1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT OFFLINE CỦA BOX

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi KingstheOne, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT OFFLINE CỦA BOX

    Attention plz !!! Attention plz !!!
    Theo đề nghị của em Cutie thì Box nên có họp mặt nhỉ.
    Kings sẽ đưa ra một kế hoach nho nhỏ, các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé.
    Thời gian: chiều Chủ Nhật - 27/04/2003 (from 15h30)
    Địa điểm: Cafe Phố - 15 Lý Thường Kiệt
    Đặc điểm nhận dạng: mỗi người một mũ đỏ.... hihi
    Nội dung bao gồm:
    1. Cafe (cần trưng cầu ý dân ạ)
    2. Shopping - mỏi chân mới được nghỉ
    3. Massage chân...

    Chi tiết:
    Vào hồi 3h30 tất cả các thành viên sẽ có mặt tại Cafe Phố - Lý Thường Kiệt: do yếu tố rộng rãi, chúng ta không cần đao to búa lớn làm gì, chỉ gặp mặt để biết, giao lưu và trò chuyện thôi.
    Sau màn chào hỏi chính thức, chúng ta sẽ lập ra một chương trình sinh hoạt (trước tiên là bàn xem sẽ shopping tại những địa chỉ nào trong buổi chiều hôm đó?). Sau đó sẽ lập ra một lịch hoạt động, vd Picnic, shopping, Karaoke, Dancing.... etc, nếu mọi người tán thành.
    Trong ngày hôm đó chúng ta đồng thời sẽ tổ chức một cuộc thi mang tên: "Người có phong cách ăn mặc ấn tượng nhất". Box Làm Đẹp mà Phần thưởng là...... được trao cho người có số phiếu cao nhất trong cuộc bình chọn trực tiếp.
    Để hoạt động offline đầu tiên được thành công rực rõ, mời các bạn đóng góp ý kiến ý cò.

    Thanks
    KingstheOne

    P/s: Về vấn đề Money Money Money sẽ được đưa ra bàn bạc ngay trong buổi họp, với tiêu chí bình đẳng và tình bè bạn
    Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
    KingstheOne
    kingstheone@yahoo.co.uk
    Mobil 0904000377

    Alo, Kings định mở rộng nội dung cuộc thi và sẽ trao thêm một giải là "Người có hương thơm quyến rũ nhất", nhưng vì chưa có thông tin về chỉ số mũi thính của các bạn nên chưa dám phát động Xin mọi người cho ý kiến.... hihi

