1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline hụi gà 25/5.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Jeno, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật offline hụi gà 25/5.

    Hôm ni trời mưa, mà ác cái là gần 6 giờ nó mưa, mưa dã man, mưa ào ào. Nhìn ra ngoài trời thấy dzậy là lòng buồn vời vợi vì rằng thì là buổi offline chắc hổng có ma nào. Nhưng mà quyết tâm theo tinh thần chiến sĩ của anh em gà trống, niềm kiêu hãnh của những em gà mái, tui đội mưa đi khi nó vừa ngớt ngớt...

    Tới nơi tưởng đâu mí quan chức Bely dzí Tanit phải đợi sẵn rồi nhưng mờ cóc thấy ma nào. Buồn tiếp 2 phút, loay ngoay chưa biết làm gì thì hên phước nghe cục tác cục tác đằng sau. Thì ra có 3 con gà mái mới ở sau lưng chạy tới (hông biết có chú gà trống nào rượt hông mà thấy cục tác ghê lắm)! Dù đã gặp mí lần rồi nhưng vẫn choáng, công nhận mí gà nhà mình cô nào cũng quyến dzũ! Dunghoitaisao dzí Soledad thì có biết rồi, còn một người lúc đầu nhìn quen quen mà hông biết ai... Mãi tới tận sau nì, tới cái lúc mà chơi một chén tuỷ dê trên lầu cao lộng gió, ngồi kế bên hỏi ra mí biết đó là QUICK.

    Kể lại hồi nãy, lúc đó có 4 người à. 4 tên ngồi tán dóc (trong đó có chửi Bely dzí tanit)! Khỉ thiệt, chính phủ lâm thời hụi gà mà chả thấy đâu, hẹn cho cố là 6h30 mà 6h40 chưa thấy đâu. Bất chợt một bóng hồng lướt hoa, là Pajero! Một hồi nữa là Pickou, người mà người ta luôn gọi là Pickou trong khi Bely khoái gọi là Pickou

    Lại lảm nhảm, chờ thêm một hồi thì boysaigon tới. Thêm nữa là Rose121181, Pascal. Jeno tui lúc đó hổng nhớ, chỉ nhớ là Rose 1234 gì đó! Cuối cùng sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, thì Bely dzí NangSaigon vèo vèo phóng tới, cười hớn hở nhe hàm răng mím chi thấy ghét, y như trong avatar! Còn có tanit chưa thấy đâu, chờ thêm 10 phút mới thấy hắn xuất hiện... tanit nhà mình hiền quá, chịu sao nổi mí cô gà mái phơi phới sức sống thế kia!

    Chỉ chưa đầy 1 phút, địa điểm được cả thảy mọi người ủng hộ là lẩu dê Trương Định. Hình như mí cô gà mái mình đề xuất! Vù kéo tới, leo lên tầng 4, nhìn quanh... Trời đất, có mình tui gà trống cục tác giữa một bọn gà mái... 6 nàng dzí mình tui! Mí chú kia đâu mất tiu, tui thì sướng rụng rời! Cái số một thân giữa rừng hoa cũng khoái lắm, được cưng lắm. Dọn bàn nè, dọn ghế nè...

    Khi mờ chủ quán mang ra 2 dĩa nướng với 2 cái lẩu thì không khí rôm rả, vui chưa từng thấy, Hụi gà mình là sung nhất. Trước giờ mí box kia họp lần đầu chỉ được vài em mà hụi mình được cả chục mạng... Tui mừng cho anh em nhà mình là gà mái nhiều hơn, cô nào cũng xinh, cô nào cũng độc thân! Mà sung nhứt trong mí cô là QUICK, Lúc chủ quán hỏi đồ uống thì ẻm gọi Pepsi. Chủ quán quay đi thì còn níu theo: "Chị ơi, Pepsi-X í, Pepsi tăng lực í"! Đã lẩu dê mà còn chơi thêm tăng lực Pepsi-X Tui ngồi kế bên hơi ngán nhưng cũng tranh thủ phỏng vấn một câu: "Bộ sức íu hở"? "Hông! Tăng lực quen rùi!"... Chà, gay go hen!

    Câu chuyện trên bàn nhậu xoay quanh những chủ đề nóng hổi như: Webcam gì gì đó trên bản tin TTVN, những hình ảnh mát mẻ... Công nhận đi chung với mí gà tui thấy thoải mái, nói chuyện cóc kiêng kị gì, dzui cả làng! Tiếc cho bạn Tao_lao kẹt chuyện không đi được!

