1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline tối 6/12. Như là chia tay mà không phải chia tay...Có ảnh rồi nè....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 08/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật offline tối 6/12. Như là chia tay mà không phải chia tay...Có ảnh rồi nè....

    Chưa đầy 2 tháng, dường như box Gà đã trở thành một phần thân thiết không phải chỉ với riêng mình. Những buổi offline chính thức với tần số cao và chất lượng cực kỳ đã thu hút rất nhiều thành viên, mới cũng như cũ, tham gia một cách nhiệt tình. Đó là chưa kể tới những vụ offline cá lẻ (truyền thống của box Gà) nào thì đi uống rượu, đi cà phê, đi ăn trưa, ăn tối,... của dăm ba người hợp ý nhau,...
    Buổi offline chính thức lần thứ 4 của box Gà HN vào ngày 6/12, dường như sẽ là kỷ niệm thân yêu đối với nhiều người. Cùng chúc mừng những người bạn sinh nhật tháng 12, nico_tin bé bỏng gà ri (8/12), Minh@ nhiệt tình (10/12), bely hay cười (26/12); cùng gặp gỡ các thành viên mới như ZangRK (giống DV Hàn Quốc, đẹp chai cực, trời ơi ), nico_tin, sự trở lại của lucky_pam; giao lưu Nam - Bắc, kết nạp thêm Lissette (thành viên mới tích cực của box) và chào tạm biệt bely về lại Sài Gòn.
    Vẫn như mọi lần, mình là kẻ đứng đợi mọi người (ôi cái số tôi sinh vào giờ chờ ngày đợi hay sao ấy, hic) đến nỗi suýt ngất xỉu vì say nắng. Cái lũ gà này, cao su khủng khiếp, đến gần 2 tiếng sau giờ hẹn mới tập hợp đông đủ mọi người. Nào, bọn mình đi măm thôi, trời lạnh, nhanh đói quá đi mất,...
    Cả hội nhà Gà lao đến quán miến Lươn. Trời ạ, Gà ăn lươn thì biết là giỏi thế nào rồi đấy . Bely ngoài xuất miến của mình còn mang bát đi khất thực mọi người, hehe, kết quả là một bát cơm rang thật ngon và một tô miến lươn đặt trước mặt nàng. trùi ui, đúng gầy là thầy ăn nhé, hehe, hình như tên Minh@ cũng đánh đến vài suất thì phải (hịhị, mình thì ăn ít bỏ xừ vì còn bận soi bọn nó để viết bài tường thuật, chán như con gián, ), hic, đến tối về đói không chịu được...
    Còn bây giờ, kín bưng trong quán Kara. Ai cũng được nghe danh tiếng hội Gà nhà mình gáy hay ơi là hay rùi, hôm nay mới biết được thêm mấy giọng ca nữa. ZangRK tình cảm và sâu lắng với Mơ về nơi xa lắm, nico_tin với những bài hát dịu dàng, lucky_pam với Em ơi Hà Nội phố, bely với Em đi vía Bà...Khổ thân mọi người vì phải chịu đựng Z, hình như hắn đang rất tâm trạng nên cứ khư khư giữ lấy cái mic, mặc cho có kẻ dứt đứt cả dây. Chịu khó đi nhé cả nhà, hic, tuần sau tớ sẽ bị 5 ngày không được online, không được nhìn thấy box Gà thân yêu mà...À quên, nhắn bely rồi đó, gửi cho Tieubao Em ơi Hà Nội phố, nhớ chưa?...Lại có một trận chiến vỏ hạt dưa diễn ra và đối thủ hai bên tỏ ra rất cân sức, hmm, theo như lời nhận xét của bác Trum thì "bọn này rất nhí nhảnh con chó cảnh", hì hì. Có vô khối kẻ sẽ bị hắt xì hơi, sẽ bị cắn vào lưỡi, sẽ bị hắt canh vào người, hì hì, vì không đến nhé, như muonbiet, mail, check,... vì bị mọi người nhắc nhiều quá. (Nếu có thật thì cũng ứ thèm xin lỗi đấy, hihi)...
    Tiết mục được mọi người khoái tỉ nhất là chụp ảnh. Thôi thì tận dụng mọi cơ hội có thể để được gần những người ta yêu mến. Hì hì, bely khuyến mại 30 can axit một cái hôn, hehe, thế mà có khối kẻ sẵn sàng chịu tạt 60 can để được một cái hôn đấy, hí hí. Còn mình thì không những không bị hắt 30 can axit mà còn được 40 quả chanh vì đã hôn nàng , lêu lêu ai đó, thèm chưa? Rất cảm động là bài hát tiễn bạn được toàn box Gà chuyền mic hát để tặng bely, chúc bely lên đường mạnh giỏi, bình an, khi có dịp lại về với Hà Nội, để cùng đi vui vẻ với bọn gà nhé .
    Đêm tối, 5 đứa lúi húi đi sang họp hội bút TTVN rồi bỏ dở giữa chừng để về. Wishky trà, ngon không? Đường về nhà dài mãi, ơ, sao hướng về HĐ lại đi qua cầu Chương Dương? Hic, bác Trum béo dẫn đường thế à? hic, qua Gia lâm để về HĐ, hâm thế, thôi thì hưởng chút gió đông, nhớ nhớ những ai ai đó, một chút cho mình, trong những khoảng vui thế này,...Gần 12h đêm, nhận được tin nhắn của conhui, kêu là yêu hội Gà quá, hội Gà mình vui quá
    Chia tay, chỉ là một cách tạm thời để rồi lại bắt đầu những hội ngộ mới...Như là chia tay mà không phải là chia tay, phải không bạn hiền?

