1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm mọi người đi Tây Bắc, box Du lịch dường như yên ắng lạ, giờ thì lại thấy rộn rã rồi đây. Siêu Bồ Đà đúng là người của tòa báo, tường thuật lại còn pha mùi kiếm hiệp nữa chứ.
    Cũng định gửi mấy tấm ảnh đã chụp hôm mọi người lên đường, nhưng server của TTVN toàn báo lỗi. Đợi để gửi lên lúc khác vậy.

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    vậy là cuối cùng tôi đã mang được cái thân về đến nhà, sau 1 chyuến đi tưởng chừng như không thể vui hơn. Vui vì tất cả mọi thứ xảy ra dọc đường, vì những nụ cười, những quan tâm của mọi người.
    Hôm qua đã thấy nhim cám ơn mọi người giùm tôi rồi nên hôm nay xin miễn lễ nhá, đằng nào thì sau 1 chuyến đi chúng ta đã là người nhà, nếu cám ơn nhiều quá e khách sáo. Tôi chỉ muốn nói rằng, chuyến đi tây bắc này sẽ là 1 kỷ niệm không bao h quên trong tôi, và cũng như trong tâm trí mọi người.
    tiện thể nói thêm, hôm thứ 7, về tới HN rồi, tôi lên cơn nữa, không biết có mò lên tàu không. Ui may quá, sau khi uống hết một ôm thuốc + 1 bịch sữa, tôi đã có thể lảo đảo ôm balô leo lên tàu nằm. Hôm nay thì sống rồi, chưa kịp sống đã fải mò ngay lên mạng để xem vụ Xuân Sơn thế nào chứ đã ra đến đấy mà còn không được đi thì thật là tức không chịu nổi. nhất là nghe mụ nhím kể là hôm đó vui cực kỳ nữa chứ, nhưng mà chưa đến đoạn đó nhẩy. Bồ đà ơi, kể nhanh lên nhá. À nhắn bồ đà luôn nhá, tớ có nick hẳn hoi, lại đẹp nữa, hì, sao lại cứ kêu tên cúng cơm của tớ ra mà gào nhỉ? nếu lười gõ thì có thể kêu là thuốc đánh răng như bác Cao Sơn kêu í, nhé.
    bồ đà đã miêu tả đến vụ đánh bạc = son và đít nồi, thôi thì tui post trước vài cái mặt có những thứ đó lên để mọi người chiêm ngưỡng trước nhá.
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  3. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ôi,
    mạng có vấn đề, ko cho post ảnh rùi, làm seo bi giừ?
    thôi để lúc khác nhá
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác ni là bác mô rứa, thông báo lên cho bà kon piết với, nghe đến có vắt trong người là sợ vãi rồi nì.... không piết hôm nớ có cạ cạ da lưng với bác ni kông?..... Thảo nào lúc tui ở sân bay, mọi người nhìn tui ghê quá, tưởng mình oai phong giống thổ phỉ, hoá ra là mấy con vắt hắn bò lổn ngổn ngoài áo quỳn của tui hờ... hic hic

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ui ui em mèo ui, chị về đây vẫn thèm món phở cuốn của em nì..... hôm í cứ tiếc mãi là chưa được em dẫn đi ăn mấy món chè đặc biệt í... thôi để lần khác nhá...
    Mít của em thi xong chưa? cái chân đau của em đã khỏi hẳn chưa hỉ?
    hic hic... thèm phở cuốn wé...

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  6. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ HAI 01/01/2004
    Đã quá nửa đêm từ lâu, trong gian nhà sàn vẫn le lói ánh đèn. Ấy là bác Dương chủ nhà -Trưởng bản với hai tay lính giữ chốt cuối cùng còn trụ lại là LittleKid và VitaminBéo đang nhân cớ chúc mừng năm mới để chuốc rượu nhau ?" những tiếng rì rầm mời rượu, rồi vỗ vai bồm bộp, chạm chén lạch cạch làm trăn trở thêm những người lữ khách đang cố vùi mình vào giấc ngủ để có thêm sức lực cho những cuộc vui mới đầy hứa hẹn ...
    Đúng 7 giờ sáng, lực lượng đốc chiến bắt đầu làm việc. Tất cả những thành viên ngoan cố nào còn thu mình trong chăn bị tay lực sĩ Vitamin trừng trị bằng cách thẳng tay lột tuột chăn. 8h30 , cả đoàn khởi hành. Đích đến -cách khoảng 40 km- là thị trấn Trạm Tấu, huyện lỵ của 1 trong 2 huyện nghèo nhất tỉnh miền núi Yên Bái.