    Qua quán lẩu dê là tới quán Tí Nị. Hình như qua đây có nghiêm túc bàn chuyện hụi gà hơn. Nhưng mà ấn tượng của tui về 2 quan chức nhà mình hay lắm. Bely thì luôn miệng liên thanh, giọng ngọt ngào dẻo kẹo. tanit thì hiền, hiền dã man, chỉ ngồi cười ngất, dễ thương ghê. Hai người này người tung người hứng chắc sẽ đưa box mình phát triển dữ dội à! Còn lại thì Dunghoitaisao, NangSaigon, Soledad, QUICK ai cũng biết rồi. Mà quên, còn Rose121181!

    Lúc tui về thì còn lại Bely, tanit, Rose, boysaigon. Mí người kia về trước rồi. Hai MOD nhà mình đang bàn tới những vấn đề xây dựng hụi gà thành hụi ăn chơi trùm TTVN Thấy bàn cũng nghiêm túc lắm, mấy ngày tới sẽ thấy kết quả!

    Đói bụng quá, tui đi lục cơm nguội đây...

    Jeno

    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.

    Được Jeno sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 25/05/2003
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Lần 2 chứ hổng fải lần 1 đâu á
    Hì hì, toàn gặp người quen
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  3. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Hôm nay Pascal đi vui quá !
    Tới nơi đã la làng lên : My đó hả ?
    Vẫn cái My gòm ( QUICK )ngày nào , bây giờ béo ra được 1 chút !
    Nhìn qua bên cạnh thấy SOLEDAD sao quen quá , cũng là người quen cũ , từng học chung trường !
    Hỏi từng người . rồi đến Bé Ly thì trùi ui, con gì đang nhảy tưng tưng kia ?? ------------- > Bé Ly đó , cao vật vã và dẻo miệng kẹo kéo kinh quá !
    Hic hic , sao chưa đủ vậy, rồi Tanit nhà ta cũng đến, nhìn hiền khô quá ! Điệu này bé Ly làm thịt quá ??
    Ăn lẩu dê , toàn cười bể bụng !
    Công nhận hội gà có nhiều chuyện để nói cho nhau quá !
    Mail YIM : pascal_dophan@yahoo.fr
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ôi , tình hình rất là tình hình là hôm qua tuy đã pepsi X tăng nực cộng với tuỷ dê sống bổ toàn thân thế mà iem chả phát tác được khi ngồi cạnh bác jeno về cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ bạn sol nhỉ
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ghê nhỉ. Đến giờ phút cuối cùng Christy cũng ko đi được uổng quá ah. Thôi vậy hẹn lần sau vậy. Mà nè Christy có nhán tin cho cái anh ban tanit gi đó ko biết có nhận được ko vậy???
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cho tui ké với nhé. Tui là sứ giả của box 80, nhưng lại có duyên dzí các em gà, thôi thì coi như mình có chút dziên nợ gì đi ha. Trước tiên là tui cám ơn bely@ đã năn nỉ tui đi off lần nì để tui có dịp gẹp lại 1 người wen cũ mà tui cừ tưởng là sẽ khó gẹp lại (ai thì người nào đi off biết gùi), tiếp nữa là tui được gẹp lại những tâm hồn sôi động và trẻ trung của những gà trống, gà mái... Hì, chưa lần nào tui đi off mà đến 12h phia mới chịu dzìa. Mà Rose@ đuổi lém mới dzìa á, chứ hông là tui còn ở lại lải nhải với tanic@ hiền khô, bely@ năng động và rose@ dễ thương rùi.
    To Soledad@: Em có ID Yahoo không, cho anh xin nhé!
    Thông qua bài này kính xin phép các gà và 2 mod cho tui đăng ký member lun nhớ!!!!!
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tường thuật khá đầy đủ rồi ha . Bi giờ Rose tui chỉ việc miêu tả về các thành viên tham gia hôm qua thui nhé .
