1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em đã resize lại rồi, đc ladymeomuop vào post lại hộ em cái.
    Bác nvtoan ui, đây không phải ảnh của em chụp hay là scan, hai cái đầu tiên là của hocnghe, mấy cái còn lại là của UKWAI. Các bác í bận việc nước việc nhà quá nên chưa post lên được, em đành làm cu li post lên hầu mọi người ạh.
    To chíp: thảo nào đến giờ này chị vẫn thấy ngứa ngáy trong người, hậu quả của 10km đường rừng cạ cạ da lưng với em trên con ngựa chiến của bác nvtoan

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  2. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Sau khi đã tận hưởng rất nhiều thú vui trên Trạm Tấu như tắm nước nóng, đi chơi phiên chợ Mông như các đại gia đã miêu tả kỹ lưỡng, đoàn xe lại xuôi về bản Đường chuẩn bị cho chuyến ngược ghềnh lên Pa Lủ...
    (cont)
    Thật phải dùng đến 2 từ dũng cảm mới xứng đáng miêu tả cho Mr Trọc, kẻ dám đánh con Escape nhét bên trong cả một bầu đoàn thê tử đàn bà con gái cùng hàng tá đồ ăn thức uống tiến vào con đường lên bản Mèo. Chỉ vài năm trước đây, nó vốn chỉ là con đường mòn thăm thẳm quanh co theo những triền núi dành cho những đoàn ngựa thồ gùi hàng vào những bản Mông nằm cheo leo trên những đỉnh núi. Con đường chỉ đủ rộng cho những chiếc xe máy trong lúc leo đèo đánh lái quá tay một chút là bánh trước đã chạm mép vực. Những đám bụi mịt mù của đám đất đồi bị xẻ ra làm đường cuốn mịt mù theo những bánh xe, xuyên qua mọi thứ khẩu trang, đóng thành lớp trên những chiếc áo đường trường, nhuộm những chiếc xe ham chơi giống chủ thành một màu đỏ quạch. Con đường xẻ núi miên man xuyên qua những đám đồi trọc, lướt qua những đám cỏ lau lút đầu người của bạt ngàn hoang dại. Thi thoảng, những vệt cỏ gianh bị đốt cháy để làm nương hiện ra đen ngòm, nhức mắt và vô duyên như thể một vết chàm nằm chềnh ềnh trên chiếc cổ thon dài của một cô gái đẹp. Những đám đá sỏi của những trận lở núi đổ đầy trên đường khiến khung cảnh như thể ném người ta trở lại với hàng trăm ngàn ngày của quá khứ. Đoàn lang bạt đang tiến vào vùng đất đại ngàn của đất Mường Lò Mường Lý ngày xưa, nơi đã từng là những thôn bản phì nhiêu của biết bao đời chúa đất họ Đèo, họ Tho, họ Hơ sinh sôi lập nghiệp. Cho đến tận thời điểm này, đây vẫn là một trong những xã nghèo nhất của một huyện nghèo nhất của một tỉnh nghèo nhất nước với thành phần dân tộc 100% là người Mông...
    Những thủ tục đối ngoại và khai báo tạm trú may thay đã mau mắn được giải quyết. Âu cũng phải kể đến sự chu toàn của đội ngũ Tổng cục hậu cần box du lịch khi những món quà thiết yếu đối với bà con vốn chẳng mấy khi có trong đầu của những kẻ vô tâm ham chơi như giấy bút, quần áo, bánh kẹo... đã được trao tặng một cách trân trọng cho bà con, cho đại diện của bản làng và chính quyền xã. Cũng phải kể đến việc lo lắng tất yếu của những người có thẩm quyền vì đây là một trong những xã còn tồn tại hiện tượng truyền đạo trái phép, dù là rất ít, trong một số thôn bản. Bên cạnh đó, việc lơ đễnh trong thủ tục khai báo tạm trú tạm vắng của đoàn sinh viên Mỹ thuật lên sáng tác trước đây vài tháng đã khiến cho công tác kiểm tra được thực thi sát sao hơn. Nhưng cuối cùng, ngọn đồi đẹp nhất xã đã được dành cho đội ham chơi cắm trại, cả gian nhà rộng rãi với bếp lửa bập bùng cùng đầy đủ vật dụng nấu nướng của một cán bộ nông lâm xã đã được trao cho đoàn toàn quyền sử dụng. Tất cả đều thuận lợi cho một đêm lửa trại hoành tráng đám phiêu bạt vẫn mong mỏi bấy lâu nay.