    Đường đi quanh co, nhiều khúc cua cùi chỏ gập đột ngột nhưng phải nói là mặt đường khá đẹp nếu so với đường 32 ở thời điểm hiện tại. Càng đi, chúng tôi càng thêm háo hức vì phong cảnh trên đường ngày càng trở nên hoang sơ - những cối xay gạo nhờ sức nước, thửa ruộng bậc thang, những cánh rừng cây xanh đậm mờ ảo trong sương mù hấp dẫn những tay săn ảnh tới mức vô tình làm đội hình đoàn bị đứt đoạn nhiều lần. Lên cao, người Thái Đen vắng bóng dần, thay vào đó là người Mông (Mèo) nhộn nhịp nô nức đi trên đường , trong bộ váy áo đen có hoa văn rất vui mắt. Họ tỏ ra đặc biệt thích thú khi chúng tôi tỏ ý muốn chụp ảnh, nhất là các cô gái Mông. Hoá ra chúng tôi đã đã may mắn có mặt vào đúng Tết của họ - cũng là ngày thứ 7- ngày đặc biệt trong tuần. Đích đến của họ cũng như chúng tôi ?" thị trấn Trạm Tấu.
    Thị trấn Trạm Tấu có một khu chợ khá lớn, vài quán ăn, nhà nghỉ, nhà tắm nước khoáng nóng của người Kinh. Nói đến cái vụ tắm, nhất là tắm suối, do được truyền bá tư tưởng trước chuyến đi nên mọi người đều có sự tưởng tượng ít nhiều. Nay đến nơi thì việc đầu tiên anh chị em ráo riết thực hiện là tìm kiếm suối nước nóng để tắm ( hay để làm gì nữa thì hehe ... ai biết ). Sau một hồi hỏi han, leo trèo, tìm kiếm, rồi cũng tìm ra chỗ tắm suối, nhưng bé quá : chỉ đủ cho một người. Nhưng cái ấn tượng nhất là có người đang tắm, mà lại là một phụ nữ trẻ, khá xinh xắn không rõ dân tộc nào, trời tuy lạnh nhưng da chị cứ trắng hồng lên vì nhiệt độ nước khá nóng. Chỉ dám mô tả đến thế thôi vì mọi người trong đoàn đã làm tất cả những điều cần làm. (Ai có cái ảnh nào làm dẫn chứng thì post hộ lên nhé).
    Rời suối nước nóng, mọi người ra chợ mua đồ kỷ niệm : bông tai, khăn mèo ... tranh thủ ăn trưa rồi đi tắm nước khoáng nóng- tất nhiên là trong nhà tắm rồi. Đang lúc say sưa tận hưởng thú tắm rửa sau gần hai ngày mệt mỏi, bất chợt phát hiện cái phòng mình đang tắm có một cái lỗ to bằng ngón tay út thông sang phòng tắm đối diện, nhưng không có ai bên kia cả, wawawa.
    14h - Cả đoàn quay về Nghĩa Lộ để bắt đầu ngay cuộc hành trình mới, đầy khó khăn thử thách nhưng cũng hấp dẫn hơn nhiều ?" lên thăm bản Mèo xa xôi , trên dãy núi mù sương bí hiểm kia ... (be continued)
    Được nvtoan sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 06/01/2004
  7. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    chào các cao thủ,
    tui đang định Tết (mùng 4) leo Fansipan. Đang thu thập tài liệu hướng dẫn nhưng hiếm quá. Có mỗi Sinh Cafe nhưng ko có tour mở, mà giá tới 238 đô lận.
    Cao thủ nào leo rồi cho lĩnh giáo ít chiêu, như từ Sapa leo lên thì mất mấy ngày, thuê hướng dẫn khoảng bao nhiêu, xuống mấy ngày, dọc đường có trạm nghỉ ko?
    Zới lại ko biết từ Sapa qua Điện Biên đi bằng gì thì hay (tui hay đi xe buýt Sinh Cafe nhưng hãng này không có tuyến từ Sapa xuống Điện Biên).
    cám ơn trước nhá, bảo đảm đi xong sẽ hậu tạ bằng những chuyện ....tức cười trên đường (các cao thủ đi mây về gió nhiều ko gặp, chứ amateur như tui đi lần nào cũng gặp nhiều chuyện cười hơn bác ba phi).
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp chuyện trên Trạm Tấu của anh nvtoan cái.
