1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh zai chim xin xin ơi, giải thích rõ xem nầu, tại sao địa danh lại nổi tiếng ngang với cái tên "Trâm mèo" hửh?
    Nhớ nhà châm điếu thuốc
    Khói huyền bay lên cây
     
  2. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Là Mr Trọc nổi danh ngang với trâm Mèo đấy, bạn "Chân Mèo" ạ! .... hihihi..... Mr Trọc là ai thì phải hỏi ai có đầu trọc cơ
  3. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hay quá, quá hay, đúng là: một cây làm chẳng nên non. Càng nhiều người kể, câu chuyện ngày càng sinh động, hấp dẫn. Sao không thấy ngựa vía, Lan, StrongCu và chú em Vitamin Béo đáng yêu đâu nhỉ, thể hiện đi chứ các anh em. Hay là các bạn đang chuẩn bị viết chuyện ngày thứ 3, thứ 4 đấy ?
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    **********************************
    ]*********************************************************************
    Ặc....ặc.. nhỏ Quỳnh nè sao chù dập anh kin thía hử ..,, chuyện đâu có đó mờ ,
    Anh thấy hôm đó như là mèo đuổi chuột ý nhẩy ..............Quỳnh đương nhiên là chụt .... nhắt roài .
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Là một chuyên gia chuyên hóng hớt chuyện du lịch nên tớ mong đợi được xem các bức hình quý báu của nhóm du lịch Bản Mèo lắm ạ. Nên tớ mạo muội đưa ra cách để load hình lên đây ạ
    - Bạn vào website www.anort.com đăng ký một account rồi load hình lên đó ( vì hình từ yahoo không link được sang đây)
    - Bạn click chuột phải vào bức hình của bạn trên Anort sau đó vào Propriete sẽ thấy URL của bức hình đó, bạn copy lại
    - Sau đó bạn post hình sang đây bằng cách insert hình trên thanh công cụ, tốt nhất trước khi load hình bạn để chế độ "trợ giúp toàn bộ" sau đó copy cái URL kia sang
    Tớ nóng lòng lắm rồi...làm nhanh đi........
    Hakunamatata
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn có cả film quay nữa cơ, nhưng không biết làm sao để post lên cho mọi người xem. Đ/c ladymeomuop có biết cách không, chỉ tôi luôn thể? Hậu tạ nhé

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  7. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Không ai nhắc đến việc vitamin béo ngồi bình loạn nhân tình thế thái nhỉ?!?1?
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chít tui rùi, tui chèn ảnh vào đây cho mọi người coi thì bị thông báo như thế này đây
    Bạn không thể upload file vào thư mục của người khác, hành động này và IP của bạn đã được ghi lại để xem xét!
    Rứa là mần răng hở trời? chẳng lẽ nick của tui sắp bị treo???? hic hic

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  9. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mọi người tạo sàn nhảy nhót, hát hò mệt thì lăn đùng ngủ hết..... hihihi.... Nãy giờ mọi người thức thì em ngủ, giờ mọi người ngủ thì em .. dậy...... Vậy là chỉ còn lại hai người, gồm chíp và vitamin béo ngồi bên đống lửa. Trời tối, đêm lạnh.... biết làm gì bi giờ nhỉ?!?!?!
    Tâm sự thì cũng chả biết tâm sự chuyện gì của mình nữa, thôi thì mình tâm sự chuyện... người ta vậy.... hì hì..... Khởi đầu là đồng chí vitamin béo. Tí nữa là có nguavia ra ngồi cùng .. buôn.
    chip:Tối nay mọi người vui nhỉ?!
    vitamin béo (VB): ừ, mọi người đi ngủ lúc nào chả biết nữa, anh dậy thấy còn mỗi mình nằm bên đống lửa.
    chip: công nhận hôm nay mọi người thăng thật, nhất là lão Đông (Extra)
    VB: Lão thì sướng rồi còn gì, ôm em Lan chặt cứng nhảy Slow. Mà bà Lan này cũng thích lắm cơ, cười suốt.
    nguavia: Không đâu, Lan nó có người yêu rồi mà.
    VB: Ôi giời, chuyện nhỏ. Những chuyến đi xa như thế này có nhiều cảm xúc lắm. Người yêu ở nhà xem như tạm quên đi, về nhà lại bỏ người ở đây thôi mà.
    chip: Đúng rồi đấy, em thấy những lần đi xa thế này, khung cảnh lãng mạn, cảm xúc trào dâng, dễ sinh chuyện lắm. Về đến nhà thì lại như mây khói thôi mà.
    ........................
    vitamin béo: Bà Toét thế mà ghê lắm đấy. Bà í thích ông Hà lắm, còn cứ kéo ông ấy ra nhảy nữa chứ.
    chip và nguavia: Thế à
    vitamin béo: Bà ấy cứ ôm ông ấy nhưng ông ấy không chịu ôm
    chip và nguavia: Vậy à
    vitamin béo: Em không thấy bà ấy ôm ông Hà cười suốt à?! Sướng lắm rồi còn gì. Mấy người này là cứ thích làm mấy chuyện chú ý lắm, làm mấy người alone như mình cứ thấy chạnh lòng.
    chip & nguavia: Ừ
    vitamin béo: Lẽ ra anh cũng rủ cô bạn đi cùng rồi, nhưng mà đến gần ngày đi nó mới bảo không đi. Giờ mình rủ đứa khác thì nó lại bảo hết người đi mới chịu rủ nó, rồi lại này nọ nên thôi, anh không rủ.
    chip & nguavia: vậy à
    ..............................
    nguavia: Mà cái Lan ngủ ở đâu nhỉ. Không thấy nó đâu hết.
    vitamin béo: Chắc đang ngủ kế bác Đông rồi.
    nguavia: Lều này à?
    vitamin béo: thấy lúc nãy Đông đi tìm chỗ ngủ mà, nó ngủ lều này nè. Chắc ngủ cạnh vợ nó rồi.
    chip & nguavia: ........hihihihihi......
    ...................
    Còn nhiều nhân vật được chú ý lắm . Nói chuyện một hồi thì cũng 3h sáng rồi, chị nguavia sau khi đưa chị Lan đi giải quyết thì hai bà vào lều ngủ. Thay cho vị trí của chị nguavia lúc naylà littlekid. Cả ba đi kiếm rơm đốt lên cho sáng vì củi hết rồi. Anh littlekid kéo đống rơm lũ nhóc con đang nằm ra đốt mà tay chân thì cứ run lẩy bẩy sợ ôm nhằm đứa bé nào làm "người quay" luôn... hihi...
    Nói nhiều quá cũng mệt, cả ba lục lọi thùng thức ăn lôi được cây giò bò. Mỗi người một khoanh hết chừng nửa cây, thêm một quả dưa chuột nữa. Ăn no thì đi ngủ thôi. vậy là buổi nói chuyện kết thúc sau một màn tiệc nhẹ đêm khuya.
    * * * * *
    Sáng sớm tỉnh dậy mới biết... hik... Hoá ra giữa nơi thanh vắng, tiếng nói oang oang của vitamin béo đã đánh thức những nhân vật được nhắc đến tỉnh dậy và... họ nghe hết. Khổ thân vitamin béo, thế mà cũng tập tành đi nói xấu người ta chứ. Rút kinh nghiệm lần sau tâm tình là phải kề miệng vào tai người ta mà whisper
    Được bibi_hssv sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 07/01/2004
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Test[​IMG]
    Khi bạn load hình lên nhớ chọn mức độ trợ giúp " toàn bộ", rồi vào chỗ insert hình chèn URL vào
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 07/01/2004

Chia sẻ trang này