    Được KingstheOne sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 04/05/2003
  2. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT CỦA TINYCHICK
    Tường Thuật Buổi Offline Đầu Tiên
    15h15 Chủ Nhật, ngày 27/04, tớ ra khỏi nhà đến điểm hẹn, chết rồi, trời tự dưng kéo mây đen như sắp sửa mưa thế này, và.... mưa thật, hic, cũng may là chỉ mưa vài giọt thôi
    Đến nơi rồi, đang ngơ ngác nhìn loanh quanh thì tớ gặp người "hơi hơi" quen đang ngồi cùng với người chưa quen tí nào :-), gật đầu và nhoẻn miệng cười duyên ra chiều chào hỏi (phải kiêu một tí chứ ), tớ đi vào phía trong quán, Kingstheone đã ngồi ở góc trong cùng, tiếp tớ với bộ mặt tươi roi rói cùng bộ tóc được vuốt gel và áo sơ mi sọc sọc trông đẹp giai đáo để . Ngay sau đó là Terminator3 và Russian_birch đến, hai bạn này chắc mới đi đá bóng về nên thấy mặc áo cầu thủ, quần jeans và giầy ba ta, nom thể thao ghê gớm! , cũng may là lúc đó trời không nắng, bạn Terminator3 - Sát Thủ Mặt Lạnh không diện được kính đen, chứ không thì tớ chịu chẳng nhận ra . Đang hồi giao lưu thì các bạn trai "phát hiện" ngay thấy có hai bạn gái đứng giữa quán nhìn quanh, đoán là cùng dân Làm Đẹp nên Russian_birch nhanh nhẹn ra hỏi thăm, đúng thật, đó là em Cobalt nhí nhảnh dễ thương và một em nữa nick gì ấy nhỉ (sorry, em chưa tham gia Làm Đẹp nên chị không nhớ rõ, khi nào PM cho chị thêm vào nhé! ). Khỏi cần giới thiệu tớ cũng đoán Cobalt chính là Cobalt vì diện chiếc áo đúng màu cobalt y như nick vậy còn bạn kia thì diện áo trắng tinh khiết. Không khí giao lưu có phần như phấn chấn và sôi động hơn nhiều nhờ sự hiện diện của hai cô gái . Đến đây khi mọi người nhớ ra là bạn Bigdoremon, một người rất hào hứng kêu gọi mà giờ chưa thấy đến ("on the way" mà hơi lâu đấy nhé!), thì bạn í lịch bịch xuất hiện cùng với một cái túi rất to, tớ đang tưởng bở trong đó có quà gì cho các bạn gái đây thì hỏi ra mới biết là toàn thiết bị máy tính chi đó , hóa ra Chủ Nhật bạn í vẫn phải đi làm, xong là chạy show đến với Làm Đẹp luôn, khổ thân! . Bù lại bạn í rất tươi tắn trong một cây jeans, rất bụi và phong cách!
    Đang hồi giới thiệu nick và tên tuổi thì Cutie_Beautie_Sushie gọi điện hỏi thăm tình hình offline về qua máy di động của Kingstheone, đúng là mod nhiệt tình và dễ thương của box! Cutie đã phải thức khuya để gọi điện, bên Cutie đang là hơn 2h sáng!
    Hichic, để tớ viết tiếp vào 1/5 nhé, bây giờ bận quá rồi, sorry!
    TinyChickForum Làm Đẹp.
    Được KingstheOne sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 04/05/2003
  3. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT CỦA KINGSTHEONE
    Kính thưa quý vị
    Sau một thời gian ?oăn cơm nhà vác tù và hàng tổng? và ?onay thét mai gầm rát cổ ta? KingstheOne đã thu lượm khắp hang cùng ngõ hẻm của TTVNOL được khoảng 10 chiến sĩ cùng quan chức tình nguyện cho buổi ?olive show? ngày 27 tháng 04 năm 2003.
    Theo nguồn tin khá là ?ovịt? thì cuộc họp mặt sẽ đông vui và có tổ chức 2 cuộc thi ngang tầm ?oHoa hậu báo?. lá cải?: như các bạn đã biết thì đó là ?oCuộc thi trang phục ấn tượng nhất? và ?oCuộc thi mùi hương quyến rũ nhất?. Nhằm đảm bảo cho các thí sinh tự tin và có thêm nhiệt tình dự thi, KingstheOne đã sắm sửa một số tặng vật khá thú vị (tuy nhiên hôm đó đã dấu vào cốp xe và ngồi lầm rầm cầu nguyện sao cho mọi người quên đi để mang về nhà hưởng lợi ).