    Đường lên Trạm Tấu đúng là không có bút mực nào tả xiết, không có máy ảnh hay máy quay phim nào có khả năng lột tả được vẻ nên thơ, huyền bí, hùng vĩ & cũng rất lãng mạn của nó. Tôi, dù đã cố gắng lia máy quay ở nhiều góc độ, hòng thu về trong ống kính những cung hình đẹp nhất nhưng vẫn cảm thấy mình bất lực trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Dù biết rằng mình phải để cho đồng chí Extrama tập trung vào tay lái, thế nhưng không thể nào kìm nén được cảm xúc trong lòng trước cảnh quan quá hùng vĩ, thỉnh thoảng lại kéo áo đồng chí ấy để chia xẻ cảm xúc của mình. Đúng là phải đi mới thấy, phải nhìn mới tin. Extrama có nói thế này, không thể chỉ ngồi ở nhà xem Discovery mà tưởng tượng ra cảnh đẹp của thiên nhiên được, phải đi để thấy, phải nhìn để thưởng thức.... cũng giống như không thể chỉ nghe người ta kể chuyện tình yêu mà có thể biết được những hỉ nộ ái ố trong đường tình, mà phải chính mình lâm trận mới hiểu được cảm xúc ấy như thế nào.
    Vâng, chính chuyến đi này đây, tôi thấy thiên nhiên thật đẹp & hùng vĩ biết bao. Thật đúng là:
    ".....................................
    Núi cao rồi lại núi cao chập chùng
    Núi cao lên đến tận cùng
    Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non"
    Từ trước tới nay, tôi chỉ trông thấy trên Tivi or trong các tấm postcard hình ảnh các chàng trai cô gái dân tộc, mặc trang phục sặc sỡ, bên hông đeo một cái đài cassette đi họp chợ tình. Nay tôi được tận mắt chứng kiến. Mê ly không tả vào đâu được. Các anh trai bản, trong trang phục truyền thống màu đen, ngang lưng được tô điểm bằng những chiếc đai lưng nhiều màu sắc sặc sỡ, có những anh trên vai áo sau lưng còn đeo cả những đồng tiền bạc tạo thành âm thanh xủng xoẻng khi đi, đứng tụ tập thành từng nhóm một, chắc là vẫn còn e thẹn. Thỉnh thoảng có một vài anh mặc áo ghi lê ngoài may bằng chất liệu bóng & kim tuyến lóng lánh, phóng xe máy cái vèo ngang qua chợ làm mọi người phải ngoái đầu lại trông theo. Các dì các cô địu con đứng thành một nhóm. Các em gái cổ đeo đầy vòng, tai trĩu nặng hoa tai, đầu chít khăn xanh đỏ đủ màu e ấp đứng tụ với nhau thành từng hội. Khi máy quay của tôi lia đến, một số cô ù té chạy, một số khác can đảm đứng lại, xoay mặt vào ống kính và cười rất duyên Có rất nhiều nam thanh nữ tú mang theo cả máy cassette phát liên tục những giai điệu nhạc tình của người dân tộc.... Cứ thế, tạo thành một bức tranh đầy màu sắc và âm thanh... Ấn tượng nhất là những bác trai vẫn giữ được kiểu tóc dân tộc H''Mông truyền thống, trông rất ấn tượng với tóc hai bên đầu được cắt gọn sát vào da đầu, lia một đường xéo lên đỉnh đầu, chỉ chừa lại một chỏm tóc lơ thơ ngay đỉnh, rất dài... bay phất phơ trong gió Không biết sau này có ai trong box DL bắt chước kiểu đầu như thế không, đảm bảo dưới xuôi không đụng hàng
    14h, sau khi no nê thoã mãn bữa tiệc mắt miễn phí trên sườn đồi, sau khi ních căng cái bụng cồn cào từ sớm do chỉ được một bát mì gói lót dạ & đặc biệt là sau khi kỳ cọ rửa ráy rất lâu để tống khứ các "sản phẩm phụ" của chuyến hành trình hai ngày qua ra khỏi người.... tất cả mọi người trông tươi roi rói đặc biệt là chị em phụ nữ, đã tô tô vẽ vẽ sau màn tắm táp trông xinh hẳn ra, làm cho các anh em cũng phấn chấn lên hẳn... Tất cả đã yên vị trên con ngựa sắt cùng bạn đồng hành của mình sẵn sàng cho chuyến đổ đèo về bản Đường để đi tiếp lên bản Mèo.
    (phù.. mệt quá! mời các bác viết tiếp vậy)

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  9. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Toet ơi,
    Trên Trạm Tấu có suối nước nóng à ? Thế có ai đi tắm suối ở Văn Chấn không nhỉ ? Nằm trong bể, uống rượu giữa trời mới khoái chứ rúc vào nhà tắm thì ra cái gì !!
    To cô nhím76: nếu trên đường vào Trạm Tấu mà đã khen rối rít thế thì em nên thu xếp đi lần nữa vào TET đi.
    F1
    PS to bác Caoson: Trên xe bác còn đĩa Air Supply của em không nhỉ ? Em vẫn nhớ nhất lúc đi vào Trạm Tấu nghe Air Supply.
  10. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này