1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật những chặng đường đã được mọi người, nhất là bác bồ đà viết thành chương như truyện tam quốc rồi, văn tớ thì dở nên tớ chả viết được, thôi đành túm chuyện trên đường nhặt nhạnh viết vào vậy nhỉ?
    chuyện này nhặt trên bản Mèo, trên đường từ nhà anh Giàng lên trại.
    tập 1 thì đã được tường thuật với việc các anh giai bản vì cái máy camera trên tay nhím nên tò tò theo bọn tôi lên đỉnh dốc. xui cho nhim là nàng không để ý nên trong 1 lúc không kìm nén được nên đi theo tiếng gọi của thiên nhiên, cùng đi là nàng nguavia. đến lúc gay cấn nhất, hồi hộp nhất thì thấy 2,3 cái đầu trai bản thò lên khỏi con dốc và đôi mắt hướng về nhím đắm đuối. Nhim hét lên 1 tiếng rồi túm tất cả nhữn gì có thể túm được đứng dậy (chỗ cần túm thì lại không túm, thế có hay không). hehe, lúc này mà có quả hình chụp thì tống tiền phải biết.
    Tập 2 bắt đầu từ khi nhim hoàn thành nhiệm vụ, và 4 người cung chinh fục con dốc dựng đứng = cách đi 4 chân. Trung bình cứ 20m lại ngồi nghỉ 1 lần. Trong lần nghỉ thứ 2, 4 đứa chúng tôi nhìn thấy hocnghe lặc lè vác 1 bao quà tặng (đem tặng bà con mà bị ế) lọc cọc leo lên. Hocnghe nhìn thấy vitaminbeo mừng hơn vớ được vàng, hét lên ?omày xuống giúp tao?. Béo ta cười rất tươi ?oanh lên đây, em xách giùm cho?. Hocnghe nhà ta tưởng thật, hì hụi leo tiếp chừng 20m nữa, hết hơi lại ngồi phịch xuống. Trên này, anh em thấy hocnghe ngồi rồi nên ? ngồi theo. 5 phút sau, chàng gượng đứng dậy, tụi tôi la lên ?obéo, đi thôi? nhưng béo rất điềm nhiên ?ocứ để anh í cách chúng ta 10m thì alê, chạy?. Thế là chúng tôi lại ngồi ?ođợi? hocnghe. Khi chàng còn cách chúng tôi 10m thì béo hét ?ochạy thôi anh em?. Hocnghe lúc đó không còn hơi sức đâu mà quát nữa, chàng chỉ trừng mắt nhìn béo với 1 vẻ mà nếu tôi ở địa vị béo thì tôi fải chạy xa chàng trước khi chàng túm được. nhưng béo rất thoải mái, ?odạ, bọn em đang đợi anh này, anh lên đi anh?.
    Cứ thế, và cứ thế. Hocnghe cứ đuổi, bọn tôi cứ tà tà đi trước chàng 10m. lên đến đỉnh dốc, béo ngồi xuống và lần này? nhất định không đứng lên. Béo quyết định đợi hocnghe để giúp chàng 1 tay, vì lúc này lều trại chỉ còn cách chúng tôi vài mét nữa. hocnghe không còn sức để làm gì béo sau 1 chặng đường đựơc chạy theo bọn tôi thế, chỉ biết quăng gói đồ cho béo và ngồi phịch xuống, lần nàyko đứng đựơc dậy nữa, hic, tội nghiệp chàng. Béo rất phởn phơ, xách túi đồ đem lên trại mà trong lòng không khỏi cảm ơn anh hocnghe đã mang giùm mình 9,5/10 con dốc. Lãi to, hêhhe.
    Cũng trên đoạn đường họcnghe lặc lè leo lên núi, vì mệt quá chàng có a number of hành động kì quặc. một trong những hành động đó đã được gái già nhím ghi vào hình và tương lai sẽ dùng nó làm avatar cho hocnghe, đợi nhé.
    tập 2 đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. hẹn gặp lại trong chương trình sau. Thân ái chào các bạn.
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  2. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn ladymeomuop đã chỉ dẫn tận tình.
    Chỉ có vài tấm ảnh tàm tạm vì còn chưa quen máy, trình độ cũng còn non.
    [​IMG]
    Vượt đèo
     
    [​IMG]
    Các Fan xem chị em biểu diễn tiết mục bẻ đậu
    [​IMG]
    Suối bản Lanh
     
    Được nvtoan sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 07/01/2004
  3. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, ảnh bé bằng cái hĩm ấy thì ai mà dòm được cơ chứ! To lên bạn ơi!
    Nhanh và ngay!!!
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác Toàn cho ảnh nhớn lên một ít nhé, cái vụ fan vây quanh chị em là ấn tượng lắm đấy.
    Gớm, mấy ngày hôm nay văn phòng tôi lúc nào cũng ồn ào tấp nập nguwòi ra người vào, khoe hàng họ ảnh ọt, chia chác chiến lợi phẩm khoai đỗ, ngô, gạo, gối Thái... không khí chuyến đi vẫn còn nguyên, Hương dưa chuột vẫn mất tiếng giọng lào khào làm duyên, Tuấn Súng da đen nhem nhẻm, bác Toàn vẫn chúm chím...
    Vitaminbéo thì thất vọng tràn trề vì quả máy ảnh tệ bạc, phụ lòng tay chủ khổng lồ 11 ngón tay (he he). Béo ơi, cái đồ ghen tị với người nhớn vì phải đi 1 mình, hì hì, chuyến sau nhất định sẽ thiết kế cho béo hàng họ đâu vào đấy nhé, rồi đừng bảo chị thích a Hà suông nữa, theo đuổi 10 năm nay rùi mà có thành cơm cháo gì đâu, hic hic
  5. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chị Toét yên tâm, em nghe thầy bói phán là nhìn tướng hai anh chị chắc sẽ có hỉ sự trong năm nay đấy ạ.
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    tui đã cố gắng post hình cho mọi người, nhưng thất bại
    tui cũng đã pm cho anh nvtoan để hỏi bí quyết, khi nào nhận được tui lại post hàng lên cho mọi người xem.
    Mọi người thông củm nhe.
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 07/01/2004
  7. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bé xíu thế làm sao nhìn hả chị iêu.... hik.... Mà sao chị không insert lại đi đặt link liên kết phiền phức thế ạ???
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bản Mèo
    [​IMG]
    Bên suối
    [​IMG]
    Bản Thái
    [​IMG]
    Đường lên bản Mèo
    [​IMG]
    Đường lên bản Mèo
    [​IMG]
    Qua suối
    [​IMG]
    Hocnghe xem bói
    [​IMG]
    Phù phù mệt như là chính tớ cũng đi vậy
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 07/01/2004
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ụi ụi ụi,
    chân thành cảm tạ madam ladymeomuop nhé, post hộ nhím tôi mấy tấm ảnh.
    cụng chai bia nào dzoooooô

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  10. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy ảnh của Nhím mà thấy xấu hổ cho cái scan chỗ mình, tệ quá.
    Nhưng đúng là nên resize lại mấy cái ảnh to đi, kẻo không load về được.

Chia sẻ trang này