    Ngày 27 tháng 04, một ngày đen đủi cho ?ocác thí sinh?? hihi. Ban giám khảo tự nguyện do bận rộn chấm? mút ở các cuộc thi khác nên đã không quá bộ tới cuộc thi của Box? các thí sinh tham dự giải phần thì do sợ ?ochất nghệ gặp trời mưa? (chả là hôm đó trời có xầm xì, nhiều mây, gió thổi cấp phổ thông cơ sở, lắc rắc vài hạt mưa thể theo lời cầu nguyện của bà con nông dân mà), phần thì biết là mình không qua nổi KingstheOne (hihi, tại tớ quen Năm Cam) nên đã âm thầm rút lui?. chỉ còn lại vài bác ?ogấu nhồi bông? là Terminator3 + Russian_birch + Cobalt và bạn (theo lời khai là bị rủ ?odê? ép buộc) + Big Doremon (có mang theo vũ khí đựng trong 2 cái cặp to tướng) là dám xuất hiện tại hiện trường.
    3h30 chiều, hạt giống số 01 kiêm ban giám khảo (hehe thế nên mới được giải chứ) KingstheOne đã có mặt tại hiện trường?. Mưa lâm thâm suýt thủng mái hiên ?oPhú Thành? nên Kings phải trốn vào ngồi tít trong góc sau khi đã đánh võng xuyên qua các bàn và dưới ánh mặt ngưỡng mộ dành cho ?ohoa khôi? của các fan nữ sinh duyên dáng có tầm tuổi từ 28 đến 35 ? hic . Sau khi đã yên vị, Kings ta bèn gọi một cốc ?oLâu đá? cho sành điệu dân chơi dù từ bé tới giờ mẹ chỉ cho uống sữa (đáng nhẽ uống đen đá nhưng phải thêm tí sữa cho nó thành nâu? vì nhớ lời me dặn hihi).
    10?T thưởng thức trong không khí thơ mộng với tiếng nhạc êm đềm đã kết thúc cùng sự xuất hiện của TinyChick, Mod khủng bố của Box. Trong trang phục được cắt may rất khéo dưới bàn tay của nhà tạo mốt nổi tiếng ?osorry không biết tên? và chất vải tuyệt hảo nhập từ ?oNinh Hiệp?, TinyChick duyên dáng bước xuống xe 3 bánh (chả là xe có 2 bánh còn một cái bánh quy thì dấu trong xe đề phòng mọi người xin mất). Trong bàn nay duyên dáng đã được ngâm dầu?. ăn (sau khi nấu cơm phục vụ mọi người) chiếc điện thoại di động mới nhất đời ?oơ kìa? nhấp nháy sáng càng tăng thêm phần hấp dẫn. Cùng nhịp nhấp nháy với điện thoại, đôi mắt với hàng mi ?othật? cong vút cũng nhấp nháy liên hồi?. nếu quý vị đã đọc bài của Tiny thì chắc hẳn đều biết đó là do Tiny gặp người ?ohơi hơi? quen?. hic (không biết nếu gặp người rất quen nhấp nháy ác thế nào nhỉ?.). Đôi mắt đẹp này cũng có tác dụng ?onhấp nháy xin đường? nên tất cả các bàn trên đường đi của TinyChick đã dạt đi nhường chỗ cho nàng bước thẳng tới?. cửa toilet. I nhầm, tới bàn của Kings? sorry là vị Kings chót dại ngồi ngay gần cửa vào toilet nên Tiny mới bị hiểu nhầm?. hahaha .
    Do quyền hành không có, tai không to và mặt cũng không lớn bằng Mod TinyChick nên KingstheOne khúm núm đứng lên kéo ghế mời nàng ngồi? và tiện đó ?ohít hít? thử mấy cái xem nàng có cướp được phần thưởng của mình không? Ui chao, mùi hương mới quyến rũ làm sao, mùi nước hoa xịn ?oloại gi ấy nhỉ? trộn lẫn mùi ?ochả hiểu gọi cái mùi ở gần toilet là mùi gì nhỉ? khiến Kings ngất ngây cả buổi, sau khi offline tới hôm nay vẫn không quên nổi Tiny (quả đúng như Emmiu nói ha? :D)