  3. Lencapuppy

    Lencapuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Mọi người đi chơi vui quá nhỉ, ảnh cũng đẹp lắm. Ai còn ảnh nữa post lên cho bà con xem với.
    Ngoài lề với bác CaoSon một chút, có phải bà xã của bác là cái cô mặc áo đen đứng ôm chặt bác đấy không? Ảnh mờ nhìn không rõ lắm nhìn quen quen, hình như là đội đi Nga trước đây.
  5. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Các cao thủ được bà con chuốc rượu
    Cái này đang thử
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  6. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hehhêh
    Được rùi
    Tiếp nhá
    Bồ đà đang xoè
    Chip trong chiếu bạc
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  7. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đính chính lại một chút nhé. Hai cái ảnh mà tôi gửi cho Madam Nhím76 không phải là do tôi chụp mà là do 2 nhiếp ảnh gia lừng danh của nhóm chụp đó chính là Mr Hà ( người luôn bị gán ghép cả Madam Toet) và Vitamin Béo ( người luôn bị mọi người căm ghét vì phá rối giấc ngủ mọi người). Xin hết
    Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ
  8. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (Cont)
    Thật cũng phải gọi là đổ mồ hôi sôi nước mắt mới lo được một bữa cơm cho ra tấm ra món. Đỉnh núi nơi nhóm cắm trại ba bề hun hút là dốc, nhà đồng chí Giàng nằm duới chân của một con dốc, riêng việc vận chuyển lên lên xuống xuống lo được món thịt gà đã khiến cho đội ngũ hậu cần bở hơn tai. Lấy tạm một phép so sánh là từ nhà anh Giàng leo lên chỗ cắm trại đúng bằng chiều cao của Nhà thờ Lớn Hà Nội, và tất nhiên là làm quái gì có bậc thang, chỉ có một vệt mòn chạy ngược lên và phải đi bằng cách xoè ngang lòng bàn chân. Ấy vậy mà các tiểu thư box nhà ta cứ nhẩn nha yểu điệu thế mà cày lên cày xuống phải dăm lần, thế mới biết đào tơ thì có thể có chứ mấy ai mà dám hoang đường gọi là liễu yếu!!! Riêng hai căn lều đường bệ ngự trên ngọn núi thì quả là quá tuyệt. Lều bằng vải dù trắng không ngấm nước, có 3 ngăn riêng biệt, hai bên hông là 2 "cửa sổ" là 2 miếng lưới chống muỗi, ngồi trong lều ngó ra bảng lảng sương chiều tuyệt vô cùng.