    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    nghe tường thuật mà đau lòng quá. lần sau nhất định có măt nhưng đừng có đi giờ oái ăm thế chứ.
        
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hì hì bạn Z@ nhầm rồi . BẠn Z@ ko bị tath acid đâu, dzới lại cũng ko có 40 quả chanh đâu. Số chanh này chính là acid để tạt vào mặt mí tên muốn ăn chanh đó he he ... Để tớ tổng kết chanh nhá : Minh@ 4 quả chanh, conhuighe@ 60 quả chanh, NOK@ thì tổng cộng là nhiều nhất 1040 quả chanh vào mặt ( số này đẹp thật đấy). Nhưng lão 100d@ nhà tớ thấy muh chanh mắc quá nên lão ta quyết định tạt cái khác, đó là acid nguyên chất hehe ... chùn gà nhà ta dzui nhỉ? lần sau đi off cho lão ý ở nhà để khi muh đi off về lão ta có công ăn việc làm đỡ phải nằm nhà chơi ko hehe ...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Eo eo, lão chùn gà của bely@ mà định tạt axit là chết đòn với tui đấy nhé. Với lại tui đã làm gì xứng đáng 1000 quả chanh đâu cơ chứ, hix. Em nhận 40 quả thui bác chùn gà của bely ah. Còn 1000 quả kia em khất đến khi nào em đòi được bely thì gửi bác sau nhé...he...he.
    Chú ý: Mai sẽ có ảnh 60 chanh của conhuighe và 4 chanh của Minh@. Tất nhiên 40 chanh của tui thì không có,,,he,,,he
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Tha` che^'t o*? kho^ng, kho^ng la^'y vo*., chi? ca(.p bo^`
  5. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    May mà em không thấy chanh của 209 đấy nhé , không thì biết tay dài hay là chân dài .
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hic, có ảnh rùi mà ứ post được vì đang lỗi. Ai có nhu cầu thì bảo Z gửi cho nhé, hì hì, có nhiều kiểu độc cực, đảm bảo nhìn là ưa
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thằng Hoàng nhớ resize cho tao cái ảnh 600 chanh để tau làm avatar nhá
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hix, tau bị mất cái ảnh 40 chanh rồi, mà có ảnh cũng không thấy mặt tau mới đau chứ. Còn mỗi quả 1000 chanh phê thế mà không chụp được. Nếu không thì đưa lên có mà chết đòn với ông 100dong he he. Bely ui, nhớ 1000 quả quá...hi hi.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Tha` che^'t&nbsp;o*? kho^ng, kho^ng la^'y vo*., chi? ca(.p bo^`
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hum đó chỉ có tí tẹo hơi khác thường còn lại rất dzui
    (đề nghị ai đó không quá nhạy cảm )


    Nothing gonna change my love for you.

  10. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ế ế, up hình lên xem nào, rồi từng chú sẽ có phần cả, yên tâm đi
    ...something is ending
    and something begins...

Chia sẻ trang này