    Thế nhưng, trời không chiều lòng người? chưa thưởng thức phút giây êm dịu bên TinyChick bao lâu thì bỗng 2 luồng gió Terminator3 và Russian_ Birch ập đến mang theo mùi vị đặc biết chỉ có ở những thí sinh có quyết tâm đoạt giải cao? Terminator 3: với dáng vẻ của một Movie Maker đích thực và Russian_birch trong phong cách của chiến binh Irac (đặc biệt với hàm râu quai nón 25 năm chưa cạo ?" dù chàng mới ở độ tuổi đôi mươi) đã chiếm lĩnh ngay 2 vị trí ?ongon cơm? nhất và vui vẻ thưởng thức trong suốt 2 tiếng trò chuyện: vị trí toilet door supervisor. Do đã có sự quen biết ?ođi đêm? trước giữa giám khảo Tiny và hai thí sinh nên câu chuyện trở nên sôi nổi, đề cập đến đủ mọi vấn đề trên trời, dưới biển, trên mặt đất? Chỉ khổ cho Kings ngồi trông ngóng ra ngoài đường, thấy em nào xinh xinh đi vào cũng lầm rầm khấn vái cho em ý đi vào bàn mình ngồi? để rồi rơi đánh ?obụp? từ trên mấy xuông đất vì các em vào ngồi với chàng khác? hic.
    4h0, ánh sáng nơi Café Phố có tăng thêm phần rạng rỡ vì một vài đôi mắt mở to sáng như đèn ôtô 5 tấn và do sự xuất hiện của 2 cô bé nai vàng ngơ ngác?Thấy hai cô nai ngơ ngác tìm ?omẹ? rất đáng yêu nên mọi người đều muốn ?osăn bắn? chút đỉnh và Russia_birch đã nhanh chân chạy ra. Quả là không hổ danh ?ocon dê của nước Nga?, với kinh nghiệm nhiều năm săn bắn trong rừng Taiga, Russia_birch đã bắt sống được 2 chú nai vàng tên gọi Cobalt và ?. bạn Cobalt mang về cho Box?
    ( to be continue)
    KingstheOne - the Matrix
    Sự xuất hiện của 2 cô bé đã làm cho cuộc họp mặt thêm phần xôm tụ.. .và đã nâng danh sách những người nhiệt tình dại dột lên tới (đợi tớ tí tẹo nhé: 1 + 1 + 2 + 2 = 6), lên tới 6 người.
    Cuộc trò chuyện thân mật giữa 6 thành viên cũng mùi sinh tố hoa quả dần dần đã cuốn hút một số chú ruồi (Welcome... ) và một bác Big Doremon bay tới tham dự ( như các bạn biết thì Doremon hay bay bằng cánh quạt tre mà)....
    Hạ mông xuống ghế đánh bịch một cái... bác Doremon lập tức bắt đầu mở máy trình bày cho việc đến muộn và không có máy ảnh của mình. Dù đã hứa với quan chức Tiny là đến sớm và sẽ mang theo máy ảnh nhưng do bị ảnh hưởng của Nobita tính hậu đậu và hay đổ tội cho người khác nên bác Big Doremon không những đến muộn mà còn đổ tội không mang máy ảnh cho Coldman... Bác ý mới trình bày "lày lọ" rất hăng say và liên tục dẫn chứng bằng cách lôi điện thoại ra gọi lung tung.... hic, không biết bác ấy có gọi thật không chứ Kings mà phải gọi nhiều thế chắc xót tiền lắm... hihi
    Kings thì không dám nói gì vì sợ bác Big Doremon nhét em vào cái "cặp vạn năng" dấu dưới gầm ghế của bác ấy thì hết đường về quê... nhưng Terminator 3 thì không thế.... mà cũng có thể là do sợ quá không chịu nổi nên Terminator 3 xin phép mọi người múa bài "ù té quyền" trước.... Sự ra đi của Terminator 3 đối với mọi người quả là một "nỗi buồn" lớn nên ai nấy quyết định ngồi mặc niệm không thèm đi đâu nữa cho thằng chủ quán chết.... hihi. Từng giây, từng giây trôi qua... bỗng nhiên.... cả người Kings rung lên bần bật khiến mọi người.... hết hồn tưởng bị....tin buồn nữa. Tuy nhiên, niêm vui lớn nhất lại đến với cuộc họp Box: điện thoại của Mod Cutie_Beauti_Sushi gọi từ America... (đúng là Mỹ hiện đại hơn VN mình có khác, sóng cũng mạnh hơn làm Kings rung như.... lên đồng, tối về khỏi cần đi Massage ... )
    Mod Cutie do lo lắng cho cuộc họp của Box nên gọi điện về dặn dò các đệ tử và trao đổi với đồng nghiệp TinyChick của mình.... Tuy nhiên, không biết có phải là do quá xúc động vì lần đầu được nói chuyện với Mod Cutie hay không mà những lời dặn dò của nàng vào tai này đều chui ra tai kia hết.... Về nghĩ lại thấy khổ thân nàng quá.... thức đêm luyện phim HongKong tới 2h sáng, hao mất 1/3 sắc đẹp mà nói chẳng ai nghe cả.... không những thế, mấy thí sinh lại chẳng thấy ai hỏi thăm người sáng lập ra Box Làm Đẹp ta mà lại cứ chú tâm nịnh Mod TinyChick... Kings là Kings bất bình lắm... nên khi các bác rủ đi ăn chân gà là đồng ý ngay.... quyết tâm ăn nhiều chân gà, cánh gà hộ Cutie cho nàng đỡ tủi.....
