1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật sinh nhật má mì ! Tin nóng hổi sau buổi tiệc!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi lonesome, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Định viết bài tường thuật , nhưng bây giờ ... đói quá có thực mới vực dược đạo ... vài tiếng nữa sẽ có tường thuật chi tiết
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 23/05/2003
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    He he... Xin lỗi mọi người nhá. Vì tình hình phát sinh thêm nhiều thành viên hơn dự kiến nên ban tổ chức đã k0 đón tiếp mọi người được chu đáo. Chắc là ai cũng đói , trưởng ban tổ chức cũng phải chạy mau về nhà ăn cơm nguội nè
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    huhuhu,on4u chơi khoá máy,pqh nhắn tin thì không thèm trả lời,kiếm không được ai hết,huuhuhuu..

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chi tiết ... hay đúng hơn , là những suy nghĩ của một người đầu tiên tham gia offline cùng box Kinh Tế
    6h xe bắt đầu lăn bánh , đi ngang qua khu vực sân bay TSN , thấy 1 đám đánh nhau , chợt nổi máu anh hùng nên quyết định ...... dừng hẳn xe lại để xem Thấy tên bay đạn lạc kinh quá , quyết định không làm anh hùng nữa .... dzọt luôn !
    Khoảng 6h30 thì đến khu vực cổng nhà hát Hoà Bình . Chợt nghe tiếng gọi "họp box Kinh Tế ? ... Vâng ... Vào trong" .. ơ , sao cái ông này giống 1 người mình quen thế nhỉ ... có lẽ cũng là người rất có cá tính đây (sau này mới biết là bác lonesome) Gặp một chị gái , hỏi thăm một chút ... "chị acc nào ạ ?" Không nhận được cái tên acc mà nhận được một câu trả lời rất đặc trưng , mà chính cái cách trả lời nên cũng lờ mờ đoán được tên acc ... khẳng định lại ... "chị học KT-KT ạ ? Ừ " ... chính xác rồi (còn ai ngoài bác PhuongTran nữa) Nghe bác lonesome nói đến cái tên mltr ... không biết có là acc ngày xưa trên TTVN FPT không nhỉ ... Thôi , thế là gặp ông anh vợ "suýt" của mình rồi Nói chuyện thêm với 1 người nữa (một người học Nông Lâm nhưng rất cảm tình box Kinh Tế) ... hy vọng anh sẽ lộ diện nhiều hơn trên box nhé ... Số lượng người bắt đầu đông dần lên ... đến tiết mục "đóng góp" , caheo_ đi đến gần bác lonesome , chợt thấy bác nhìn lên trời và hát "thành phố đêm nay đầy sao" ... giọng hát này , bình thường chắc mình chẳng bao giờ muốn nghe .. nhưng sao bây giờ muốn tập hát theo bác ấy quá ... Rồi cũng đến thời điểm xuất phát , trực chỉ lẩu Dê ... đúng như bác mltr bảo , vừa Dê , vừa Dương thì sướng lắm ... và bác sướng nên bác kể chuyện hay đến nỗi bác nhatpc (hình như thế) chúc bác mltr 2 ly luôn . Nhưng quả thật , đi chơi mà có bác mltr thì có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng im ắng , bác nói chuyện rất thu hút mọi người Còn một chuyện liên quan đến bác mltr nữa cơ , là chị gì ngồi cạnh bác ý ... khi ăn , thỉnh thoảng chị ấy lại gắp cho em , có lẽ vì lúc em gắp chị ấy không để ý nên tưởng em ăn ít ... bác cho em gửi lời cám ơn chị ý nhá , và bác nói hộ với chị là ... mai mốt có gắp cho em thì gắp miếng to to vào nhé , đằng nào cũng gắp , chị cho em toàn miếng nhỏ chả bõ gì cả (em chỉ đùa thôi , mong bác đừng giận) . Tiếp xúc với chị starry_river ... "chú quê HP à ?... Vâng ... chị cũng quê HP đây ... nhưng mà chú quê HP thì toàn đầu gấu không đấy nhá" ... đang định lợi dụng tình đồng hương nhờ vả bà chị thế mà ... ... Nhìn letmebe (cái cậu cao kều ngồi cạnh bác PhuongTran ?) trông quen quen , hình như lúc trước học 12A9 hay 12A12 bên LQĐ thì phải ? Yup thì không như đã hình dung ... lúc trước có đọc ở đâu câu của Yup "nghe đến ăn là thích rồi" ... nên đã hình dung rất khác khi thấy ngày hôm qua . Chỉ tiếp xúc được với những người ngồi gần thôi nên em chỉ biết kể thế ... Vả lại , đi ăn thì cũng phải ... ấy chứ , quan sát nhiều làm gì Ăn xong , mọi người đổ bộ vào Paris Deli uống cafe ... không khí ấm cúng , "nhẹ nhàng" đến nỗi một nhân viên của quán vào xin các anh chị có một chút thay đổi , giảm bớt volume vì sợ khách đi hết Mọi người chúc mừng chị panh và cắt bánh kem . Lại nói chuyện với chị starry_river , chị bảo "sao chú khác trên mạng thế" ... bà chị ơi , chính vì thế mà cái acc của em nó mới là Lonelyman đấy ạ .. chứ nếu ko thì bây giờ đâu phải nhờ chị việc này ... Chị có em gái ruột , em gái nuôi , em gái kết nghĩa , em gái quen biết , em gái .. nào đấy thì giúp em nhá , đồng hương đồng khói thì phải đồng cảnh ngộ chứ ... chị thì có người đang thách cưới ... giúp đàn em khi khốn khó cái nào ...Lúc này thì ngồi cạnh bác lonesome lon xon "lo né và ôm em" Bác có chiêu hay thì phải truyền đạt cho thế hệ sau nhé . Những cái đấy đáng để học tập đấy chị starry_river , và còn "cả phi cả hậu" của bác nhatpc nữa ... bây giờ thì chị hết phải thắc mắc em học hỏi gì nữa nhá .
    Và nhân vật chính , chị panh ... nghe mọi người trên mạng gọi chị là má mì , nhưng khi biết chị thì thấy chị hiền quá ...chẳng ra dáng 1 má mì chút nào ... em chúc chị thêm một tuổi mới đầy niềm vui và thành công (mà chị thành công trong việc chuyển giao được chức má mì rồi còn gì) ...
    Uống nước xong , mọi người chia tay và hẹn gặp lại nhau lần ofline sau... Lonelymanus về đến nhà an toàn và không có bất cứ sự cố gì xảy ra trên đường về mặc dù đường về hôm nay xa hơn mọi ngày (vì phải đi theo 1 cái xe kia , trên xe có 1 người như thế kia ) . Bây giờ hơn 4h30 AM rồi , em tranh thủ đi nghỉ 1 tí , 7h là phải vào lớp rồi , hôm nay phải học cả sáng chiều . Chào các bác trong niềm thân ái và quyết thắng
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 24/05/2003
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không đi dự SN Honest được, tiếc quá.
    Bộ đội Peace_do bị bỏ đói hay sao mà 10h30 bộ đội Peace_do còn đến kêu tui với nhatpc đi... ăn khuya.
    Nghe nói có giáo sư tiến sĩ Tao_lao nữa mà? Chú này âm thầm về SG đánh phá à nghen.
    Tic Tac Chec
  6. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mừng quý vị đến với bản tin truyền hình trực tiếp đầu tiên của 1 hãng tin (sẽ) nổi lình bình trong giới giang hồ TTVNOL này: Thông tấn xã "Con vịt cồ". (Vỗ tay lốp bốp + bài Going Home do Kenny G thổi Sax)
    Trong chương trình phát sóng hôm nay, chúng tôi xin dành vinh dự là trọn vẹn1 buổi truyền hình dành riêng cho 1 Box vang danh 4 bể của TTVNOL khu vực TPHCM: Box Kinh inh inh inh Thế ế ế ế / Xí, Kinh Tế ế ế ế ế (Amplifier để Echo hơi dài)
    Sau đây, xin quý vị hãy theo dõi buổi liveshow đầu tiên của chúng tôi qua phần trình diễn [ xí] trình bày của phóng viên xuất chúng (xuất phát từ quần chúng): Anh "Không ai biết" (KAT) (nhạc "Đâu là đường ta đi" - Phim Tây Du Ký và văng vẳng tiếng Tôn Ngộ Khỉ: " Sư phò, sư phò" - điềm báo trước 1 chương trình hấp dẫn, mê ly và đầy bá cháy)
    Xin chào quý vị khán giả. Lúc này là 18 giờ 05 phút giờ GMT+7. Tôi đang đứng tại sân của Nhà Hót Hòa Bình - điểm hẹn của Box KT. Lúc này thời tiết khá đẹp - không mây, không trăng sao, gío hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê. Ngoài đường bao nhiêu người qua lại. Còn 25 phút nữa mới tới giờ hẹn nên giờ này chưa thấy 2 cô gái mặc áo trắng đi xe Wave biển số 51F.... đâu cả. Tranh thủ những phút quý báu này, KAT xin bật mí 1 dố bí mật mà tui đã dày công siu tầm trongmấy hôm qua:
    - Hôm nay là Box KT tổ chức SN cho 1 người có "Hỗn danh" là Má mì (hay nôm nà là "Quản lý đào") của Box dù người lày có 1 cái lick (nick) khá dễ nhớ là Hôn ét - Honest@. Đây là cái cớ chính.
