1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi to_die_for, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em kết cái vụ này rồi đấy
  2. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Một tin buồn là mọt người đều có lời invite đi chơi của bạn bè họ hàng rồi chị à!Dê hôm khác nhé!Tuần sau mình offline cùng hội độc thân(túm lại là toàn người trong box vì em chả thấy đôi nào cả=>lấy danh nghĩa hội độc thân để có thể offline cùng box liên tục,Mưu cao)
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó thành viên mới và cũ chính thức làm quen thân mật với nhau.Nên nói thành viên cũ chưa tích cực bằng NEW cũng đúng.Nhưng thử xem lần sau,off nửa đêm luôn.
    HIC,nhưng các bác máu thiệt,em 9h30 phải có mặt tại nhà để điểm danh,thế mà các bác cứ 10h-11h .VUi nhể,em thèm như các bác quá.
    Hôm đó,lượn cùng XXNV,trêu mấy CHÚ ÁO VÀNG,sổng cái là:"Em chào các anh"k thì:"Anh gì giai quá"........này ,đừng hiểu nhầm,XXNV dạy lovejunhan đấy,nhưng cơ bản cả 2 cùng MÁU.
    Em thấy bác NIKATA ít nói nhất(cái bác mà XXNV đèo về ý).
    Cái CHÚ nào mà ở vườn Hồng định kể chuyện :CON CHẤY và NÀH SƯ VÀ CÁI TRỐNG ý nhể?em quên nick rồi.Bác này vui tính phết,nói nhiều phết.
    Jemi trông baby thật,mà mấy chị ở OLDbox cũng dễ nói chuyện lắm.
    BS và MOR ơi hôm nào Tam ca bài NHỚ ANH tiếp nha.
    Ăn bánh ngon thiệt.Cả đời em chưa ăn bữa nào mà ngon như thế nhưng đấu tranh để được ăn thì cũng cực khó khăn.Hôm nào post ảnh cái cho tui xem với.
    Hẹn 1 ngày ngần đây chúng ta hội họp
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    daixabao: 0904040985
    Z_125:0904287487
    Nhào zô cho 2 tênchuyên nháy máy này 1 bài học đê mọi người.
    Chị đã nói rồi mà 2 em k nghe,bây giờ các em là thiểu số rùi nhé.BOX mình nhấy ZÔ,tụi này đáng cho 1 bài học.
    Máy junhan DECK nháy được thế mới ĐAU
  5. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hồ hồ rồi để xem ai dám nháy máy của tụi này. Tụi này chơi là chơi đến cùng đấy nhé, nếu mà đã nháy thì cấm chơi ăn gian tắt máy hoặc + bật voicebox . Nhất là thg bảo thường đi ngủ vào lúc 4h-5h sáng nó mà nháy cho thì 1 là hết pin hay là điên lên hôm sau gặp nó ai cũng đòi đánh .
    TO : junhan nè cô em chắc là mấy tối nay được ngủ ngon rồi hả nên wên? Nên nhớ là thằng BA nó cho số cố định của em cho anh rồi nhé. Mà nè máy nhà em có hiện số kô đó?

    black]Đâu cái này là bị lây của mọi người đó. Nên mới áp dụng lại thôi. Số của em ở trên đó ông anh cứ nháy thoải mái. BTW bên đó block là 1 phút ông anh mà bị nhấc thì chắc hơi tốn tiền đó chắc cũng phải hơn 2£. Hehe xem ông anh có dám kô [/black]
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hé hé, đêm nay gọi luôn
    làm cái card 5£ ---> nháy cả tháng kô hết

  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đánh 58 rồi cơ chứ.cả 2 con 85 và 58 đều ko về.
  9. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tranh luận sôi nổi gì.
    Chỉ tiếc là mình "Văn như hũ nút chữ như mù" nên không muốn tường thuật lại chi tiết vì dù gì mình cũng đi đến lúc tàn cuộc mà. Chỉ đại khái thế này:
    Màn chào hỏi sơ sơ quá. Karaoke thì mọi người ai cũng hát hay...kém mình nên mình không muốn hát.. Rồi sau đó... từng thành viên ra đi ra đi...về nhà. Làm mất đi một số thành viên tích cực.
    Bánh ở PBC thì ngon thiệt chỉ mỗi tội mình ăn chẳng được bao nhiêu.. Nghe bảo đến ngoại thương xem ai múa mà đến đấy ngồi nghe hát cả tiếng đồng hồ. Vô vị thật.
    Nhưng có lẽ màn cuối đi ăn đêm mới gọi là thất bại thảm hại.
    Ai là người gọi cái món mì QT nhỉ? Khó nuốt quá.
    Tạm thế đã đến giờ vào lớp rồi
    Nhưng túm lại là vẫn vui, cảm ơn tất cả.
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    ẶC,sao lại gọi là vô vị với thất bại?
    Mọi người đi như vậy,số lượng cũng tương đối ,nhưng cái chính là đi để cổ vũ(hihihi,sao các bác ở dưới k hô to:JEMI cố lên nhỉ?) và có nhiều thời gian làm quen nhau hơn.
    Dù có k ngon thì có người thèm mà cũng kl được ăn như JUN nè.Thấy mọi người đi hăng và có vẻ vui ,hic thèm lắm chứ.

Chia sẻ trang này