1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật sau trực tiếp buổi offline sinh nhật box

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật sau trực tiếp buổi offline sinh nhật box

    Tường thuật à?...để xem nào !!!
    Gần 9h sáng như đã hẹn..sau khi làm một loạt những công việc như lấy xe, đổ xăng(hik..7K 1 lít khốn nạn ) ..ăn sáng v.v và v.v
    Vẫn cái quán Dimal thân thuộc..mình vẫn còn nhớ vụ năm ngoái đến muộn bị trấn lột một cách tàn nhẫn mấy chục K thân yêu của mình
    Lovelinh <-----cay vụ đó lắm nên lần này nhất định đến đòi nợ, lò dò lên gác tưởng đã đông lắm rồi thì Ôi thôi...đúng là càng hy vọng bao nhiêu thất vọng lại bấy nhiêu...
    Mỗi mình chú to_die_for (chết vì 4` ) đang ngồi rất chi là mãn nguyện bên bát phở to bự trước tưởng thằng này nó lởm lắm giờ gặp mặt mới biết là...gần như mình tưởng (trẻ con khủng khiếp )
    Một lúc sau đúng như mong đợi em trangcva , sirius và chú trời đẹp(nick chuối vãi...) xếp hàng lần lượt đến.
    Đã hơn 9h, nghĩa là quá giờ hẹn gần 30'''' hội trưởng thân yêu của chúng ta Black Star(ngôi sao đen như ngôi sao chiếu mạng của cô nàng ) dần dần có chút ánh sáng le lói ở hàng Dimal...(chẳng lẽ mình lại nhảy ra bắt nột tiền phạt nhưng thôi con người độ lượng ko chấp nhặt ba cái chuyện lẻ tẻ)
    Như đã ko muốn đi một mình và cũng ko muốn phải ôm cái thân nặng nề đi off, hội trưởng nhà ta đã kiếm ngay được một Osin khoẻ mạnh với thân hình ốm o ...em Mor (nghĩa là nữa đi anh )
    ...Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, với những cốc sinh tố và dimal đã cạn, vẫn chưa thấy một mạng nào đến ...đã có những trò oái oăm được nghĩ ra, chú Phú nhà ta lần lượt đổ hết các cốc nước ngon lành dư thừa vào với nhau với hy vọng sẽ lừa được một ma nào(có chỉ số IQ thấp và tình trạng khát nước tồi tệ)...chủa kể một số ý kiến được đưa ra là để ông anh bồi bàn ra nếm thử sản phẩm của những bộ óc tinh quái ...Ôi trời ly Cốc tai quá hấp dẫn...lạy chúa cứu rỗi cho linh hồn tội lỗi Amen...!!!!
    Như ko thể kiên nhẫn chờ đợi lâu được với những con người máu đi chơi, thích phiêu du trên những chiếc xế lô đầy thân thuộc, đã ko ít lần sirius nhấc phone ( gọi tài xế riêng với chiếc xe 8 khoang tưởng tượng ) ...mọi kế hoach đã được vạch ra một cách bài bản như những tên trộm tinh vi ( trong film Italia Job) ....mở màn bằng: " chúng ta sẽ lên Cosmos đập phá những thằng tượng gỗ với quả bi..nhựa to đùng, tiếp sau đó là Phương Uyển..nơi mà 85 đã có những kỉ niệm kinh hoàng ko thể quên với một nhân dễ xương có nick wen thuộc Jemibaby
    ..Ko thể hiểu cô nàng có baby đến mức nào mà mới nhắc đến tên quán thôi mà một loạt gương mặt đã ..xanh như tàu lá. Tiếp sau đó là màn du thuyền của hội trưởng mê những con sóng..nho nhỏ..chưa hết...tiếp tục với quán Karaoke nơi những giọng hát sẽ được mở mang hết cỡ và những hội 4 nguời thành lập( tá lả sát phạt)...thêm một ý kiển để kết thúc ngày sinh nhật vui vẻ là len SeGa tiêu tiền ....cùng một số màn hoạt động ko tiện nói đến "

