1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà con mấy cái ảnh minh hoạ!!
    nvtoan, kẻ mang án chung thân vì tội đạp phanh không trong sáng
  2. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Kinh hoàng bài bạc!!!
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Digan cũng đến thế này mà thôi!
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Mỹ nhân tắm suối!
    Được ExtraMarijuana sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 09/01/2004
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0


    Đường vào bản Mèo!
    Được ExtraMarijuana sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 09/01/2004
  7. Lencapuppy

    Lencapuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm lửa trại trên bản Mèo
    Màn đêm trên bản Mèo dường như xuống nhanh hơn, sương cũng ướt nhèm hết các yên se máy nhưng cũng không ảnh hưởng đến đoàn "du lịch bụi" này. Lúc này dân trong bản từ những đứa trẻ đang thò lò mũi xanh tới những cụ già "phơ phơ đầu bạc" đã đứng chật cứng để theo dõi "những sinh vật lạ"... ăn tối. Dưới ánh đèn pha của chiếc Escape, cả đoàn vẫn nhiệt tình dùng bữa, nào đỗ luộc, thịt hộp, :"gà chạy bộ" và trộn vào đó là lớp bụi mờ mờ của những đứa trẻ đang đuổi nhau (ở thành phố chỉ cần đi ra ngoài là người ta phải dùng khẩu trang để che mặt chống buịi, còn ở đây ăn cơm cùng bụi cũng không hề hấn gì). Không hiểu trong các bạn đã có ai rơi vào tình cảnh mà nhất cử nhất động đều có hàng chục con mắt dõi theo: nhai cũng bị nhìn mà gắp cũng bị nhìn... Nhưng đâu có sao, mọi việc vẫn diễn ra bình thường: nhóm đầu Mr Extra và Mr nvtoan vừa nhậu cùng lãnh đạo vừa hát hò những bài hát kinh rồi bài hát dân tộc và cả những bài mà không ai hiểu của dân tộc nào (có lẽ Mr Extra cũng không biết vì nó vừa được nghĩ ra). Ở giữa, Vitaminbéo một người ngồi hai chỗ đang khuỳnh tay gắp những miếng đỗ luộc (mỗi lần gắp phải được 6-7 gì đấy-kỷ lục). Kinh khủng nhất là mâm cuối gồm các cao thủ trong lĩnh vực ẩm thực. Ms Toét ngồi cạnh một nồi cơm to đùng vừa nhồm nhoàm vừa nói "những gì không ăn được đưa sang đây tôi ăn hết". Ms Hương, Tuấn súng, nguavia... thì không thể ngồi bệt xuống mà ăn, ai cũng chồm hỗm để vừa ăn vừa chạy ra xới cơm cho nhanh, và vì đất quá nhiều đá mấp mô nên ngồi bệt không thấy hay ho lắm.
    Chỉ trong vòng chưa đến 1 tiếng đồng hồ, cả mâm cơm như một bãi chiến trường sau khi bị đội quân "sinh vật lạ" tàn phá. Lúc này, đèn xe của bác Cao Sơn đã hoạt động hết công suất mà chưa ai muốn đi ngủ nên một giải pháp hữu hiệu được đề ra: đốt lửa trại. Chỉ trong thời gian ngắn, anh hocnghe, chị Uyên, chị Như, chị Nhím, Lan đã quơ về một đống rơm. Vitaminbéo, strongcu thì dùng cả xe máy để chở về một đống củi làm nhiên liệu cho đếm lửa trại. Anh hocnghe còn có một sáng kiến dụ dỗ những đứa trẻ trong bản Mèo: đứa nào ôm về một đống rơm sẽ được một cái kẹo. Bọn trẻ con thì đòi mỗi đống được một gói kẹo, và rồi sau khi cò kè bớt một thêm hai thì hai bên cùng nhất trí: mỗi đống rơm được ba cái kẹo (đôi bên cùng có lợi). Lúc đó lại quên không có âm nhạc vì không ai mang theo đài hay băng đĩa gì cả. Sau khi suy nghic, Mr Extra nghĩ tới chiếc ô tô của bác Cao Sơn, và lẽ dĩ nhiên nó đã được sử dụng để bật nhạc cho bà con nghe. Những đứa trẻ bản Mèo nhìn mắt trong mắt dẹt khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc ô tô. Lúc đầu những bài hát về Trường Sơn được bật lên rất phù hợp với khung cảnh ở đây nhưng không nhảy được. Tiếp đến là nhạc của Beatles nhưng mọi người nói nó quá buồn. Cuối cùng là Flamengo. Lúc này trời đã khuya và lạnh, vài người đã không cưỡng lại cái cuốn hút của cơn buồn ngủ nên bắt đầu lục tục vào lều, chỉ còn lại vợ chồng bác Cao Sơn, chị Toét, anh Hà, anh Đông Extra, Vitaminbéo, Lan, anh nvtoan ngồi lại. Mọi người đã nổ hết 4 chai vang Pháp để chúc tụng nhau. Ai cũng một cốc rượu trên tay say sưa trong điệu Flamengo quyến rũ. Nào nhảy nhót, hát múa mà chả có ai thấy mệt (chắc lúc này những người trong lếu cũng không thể ngủ mà cũng không thể dậy nên tức lắm đây). Những giai điệu mạnh mẽ hay nhẹ nhàng đều có thể hoà quyện cùng tâm trạng mỗi người. Lúc này đã khoảng 12h đêm, mọi người cũng đã thấm mệt nên quây quần bên đống lửa như vừa để sưởi ấm, vừa để suy nghĩ.Ai cũng trầm tư, sâu lắng đuổi theo dòng suy nghĩ của mình.
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đ/c Chim Xinh Xinh post ảnh lại cái nhỉ? post làm sao mà nhím tôi chẳng xem được gì cả, chỉ toàn thấy dấu thập màu đỏ thôi.
    Lencupuppy là ai í nhỉ? Vợ cu Đông à?

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  9. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Theo cách kể và xưng hô thì giống chị Lan thật. Bà kon không ai viết tiếp về ngày thứ ba sao??? Hồi tưởng ngày thứ ba hơi bị lâu rồi đấy ạ!
  10. Lencapuppy

    Lencapuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím a! Lencapuppy là thành viên mới cũng đúng mà cũ cũng đúng. Thấy mọi nguời viết hay quá nên xin tham gia cùng ấy mà

Chia sẻ trang này