1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật sinh nhật má mì ! Tin nóng hổi sau buổi tiệc!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi lonesome, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    thui đừng post dzô album , lúc mở ra phải down mấy tấm hình cũ luôn lâu dzữ lém
    à, chị caheo@ ui , hum bữa chị xách lun bịch wà của bác pqh@ dzìa nhà lun ..thui..chị nhớ bảo quản kĩ để kỳ offline sau đưa em cũn được chứ để en một mình là sún dzăng lun đó
    những ngày mưa
  2. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật mámì
    (muộn còn hơn không)
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  3. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mừng quí dzị đã trở lại với chương trình tường thuật của chúng tui. Dzo lỗi KT nên tín hiệu của chúng tui đã bị thất lạc trên đường truyền, do đó 1 số thông tin đã không còn là HOT nữa. Dù sao thì với tinh thần "phục vụ tới hơi thở cuối cùng", chúng tui xin tiếp tục buổi tường thuật lày ạ.
    Lúc này là 20g45 ngày 23/5, chúng tui đang có mặt tại quán cà phê Paris Deli - 31 Đồng Khởi, nơi chỉ mới tới 1 lần nhưng các thành viên của box KT đều biết tới vì tên của ... cái quán bên cạnh: Bò dê gà. Theo rada của chúng tui cho thấy thì các thành viên đang chia làm 1 hàng dài trên đường ĐK phi tới đây. Mi cờ dô của chúng tui thu được cuộc trò chuyện giữa bà chủ tịch và bác Lonesome@: "Còn có 16K thui anh ạ, làm sao bây giừ?)Đây cũng chính là 1 lý do khiến cho địa điểm tập kết chuyển từ quán trà ra quán cà phê.
    Đúng 20g50', một làn sóng ồn ào ập tới làm náo nhiệt hẳn cái "Góc phố dịu dàng". Nhân viên trong quán tưởng có khủng bố chạy ra coi nhưng nhờ có bác Lone@ nhanh chân nhanh mồm order 1 cái bàn trên gác cho 16 người nên đã biến thái độ của nhân viên quán từ nghi ngại qua vui mừng, nhất là sau khi các thành viên đã hạ tọa xong.
    Trái với sự ồn ào náo nhiệt nơi quán lẩu dê, không khí ở trên lầu của quán cà phê này thật loãng moạng, thíc hợp cho các đôi tình nhân. Và như bổ khuyết cho cái sự im lặng đó, mười mấy cái loa phóng thanh bắt đầu làm rộn ràng không khí khiến cho 2 đôi đang chọn nơi đây để giãi bày tâm sự phải nhanh chóng rút lui xuống trệt, nhường hẳn cả 1 không gian rộng lớn cho quần hào họp ... chợ (Dân Kinh tế có khác). đỉnh điểm của phiên đấu giá thông tin là lúc 1 nhân viên phải chạy lên bỏ nhỏ với bác Lone@ : "Anh chị nói nhỏ chứ không khách nước ngoài không dám vào" (sic). Đúng là....
    Các bạn coi hình do tôi gửi trước chắc cũng đã mường tượng được không khí buổi phê pháo này như thế nào rùi hen. Ở đầu này thế giới thì Mltr@, Whisper@, Taolao@ là những người khấy cà phê/ Xí/ khuấy động chat chit. Ở đầu kia thế giới, câu chuyện có vẻ rôm rả hơn. Bằng chứng là sau khi theo dõi kỹ từng lời ăn tiếng nói, chúng tôi được biết rằng người được lên chức quả thực đúng là bác Lonesome@, do có khả năng làm Hoa_thuong_noi_du_thu@ nên đã được lên hàng Mod của Box TL. May là bà con quá chú ý tới phần cắt xén của Má mì và caheo@ nên không ai để ý tới câu nói của Starry@ "Củm động wé, em được hẳn 1 Mod của TL làm vệ sĩ cho thì còn gì bằng" (Thông tin bị nhiễu, chưa kiểm chứng).