    Thế rồi bữa rượu đêm trên đỉnh núi đã đến hồi khai mạc. Chiếc Escape được trưng dụng làm đèn cao áp rọi ánh pha sáng rực rõ đến từng cái móng chân gà. 3 ca-gô rượu ngô khuân ra từ nhà cán bộ nông lâm Lủ đã xua tan toàn bộ cái lành lạnh lẩn quất đâu đây của miền sơn cước. Sương giăng mờ mịt trên đỉnh núi, cuộn thành từng đám thốc thẳng vào mặt, chui vào từng chén rượu ngô, làm ướt những mái tóc vốn đã cứng đơ vì bụi đường, tạo thành những hạt nhỏ li ti như chiếc vương miện ngọc trên chiếc mũ len của các tiểu thư trong box. Cả một biển bàng bạc đùng đục ùa vào dìm cái mâm rượu của đám lữ hành vào trong những khoảnh khắc ngất ngây. Những chén rượu lang thang trong mây đi tìm bạn rồi rủ nhau quần tụ bên đống lửa rừng rực cháy. Cái cảm giác ngà ngà say trên một chiếc thuyền câu mở máy chạy hết tốc lực trên đại dương trong mùa gió chướng để sóng cứ gieo nước vào mặt, thật sao cũng giống cái cảm giác tê tê của một đêm rượu trên miền sơn cước để sương cứ bồi từng giọt ẩm ướt làm nặng trĩu cả đôi mi. Mà cả hai cái cảnh này rồi cũng đẫn đến hệ luỵ là làm cho những kẻ ham sống cái kiếp ma trơi có cái ý nghĩ rồ dại là được sống trọn nốt cái đêm kỳ ảo này thì âu cũng đã là cái lãi lớn của cả một kiếp người.
    Đêm rượu đến độ vui nhất ấy là khi chỉ còn lại chừng hơn chục người nhất định phải bắt mình thao thức cho bõ công xê dịch. Người ta không đi nữa mà bay trong mây với những hình hài vẹo vọ, với những dáng đi như thể bấy lâu nay đâu có biết đến sự thẳng thớm. Trên tay ai cũng lăm lăm một chiếc cốc, giằng giật nhau chia sớt sao cho công bằng những giọt hạnh phúc mang cái tên Bourduex 3 năm tuổi. Rượu chảy rần rật trong những bản nhạc kinh điển của Beat khiến người ta không khỏi chạnh lòng nhớ về cái đêm thăng hoa mà cũng không kém phần đập phá rồ dại của lễ kỷ niệm 100 năm của John của một thời rực lửa. Điệu Slow nối tiếp đến nao lòng khiến cho những đôi chân muốn cất bước, những đôi bàn tay muốn tìm những đôi bàn tay. Họ dìu nhau trong tiếng nhạc, đúng hơn là trong một tổng thể của những thứ tạo nên thiên đường là rượu, âm nhạc, lửa và mây... Quên hết, thực sự là quên hết. Niềm hạnh phúc thoắt thay đổi hình hài khi điệu Flamengo cất lên tiếng guitar thúc giục. Mọi người quay cuồng ngất ngây. Hình xăm cô gái Digan trên vai lão Cao Sơn như bốc lửa, lão nhảy say sưa và xa xăm như thể ném mình trở lại ký ức của một thời sinh viên đam mê và cháy bỏng. Littlekid nhảy lắc lư như thể cố gắng xua tan đến tận cũng những cảm giác nặng nề và bất an cứ đeo bám hắn hai hôm nay. Hocnghe lướt đi miên man trong tiếng nhạc, thi thoảng nhảy vụt qua đống lửa như đang cố gắng nhờ lửa giũ bỏ tất thảy những ưu tư ở phía xa xa của một nơi gọi là thành phố. Toét dịu dàng và đằm thắm như thể vừa trở về từ một nơi rất lâu của quá khứ, lướt trong sương đêm mềm mại đến nao lòng... Chúng tôi thiếp đi bên đống lửa, trong làn sương rơi ướt trĩu mi mắt, trong liếng cựa quậy sột soạt của những chú bé người Mông trốn nhà đi chơi lên đây xem lũ thổ phỉ nhảy nhót quấn rơm làm ổ ngủ, ngáy dịu dàng như lũ chó con...
  10. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    4 người chơi tú mà sao chương cái bản mẹt của mỗi mình em lên thế này... huhuhu.... Thế này làm sao đi cưa được anh nào nữa ... huhuhu..... bắt đền chị Điệp ... huhuhu.......

Chia sẻ trang này