1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật sau trực tiếp của buổi Offline !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật sau trực tiếp của buổi Offline !

    Truyền hình sau trực tiếp :
    3h30 lò dò đến(vì phải vác cái của nợ theo sau) ..vừa đặt chân đến đã có một loạt em xinh tươi chào đón (lúc đầu mình tưởng tiếp viên nhà hàng ) hoá ra nhìn lại toàn em box 85 xinh tươi,dễ xương
    Vâng khẩu hiệu chào đón rất nhiệt tình và rất thân thiện đối với mỗi thành viên mới hay sao ấy..."nộp phạt" ----> chưa thấy cái gì đau đớn hơn cái này
    Một cái bàn khá dài đập ra trước mắt và trên mặt bàn là vô số cốc tách bày la liệt với các màu xanh, đỏ trắng đủ các loại.. cùng mấy gói omai thì phải(nhìn ko được kĩ lắm )
    Điều đó chứng tỏ thành viên 85 đi rất đúng giờ và đến rất sớm mới nuốt hết số lượng thực phẩm + đồ uống lớn đến vậy đếm đi đếm lại mới có 7 mạng tất cả
    Một chút nữa đã thấy...ai nhỉ hình như thấy mọi người bảo là chú Sẹc ghẻ nhà ta ! tưởng chú ấy ghê gớm đến mức nào (trên diễn đàn to mồm lắm ) hoá ra đến nơi chỉ thấy chú ấy ngồi im , cười cười (chắc ko phải cười với mình) còn đôi mắt thì gườm gườm làm thành viên mới nào đến cũng..xanh mặt
    Và một lúc sau thì 2 mạng đã đến đó là chú Quy da xoa và (1 người nữa ko bít tên) lại một tràng chào đón quen thuộc..."nộp phạt"
    Hình như thành viên đã đông đủ (xin lỗi em mới vô nên chưa bít tên hết mọi người) ...chú Aki kokoro trưởng ban giải trí kiêm bộ luật hình sự (chuyên phụ trách thu tiền phạt) đứng lên phát biểu một câu rất hùng hồn mở màn cho buổi offline của 85 ...
    "mỗi người 10K tiền nước và chúng ta rút..."
    ( Mình mất 30K chưa cái gì cú như cái này )
    Cuộc chinh chiến trên đường cùng hàng loạt xa lộ đua xe của 85 đã mở màn...dẫn đầu vẫn là chú Sẹc Ghẻ quả đúng là thanh niên tình nguyện của 85 có khác(chuyên phụ trách việc "trấn lột" những ai bị nộp phạt) và tiếp sau đó là hội trưởng hội 85 c(con gái mờ phóng kinh phết ..mình đuổi mờ mắt mới bắt kịp)
    Mọi nguời dựng xe, tắt máy khoá càng khóa cổ là trước cổng một ngôi nhà 4 tầng trong 1 cái ngõ cũng khá sâu, bên cạnh cái hồ lớn lớn nhìn đi nhìn lại hoá ra là nơi wen thuộc ngày nào vẫn đến...Karaoke Hồ Hai Bà (ngõ Hai Bà)
    Vâng thưa các bạn...chưa kịp đặt mông xuống ghế đã có ngày một loạt Mỹ Tâm, Cẩm Ly phang vào..tai của các nàng có giọng ca Nữ Cao trong 85 ( coi mòi nhiều nguời hát hay phết) Và tiếp sau đó là 1 loạt song ca , + những bản tình ca bất hủ , thêm vào đó là hương vị những bản nhạc Eng sờ Lích ngọt ngào (tuy hơi chói tai tí) ...........cả làng chỉ thấy mỗi em siro là đã giọng thấp rồi còn cứ cố rướn..em ơi cẩn thận có ngày cứ cố thành quá cố đấy
    Đóng đô chừng dăm ba tiếng...mới thấy chú KamiKaze lò dò bước đến..mặc dù đã viết đơn xin phép có chữ kí bố mẹ hẳn hoi nhưng vẫn bị hội trưởng nạt cho một trận , và tất nhiên lại bản tình ca bất hủ dường như ko thể thiếu trong 85 "nộp phạt"
    Tập thể đó lại lên đường..khi trời đã ko còn ánh sáng ban ngày..thay vào đó là bóng đêm cho các đôi ở ..Hồ gần đó
    "Đói quá" đó là âm thanh vang lên trong một loạt cái bụng của 85 ..khi đã dốc hết sức để gào và tất nhiên bụng gào là điều dễ hiểu
    "Lẩu đê bà kon ơi" ! đó là Hội trưởng lên tiếng...nhưng bất chợt một âm thanh vang lên xoá tan ko khí...ồn ào "Thịt chó đê bà kon" ...nhất loạt các âm thanh + khẩu hiệu..."Đêeeeee..." vang lên .....