    Camera quay cận cảnh cho thấy đôi mắt sáng rỡ của Caheo@ và Yup@ khi thấy Má mì cắt bánh kem. Hai bé đang tưởng tượng tới 1/2 cái bánh kem sẽ thuộc về mình. Tuy nhiên, thực tế là phần bánh vẫn được chia đều cho bà con với tiêu chuẩn 2 người/dĩa. Đến đây, chúng tôi phát hiện thêm 1 điều lý thú nữa là Bà chủ tịch còn có khả năng ... phù phép. Bằng chứng là hình ảnh Starry@ đang "Úm ba la bông hoa biến ra cái bánh" khiến cho Yup@ và Caheo@ phải lé mắt nhìn. Chỉ có má mì thì tranh thủ làm dáng 1 kiểu.
    Trong khi đó, dưới sự rủ dê của 1 số đáng kể các già làng, trưởng bản như MLTR@, Whisper@, Tao_lao@ ..., Yup@ đã làm 1 chuyện chưa tùng làm trong buổi tối này (dù biết rằng đó là điều không nên làm), đó là .... uống Heineiken với ... đường. Kết quả nhỡ tiền là chúng tôi thấy mặt của ẻm đỏ hồng lên trông rất "dễ xương" và có khả năng cạnh tranh với Tao_lao@ về vụ "mặt trời mọc".
    Dường như dân Kinh Tế có "máu" giao lưu rất cao nên dù đã biết nhau gần hết nhưng ai cũng đòi bà chủ tịch giới thiệu 1 vòng caq1c thành viên tham dự và dĩ nhiên là với 1 cơ hội thễ hiện uy quyền của mình như thế này, Starry@ đã không thể bỏ qua. Khi giới thiệu tới PhuongTran@ thì bao nhiêu con mắt của các nam thanh đều dồn vào cô ta vì đây quỉa thật là 1 hiện tượng của Box. Dưới sự lăng xê của On4U@, của Starry@ , của Lonesome@ với chiêu "mời tướng không bằng khích tướng" thì thành viên này đã trở thành tâm điểm thứ xyz của bữa tịêc hôm nay (Sau Má mì-dĩ nhiên, Caheo@-người thu tiền,Starry@-người bỏ đói bà con, và nhiều người khác). Nghe nói sau bữa tiệc hôm nay, đã có hẳn 1 chương trình phỏng vấn Phuongtran@ do Thông tấn xã lâu đời nhất Box - ThTX Caheo@-thực hiện. Xin chúc mừng cô.
    Như mọi cuộc thảo luận khác quanh bàn cà phê của các doanh nhân thì toàn bộ buổi chat chit này đều toàn là những chuyện cực kỳ riêng tư nên chúng tôi xin phép được bảo mật hộ các thành viên. Ai có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp tôi để được nghe riêng.
    22g00 ngày 23/05, chúng tôi đang thu những hình ảnh cuối cùng về buổi họp mặt này. Dù có ý kiến của Ngocquang@ mời mọi người đi ăn tăng 2 nhưng vì lý do thời gian nên chầu ăn khuya này được hẹn vào lần tới. Mọi ngừoi đều bịn dzịn chia tay, mong sao mau tới ngày SN 1 ai đó trong Box để được gặp mặt nhau tiếp dù kinnh nhiệm cho thấy là nếu hông muốn bị bà chũ tịch bỏ đói thì nên tàng trữ sẵn ... cơm nguội ở nhà như Bả.
    Vâng thưa quý dzị. Chúng tui xin thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên của hãng tin "Con Vịt Cồ" - bao gồm Ông GĐ kiêm cameraman và phóng viên KAT- xin cám ơn quý dzị đã đủ kiên nhẫn theo dõi phóng sự đầu tay này của chúng tui đến những dòng chữ này. Xin cảm ơn những quả cà chua (hư) của quý dzị đã gửi tới cho chúng tui trong thời gain thực hiện phóng sự này. Dù chất lượng không còn tốt nhưng cũng .. bán được để có kinh phí làm phóng sự lày.
    Xin cám ơn và hẹn gặp lại trong phóng sự Offline tiếp theo của Box KT. (Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng thì sẽ diễn ra tại ......WU). Sẽ có thông tin kịp thời cho bà con sau.
    Bái bai, không dám gặp lại trươc lần offline sau.
    Được starboard_side sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 26/05/2003

Chia sẻ trang này