Không được hát thì cô bắt đầu giở trò. Cô tóm lấy điện thoại của strongcu, kẻ được hiểu như thủ phạm gây ra sự thống khổ trong tâm hồn cô, rồi gọi cho 1080 đòi được tâm sự, đòi được trả lời rằng làm thế nào để hết buồn, chẳng thèm để ý đến tiếng làu bàu của con lợn tạ Vitaminbéo bị phá giấc ngủ là "nhảy mịa xuống ao ấy!". Sau đó cô đòi được nghe nhạc, được nghe chuyện cổ tích. Ặc ặc, may mà strongcu làm ở vinaphone, không thì đêm ấy nó mạt kiếp! Thề với cô bibi may cho cô là sau gần 2 tiếng đồng hồ quấy phá, khi cơn điên của anh em đã không thể kiềm chế được nữa, muốn vận chuyển cô xuống trói vào cái chuồng trâu dưới gác, thì cô đòi đi ngủ. Ơn trời, và thật may mắn cho con trâu!!!
    Sau khi lo cho cô bibi an giấc một cách ân cần nhưng đầy căm hận, đám bài bạc lại tiếp tục kiếm chác thì dồn dập vọng lên những âm thanh quái dị. Đó là tiếng ken két như mọt kêu, kèn kẹt như tiếng kẹt cửa. ***g trong đó là những chuỗi tiếng ngáy trầm hùng và quái dị, nó ằng ặc như lợn bị chọc tiết, pằng pằng như tiếng công nông nổ máy. Cả lũ điên người bổ ra đi tìm xuất xứ hàng hoá. Thì ra tiếng ken két xuất phát từ mồm lão Trọc, chính xác hơn là lão vừa ngủ vừa nghiến răng. Khổ thân bác Cao Sơn, bác lớn như thế mà còn bị giun kim, ấy là anh em kết luận theo kinh nghiệm của các cụ là một là bụng to, hai là nghiến răng, chắc chắn bị giun kim. Bà vợ lão này quả thật là đoảng, để chồng ăn uống thế nào mà bị bệnh giun nặng thế rồi chẳng chạy chữa gì cả! Ngày mai về đến Văn Chấn rồi thế nào cũng lén tặng bác một liều Fugacar, anh em quyết thế!!! Quay lại truy tìm tiếng công nông, thật bất ngờ nó lại phát ra từ chỗ của hocnghe, kẻ mà mấy hôm nay vốn ngủ rất ngoan. Thật là kinh khủng, đại khái theo kết cấu âm thanh nó là một chuỗi được diễn tả như sau: "Phu phú. Pặc...pặc...pạc...pạc. Phu phú! Pặc...pặc...pạc...pạc!". Ngáy đến thế này thì sau vợ con thế nào được, anh em lắc đầu chịu chết, thương hocnghe vô hạn!!! Chúng tôi từ giã cuộc bài bạc lúc 2h30, khi đêm đã trở rét căm căm, an lòng thiếp đi trong mớ âm thanh hỗn loạn bay lòng vòng, ký ức trở về những giấc mơ tuổi thơ hò reo đuổi theo chiếc xe công nông chạy trên đồng, bụng đứa nào đứa nấy đầy giun kim!!!
    Nhưng quả thực cái đêm cuối rõ ràng là đêm vô thường. Vừa mới thiếp đi được một chút, mọi người bỗng thấy lờ mờ ánh đèn pin quét loang loáng trên mặt, tiếng người nói cứ rì rầm như tụng kinh lúc xa lúc gần. Chúng tôi co rúm lại vì sợ hãi! Gắng gượng mở mắt ra, một bóng đen cứ lừ lừ tha thẩn đi quanh ngôi nhà sàn, tay cầm đèn pin soi vào mặt từng người, mồm lẩm bẩm "nước, nước, nước ở đâu?". ôi trời, hoá ra là cụ nvtoàn. Cụ cứ nốc rượu tì tì cho lắm vào rồi cơn khát đến đêm nó mới hành cụ. Chúng tôi lại yên tâm thiếp đi, trong ánh đèn pin vẫn loang loáng, trong cái bóng dáng to béo của bác nvtoàn vẫn miên man lướt qua những hàng cột lim bóng loáng, bàn tay vẫn chìa ra phía trước như về phía vô định, mồm vẫn thì thào liên tục gọi nước nước như một bóng ma trơi!
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    SIêu Bồ Đà ơi là SIêu Bồ Đà, nhà người kế chiện liêu trai thế này thì iêm Toét cũng phải trẻ ra cớ đến cả 15 tuổi (thế là hoá ra mình bé lại bằng đứa đang nhồng nhỗng mút ngón tay ngoài hè phố à).
    Chị mày đi chơi tứ tung theo giai mải mê suýt quên cả lối về, may quá hôm ở Sapa chui được vào văn minh mạng được 1 thí, thế là lại khăn gói quả bí (nở ra vì nhiệt độ tăng nóng như mùa hè dưới xuôi) về thủ đô rồi này. Và một số kế hoạch chơi bời lại được dập dình, chả biết thân còm này có theo được cánh trai trẻ nữa không; vừa rồi thằng cu đối tác đã phải thốt lên: Mày có thể chấm dứt chuyện đi chơi rong ruổi đi được rồi đấy.
    Theo bà con thì tớ đã chấm dứt được chưa nhỉ?
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ah, nhân dịp đầu năm liên quan khá nhiều đến kít, tớ kể một chiện nhìn thấy trên đường: có 1 con bé con độ 3 tuổi đang ị thoải mái bên lề đường, cạnh cái rãnh nước chảy ngoằn ngoèo, nó vừa hát vừa lẩm bẩm linh tinh lại còn sờ tóc sờ tai làm dáng; thì một con ranh nhép nữa đi qua mồm lêu lêu: ê, có đứa cởi truồng ị bậy! lêu lêu
    Con bé kia mặt cong vênh: có mày cởi truồng ỉa bậy thì có! có mày cởi truồng ỉa bậy thì có!
    Hai đứa cứ cỏng cổ lên với nhau om sòm; con bé đang ngồi mất thăng bằng lăn đùng vào rãnh nước, khóc toáng lên.
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt là chấm dứt thế nào hả Madam Toet. Còn sức, còn sống thì còn phải chơi chứ. Chơi mới tái tạo được sức lao động để làm việc, kiếm tiền. Madam Toet mà nghỉ chơi thì hội này mất tướng à.
    Có làm thì phải có chơi. Toet kiếm tiền rồi cất đi, sau này chết chôn tiền cùng à?
    CHuẩn bị cho chuyến Mường lát 30-4 đê...đê
    Đời lộc cộc!
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cu Đông Extra này tả hay hén. Viết tiếp đi nào.
    Cái đêm thứ hai ở bản Thái ấy, tuy mọi người không có hăng hái như đêm đầu tiên vì đã qua đấy một lần, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện để nói. Tiếc là hôm đó nhím tôi ngồi nướng ngô trong bếp & đi ngủ sớm nên không biết nhiều về thế cuộc. Các bác còn lại, viết tiếp sức cho Cu Đông Extra cái nào.
    Nguavia ơi, tả cái cảnh đi thăm nhà bác gì ấy đi? Cảnh đi trên đường í?
    Hocnghe ui, cái đoạn xem bói í, đắt tiền lắm đấy, sao hocnghe không viết nhỉ? nhân tiện quảng cáo luôn cũng được. Hay là bảo vợ cả vợ hai của hocnghe viết cũng tốt đấy
    Hâm nóng tinh thần của mọi người cái nào

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Ai đấy nhỉ???

Chia sẻ trang này