    - Đã có ít nhất 6 thành viên tuyên bố : "Dù mưa gió bão cũng không để lỡ dịp ăn nhậu lày".
    - vân vân và vân vân....
    Đúng 18 giờ 10' tui thấy có 1 cặp nam bất thanh nữ hữu tú cưỡi trên 2 con ngựa sắt tiến vào sân. Nam nhân dáo dác nhìn quanh như tìm người quen, mồm lẩm bẩm "nữ... trắng ... xanh" rùi nở 1 nụ cười méo xệch: "Nó hẹn 6 gưỡi mà giờ lày đã tới thì ... toi là phải."
    18 giờ 15', tức là 5 phút sau khi cặp dị nhân này kiếm được chỗ an tọa bên 1 lùm cây, camera của chúng tui đã thu được hình ảnh 1 "Bạch y kỵ mã" cỡi trên con Wave chưa rửa của mình tiến vào. Nhìn nét mặt "ma chê quỷ hờn của anh ta (Camera cận cảnh) và bộ đồ anh ta mặc trên người, chúng tôi có cảm giác anh này là 1 người thích "cưa sừng làm nghé". Dù tuổi đời đã vào hàng trưởng lão của Box nhưng hôm nay anh ta diện 1 chiếc áo mà Hàn Mạc Tử đã từng ca ngợi " Áo em trắng quá nhình thấy da". Vâng, xin giới thiệu Anh Lon xon lang xang Lonesome@, người chỉ mới xuất hiện gần đây trong Box nhưng đã kịp thả bom, lựu đạn trong rất nhiều topic của Box, là 1 trong 2 người đang cạnh tranh giải "Chuyên gia gây ngập lụt cho Box KT". Anh ta tiến vào cạnh đội trai gái kia và từ đó chúng ta có thể suy đoán được họ là bạn của nhau.
    Như đã nói ở trên hiệ trong box có 2 người đang cạnh tranh giải "Chuyên gia gây ngập lụt cho Box KT" thì 1 người đã xuất hiện. Còn người kia là AI? Hãy chờ xem. (5' dành cho quảng cáo theo yêu cầu của Lonesome -cái Avatar của anh ấy đã cho biết điều này)
    Welcome back to our show. Như thỏa lòng trông đợi của quý dzị khán thích giả, người kia cũng xuất hiện gần như cùng lúc với Loesome@. Cô ta là 1 thành viên mới nhưng của của Box. Với cái nick PhuongTran@, cô ta đang nổi lên như là 1 chiên gia múa gậy vườn hoang (thể hiện qua việc đang 1 mình 1 cõi với topic " Tự điển chuyên ngành KT-KT"). Cùng với Lonesome@, cô ấy cũng là người đã thực hiện 1 phi vụ "bắn tẻ" có 1 không 2 trong lịch sử Box . Ngoài ra, cùng với 1 khả năng post bài khá thu hút, cô ta đang nổi lên như là 1 hiện tượng trong thời gian gần đây, có thể so sánh với Club của Caheo_@'s fan. Quan sát động thái của Lonesome@, chúng tui thấy anh ta đang giới thiệu Phuong Tran@ với bạn anh ta. Không lẽ họ quen nhau
    (30' dànhcho nhà tài trợ chính: Cty Trách nhiệm Hết hạn "Chưa Thành Lập". Nhạc nền bài Lý Chiều Chiều + múa lửa phụ họa)
    Đã gần tới giờ hẹn nhưng hiện tại trong khu vực NHHB mới chỉ có thêm sự hiện diện của YuYupYup@, chưởng ban ăn chơi của Box, Cô ta xuất hiện cũng khá ấn tượng khi vừa đi vừa nhìn xuống đất, mồm lẩm bẩm "Tào_lao@ ui là Tào_lao@. Mới thấy đây mà đã mất tích đâu rùi để tui bơ dzơ ở đây?". Ngay cả khi gặp Lonesome@ và PhuongTran@, cô ta cũng không thay đổi vẻ bề ngoài . Cho tới khi gặp người mới tới , Jeno@ / Saladin@ - thành viên Beikha@, thì tự dưng cô ta lại tươi cười hẳn. Đúng là đã "xuất giá tòng phu"làm dâu Beikha rùi thì .... "Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt" âu cũng là lẽ thường. Chúng tui sorry quí vị vì không tiếp tục quay cận cảnh YuP@ và Jeno@ được vì lúc này ồ ạt các thành viên khác đang kéo tới. "Vụ án" của Yuppy@ sẽ được làm rõ hơn trong 1 phóng sự khác.
