1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Rock Show 1/6 (trích)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Expanium, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Expanium

    Expanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật Rock Show 1/6 (trích)

    "Chắc anh chị và các bạn rockfan ở Hà Nội đều đã đi xem buổi live hôm 1/6 chứ ạ, em thì đã cắn răng moi đủ 2K để mua vé vào xem nên phải có đôi điều muốn bày tỏ như sau:

    Mở đầu là ban nhạc chơi show như đi chợ Coming Late. Lần này Coming Late trình làng một tác phẩm mới (ít ra là với em) tự sản tự tiêu - bài Đua Xe. Có lẽ cần phải biểu diễn thêm vài lần nữa thì "Đua Xe" mới ngấm dần được. Nhưng tinh thần tìm tòi mới lạ của các anh Coming Late rất đáng được hoan nghênh, và nhất là sự nhiệt tình hăng hái, máu me show nào cũng tham gia. Từ lúc bắt đầu đi xem show của em đến giờ mới gặp 1 band chơi bản instrumental "To Live Is To Die" của Metallica. Lúc đầu em cũng hơi sững người ngờ ngợ vì thấy Coming Late chơi có vẻ "khang khác" he he, nhưng rốt cuộc cũng phải thừa nhận với bản thân đó chính là To Live Is To Die. Nhưng sao chẳng thấy anh Việt ZaimZ lên hát đoạn background vocals "When a man lies he murders some parts of the world..." trong khi mọi lần anh hát đọan background trong Enter Sandman khá đạt cơ mà (chắc thằng cha Z này lúc đó đang chui vào góc nào để thở). Rồi tiếp tục truyền thống sở trường chơi lại các bài của Metallica, các anh này làm luôn bản Creeping Death. Theo ngu-đánh-giá của em các anh chơi bài này rất hay, nhưng đoạn "Die, by my hand. I keep across the land killing first born man" không thấy các fan hưởng ứng hòa theo thường thấy như khi Metallica chơi live bản này --> chán fan quá hehe. Rồi như chợt nhận ra hôm đó là 1/6 Quốc tế thiếu nhi các anh chơi ngay 18 & Life nhất là cái đoạn "He fires his six-shot to the wind that blew a child away" gào xem chừng vô nhân đạo quá.

    Sau đó đến lượt ban nhạc cựu học sinh trường Chuyên Ngữ Filter có dịp trổ tài. Dường như khi chưa chơi các fan đã biết nhóm định chơi những bài gì rồi. Filter vẫn tiếp nối truyền thống "ôn lại truyền thống" bằng 1 loạt các bài hát quen thuộc của Nirvana và cũng là 1 loạt các bài hát quen thuộc của Filter: "Smells Like Teen Spirit", "Dive", "Lithium", "Come As You Are"... Cách đây vài tháng Filter có chiêu mộ 1 ca sĩ mới Kurt_Cobain77 hát Nirvana khá cảm xúc nhưng không rõ tại sao lần này không có mặt. Ca sĩ buổi 1/6 dường như quá quen với cách cầm guitar trong những buổi trước nên đứng trước mic giọng hơi yếu. Em cũng chỉ mong anh "Minh béo" bass và anh "Trung chi" lead có những đột phá gì mới cải tiến cho band thôi ạ. Và dường như lần này cũng có chút gì gọi là mới thật, nói thật 1 cách thật lòng, em rất thích nghe các anh chơi Californication của Red Hot Chilly Peppers đấy ạ

    The Wall vẫn là The Wall. Dù có bị chỉ trích phong cách thế nào đi chăng nữa thì khi diễn live các anh vẫn là cái đinh của buổi diễn. Quá quen với các show diễn chung với Dan Trường, Thanh Thảo... nên cách chơi của các anh rất chuyên nghiệp. Cũng vẫn những bài ấy: Chim hót trời xanh, Tâm hồn của đá, Rock xuyên **********... nhưng khi nghe CD em chẳng có cảm giác gì mấy mà sao khi xem các anh live phê thế, giật giật liên hồi. Cảm ơn các anh!!! Khi chứng kiến tận mắt em mới thấy kỹ thuật tay nghề của các anh cao thật, nhất là cái anh Tuấn fi chơi trống không chê vào đâu được. Có một điều nữa em cũng rất cảm động khi anh Trần Lập dành tặng cho các em nhỏ nhân ngày 1/6 bản "Trẻ thơ đường phố" (hehe không hiểu sao cứ nghe bài này em lại nhớ đến cái bài "Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Mẹ nó qua đời khi còn ấu thơ" mà các anh đi rao bán thuốc tẩy Hoàng Tiến hay bật). Dù ai nói ngả nói nghiêng, em vẫn xin công nhận The Wall chơi live là đỉnh nhất! Có 1 điều đáng phê phán là có thằng bastard nào đó đã ném 1 chai nước trúng người anh Lập, với những cái loại như cái thằng bastard đó thì không có hy vọng vào tương lai của nó và tương lại của con mẹ nhà nó! The Wall dành toàn bộ tiền "bồi dưỡng - cát xê" hôm đó để xây dựng CLB Rock Hà Nội là một điều đáng khen và trân trọng.

