1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Offline hội nhà Hổ 86 hôm thứ 6 ngày 20/07/2008

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi opendoor, 23/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. opendoor

    opendoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật Offline hội nhà Hổ 86 hôm thứ 6 ngày 20/07/2008

    Chào các bạn trong Room cuộc sống,sau đây là buổi tường thuật trực tiếp off nhà Hổ lần 2:
    -5h trời mưa tầm tã,tôi được ông hội trưởng hội nhà Hổ gọi điện dục đến ngay sợ trời mưa tôi té mất
    -5h30 phút trời bắt đầu hết mưa,tôi phi xe sang đón bác Cường béo
    -6h đến chỗ hẹn tại Nhà hát lớn
    -6h 15 phút bác Sinh có mặt
    -6h 20 bác gì wen mất tên cũng có mặt
    - 7h ko còn ai,cả hội 4 người rủ nhau đi ăn uống
    -7h2 phút nghĩ lại chẳng lẽ 4 thằng đực rựa đi với nhau,cả hội liền rút di động ra alo cho các hảo hữu khác
    -7h5 phút ko gọi thêm được ai,bác Cường béo nảy ra ý định ra quán nét lên trang web,tìm thêm vài người
    -7h10 có mặt tại quán nét trước cổng trường Việt Đức,sau 1 hồi căng mắt ra nhìn xem có ai để lại số phone ko chúng tôi đã tìm được bạn Ngọc,cả hội 4 thằng đồng loạt rút Phone ra nháy máy,nhưng bác Sinh nhanh tay đã cướp mất cơ hội này Sinh: " Alo!! Ngọc hả
    Ngoc: " ùh mình đây,ai thế
    Sinh : mình là hội 86 đây,bạn ko đi off àh,tất cả đang đợi
    Ngọc:trời mưa lắm mình ko đi được
    Sinh: hết mưa rồi mà,đi đi ,cả bọn sang đón
    Ngọc:thôi tớ sợ mẹ lắm,để hôm khác nhé,xin lỗi mọi người
    Sinh: ùh thế thôi vậy
    Cả bọn chán nản vì thành viên nữ duy nhất đã ko đi,chẳng lẽ buổi offline chỉ có 4 đứa!!!!!!!!!!
    Hết hồi 1*mai post tiếp hồi 2
  2. opendoor

    opendoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi suy nghĩ tôi nảy ra ý định,thôi liều mạng vậy,đằng nào chẳng thế,đi 4 người chán chít,phải có con gái,anh em liều mạng ra Phố Huế tìm nhà Ngọc ,vào tận nhà xin phép,ko được thì thôi,mà nếu được thì tốt quá,anh em Phố Huế thẳng tiến
    -7h20 có mặt tại phố Huế,tìm tìm,tìm tìm,ko tìm được nhà Ngọc,cả hội lại thất vọng,Sinh rút di động alo cho Ngọc thêm lần nữa,chịu làm mặt mo
    Sinh: Alo ngọc hả
    Ngọc: ùh sao thế,chưa đi hả
    Sinh :Thiếu bạn nên đi sao được,mọi người đang đợi bạn ở trước của nhà bạn nè
    Ngọc:có nhiều người ko?
    Sinh : hơn chục mạng roài,đi nhé
    Ngọc: được roài,các bạn đến địa chỉ này đợi tớ(người này xin được dấu địa chỉ nhà tránh bị đặt bom)
    Cả hội hí hửng,thế là lừa được con bé Ngọc roài,
    7h 30 : Ngọc xuất hiện!!!!! Ồ Ồ con gái ai mà xinh thếTrái ngược với những gì mình nghĩ,ko ngờ hội nhà Hổ có con bé xinh dữ vậy trời,hihi,mình tưởng sẽ gặp 1 bà đeo quả kính to mù,ăn mặc như dân chí thức,ai ngờ!!!! Ngọc xuất hiện làm không khí nóng lên,mọi người nói chuyện rôm rả hơn để cho Ngọc cảm thấy ko bị lẻ loi trước 1 đám Boy 86 tinh nghịch!!!!!
    ~ Bật mí nhỏ: Trước khi gặp Ngọc bác Sinh đã đánh chén hết gói omai mứt xào mà ko để cho NGọc 1 miếng nào~keke
    7h 45 cả bọn có mặt tại chợ đêm Đồng xuân,NGọc định vào gọi bạn nhưng kế hoạch bất thành do ngại gửi xe,thế là Ngọc chấp nhận đi 1 mình,pro girl
    8h cả bọn có mặt trên chợ hàng Gia để ăn Bún bò Nam bộ
    8h 15 cả bọn xuất phát,thẳng tiến đến quán Karaoke Anh Em tại Cảm Hội Lò Đúc,trên đường đi nhân tiện đón bác Mạnh tại cổng trường Việt Đức
    8h 30 cả lũ đến quán Karaoke
    Không khí buổi hát karaoke
    Tưởng chứng chỉ với 6 người buổi hát này sẽ nhạt nhẽo ,nhưng ko,trái với những gì tôi nghĩ,buổi hát thật rôm rả,ai cũng nhiệt tình cả 1 2 3 cụm ly nào,uống cốc bia rồi hát cho máu
    Giọng ca bác Cường Béo vang lên,ối giời sao bác ý giống chị Siu Black quá,cả hội nhìn bác hát mà tủm tỉm cười,bác Cường hát khá hay,cái giọng bác ý cho đi thi Sao Hôm được đấy.Sau tiết mục bác Cường là đến tôi thể hiện!!!! Ôi chao,có người đẹp NGọc ở cạnh có hát,đổ bài : Ta trở về của JimyNguyễn hay quá trời lun!!!! keke.Đến phần bạn Ngọc thể hiện,troài NGọc hát cũng hay quá,hát cái bài gì của cái con gì gì mình wen mất tên mới chít,nhưng tóm lại Ngọc hát hay !!!!! Bác Sinh làn này phê phán nhé,bác chọn 2 bài khá hay của Đàm Vĩnh Hưng ( Giây phút chia xa,say tình) mà bác cứ dầu nghề ko chịu hát,lần sau là phạt đấy nhé.Hot Boy Mạnh và Cường Béo song ca bài Cho bạn Cho Tôi của Lam trường cũng hay lém!!!!!
    10h bà già phone gọi về, do đi từ lúc 5h nên lo lắng,mình đứng dậy xinh phép anh em đi về,cùng lúc với bạn Ngọc cũng đi về,thề là minh được đưa người đẹp về nhà,suớng quá!!!!
    10h10 phút hộ tống thành công bạn Ngọc về nhà,trao trả phụ huynh,và hẹn bạn ý hôm nào rảnh tớ có thể rủ bạn đi uống nước ko?Và bạn đã đồng ý^^( Mà nói trước lần này em đi solo ko rủ ai đâu đó,nói trước ko các bác bảo em đi ăn mảnh)keke
    Buổi offline của nhà Hổ kết thúc thế đấy,tuy lần này còn ít thành viên,nhưng hy vọng lần sau sẽ đông và vui hơn thế này nữa!!!! Chúc nhà Hổ luôn vững mạnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này