1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline không chính thức của Chuột SG tháng 3-2006

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi bibi_hssv, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật offline không chính thức của Chuột SG tháng 3-2006

    bibi đến nơi lúc 5h20 thì đã thấy angel, trap, laogia và 1 người là bạn do bibi mời tới. Cũng xin mở ngoặc là anh bạn của bibi còn độc thân, hiện đang là kĩ sư xây dựng và có nhu cầu tìm người chia sẻ buồn vui, hạnh phúc. Đó chính là lí do chính bibi mời anh ấy tham gia off box Chuột và hi vọng trong tương lai không xa anh ấy cũng sẽ làm rể box Chuột (tất nhiên không phải bibi lập công đâu )

    Nhưng kính thưa các bạn xem đài, tình hình lúc đó là 2 nữ đứng cạnh nhau để 8 và cách đó chừng 2-3 mét là 2 anh chàng đã kể ở trên. Khi bibi đến nơi, sau khi hỏi thăm trap xem những người đứng đó là những ai thì được biết anh bạn kia là laogia và bạn của laogia, còn bên cạnh trap là uyen..... Và một lần nữa, sau khi hỏi chính anh bạn của mình thì bibi lại được biết đây là bạn anh ấy dẫn đến và 2 cô kia thì không biết. Có 1 câu hỏi được đặt ra trong vòng 2 giây: Tại sao trap biết anh bạn đi cùng bạn bibi có nickname là laogia? Hắn rốt cuộc là xuất thân từ môn phái nào vì rõ ràng bạn của bibi không hề biết gì về hang Chuột trước đó. Cuối cùng cả 3 đứa con gái vỡ lẽ rằng: 2 người ấy là bạn 5 phút.

    Sau sự kiện này, chúng ta có thể suy ra một trọng điểm cần được lưu ý và tuyên dương (cũng như phê phán tên còn lại ). Nhưng trước hết xin cả nhà vỗ tay khen 2 bé trai này vì thành tích đến off đúng giờ hẹn, trước cả vị Chủ trì to mồm nhưng đến sau beauty-trap, tự Mỹ nhân kế. ... bis.. bis......

    Sau đó là Love-killer và bạn angel, rùi đến bamboo, Quản gia già, xì trum và bạn, cuối cùng là sonnew sau khi đã gọi ĐT khẳng định việc mọi người vẫn còn đang kiên nhẫn đứng chờ ở điểm hẹn.

    Trong khi bầy Chuột đứng lúc nhúc 8 thì có một đôi nam nữ khá đẹp đôi đến, các Chuột nhìn nhau tự hỏi đây là ai thì được biết đó là: nhân viên tiếp thị . Họ năn nỉ nếu Chuột nào hay đi uống cafe thì giúp họ điền một bảng khảo sát về thị trường cafe. Người tốt bụng đầu tiên là laogia, rồi anh bạn của bibi (sau đây sẽ gọi đích danh là anh Quân cho các bạn xem đài tiện theo dõi). Sau đó theo ý kiến của Chuột bamboo, mỗi Tí đều phải làm 1 bản vì ..... cả lũ ở không 8 mà. Vậy đó, sau khi làm xong một việc tốt rất đáng tuyên dương và khen thưởng (nếu đơn vị hoặc cá nhân nào có ý định tài trợ giải thưởng này xin liên hệ bibi hen [8D]), mỗi bạn được nhận một gói cafe phin, có lẽ đủ được 1 ly của một nhãn hiệu lạ hoắc Russie gì đó ở Ban Mê Thuột. Và cũng nhờ đó Love-Killer nhận ra là người quen học năm cuối ĐH Mở đang làm khảo sát cho đề tài thực tập với câu nói ấn tượng: "Em cũng năm cuối" trong một dáng vẻ khá en thẹn, dịu dàng. (Để ý kĩ thấy anh bạn kia cũng đep trai phết, phong cách nam tính đã khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đoán thế chứ bibi không rõ lắm )