    Gần 5h0 tất cả các thí sinh lục tục kéo nhau lên đường đi ăn chân - cánh gà... Ai cũng hí hửng vì sắp được chén mà không để ý tới Kings đang lè lưỡi trêu vì... ăn quịt được phần thưởng và tự mình chấm cho mình giải nhất... la la la
    Mời các bạn đón xem
    Phần 2. Mỹ Miều - ôi cô chủ quán chân gà..
    KingstheOne - the Matrix
    Được KingstheOne sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 09/05/2003
  4. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Part II. Mỹ Miều Kê Cẳng Quán....
    Chặng đường gian nan đầy khói bụi từ Lý Thường Kiệt đến Mỹ Miều (Trung Tự) được các thí sinh thịt gọn trong vòng 15 phút?. Trời khá thanh và gió hơi mát khiến tinh thần các ?omotor riders? phấn chấn? ai nấy mắt mơ màng tưởng tượng tới một tương lai tươi sáng: ngồi phòng máy lạnh - gặm chân gà nóng ?" chiêm ngưỡng cô chủ quán xinh đẹp ?. Và không biết có phải vì quá phấn khích không mà trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, bác Big Doremon và bé nai vàng Cobalt đã kịp nhận họ hàng chú cháu >>>> lịch sử tiến hoá được cập nhật: giữa mèo và nai có cùng nguồn gốc kiểu như người và?. khỉ
    Trong khi các chàng hoàng tử của Làm Đẹp đang mơ màng tưởng ?obở?, nét mặt của Mod TincyChick bỗng thoáng chút lo âu?. chả là Mod Tiny đã kịp nhận thấy sự quyến rũ ?ochết người? của mùi nước hoa trên thân thể nàng + mùi ?onhư đã nói ở trên? nên giờ đây nàng lo lắng cho tính mạng của những người còn ?osống sót? khi một sự hoà trộn mới với ?ochân gà nướng perfume? được hình thành?và?. với ý nghĩ đó ánh mắt sát thủ của nàng thật trìu mến nhìn các ?ocon chiên? đang ríu rít trên đường?
    Từ xa, quán Mỹ Miều trông thật nổi bật với vẻ đẹp của nó. Quả là không hổ danh ?oMỹ Miều?. Ôi những chiếc xô, chậu to tướng đựng đầy chân gà ?" cánh gà mới đẹp làm sao? những chiếc chậu xanh to cỡ cái mâm làm ta liên tưởng tới một mặt ao thôn quê mùa hè thơm mùi lá sen? những chiếc chân gà khẳng khiu (tức là chả có tí thịt nào í) vươn thẳng lên trời như muốn cổ vũ ta cố gắng hết mình cho SeaGames sắp tới, và cũng nhắc nhở ta rằng để có được ngày hôm nay, hàng ngàn cánh tay đấu tranh của cha ông ta đã giương cao như những chiếc ?ochân gà?? hic. Không những thế, chặng đường từ ground floor lên gác hai cũng làm ta gợi nhớ tới một thời Trường Sơn oanh liệt, vừa đi vừa tránh bom địch oanh tác trên đầu? vừa hát bài ?otrèo lên quán dốc, ngồi gốc cây đa í a?? Ôi quán Mỹ Miều, một địa chỉ đầy ý nghĩa.
    Khi mọi người đã yên vị, hai xiên chân gà nướng to tướng được mang ra dưới sự "giám sát" chặt chẽ của 6 đôi mắt chữ A và 6 cái mồm chữ O của các thành viên háu đói.... Bác Big Doremon, không hiểu vì lý do "kỹ thuật" nào đã chui vào ngồi trong một góc nhỏ xíu với diện tích chỉ cho một nửa bác ấy (chắc là vì nơi đó khuất, tiện nhét chân gà vào cái túi thần kỳ bác í mang theo), đối diện với bác Big Doremon là Mod TinyChick và cạnh TinyChick là... một bên cửa sổ một bên Kings.... Sở dĩ có sự xắp xếp này là do thứ nhất, Kings đã được miễn dịch sau khi "ngất ngây con gà tây" ở cafe Phố còn bác Big Doremon thì là "máy - mèo máy" và lại to khoẻ nên không dễ gì hạ knock out bác í được. Tin tưởng vào sự xếp xếp này cả nhóm ngồi ăn thoải mái vì không phải lo Mod Tiny sẽ gây tai nạn cho các nhân vât khác... Chân gà cứ thế ào ào ra đi, nước chảy vào... mồm ... xối xả , và thời gian như lắng đọng cùng cuộc vui.... Tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn cho đến khi... cô chủ quán xuất hiện.