    "Ôi" dọng thở dài não ruột của em Siro nhẹ nhàng ở một góc nào đó...
    Phần tiếp sau mọi người...tường thuật tiếp nhá em phải đi đón cái "của nợ" đây !

    N&L
  2. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    khá hay nhỉ! đua xe máu lém à??? haa bác kia thua à??? cũng phải thôi ! con gái bây giờ đua khá !nhưng mà là đua với gà gô thôi! chắc là bác kia nhường à???
    to live is to die!
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tên lovelinh này tường thuật rất láo toét, làm sai hết cả buổi offline thi vị.Lại còn nói mấy em xinh tươi 85 là tiếp viên nhà hàng mới hư chứ, hỏng hẳn...Tường thuật lại nhé, chỉnh sửa bổ sung bài tường thuật của lovelinh thôi, mới lại thêm thắt 1 tý, ngại post lắm.Bà con thông cảm
    E hèm, bắt đầu tường thuật.
    2 rưỡi, tớ chớ bác hội trưởng ở cổng trường ams, lượn đến vài vòng chả thấy bác ý đâu, mãi sau mới tò tò đi đằng sau mình với girlvuitinh. Đến ĐBP lúc 2h55'', và sau đấy 1'' thì nhìn thấy tên quy_da_xoa với bộ mặt "ngố ngố", đằng sau đeo quả ba lô to vật đứng ở đầu quán (chắc sợ là nhầm nên không lên). Thế là gọi bạn ý lên (xấu hổ mỗi cái là 3 đứa con gái toàn nói với nhau, chẳng biết nói gì với bạn Thế Anh - tên đẹp mê hồn - để đêm bạn ý về thì cảm thấy lạc lõng, hic hic, tội lỗi quá....Tiếp đến, Aki trưởng ban khen thưởng và kỉ luật của 85, đến rất đúng giờ (mà hình như là sớm vài phút ý chứ). Sau đó là hoasimtim...
    Ngồi 1 lúc, 3h20'', anhcva nhà ta đến, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe một cú sét ngang tai : "đến muộn 5'', phạt 10k". Thế là anhcva đành phải đau lòng mà rút 10k ra khỏi ví, chia tay một cách thê lương.
    3h25 lovelinh và em giotnuoc1986 lò dò đến..vừa đặt chân đến đã có một loạt em xinh tươi chào đón, hoá ra nhìn lại toàn em box 85 xinh tươi,dễ thương (lovelinh chú ý nhé, xương với thương khác nhau đấy)...Tất nhiên, đến muộn thì phải chịu phạt, thành viên mới cũng không nằm ngoại lệ, điều này đã được thông qua trong dự thảo Luật cải cách offline của 85 rồi => sau một hồi chần chừ, chối quanh chối co, vòng vo tam quốc thì lovelinh cũng phải xìa tiền ra (20k), vị chi là còn nợ Aki - nguyên trưởng ban khen thưởng và kỷ luật 85 - 280k vì vài lí do hay ho không tiện nêu lên đây, he he... (xin bà con chú ý, khoảng thời gian để thuyết phục lovelinh khá dài, từ lúc hắn đến đến lúc hắn chuẩn bị đứng lên, nhẹ nhàng có mà doạ nạt cũng có, kể cả việc đưa anh Thạch Ser nhà ta ra làm sự đe doạ "nhẹ nhàng", hê hê).
    À quên, chi tiết thú vị, khi Aki đến đã mang theo 1 số đồ ăn : bánh quế, ô mai (sấu đúng không nhở), và kẹo cao su đựng cùng với ô mai trong túi giấy bóng, có cả vỏ kẹo và hạt ô mai. Nhờ mấy món đấy mà bà con thêm phần sôi nổi để nhâm nhi khi trò chuyện.
    Thạch (Ser), Dullahan và Jemibaby xuất hiện, đến lúc 3h30'', 3 người, 2k/1phút => 90k, tớ hí hửng là box mình hôm nay lãi to rùi, vì nhìu người đến muộn quá, he he, nhưng mà mấy tên nhất quyết không chịu nộp tiền phạt. Hương Anh ngồi cạnh rất chi là bức xúc vì thấy từ đầu đến giờ có mỗi mình là phải nộp 10k.