    Ôi, "đến hẹn lại lên" có khác. Đầu tiên là "người từ lòng đất trở về", Mod cựu trào của box, người đang làm đau đầu các cô gái của Box với câu đố "Hôn lính pháo thủ thì hôn ở đâu?": Anh Peace_do@ cùng 1 người bạn. Sau đó là Tao_lao@, Lonelymanus@ - "Người từ nước Mỹ trở về hay Người về từ nghìn trùng" - & bạn, anh "có cánh" từ bên Beikha@ + bạn và sau đó là Chánh phó Ban Tổ Trác: cô Starry@ và bé Caheo_@. Không biết có hẹn hay không mà đồng hồ của cô Starry@ và anh Lonesome@ đều chỉ 18g30', không sai 1 giây????????????.
    Sau cùng là pqh79@, Mod lười nhất của Box, cũng tới cùng với Ngocquang@ và nhân vật chính của buổi offline: Má mì Honest@. Theo ghi nhận từ micro bí mật của chúng tui thì khi thấy 1 lực lượng hùng hậu như vậy, má mì chỉ thốt ra được 1 câu "đông thế này cơ à? Thế thì tờ oi toi rùi. Móm là cái chắc".
    Mới gặp mặt nhau, ai cũng tay bắt mặt mừng (bắt cả những cái không phải để bắt) nhưng không khí chợt trở nên lắng đọng hẳn khi bé Caheo@ "đón thành viên mới không quên nhiệm vụ" liền "tay giấy tay bút" đi ... thu tiền của bà con với sự trợ giúp đắc lực của Starr@, người có khả năng buôn tiền, rửa tiền ở cấp độ Doanh nghiệp (học TCDN-KDTT mừ). Nhờ cái màn "mãi lộ" này mà chúng ta mới được biết người bạn của Lonesome chính là Mltr@, nick có tuổi thọ già lão nhất nhì của mạng nhưng lun lun là "thành viên mới". Theo ghi nhận từ hiện trường thì anh ta có vẻ rất hợp Gu với PhuongTran@ nên 2 người này cứ chân 5 tay 10 mà nói chuyện với nhau.
    Sau khi đã thu hoạch được 1 số vốn đáng kể, Starry@ đang tươi cười thì chợt bà con có 1 ý kiến:
    "Bỗng đâu tiếng sét đánh ngang
    Star@ đang vui vẻ chuyển sang buồn rầu."
    Ý kiến gì mà ghê gớm vậy? Rồi cuộc offline này sẽ đi đâu về đâu? Xin đón xem tiếp sau phần quảng cáo của Công ty Sản Xuất và Kinh Doanh thuốc trừ sâu hiệu "Càng phun nhiều càng nhiều sâu"
    Đó chính là ý kiến của 1 số đáng kể bà con yêu cầu đi lẩu dê. Với vẻ mặt nhăn nhó, Starry@ và Caheo@ nhìn nhau: "Vỡ Kế Họach rùi" nhưng trước tấm lòng nhiệt tình đầy hỉ nộ ái ố của bà con, hai nàng cũng đành ừ 1 tiếng. Thế là sau hịeu lệnh của "Loa phóng thanh" Lonesome@, bà con liền lục tục lên đường.
    (Do sự cố kĩ thuật, hệ thống âm thanh của chúng tôi bị trục trặc nhưng KAT tui kiên quyết sẽ bám trụ tới cùng với buổi Liveshow này. Xin mời qúi dzị theo dõi tiếp.)
    Hiện Cameraman của chúng tôi đang có mặt tại quán lẩu Dê tại 45 Ngô Thời Nhiệm. Trong không khí ồn ào náo nhiệt, bà con box kinh tế bắt đầu phân chia chỗ ngồi và gọi đồ ăn. Ở đầu kia của bàn tiệc, phóng viên bất đắc dĩ Lonelymanus@ đã tường thuật sơ qua tình hình. Do vậy KAT tui xin chỉ được điểm tin ở đầu này của thế giới thui.