    Vì biểu diễn cuối cùng nên Orion có phần thiệt thòi do đã có 1 số lượng đáng kể các fan đã về nhà vì mẹ gọi hoặc đi tìm những thú vui ở nơi khác. Anh Bình Anhhungxadieu chơi bass của The Wall có một buổi làm việc bận rộn nhất: tiếp tục nhảy qua tứng từng tưng bass cho Orion. Những tưởng sẽ có đột phá trong việc chọn bài chơi khi Orion làm luôn bản "We Will Rock U" của Queen (hay của boysband 5ive không rõ nữa hí hí) nào ngờ các anh vẫn rơi vào lối mòn chơi toàn những tác phẩm kinh điển đến cổ điển của ManOwaR: Carry On, Hail and Kill, Fighting The World, The Gods Made Heavy-Metal.... Có một điều là các anh Orion chơi ManOwaR khá giống và khá đạt, nhưng mặt các anh chẳng có tẹo cảm xúc nào cả, nhất là cái anh lead vừa chơi mặt vừa nghệt ra cứ như là Hai Lúa. Nhưng nói chung vì em đã bỏ tiền ra nên vẫn cứ muốn nghe các anh chơi nhiều nữa, em chưa muốn ra về tại đó.

    Nói tóm lại, em có vài điều muốn tâm sự ra thế thôi, khen có chê có nhưng em cũng chỉ muốn các anh rocker trau dồi hơn nữa. Có yêu quý các anh em mới kỳ vọng nhiều như vậy. Các buổi diễn live sau em chắc chắn vẫn sẽ đi xem dù giá vé có cao bao nhiêu chăng nữa, và dù các anh có đánh dở ẹt, hát như heo kêu (hehe đấy là giả dụ thôi chứ những gì đêm 1/6 không phũ phàng đến như vậy). "




    Expanium
  2. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tả hay đấy. Tôi cũng đồng quan điểm như thế. Dù thế nào tôi cũng phải có mặt để đi xem các anh em lao động. Hề hề. Hình như sắp tới có vụ diễn 3 ban ở New century, ngày mai thôi, thứ 6. Chính Orion nhà ta dù chê nhưng cũng nhận lời hay sao ý. Ko biết có hoãn ko. Đồng chí tả chân thực lắm, thế là ủng hộ anh em. Nhưng cái tên bài của TW đồng chí xuyên tạc hơi ghê.
  3. AcidRock

    AcidRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chán thật! Tệ nạn bản quyền càng ngày càng nhức nhối, đến cái bài tường thuật đơn giản ntn mà Expanium còn đi ăn cắp của người khác thì quả thật không hiểu nổi
  4. Expanium

    Expanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    AcidRock à, bạn nhìn kỹ nhé... đã ghi là "trích" rồi bạn không nhìn thấy à???
    Expanium
  5. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sô 1-6 đã chứng minh rằng đại đa số Rockfan không phải là những kẻ to mồm, hẹp hỏi và thô bỉ. Cám ơn thánh Ala đã cho Rock 1 con đường sống.
    to Expanium: em cũng đoán là bài này do thằng cha nào viết chứ chị là con gái sao nói bậy dữ vậy?
    Em muốn thành Rocker
  6. scripter

    scripter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Người ta không biết mới nói thế thì thôi chưởi người ta ghê thế, nhỡ nó đâm đầu vào gối tự tử thật thì sao, ông có đền được không ? À lại là con gái đấy, nó ko chết mà điên điên là ông phải lấy nó đấy ...
    Bài đua xe CL hát từ năm ngoái, hình như lần 1-6 này lời có được đổi lại một chút thì cũng coi như mới chứ sao, tôi cũng biết nhưng tôi có nói đâu..
    Silent Scripter said
    Silent man don't want to say
  7. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hè, các bác ăn nói thô lỗ thế. Bài Đua xe tớ nghe thấy chuối chuối thế nào ấy. Còn anh hát chính của Filter lần trước đầu buổi vẫn thấy đi lại vung vẩy ở cổng, không hiểu sao lại không lên, không chừng đã rời nhóm rồi.
    À, đáng nhẽ The Wall phải tặng huân chương cho bạn Expanium mới đúng, bảo vệ đến cùng... trong lúc chờ đợi tớ vote cho bạn tạm vậy.
    Em muốn thành Rocker
  8. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bố mấy thằng tinh tướng. Người ta trích lại nhưng bài được trích chưa viết trên mạng ttvn này là được. Người ta mất công tìm tòi rồi cop lại cho mọi người biết, thế mà chúng mày lại tỏ ra tinh tướng trên phân. Mà con gái thì sao chứ? Chúng máy không bằng con gái, không thấy nhục sao?
    Cml không ra đĩa thì ai không thường xuyên đi xem show làm sao biết được. Đối với tao bài "Đua xe" cũng quá mới lạ, tao nghe cũng chưa vào lắm, đúng là phải được nghe lại vài lần nữa mới ngấm được.
    Bọn mày im đi nhé
    If you're not into Metal, you are not my friend.
  9. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    hê hê ghi nhận. Mk co' những thằng chê bai như thế làm bẩn mắt anh em. Đây là thông tin chứ có phải sáng tác trí óc nghệ thuật chó nào đâu mà cũng bản với quyền. Mk, thế mấy cái thông báo Show 1/6 ở đây lấy từ RFC chắc cũng vi phạm bản quyền cha nó rồi .
    Hê hê hôm đấy em cũng đi, công nhận phê thật... mặc dù âm thanh hôm đó ko hoàn chỉnh lém nhưng từ lâu rôi fnah em ko thưởng thức Show nào phê thế. Thôi thì cho 9 điểm là công bằng. Em còn khoái cái nữa là hôm đó bao nhiêu bạn gái xinh xinh lên hàng rào lắc suýt gẫy đầu hê hê
    Lamnd@

Chia sẻ trang này