    2 người đến cuối cùng là USF (Ân xù) và bạn evil gì gì đấy (tớ chưa kịp nạp vào bộ nhớ, sorry nhá)....Thế là hết thành phần tham dự.
    (Cái màn thu tiền thì thôi, ai lại tường thuật làm gì).
    Sau một hồi bàn luận xem đi đâu, cả box nhất trí lên Cosmos (lúc này Aki có việc nên phải về, Ân xù và bạn đi sinh nhật bạn nên cũng biến luôn). Hic, đau lòng thay, hôm nay là chủ nhật, nên người chơi bowling đông như kiến, box lại phải họp bàn tròn 1 lần nữa, và đi đến thảo luận cuối cùng là chúng ta sẽ đi hát, không phải là Cảm Hội truyền thống nữa mà Karaoke Hồ Hai Bà (ngõ Chùa Hai Bà).
    Tất nhiên, hát hò rất vui vẻ, Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Đan Trường, Lam trường đều có, kể cả tên chuối Ưng Hoàng Phúc nữa chứ...Nhạc ở đây cũng được, phải tội ít bài tiếng Anh hơn Cảm hội.
    "Đóng đô chừng dăm ba tiếng...mới thấy chú KamiKaze lò dò bước đến..mặc dù đã viết đơn xin phép có chữ kí bố mẹ hẳn hoi nhưng vẫn bị hội trưởng nạt cho một trận , và tất nhiên lại bản tình ca bất hủ dường như ko thể thiếu trong 85 "nộp phạt" ".Thế nhưng, kk là giả vờ ngây thơ con nai cụ, "ơ, ơ, tôi đã xin phép rồi cơ mà, Teva nó muốn hại em nên nó nói thế...." => vu khống quá thể, biết thế này tương cho vài chục K nữa cho bõ ghét. Cuối cùng, Anhngoc (bạn của jemi) tò tò đến, lúc đầu mọi người ngơ ngác, Thạch còn hét rõ to : "thằng ngồi trong kia là thằng nào" (he he ), nhưng sau khi được Jemi giới thiệu thì nhìn nhau "à, ờ..."
    "Đói quá" đó là âm thanh vang lên trong một loạt cái bụng của 85 ..khi đã dốc hết sức để gào và tất nhiên bụng gào là điều dễ hiểu
    "Lẩu đê bà kon ơi" ! đó là Hội trưởng lên tiếng...nhưng bất chợt một âm thanh vang lên xoá tan ko khí...ồn ào "Thịt chó đê bà kon" ...nhất loạt các âm thanh + khẩu hiệu..."Đêeeeee..." vang lên .....
    "Ôi" dọng thở dài não ruột của Siro nhẹ nhàng ở một góc nào đó...Hic, thiện tai, trangcva tớ cũng cảm thấy rất chi là đau lòng, tội lỗi quá, hôm trước nhà tớ bị câu mất con chó yêu quý cả đến hơn chục năm rồi...
    Mọi người dừng chân ở quán Anh Tú "đểu" trên Nhật tân...Ngồi một lát thì Aki quay trở lại với vài gói quà trên tay...Lovelinh thì vất vả mò xuống tận Kim Liên đón giotnuoc (hê, tình củm quá)...Mọi người ăn uống và trò chuyện vui vẻ lắm lắm, vài sự kiện đáng bật cười xảy ra trong bữa ăn : nước s....uýt của Hương Anh, thịt chó giả "lợn" luộc của girlvuitinh....Nhưng, một chuyện cực kỳ hay hơn cả, là sau khi một nửa box đi về, chỉ có tớ, aki, Kmi, Quy_da_xoa, Lovelinh giotnuoc ở lại, thì Thế Anh (tên của Quy_da_xoa) đã tiết lộ một sự thật vô cùng trớ trêu (nhưng thực sự là rất thú vị) với bộ mặt không kém phần day dứt : "tớ có thằng bạn ngồi ở Dilmah từ nãy, mà nó hết tiền rồi, chắc phải chờ tớ về....." (đại ý là như thế)...Mặc dù mọi người không nín được cười, nhưng mà đúng là thương cho bạn ý quá..Thế mà Thế Anh không nói sớm, rủ bạn ý đi cùng box luôn từ 4h, lại để bạn ý chờ hơn 6 tiếng, ngồi ở Dilmah, với tình trạng chẳng tiền chẳng nong trong túi...Hic hic...He he, Quy_da_xoa cứ ỉm suốt, đến lúc thốt ra thì đúng là "được câu nào ra câu đấy"
    Sau màn ăn uống trên là màn trả tiền (nên nhường lời cho Kmi nói thì hay hơn).Vâng, thưa quý vị, có thể nói, buổi offline nào của 85 cũng là "ngày của cái mồm" : buôn, hát và ăn uống. Xin hết, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không như mọi người nghĩ. Em chỉ ứng trước thôi. Hôm nào off tiếp sẽ "thanh toán" sau!
