1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline không chính thức của Chuột SG tháng 3-2006

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi bibi_hssv, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khi xuống bãi xe để Nnice thẳng tiến thì bạn Uyên đx phát hiện ra lao gia còn có một thói quen vô cùng ... kinh dị: xỉa cùng lúc chục cái tăm. Có lẽ lao gia vẫn còn nhớ đến thói quen chăm chỉ đánh răng sau bữa ăn bằng bàn chải Oral B với kem trắng sáng Close Up lúc còn trẻ (tức là lúc còn đủ 32 cái răng trưởng thành) nên dù về già "lợi thì có lợ nhưng răng chẳng còn", lao gia vẫn dùng cả bó tăm xỉa luôn một làn vào cái hàm răng ngà ngọc như lỗ thông gió của mình. Chúng ta nên hiểu và thông cảm cho lao gia. Dù sao lúc mới phát hiện ra chân lý này, bibi cũng đã suýt chết ngất vì cười. (Răng thế này mới gọi là đều và đẹp)
    Tại quán nhậu này, Hội Chuột còn phải thanh toán cả tiền gửi xe nữa (thật là đúng kiểu chặt và chém), với 7 chiếc xe giá 14.000đ. Đến lần này thì lẽ ra sonnew đã được tuyên dương vì tinh thần xung phong móc túi ra trả tiền xe giúp các bạn nếu không bị trap phát hiện: hắn móc ra có 2.000 hà...hik...hik.... Đại sư tổ trùm sò. Nhưng thôi, lại một lần nữa chúng ta cần thông cảm cho sonnew vì hắn vừa chả bị trấn lột ví mất 100.000 đấy thôi. Vậy nên chỉ đáng là "sư phụ của trùm sò".
  2. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sau đó thì Love-killer, angel và sonnew lẳng lặng đánh lẻ tẻ trên đường đến Nnice. Nhưng vì Nnice hết phóng từ lúc chip vừa đến nên mọi người quyết định để trap đi trước tìm quán nào còn trống phòng. Đã thống nhất như thế nhưng lao gia và bamboo lại phóng xe theo trap và kết quả khi trap quay lại Nnice là : bamboo và lao gia đánh lẻ tẻ mất dạng rùi....hik... Kể ra Hội độc thân cũng khổ nhỉ, suốt ngày xảy ra tình trạng đánh lẻ tẻ.
    Và phần kết của câu chuyện sẽ mãi mãi là bí mật "sống để bụng, chết mang theo" của trap, chip, bibi và anh bạn của bibi. Vì tăng 2 chỉ đơn giản là một cuộc "trải chiếu, ngắm trời, ngắm sao, ngắm nhà, luận chuyện thiên hạ" giữa 4 con người trên.
    Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình tháng sau.
    Chúc các bạn có những ngày cuối tháng 3 vui vẻ.
  3. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến của wản gia là nên mời bibi vào chức bộ trưởng bộ nội vụ và ngoại giao chuyên trách phát ngôn cho chụt SG
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    chài, đúng oài, gặp hung chắc hùng cũng cố gắng dớt 1 em nào đó rồi xé ra solo roài, như vậy thú vị hơn nhìu
    hix , tức quớ, nhắc lợi mới nhớ, 1 năm trước đây, đioff ké được coá 1 lần hím hoai với memchuot mà đi được coá 1 nữa, roài phải gắp rút vọt về để đi nghe nhạc với daddy >_<
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    trong nì hông biết spam cái gì nên thôi, ko spam hè hè hè
  6. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế ra bạn Sonnew ko đá hiệp 2 à???????, chắc bạn í không tìm ra đường Vo Thị Sáu ......mà fóng cũng ko kịp Trap với bibi. Đành thất thểu way dzìa

Chia sẻ trang này