    Đã gần 7h tối rồi, tức là đã cao su tối đa, cả hội quyết định Bờ Kè tiến theo sự dẫn đường mờ mịt của beauty-trap.
  2. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Từ giây phút này trở đi, xin các bạn xem đài cho phép bibi gọi tắt beauty-trap (Mỹ nhân kế) là Mỹ chít chít (có thể tạm dịch là chuột đẹp chứ đừng nghĩ là chuột Mỹ nha các bạn).
    Xuất phát từ cổng công viên Lê Văn Tám, theo Trần Quang Khải thẳng tiến bờ kè, Mỹ chít chít đã nhớ ra được địa điểm cần đến là một quán nhậu nào đó có tên "Mập". Sau một hồi đi qua hàng loạt các quán Út ba chấm nhưng không mập, cuối cùng Mỹ chít chít đã thấy được quán anh Quang Mập (chắc thế chứ không nhẽ là chị Quang Mập). Thật đáng tiếc cho anh Quang Mập đã mất đi một cơ hội chặt chém, làm thịt bầy Chuột SG hôm qua chỉ vì một anh nhân viên kém ga lăng. Có lẽ nếu anh Quang Mập đang theo dõi chương trình tường thuật hôm nay thì anh sẽ lập tức về đuổi cổ tên nhân viên kém lịch sự với chị Mỹ chít chít nhà chúng ta.
    Chắc các bạn cũng đang thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra. Nguyên là khi Mỹ chit chit vừa nhẹ nhàng bẻ cổ chiếc Ác ty là vào quán Quang Mập thì nghe một câu phũ phàng "Chị ơi...", chưa kịp nghe dứt câu thì Mỹ chit chit đã nổi giận nhấn ga, bẻ cổ con Ác ty là, vọt thẳng lên quán bên cạnh là Bé Bảo như một lời nhắn gửi "Em đây còn trẻ trung, xinh tươi lém mừ"
  3. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sau màn đi chợ gồm các món nhậu như: 1 két bia, dồi trường 2-3 đĩa, vú dê nướng tại bàn 2 cái, gỏi xoài và 2 cái lẩu Thái là đến màn chào hỏi, tự giới thiệu để sẵn sàng cho giai đoạn quan trọng nhất của cuộc gặp gỡ hôm nay: phá mồi.
    Người đầu tiên: "Mình họ Quản, tên Gia, hiện đang kinh doanh game online. Tình hình là dạo này vợ bị 2 thằng Tây nặng gấp đôi Quản gia, tức là gấp chừng 4 lần các Chuột khác đặt bàn toà lên nên đã xảy ra sự cố và chưa có tiền nhập viện nên đã đến off bằng con bồ khác". Theo tin bibi nhận được thì lần này hang Chuột không cần tốn tiền thăm nuôi vợ anh Quản gia đâu ạ vì anh ấy không muốn. Thế nên bà kon đừng vội lo lắng phải đóng góp thăm nuôi trong tương lai gần đâu.
    Người thứ hai: "Mình là bamboo, hiện đang làm việc cho Nhà nước". "Còn tui thì chắc ai cũng biết rùi khỏi giới thiệu hen. (không được, lao xao vài tiếng phản đối). Tui là beauty-trap, nghĩa là Mỹ nhân kế, hiện đang làm Trợ lý nhân sự cho một công ty HTVC. (Mỹ chit chit có nhã ý là nếu Chuột nào có nhu cầu tìm việc làm thì Mỹ chít chít sẽ giúp hết mình đấy. Chúng ta vỗ tay hoan nghênh nhã ý này của Mỹ chít chít ....bis...bis.....). "Mình là bibi, hiện không làm gì hết. (nôm na là vô công rỗi nghề[:P]). "Còn mình là Uyên, mình mới tham gia TTVN, nick là uyen......., hiện đang là sinh viên". "Mình là sonnew, tức Sơn bịnh".
    Và đây là câu nói được bình chọn là ấn tượng nhất trong [hần thi Giới thiệu của một lão "già mà còn nhí nhảnh" - theo nguyên văn của thí sinh: "Mình là lão già 84 tuổi, thích màu tím, yêu chân thành, ghét sự giả dối". Sau đó thí sinh này có đính chính là "thích màu đỏ", rùi lại "thích màu nho". Nhưng theo khảo sát của bibi thì lão già có vẻ "thích màu vàng, yêu Tiger, ghét ai nhậu mà không rủ" hơn.
    Kế tiếp là sự giới thiệu khá nhút nhát, e thẹn của bạn xì trum, xì trum, anh Quân, angel và Love-Killer. (khác hắn vẻ đanh đá thường ngày của Love).
    Được bibi_hssv sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 26/03/2006
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Đóng cho bibi 1 cái dấu ISO 9000 về bài tường thuật quá ư chặt chẽ
    Cho laogia84 điểm 10 và trao lun vương mịn Hoa Hậu Nhí nhảnh cho laogia
  5. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sonnew mở màn bằng một hành động "tự nhiên như người Hà Lội" khi tự động rót hết 1/2 chai nước cam của bạn gái đi cùng xì trum vào ly của ... mình với một nụ cười đầy ngụ ý. Có lẽ bản chất của sonnew là "thích màu cam, yêu nước cam, ghét bia"?!?!?!