    "... nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 cách tường thuật.Thôi để tớ tường thuật dưới con mắt của 1 thằng lính mới nhé.Nhưng giờ đã khá muộn,vậy thì mai sẽ nói,ko biết có ai nghe ko đây!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng con ông cháu cha được chạy vào ĐH cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    May cho lão lovelinh hôm đấy mình đến muộn lo màn nộp phạt cười trừ méo cả miệng chưa xử lí lão ý được. Không sao, nu ka pa chi
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin tường thuật dưới con mắt của 1 thằng lính mới.
    Đúng 1h tớ xuất phát ở nhà,đến trường Ktế tắm 1 phát(ở chỗ thuê ko có nóng lạnh,mà em rất sợ viêm phổi)Mấy tháng ko tắm,hôm nay thấy thoải mái thật!Chẳng còn cảm giác ngứa ngáy nữa.Ra quán chat xem địa điểm off,thấy Trang nhà ta đang invis,thế là nhảy vào hỏi đường.Nhưng bà ấy chịu,bó tay luôn,sinh sống ở đây đã 18năm mà vẫn ko biết.Thật là...Đúng lúc đó gặp thằng bạn,ko biết đường mà nên rủ nó đi theo cho vui(mấu chốt vấn đề là ở đây)Khổ thân thằng bé,tự nhiên nhận lời,ko biết rằng 1 kết cục vô cùng thê thảm đang chờ nó.Hic!Hồi sau sẽ rõ,mọi người biết chuyện đó hết sức bình tĩnh.
    Sau 1 hồi đạp xe chán chê cũng đến nơi,đem xe vào Lăng bác gửi,2 thằng ra 32 ĐBP để tớ đi off,còn nó ngồi đợi(Chú ý:Trong túi nó ko còn 1 xu)Tớ xuống bên dưới đứng xem có ai ko?Đúng lúc đấy nghe " Ê thằng kia,ngoảnh lên thấy 3 con yêu quái,sợ quá cầm dép định chạy nhưng may quá tớ kịp thời trấn tĩnh(mình cũng dũng cảm đấy chcòn gì để mất,đánh liều đi lên theo tiếng gọi của 3 cô nàng đó.
    ứ,nhiều lúc cũng tự phục mình)Nghĩ 1 hồi thấy mình chẳng Đến nơi nhìn thấy mặt ai cũng dữ,tớ sợ quá!Nhưng may mà dũng cảm có thừa nên khi các nàng đang mải nhìn theo 1 anh chàng đẹp trai,tớ đã,tớ đã kịp thời uống thuốc trợ tim.Từ đó về sau dù có hơi choáng nhưng nhờ có nó mà tớ đã trụ đến giây phút cuối cùng.Giờ nghĩ lại sống mũi vẫn còn cay(câu này sao nghe quen thế nhẩy?)

    Lúc đầu 1 thằng con trai và 3 đứa con gái tớ chẳng dám ho he gì cả.Định góp vui nhưng đánh hơi thấy sự nguy hiểm nên lại thôi!