    Bác pqh79@ chẳng hiểu vì lý do gì cứ bám chặt lấy em PhuongTran@, thêm Jeno@ và Lonesome@ lập thành 1 bộ tứ phòng thủ tứoơc sự tấnc công dữ dội từ phía Caheo@. Bằng các thủ pháp nghệ thuật tinh diệu, bé Caheo@ đã hơn 1 lần khiến cho đối phương phải chao đảo khi từng miếng từng miếng thịt dê cứ bay qua bay lại giữa lò nướng bên Lonesome@ và chén của em. Tuy nhiên, với sự phòng thủ kiên cường bất chấp mọi khó khăn, bác già Lonesome@ bằng kinh nghiệm của mình đã ngăn chặn thành công mọi cuộc tấn công của Cáheo@ bất chấp đó là vũ khí hóa học (ớt) hay là khổ nhục kế (la oai óai nhằm thu hút sự chú ý của mọi người). Kết quả là: Quân địch chết 3, quân ta mất hết.
    Cũng phải xin nhắc tới 1 thành viên cụ trèo của Box, người đã đang và sẽ tiếp tục mài gót giầy trên khắp các nẻo đường của vùng đất thép anh hùng Củ Chi: Bác Peace_do@. Được nghỉ phép về lại gặp dịp offline này, bác như hổ thêm cánh, liên tục tung hoành trên "thực trường" với 1 vũ khí lợi hại là ... chai rượu Ngọc Dương. Bằng nội công đã được kiểm chứng trong quân ngũ, bác đã từng bước từng bước hạ gục các chiến sĩ. Rất may là do bà chủ tịch Starry@ chỉ kêu có 1 đĩa mồi nên bác Peace@ không có cơ hội "tiêu diệt" hết anh em.
    Theo nguồn tin nóng hổi chúng tôi mới nhận được từ Hãng tin vỉa hè Caheo@, đã có 1 thành viên trong Box này được "lên chức" tại Box khác. Tuy nhiên, do yêu cầu cá nhân nên hiện tại chúng tôi chưa công bố tên thành viên này ra (mà hình như ai cũng biết rùi). CHờ 1 dịp khác sau khi anh ta làm được vịêc thì sẽ có hành động cụ thể sau. Tin do Hãng thông tấn vỉa hè Caheo@ đưa với sự xác nhận của Starry@.
    .................

    MAKE A LEE

    Được starboard_side sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 24/05/2003
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    He he... nhiều người lạ mặt quá.
    Chị thấy mến chú em lonelyman@ lắm nhé (cùng là dân đầu gấu HP muh ). Hình như em học LQĐ phải k0? Thế là dân LQĐ hôm qua hơi nhìu đấy nhé: PhuongTran@ nữa, cả Letmebe@ nữa. Chuẩn bị htành lập box LQĐ đêi
    SN mà nhân vật chính k0 chịu nói gì cả , cứ để người khác nói hộ thui.
    Taolao@ hoá ra trông hiền hơn minh tưởng nhiều
    He he... gặp mọi người vui quá!
    Tớ uống offline thì kém. Uống online cỡ nào cũng chơi được.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 24/05/2003
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới Kinh tế đông quá, khâm phục hội đồng quản trị ghê!
    Lần nào ăn nhậu là có tui! Người được Caheo phong cho danh hiệu "Xuất sắc trong vai tì nữ" cũng là tui!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc SN thì má mì honest là xinh nhất, tuy nhiên cuối buổi thì bé YUP đã trở thành nhân vật xinh nhất box KT nhờ một chai Ken pha đường. Dưới tác dụng của chai Ken này, bé YUP hai má đỏ hây hây, là chân tay thì múa bài bé bé bồng bông
    Hì hì, mời chị em box KT dùng mỹ phẩm Ken pha đường do bé YUP pha chế sẽ thấy rõ hiệu quả của nó ngay
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới chui vào được sau 1 ngày luyện công
    Trước hết là xin chân thành cám ơn các thành viên mới đã nhiệt tình tham gia....." Sự vui vẻ của các bạn là niềm vui sướng của chúng tôi" : Lonelymanus & bạn, MLTR & bạn, pvd007, phuongtran, bạn bác Peace.....
    Cám ơn những người bạn BK đã sang giúp vui: ác vương Whisper, người " xuất sắc trong vai tì nữ" Jeno & " người nơi biên giới " Tao_lao
    Cám ơn sự đài thọ của bác MLTR gíup rủa hình ha......
    Thông báo: đã có ảnh nhưng sao mãi chẳng thấy ông Lonesome post lên gì cả...Mà đề nghị bác post trong album nha
    Hẹn gặp tất cả các bác trong những lần ol sau......


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình

Chia sẻ trang này