1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật sau trận đấu với Box 83, tiếng nói người trong cuộc.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật sau trận đấu với Box 83, tiếng nói người trong cuộc.

    Bye all


    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 20/11/2002 ngày 22:35
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Á, thế là trận ra quân đầu tiên của box 85 đã kết thúc với 1 trận thua, nhưng ko sao, vì box 85 còn ít kinh nghiệm trước đối thủ đàn anh là box 83. Dù sao cũng hoan nghênh tinh thần thi đấu của các cầu thủ 85, mong là lần sau cố gắng ko để thua nhiều như lần này
    I found you !!! my best friend.....
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,đá chán như con gián thế này à?May sáng nay tui ko đi nếu ko mấy tên cầu thủ này ăn guốc hết à.Cố mà đọc hết bài tường thuật để nhận thấy một điều ko thể chấp nhận.Thua quá đậm.Thui lần sau tui đề nghị lập đội bóng đá nữ nhé,tui đăng kí đầu tiên.

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ,bác này oai vào mà đá . bác nói như là dễ ăn lắm đấy.
    để xem đội nữ của bác đá đấm thế nào.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là bà già của thành công
    To Love is To Live and To Live is To Die
  6. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Sao No13 lại là Người cao tuổi Kim Liên ? Từ cổ chí kim đến giờ No13 chả có gì liên quan đến Kim Liên cả, chú này thu thập sai lệch thông tin rùi

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  7. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    hehe sáng gặp một em gái 83 thấy kêu 83 to gấp mấy lần 85 ấy
    Te quiero....​
    Welcome to Nou Camp
  8. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thành công là grandmother của đại thành công
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mấy em gái 83 hò hét kinh lắm , hhe hhe he tốt nhất là 85 nên thành lập đội cổ động trước rùi mới tập đội bóng sau thì tốt hơn...
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  10. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc muốn chơi kiểu cổ động bên Mỹ .Các fe ma lé thấy thế nào.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

Chia sẻ trang này