    1 lúc sau ,may quá.có thêm 1 boy,là ông Aki gì đó,thấy yên tâm hơn.Ông ấy mang theo 1 số thứ ăn được,quả là tốt bụng(chắc do uống bia nhiều)Vẫn chưa dám ho he gì cả(Lúc này thằng bạn vẫn đang ngồi bên quán bên cạnh)
    Khoảng 10'' sau có 1 thằng cha gầy còm đi cùng 1 nàng tiên nữ(Về sau mới biết đó là giotnước của Box 86)Hắn ta bước đến nhìn nhìn ngó ngó,và ngồi cạnh tớ.Rất tự tin ,lovelinh cùng cô em kia nói chuyện với mọi người(Trong khi đó tớ và thằng bạn tớ vẫn đều đang ngồi im)
    Khoảng 10'' nữa 1 số gương mặt lạ hoắc cũng đến.Thế là đến tiết mục vòi tiền của con bạch tuộc Aki,dùng đủ mọi cách,từ cứng rắn đến mềm mỏng với Lovelinh cũng đều bó tay!Lúc đó em định đưa ra ý kiến rằng dùng Mĩ nhân kế,nhưng nghĩ ông này khôn lắm nên lại thôi!Tưởng bó tay rồi,ko ngờ Aki(Chắc kinh nghiệm đầy mình)Vẫn thu được của mỗi ông 1 số tiền đủ để trả tiền nước(may quá mình ko đến muộn).Cả bọn rủ đi chơi,xuống dưới tớ bảo thằng bạn là đợi tao đi 1 lúc nhé.Nó còn cười rõ tươi.Ân hận quá!Lúc đó khoảng 3h30.
    Đi nhờ xe aki đến Cosmos thì ông ấy biến đi học thêm hay sao ấy,vào đến nơi mọi người định chơi Bowling nhưng chắc do đông quá nên biến ra Hồ 2 bà hát(Amel!Lúc đấy tớ nghĩ chết chắc rồi)
    Hát được 1 lúc,khi các chàng các nàng thể hiện được vài đường cơ bản thì có thêm vài người nữa đến.Có mỗi ông Kmi là dám đến nói chuyện với mình,chắc do mặt mũi du côn bặm trợn quá!Tớ còn tháo kịp 1 đống đồ trang sức trên tai và mũi ko thì ko biết thế nào đây?
    Con gái Box mình hát hay ra phết những vẫn còn kém ông Kmi xa,hội trưởng với phong cách "thì thào mùa xuân " nghe như đang trăn trối vậy(Ko biết lúc ra đi,hội trưởng có để lại gì cho Box ko vậy?)
    Hát xong là đi ăn,chẳng hiểu ông nào bà nào rủ đi ăn thịt chó giải đen mới máu chứ,tớ chẳng thích món này lắm!Đến nơi lại chẳng thấy đói nữa.Lại còn bắt mình mang giày theo,cái ông Anh Tú béo này sáng tạo kiểu quái gở quá!Ông aki lại còn nói để át mùi mắm tôm.Mỗi người 1 túi bóng đựng bánh mì nhìn cực chuối.Ăn gần xong thì Lovelinh và giọt nước cống(theo lời Aki và Kami) đến,nhưng đáng tiếc!Hôm nay các bạn nữ có lẽ mấy ngày ko ăn để dành bụng cho bữa này nên những đĩa thịt chó hết sạch 1 cách lạ lùng!(nói vậy chứ lạ gì,tớ cũng đoán ra được mà)Tưởng em giọt nước e ngại chàng người yêu lovelinh nhưng ko ngờ nàng ta cứ chó mà chén(Aki mời thịt gà ko thèm ăn với lí do:Đi ăn thịt chó cơ mà!Bó tay!)
    Ăn xong tớ mới thổ lộ về thằng bạn.Tính đến thời điểm đó đã là 9h hơn,có nghĩa là nó đã chờ tớ gần 7h đồng hồ,đói rét.Mấy người còn lại cười như chưa bao giờ được cười ấy,lại còn nói là"Cứ nghĩ đến cảnh 1 ông mặt đang trầm ngâm,xung quang là 1 đống cốc đĩa lại buồn cười".Lo quá!
    Đến lúc về đến nơi mới biết chủ quán thương quá tha cho nó về lúc 9h,để lại cho thằng bạn thanh toán số tiền.Quay ra lấy xe lại chứng kiến nạn nhân thứ 2,đó là 1 ông bộ đội trong Lăng Bác đang phải 1 mình trông 1 cái xe duy nhất của mình,nhìn ông ấy cũng thương ghê!Xin llỗi rồi chuồn thẳng.
    Hết rồi!Ôi quá muộn,mai lại thi nữa,thôi tạm biệt moi người!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chết cuời mất.h mới biết box mình nhiều văn hào
    thế cuối cùng là có những ai đi?


    A rose by another name would smell as sweet
  10. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết Box nhà ta dã man tới mức này .. dễ SN tớ cũng chả dám mời các bác đâu .. nghe lời bác Phong và rút kinh nghiệm từ năm ngoái của bác ý zvậy !


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !

Chia sẻ trang này