    Kế tiếp là màn phá mồi đầy ác liệt của các Chuột: Quản gia, bamboo, Love-Killer và bạn (2 tên này đi nhậu mà nhậu nước cam mới đáng nể chứ). Và phía bàn bên kia là sự phá bia không kém phần ác liệt của lão già và sonnew, ảnh hưởng trực tiếp đến bibi và uyen_ (Thật là xui cho 2 Chuột này ngồi gần lão già..hik...hik...Chả ăn được gì, toàn bia với bia)
    Không rõ là sau bao nhiêu chai nhưng chắc chắn là lão già chưa hề say, lão đã có một hành động ấn tượng khi được hỏi là tại sao da bạn đen vậy: Kéo áo cao lên tới nách, "Da tui tắng thế này mà đen gì, vừa trắng mịn màng, vừa nõn nà. Biết sao hông? Nhờ dùng Dove đó, không tin à, sờ thử xem" và đưa cho sonnew sờ để kiểm tra chất lượng sản phẩm.. Sau đó có một tuyên bố xanh rờn "Tui là gay" đầy tự hào. Theo dự đoán của bibi thì có lẽ sắp tới lão già sẽ cố gắng sang công tác, hoặc học tập tại Anh vì đây hiện đang dấy lên phong trào được kết hôn đồng giới.
    Giờ bibi đi Nhà thờ, lát về rảnh kể tiếp
  6. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xin thân ái gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các bạn xem đài. Sau vài hôm vắng bóng vì lý do cá nhân, hôm nay phóng viên bibi xin được tiếp tục tường thuật buổi offline không chính thức của Tí Sài Gòn ngày 25/03/2006.
    Hôm trước, chúng ta đã được nghe chuyện laogia làm người mẫu tự nguyện cho sản phẩm Dove (cái loại mà "em xoa nó lên tay, nó bông lên, xốp lên.... Ổng nói vậy chứ hôm trước mình thấy ổng cũng xài"). Và sau đây là phần tiếp theo của câu chuyện.
    Được bibi_hssv sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 28/03/2006
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hấc hấc thèm quớ hấc hấc ,sao dzui quá dzạ hấc hấc
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    a mem !!!!!!!!!
  9. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, cho lão già gởi lời chào thân ái đến mods Trap,Chip..và toàn thể mem chuột trong Box 84.. và sau đây cho tôi được trình bày các vấn đề chính:
    1. Cám ơn bạn bibi dành những "lời khen" đó cho lão già... hic hic...Nhưng công bố cái chiện "gay" trên Net thía này, không khéo dư luận xã hội đồn đại, làm lão già "mất giá" thì mệt kakaka
    2. Xin lỗi toàn thể bà con vì không thể đi tăng 2 được.Hẹn dịp khác lão già sẽ "múa lửa" cho bà con xem hí hí
    3...Chưa nghĩ ra...chờ xíu!
  10. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc gần 8h, tức là sau khoảng hơn 30 phút miệt mài, chăm chỉ diệt mồi, bất chợt đồng chí Quản gia ú na ú nần của chúng ta đứng dậy xin phép cáo lui với lời hứa trở lại sau đã khiến Hội Chuột phải héo mòn ngóng trông sự trở lại ấy như Hòn vọng... Chuột quản gia. Việc này sẽ được ghi nhận và tính sổ sau, có lẽ sẽ thanh lý môn hộ trong những tháng sắp tới.
    Có lẽ do tình hình mồi nhậu đã bị một bộ phận Chuột diệt một cách miệt mài nên .... laogia chuyển qua tự phong mình tư cách kiểm tra tư cách đại biểu lưu linh. Hắn ta chăm chỉ thúc ép mọi người uống với hi vọng sẽ được.... kêu thêm két bia nữa. Nhưng âm mưu ấy đã bị sonnew đọc thấu từ trước. Kết cục là một kẻ "thích màu vàng, yêu bia rượu..." như laogia phải ngậm ngùi uồng nước lọc trong những phút 89 của cuộc nhậu. Một bài học và cũng là một kinh nghiệm quý giá cho laogia. Hi vọng lần nhậu sau lao gia sẽ có cách khác hay hơn để buộc trận đấu phải kéo dài tới lượt đá luân lưu.
    Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Buổi nhậu nào cũng phải có lúc móc túi ra trả. Tổng cộng chi phí cho cuộc tàn phá "bia là chính, mồi là chủ yếu" của Tí Sài Gòn lần này là 604.000VNĐ chia đều cho 12 tên, mỗi tên 50.000. Nhân đây xin hoan nghênh tinh thần của Quản gia đã để lại 100.000 trước khi rút lui. Một thành viên khác là sonnew cũng góp 100.000 nhưng không nên tuyên dương vì đó là nhờ công "giựt tiền" của bibi chứ không phải hành vi tự nguyện. Có lẽ vì lí do đó mà sau đó sonnew nuôi hận, đã giành đường xuống cầu thang với bibi... hik... (dù gì thì cũng phải ga lăng tí chớ sonnew)
    Góp ý nhỏ là phần tiền dư trap nhớ để lại lần sau Hội hát hò free một bữa...hehehe.....

Chia sẻ trang này