1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường Thuật Trận Bóng Đá giữa Nữ HạLong gặp Nam Hạlong

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật Trận Bóng Đá giữa Nữ HạLong gặp Nam Hạlong

    Chào các bạn
    Hôm nay, bình luận viên Viết Huy xin mang đến các bạn 1 trận đá bóng chung kết giải
    Cup Đi_vô_đi_ra

    Sáng chủ nhật:
    Đội bóng nữ hạ long do Give_me_your_heart_now(Hương)
    làm đội trưởng cùng các thành viên Ngô Quỳnh Vân,
    Miss_river84(Minh), NATRA(Trang),memory16,
    Crayzygirl(Hoài)...cùng toàn thể các bạn nữ Hạ Long

    Đội bóng nam do anh Bigbang cầm đầu
    các thành viên: Viethang, Dr_jone(Trung) , NgocLinh.......

    Cũng xin nói thêm, Thời tiết hôm nay rất mát mẻ ,
    Khán giả đều còn rất trẻ (có 1 số người có ghẻ)
    tất cả đều trốn vé,
    90% là trốn vé
    5% là đi theo diện vé mời
    5% đi kèm
    Khán giả cầm những mớ rau muống mới hái còn tươi nguyên
    vẫy vẫy chào các cầu thủ.

    Đúng 5 h sáng
    Trọng tài cầm gậy lùa 2 đội ra sân
    Trọng tòi thổi còi cái toét 1 cái
    2 đội ùa vào nhau háo hức.
    Bên này miss_river84(Hồng Minh) đang có bóng
    Nàng chạy , không, nàng bò, không ,cũng không phải, nàng lăn thì đúng hơn, Bây giờ thì không biết đâu là bóng đâu là Minh nữa
    (dạo này càng ngày em càng tròn như quả bóng.)
    bên kia Vietthang lao ra, chàng nhắm mắt cầu nguyện
    liều mình như chẳng có, chàng kê chân:
    "Rầm , Rầm "......
    Bác sĩ đã vào sân, Vietthang được cáng ra sân theo phương song song với mặt đất.
    Bây giờ bóng lại đến chân bên đội bóng nam
    Anh Bigbang có bóng, anh dắt bóng lên, qua rồi, anh đã dắt bóng qua 3 hậu vệ và sút...........vèo
    Crazygirl nhảy lên bắt bóng, nàng ôm gọn quả bóng vào lòng
    vuốt ve như là con mèo ấy. Sau đó nàng vứt quả bóng vào lưới
    Mắt mơ màng, "Mày nhiều rận quá, bẩn hết áo tao rồi"
    Bàn thắng được công nhận cho đội Nam Hạ Long.

    Give_me phát bóng lên, bóng đến chân Ngoclinh
    Memory16 lao ra, nàng nhảy lên, co 2 cẳng, lao vào
    "Ầm ",Ngoclinh ngồi ôm bụng.
    memory16 thỏ thẻ "em,em tưởng anh là quả bóng".
    bên Nam thay người, Minalisa vào sân.
    Bóng lại tiếp tục được bên nữ giữ bóng.
    Lần này cay cú vì không có cơ hội ghi bàn.
    Quỳnh Vân lao lên có bóng. Nàng mắm môi mắm lợi sút
    Bigbang quay lưng lại đỡ bóng, bỗng anh cảm thấy mình đang bay. Anh bay qua sân vận động, ngó xuống thấy mọi người vẫy tay tạm biệt. Anh mỉm cười chào rồi bay tiếp.
    "Rầm " , anh đập vào 1 cánh cửa, Bên trong có tiếng vọng ra
    "Từ từ, đợi chút,sắp xong rồi, làm gì mà nóng thế"
    Trận đấu kết thúc sau khi Hoài(Crazygirl) ngồi khóc vì nhớ mẹ.
    Đến giờ nàng về nhà bú tí rùi mà.
    Khán giả lục tục kéo nhau ra về. Mọi người bảo nhau
    "Công nhận là vừa ngủ vừa xem bóng đá sướng thật".
    Cup Đi_vô_đi_ra sẽ còn tiếp tục sau 1 tuần nữa.
    Mong các bạn đón xem.




    Vhuy
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, hay đấy, nhưng sao lại lôi mình vào đây nhỉ,


    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.



  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    anh mila mà đá bóng với đội bóng nữ nhà ta thì bọn em thắng chắc , anh ấy thể nào cũng đá về lưới nhà
    ihihihih
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! Còn phần anh VIETHUY bị thẻ đỏ ra sân chưa kể nốt sao ?
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    em give me thích ăn đòn hả, anh chỉ sợ cái món kèm người không bóng của các em thôi


    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.



  6. mr_river1984

    mr_river1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    anh huy không thích sống nữa hay sao ma lôi em vào đây hả ? anh bi chi give_me cho đo đất mà không nhớ hay sao ??????????????????em tưởng anh đang ở bệnh viện cơ đấy ! khổ thân !
    DON'T CRY FOR ME ARGENTINA!
  7. memory16

    memory16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chú vietthang nhầm to rồi,chú vietthuy có được quyền ra sân đâu mà (bị đình chỉ vì tội xấc xược với chị em,cụ thể là tranh quyền đội trưởng với chị give _me,chị nhìu nước mắt nên chiến thắng,) chú vietthuy sau hồi ấm uc,liền chấp nhân vai trò nhăt bÓNG,để trả thù,chú bịa ra câu chuyện này,hiiiiiiii

Chia sẻ trang này