    Trước hết là các bác gà mái .
    Soledad : xinh xinh , nói chuyện pha giọng hà nội nghe hay hay . Thật sự là một bác gà mái duyên dáng đáng yêu , các bác gà trống hôm qua không đi là lỡ mất một dịp chiêm ngưỡng rồi .
    Quick : dù rằng vào đây cũng khá lâu rồi , nhưng vẫn còn đậm dáng con gái hà thành lắm . Nhỏ nhỏ , xinh xinh , nói chuyện khéo lắm cơ , chả thế mà bác Jeno ngồi kế bên cứ ngây ngây ngất ngất khiến cho miếng thịt đang nướng bị cháy đen thui lun.
    dunghoitaisao : Mắt kiếng , tiếc là không đi tăng 2 nên Rose chưa có dịp tiếp xúc nhiều .
    Nắng SG : cũng không đi được tăng 2 luôn , nhưng rất nhiệt tình , nói chuyện sôi nổi .
    Hụi phó belysymbol : đề nghị đổi tên là khướu , nói nhiều không thể tả . Có thể tưởng tượng rằng không cần một con vịt hay một bà nào cả , chỉ riêng bely cũng đủ làm nên một cái chợ . Nhí nhảnh ,dễ thương , 81 mà nhìn trẻ lắm cơ ( hichic , chẳng bù cho mình , 81 mà cứ ngỡ là 71 )
    Rose tui : ban đầu đi ăn lẩu dê , vì đói quá nên cứ im re mà chén . Nhờ thế mà được Quick khen là hiền ...hehe...Tới lúc đi uống nước thì nói um sùm , rà trúng đài nên nói thả phanh lun . Nói chung là tám , nhiều chiện lắm .
    Bây giờ tới phiên mấy bác gà trống .
    Hụi trưởng tanit : Tới trễ khiến bà con giận lắm cơ , nhưng may mà có lý do chính đáng . Vả lại anh í hiền lắm các bác gà mái ạ . Hiền cực , nên chúng tui nhìn mà không nỡ en hiếp . Hụi trưởng cao khiếp , ốm cũng khiếp , nói chung là giống cây tăm xỉa răng , bà con cứ tưởng tượng thế là chính xác rồi .
    Bác pajero : dòm xa xa thấy lờ mờ (tui cận bà con ạ) bác ấy y chang ......trong tấm hình bác ấy post ấy . Nhưng chẳng hiểu sao bác ấy chả đi tăng 1 cũng chả đi tăng 2 . Nên tớ chả nhận xét được gì nhiều .
    Bác Pickou cũng thế , chả đi tăng nào cả , nên tớ không nhận xét gì cả .
    Bác Pascal : bác này cũng cao như bác tanit , nhưng mà bác nhé , cảnh cáo bác lần sau chuồn về sớm là phải đóng phạt đấy . Tức bác về cái vụ bác chê bai chuồng Gà lắm mà chưa có dịp xỉ vả riêng bác ..hừ ....bác là bác coi chừng tui đấy nhé
    Bác boysaigon : bác này xuất thân từ Đoàn , nên nói nhiều khiếp , ca vọng cổ cũng rất mùi , kể chiện vui thì khỏi nói . Nói chung là đa năng , mí bác gà ái không đi off vô tình đã để lỡ dịp chiêm ngưỡng một tài năng khỉ rồi . Nghe bác nói chuyện cũng thấy tâm huyết với Box lắm . Hy vọng bác tham gia Box nhiệt tình , rủ rê thêm nhiều người khác nữa . Chúng em cám ơn bác lắm lắm .
    Bác Jeno : đề nghị mí bác Gà mái chú ý kỹ phần này nhá . Tui bình chọn bác Jeno làm Nam Hậu chuồng Gà . Bác ấy xinh trai cực , dễ thương lắm cơ . Cao vừa phải , không quá béo , không quá gầy , còn nụ cười nữa mới là đáng tiền , cười xinh ơi là xinh , ngây thơ , hiền hiền , nói chung là duyên lắm . Bác Jeno là Út Cưng xinh xắn của chuồng gà đấy mọi người ạ .Mí bác còn không biết mau mau nhào dzô làm quen nữa.
    Tường thật đến đây là hết . Chân thành cám ơn bà con xa gần đã chú ý đón xem .
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ối giời chẳng nhẽ giọng nói của em ngọt thí hẻ trời ??? nhưng sao em lại giống khướu dzạ , em thí em dễ thương lém cơ muh . tháng sau chúng ta sẽ có ofline tiếp chứ các bác gà ......

