1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật THE WALL LIVESHOW

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi boy-chan-doi, 09/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật THE WALL LIVESHOW

    Như đã hứa tui sẽ tường thuật lại buổi tối hôm qua cho mọi người nhé!Nhưng tối qua nghe nhạc "phê" quá nếu có gì không đúng với thực tế lắm mọi người bỏ qua cho tui nhé!

    Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8h nhưng tui có mặt từ 6h vì sợ không có chỗ!Nhưng khi đến nơi mọi ngườ đã đến đông lắm rồi,đứng chật cả hai cửa vào luôn mặc dù chưa đến giờ mở cửa.
    Chờ một lúc thì 6h30' bắt đầu mở cửa cho mọi người vào.Tui vào sớm nên có một chỗ rất tốt,và công việc còn lại là chỉ ngồi chờ thôi.Phải chờ những hơn 1 tiếng nhưng không ai cảm thấy sốt ruột cả.Tuy chưa hề quen biết nhau từ trước nhưng do có cùng niềm đam mê nên mọi người làm quen rât nhanh.Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ diễn rồi!

    Đúng 8h15' THEWALL suất hiện làm cho hội trường A1dường
    như vỡ tung ra vì sụ cuồng nhiệt của khoảng hơn 7000 con người đứng chật cứng(ban cứ cảm tưởng chỉ cần đứng chẳng phải bám vào đâu mà cũng không thể nga nổi,vì ở trên thì đẩy xuống ở dưới lại đẩy lên.Ai mà không khoẻ một chút thì chắc sẽ bị chen cho bẹp mất
    Đầu tiên là Rock xuyên màn đêm(thật sôi động)Các bạn khó cỏ thể hình dung ra được khung canh lúc bấy giờ đâu,mọi người thật sự dẫ hết mình với rock!

    Hôm này không như trương trình đã thông báo từ trước là ban nhạc sẽ hát 20 bài(10 mới và 10 cũ).Ban nhạc chỉ hát 11 bài và sen kẽ là nhưng màn solo của các thành viên.
    Trần Tuấn Húng vơi cây Guitar lead(phê cực)
    Duy Hùng với Piano
    Võ Anh Tuấn với Drums(trống) đây mới thực sự là phê luôn!
    Trong số 4 bài mới có một bai THEWALL dành tặng một bạn học sinh Hà Nội vì một tai nạm mà bạn mất đi đôi mắt của mình(nếu các bạn muốn biết rõ hơn về bạn đó thi mời vào http://www.ttvnol.com/forum/t_125980
    đó là bài Cô gái mù
    Qua đó thấy được THEWALL không chỉ biết hát thôi mà họ còn rất tâm lí nữa!
    Mà hôm qua mọi người họ hét ghê thật!Nhiều lúc chẳng nghe thấy tiếng anh Lập đâu cả mà chỉ toàn nghe thấy tiếng mọi người chung quanh thôi( mà tui cũng gop phần trong số đó!Làm cho đến bây giờ vẫn khản cả cổ
    Đến đúng 10h thì liveshơ kết thúc với Đường Lên Đỉnh Vinh Quang được hát vang bởi tất cả mọi người có trong hội trường luc bấy giờ
    Nói chung tối qua là một buổi tối tuyệt vời!Nó sẽ là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi người đã tham ra!
    Thui tui phải về ngủ bù đây mệt quá rồi!
    Hi vọng là sẽ có một ngày các bạn ở Hải Phòng sẽ cũng được nghe một LIVESHOW như vậy!

    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  2. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    các bạn thấy thế nào? hêhh tuyệt vời nhể
    hic huhuhuuhuhuhuhuhh
    sai
    chí phèo tôi thích tụ do
    xin hãy cho tớ được toại nguyện
  3. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Nge bác boy-chan-doi kể mà emthấy tiếc dứt cả ruột , mới nghe kể thôi mà đã thấy phê rồi , giá mà được đi xem có phải hay không . hic hic
    RO BIN HOOD
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hic lúc đầu bảo hát 20bài sau đó hát co16 bài
    hêh 10h đã hết thế mà cứ tưởng đến 12h mới hết làm mình không được đi hic
    chán quá
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN

Chia sẻ trang này