    Quả là không hổ danh "Mỹ Miều" như bác Big Doremon quảng cáo, cô chủ quán là sự pha trộn của sắc đẹp muôn phương: với chiếc mũi tèn tẹt xinh xinh của Châu Á, mái tóc vàng Châu Âu và nước da tuyệt diệu của người mẫu đến từ Châu Phi... cô làm cho những chiếc chân gà cháy đen trở nên xám xịt. Không biết nếu cụ Nguyễn Du so sánh "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" thì Kings phải viết thế nào mới lột tả được sự ghen tị của "chân gà" với làn da cô bé.... Quả là một tuyệt tác của tạo hoá.... Và cũng qua đó, Kings học hỏi đuợc rất nhiều về bí quyết kinh doanh... có thể tóm tắt lại như thế này: Nhìn cô chủ >>> thèm chân gà nướng >>> càng cháy lại càng ngon...
    Vậy là một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi bước vào Mỹ Miều kê cẳng quán. Hàng chục chiếc chân - cánh gà đã được giải quyết, hàng trăm câu chuyện liên quan tới TTVNOL đã được "buôn" bán trao đổi, hàng nghìn nhân vật đã bị điểm mặt chỉ tên để rồi nằm gọn trong sổ đen của Mod Tiny. Và mọi người cũng đã thấu hiểu thế nào là quán "hot", chân gà "hot", và cô chủ quán "so hot"....
    Trời đã về chiều, cái nóng đã qua đi nhường chỗ cho sự mát mẻ.... và với các thành viên của Box, "mát" cũng là mộtnhu cầu cần giải quyết ngay..... Nào Let's go.
    Mời các bạn đón xem.
    Part III. Mát.... một nhu cầu không thể thiếu..
    KingstheOne - the Matrix
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác KingstheOne tường thuật quá hay
    Các đợt off. lần sau bác nên tường thuật qua về các em xinh chút đi nhé .
    To bác Big : hê hê hê hê ,bác Big lăm le làm quen với các thiếu nữ box Làm đẹp đấy hử .Biết rùi nhé
    Nhờ chừa cho anh em vài cô đấy hi hi hi

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

  6. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em nứa bác Big ơi, em nứa, mờ
    Hihi Bóc này vui thiệt đó chú Tbm , hay anh em mình đóng quân ,gọi thêm đồng đội đi... đang xôm mà
    No things to eat !
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi bác ạ ,4 chú là đẹp ,kéo cả quân sang đây chị em có mà chết ngất vì thấy nhiều anh quá đẹp trai à

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thanh niên độc thân vui tính VNE và thanh niên bơ vơ lang thang Zimbabwe chạy nháo nhào vào đây cả rồi còn giề. Đến là vui, rất tiếc các em ở Làm Đẹp không đẹp lắm.
    Mờ nghĩ lại, đúng là thanh niên VNE nhà mình toàn người đẹp giai sáng láng cả. Ra đường Hà nội bụi mù mờ cứ như đánh bóng cả mặt đường ấy các bác nhỉ
    -----------------------------------
    Người của sự thất bại
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 09/05/2003
  9. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hay là mình dạy các em cách làm đẹp đi ? chứ cứ để chỗ này thành cái chợ quần áo thời trang thì vào vài lần là chán thôi.
    No things to eat !
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này sao mà chuối thế ... các bác thì dạy sao được chị em ???

Chia sẻ trang này