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    hic hic, Đọc xong, em thấy tanit@ bị chê nhìu nhứt.
    Em đọc bài của Rose rùi, seo giống mình thế??? Nhưng đâylà ý kiêncủa em nè
    Em thí các bác sôi nổi qué. Các bác trống quậy dữ. Thua các bác mái. Một dàn nhạc toàn rock pop rap.
    Nên em thấy, mình phải làm một nút trầm xao xuyến. Để hoà quyện, để cân bằng âm dương.
    Nhưng nói thiệt ra, các bản tính nói nhiều, nói lém , vô duyên ... em phải cất đi, để rình các bác. Em phải làm lạc hướng các bác chớ.
    5:30 : Tắm
    5:33 : Trang điểm, sửa soạn:
    6:15 : Khởi hành
    6:20 : Đụng xe ( xui qué trùi lun )
    6:50 : Chạy về đổi xe
    7.05 : Tới Dilmah (Đông zdui ko ngờ )
    7:08 : Tiến về Trương Định
    7:20 : Khai mạc buổi offline hụi gà Sài Gòn
    ............
    .........................
    tanit@ ngồi nói chuyện, mà luôn đưa mắt ngắm nhìn các khuôn mặt rạng rỡ của các bạn.
    Ngồi bên phải tanit@ là bác boysaigon@. Mới gặp thui, mà đã thấy bác vui tính, dí dỏm tới cỡ nào. Mê ngay lần đầu.
    Bên trái là chú pascal@, lúc nào chú cũng chỉa chỉa cái đôi đũa vào bely@, chắc do chú ăn thịt dê hen. Tớ đề nghị chủ tư tưởng ổn định. Nhìn trước sau trái phải... tránh. Mà công nhận chú ga lăng phết. Tớ bái phục.
    Trung tâm chú ý ??? bely@ . Nói liên tục nha, chà chà. Anh em đánh giá là bely@ nổi nhất. Bởi vì mặc áo đỏ. Và suýt nữa là có món gà mái nướng rùi. tiếc ghê.
    Aha, ưu tiên khách mời : Nangsaigon@. Đúng là hoa hậu. Cười xinh lắm.
    To Nangsaigon@ : Cảm ơn Nangsaigon@ rất nhiều nha. Đã tham dự cùng với box. Lần sau, quyết rinh Nangsaigon@ về box. Báo trước đó, chuẩn bị tinh thần zdìa đi.
    Xa xa, là Quick@ và Soledad@. Nghe tiếng nhiều mà chưa biết mặt. Hôm nay, hân hạnh hân hạnh thật. Lại có giọng dễ sương ko chịu nổi. ( Đêm qua, ta mất ngủ vì ai??? )
    Quick@ : Đúng là quick, nhanh chóng, nhí nhảnh và trắng.
    Soledad@ : Thích nhất là khi nhìn thấy sol@ cười và đôi mắt kính. Nghiêm nghiêm, hiền hiền, trắng trắng, vui vui, sương sương. Ấn tượng sol@ ngay từ khi tanit@ mới nghe tên.
    (Đêm nay, ta lại mất ngủ do ai??? )
    Dunghoitaisao@ , lần sau, tanit@ sẽ chọn ngồi cạnh dhts. tanit@ có nhiều chuyện muốn nói lém. Tại sao đừng hỏi nhỉ???
    Rose121181@ Một chuyên gia đa tài , đa ngành , đa lĩnh vực. Hỏi các gì cũng biết, cái gì cũng rành. (Seo mờ giỏi thế nhỉ ). Kinh nghiệm sống : hỏi vô tư, nhất là vài chuyện tình củm. Âm nhạc: thích thì chiều. Điện ảnh : Ko biết có phim nào la Rose@ chưa xem nhỉ?..
    Bác jeno@ nữa, sao Rose@ và bely@ gọi là út cưng nhỉ ??? Lạ nghen, to cao. Ah, vẻ gì đó rất rất baby. Đúng rùi.
    Pajero@ : Hâm mộ lém. Cứ phải ngóng xệch cổ mí thấy pajero.
    Wow, toàn là nhân vât cộm cán ko à
    Còn ai nữa nhỉ ??? Sao Jeno nói là có Pickou. Lạc nhau à. Tiếc thật.
    Sorry 091.8424....(Christ@ đúng ko) và cả 091.3829.... Tớ bất cẩn quá , HẸN GẶP LẦN SAU NHA.
    00:05 Chia tay boysaigon@ , rose@ , bely@ , mọi người đi về bình an và ngủ ngon.
    Have nice Sunday.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lúc đó Jeno đang chờ cho mấy miếng thịt dê nó phát huy tác dụng để mang vận dụng qua người kế bên mờ chờ hoài hông thấy có chuyện gì, chắc thịt dê dởm rồi. Thấy bạn QUICK chơi một hớp Pepsi-X Jeno run run nhòm qua nhòm lại nên miến thịt nó mí cháy chứ bộ!!!
    >>Rose: Tả tui như thế thì mí người hông đi lại tưởng thiệt rồi tới khi họ đi họ thấy vọng là đè uýnh dập mình Rose à, ráng chịu hen!
    Ấn tượng cho anh boysaigon là rất năng động, hiểu biết rất nhiều. Lớn hơn mình có 1 tuổi mà sao biết nhiều thế nhỉ, nghe ảnh kể chuyện hay ác!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.

Chia sẻ trang này