    Phù..kế hoạch thế là xong.................giờ xuất phát thôi bà kon(ít ỏi ) của 85
    Cosmos..nơi dừng chân đầu tiên trong kế hoạch của lũ người điên dại vì phiêu lưu, nhưng rất tiếc..lên đến nơi thì chả có ma nào là biết ném Bowling(trừ mỗi mình) ----> chán , thôi thì...nhân tài đành chờ đợi trong khó khăn kịp ló dạng
    Hội trưởng của chúng ta mở màn ngay bằng một màn làm loá mắt các cổ động viên xung quanh...làm phát đổ cả 10 --> nhưng sau cú choáng là hàng loạt các cú chả ghi được điểm nào
    ....Và vâng..nhân tài đã xuất hiện với số 98 hiện rõ nét trên ngực nàng..như ma lực thu hút tất cả mọi con mắt đổ dồn vào đó và điều đáng chú ý hơn cả để có thể cho chú to_die_for và những chú khác mắt chữ O mồm chữ A ..đó là màn biểu diễn kinh điển của nàng..ném phát nào đổ phát đó..đôi khi chỉ còn lại 1 cái..hik đúng là siêu sao xuất hiện
    Một số sự lục đục xuất hiện và một số cơ thủ đã để ý sẵn đến mấy bàn Bi_a ngoài kia...và tất nhiên, những cái lỗ được ngắm rất kĩ với những cú chọc khá là chuẩn xác (công nhận cũng giỏi thiệt cái lỗ bé như thế mà chúng nó thọc vô ngon ơ ) chi tội nghiệp chú Phú..chọc mãi chả trúng..thế này thì các cô mê làm sao được
    Đã gần 12 giờ trưa..ngoài trời bắt đầu nắng...Aki kokoro cái nick khá là wen thuộc với 85 cùng em Osin Anhcva (chắc là 2 anh chị vừa đi đua về cùng cái xe đua côngthức 2 trên tay )
    Kamikaze và một số đông đồng đội khác đã lần lượt xuất hiện trong sự chờ đợi mệt mỏi của hội trưởng và các thành viên
    Một số thành viên (trong đó có cả hội trưởng) lục đục kéo nhau về nhà với lí do..ăn cơm ..Hừ thế mà cũng bảo là nhiệt tình(tất nhiên sau đó lại thấy lò dò đến )
    Đã ko thể kìm được cơn đói..lũ quỷ đã xuất phát và điểm hẹn ko phải là Sao Mai hay một nơi nào khác ngoài nỗi kinh hoàng của 85 " Phương Uyên" đã sẵn sàng
    Thức ăn đã được bê ra..đầu tiên là khai vị bởi..Ốc Luộc rồi còn Ốc Sào (đúng là hết món)...tiếp theo là cảnh tượng vốn dĩ đã wen thuộc của những buổi đi chơi ( xâu xé con gà ) một lúc sau đã thấy tan nát chỉ còn lại mỗi cổ với cẳng
    Vài nhân đến sau được phép dọn mâm...hội trưởng BS, chú Phú nhà ta và em Mor (nhắc lại là nữa đi anh )
    Sau màn tiếp thêm năng lượng..là màn biểu diễn của chú Aki với cái xe đua thân yêu...tuy đã bị vỡ đuôi nhưng phóng vẫn còn tốt chán tất nhiên hồ sen là nơi lí tưởng để những pha biểu diễn ngoạn mục được diễn ra...màn đầu tiên là Kamekazi cho cả cái xe đua lao rầm rầm vào cái gầm xe...đạp ! một tiếng Ôi xót xa của chú Aki vang lên vì..xót xe
    Điểm hẹn sau cùng...(đáng lẽ ra còn vô số nữa nhưng chắc là kinh phí kạn kiệt) quán Karaoke Thiên Tân như đã hẹn !
    Lò dò đến sau cùng có lẽ là em Đinh Lan Hương...đúng là có mập lên như mọi người nói nhưng cũng ko đến nỗi xe lu
    Vẫn là những bài hát và những giọng ca ngọt ngào wen thuộc, những bản tình ca vốn bất hủ của các ca sĩ bán bán nghiệp dư thể hiện (trong đó có mình ) nghe ngọt phết
    Vẫn là những bộ bài...vẫn những nhân mạng đó sát phạt nhau
    Vẫn những cái gối ôm (thay người yêu) vẫn là những cuộc tranh dành micro và kết thúc là...hoan hô hết rồi
    Một ngày mệt nhoài với những con nguời thân thuộc...sẽ kết thúc bởi màn dạo qua phố phường dạo qua thị trường để...về nhà
    Còn vô số kế hoạch đi chơi chưa thực hiện được ...thôi đành để lần sau vậy



    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 19/07/2004
  2. kiwi_shiri

    kiwi_shiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu tuyển Bowling 98.Ném phát nào cũng đổ
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa , bác quên mất rùi < thôi thông cảm cho , chỉ nhớ đến mỗi em 98 thôi mà chẳng biết trời đất xung quanh thế nào cả , chán ghê > .
    Phải nói con số 8 là con số may mắn của ngày hôm đấy và có phần đóng góp rất lớn của blackstar209 <tự khen mình chút > . Người kết thúc trò chơi sau cùng là blackstar209 và cũng là người đem lại khí thế cho các thành viên tiếp tục chơi bowlling.Quả ném cuối cùng , thật đẹp biết nhường nào < biết bao con mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào thèm muốn ném được như vậy > Và kết quả , chúng ta được tặng thêm game nữa . Vậy là lại bắt đầu chiến dịch mới đầy thú vị và hào hứng biết nhường nào !!!
  4. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này,mấy người nói xấu tôi sau lưng nhá,thật quá đáng,làm như tôi là ma cà rồng hay sao mà cả bọn mặt xanh như tàu lá
    tên nào rêu rao bêu xấu tên tuổi jemi mau ra tự thú đê,sẽ giảm nhẹ tội cho.Còn đến lúc tôi tra ra rồi thì đừng có tráchmà sắp tra ra rồi đấy
    hèn gì hôm đấy buổi trưa mình hắt xì hơi liên tục
  5. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh lên nào mọi người.
  6. boy_game

    boy_game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có ai mang máy ảnh đâu mũ chụp.Siêu chuối.
    Em log out mãi không được nick của thèng này.Pực mình quá đi
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể mà thấy tiếc vì hôm đó không đi được, nếu khong thì cũng có thêm một đứa không biết bowling để ném rùi.
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nó mình lại gặp lại tuyển 98 thế mới có duyên chứ...khoái quá...
    Tuyển 98 ném đỉnh giã man mỗi tội Bida hơi kém :))
  9. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    98 là thế nào thế mọi người , ai thế?
  10. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hì...cũng muốn đi off với box 1 buổi cho bít...nh khổ nỗi tối hôm 19-7 mới lên thì thấy thư mời....hic.....thui..đành để dịp sau vậy...

Chia sẻ trang này