1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trận bóng giữa 84hn và Nam Định.Tội đồ Rut va PhongLa

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sufi, 04/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật trận bóng giữa 84hn và Nam Định.Tội đồ Rut va PhongLa

    1 trận đấu rất hay, đội ta đã thể hiện được 1 fong độ tuyệt vời. Nhưng rất tiếc do số đen va 2 tội đồ là Rut va Phong La mà chúng ta đã chấp nhận chia điểm với đội Nam Định. Sau đây là diễn biến cụ thể :
    Hiệp 1 chúng ta ra quân với đội hình chủ yếu là tấn công. Với khí thế quyết thắng ngút trời , ta liên tục ép sân đội bạn, và cuối cùng cái gì đến đã fải đến, từ 1 fa đẩy bóng bắt buộc của thủ môn, bóng nẩy ra tới giữa sân, và Sul đã lao vào sút, vâng chính tôi chứ ko ai khác, cú sút làm sững sờ cả 2 đội, thế là vào, 1-0 cho đội 84hn cũng là kết quả của hiệp 1( Phong La nhận xét cú sút đó là "vãi đá_i", 1 lời nhận xét khá.... nhưng anh hét rất to).
    Sang hiệp 2, do bị làm sao ấy mà Rut đã ko chỉ đạo đội chuyển sang chiến thuật fòng thủ fản công( rất ngu, theo tôi nhận xét). Và sau 1 fa sút bóng rất ngớ ngẩn của đội bạn , chả hiểu sao Pla lại thả bóng để bóng bay vào lưới( chắc anh ăn tiền đội NĐ rồi). 1-1, rất đau đớn. Và chỉ vài fút sau thôi, đội bạn có 1 cơ hội fản công tuyệt đẹp do sự luống cuống của IH để mất bóng. 1 lần nữa Pla do mặc cảm tội lỗi đã ko dám vào bóng quyết liệt, thế là vào, 2-1, đội ta tưởng toi rồi, nhưng 1 nỗ lực tuyệt vời của Đức Trung đã làm thắp sáng lên niềm hi vọng, 1 fa sút góc hẹp rất đẹp, thủ môn bó cả tay lẫn chân, 2-2. Nhưng sau đó các tiền đạo đá rất lởm, toàn sút ra ngoài, đặc biệt là Rut.
    Cuối cùng là 2-2. Vâng, với những tội đồ như Rut va Phong La chúng tôi sẽ có cách trừng trị , ức thật đấy. Cách gôn nửa mét mà cũng sút ra ngoài, sao tao muốn giết mày thế Rut.
  2. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,chửi bới vừa vừa thôi.....Rut chắc tại vẫn còn đau chân,còn PL,ấn tượng trận đầu ra quân nên có lẽ ko dám mạnh mẽ quá cũng nên...thôi,cố lên,chúng ta còn trận cuối gặp 83,cố làm vài nháy là ổn thôi mà(nghe lão Sul than vãn là phải 3 phát mới làm nên vẹo à,khó phết nhẩy,nhưng thôi,lấy cái kinh nghiệm vậy)hị,hôm vừa rồi ko biết có đứa nào đi cổ vũ muộn ko nhể(để cho mấy bạn đá jkém còn đổi tại cổ vũ chứ)
  3. HoangKyNhi

    HoangKyNhi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mấy chú này không chơi CM rồi finishing 20 sút 2 quả vẫn trượt một quả mà, trách móc nhau làm gì
  4. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    2 ăn 1 cơ à, tiền đạo moi đâu ra thế. Chiến thuật của tớ trung bình một trận đối mặt thủ môn 10 phát là ít, ăn có 3 là nhiều.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    fải công nhận bạn sufi có năng khiếu tường thuật bóng đấy .nhưng tình cảm riêng xen vào nhiều quá.thắng thua là do tinh thần chung của cả đội bóng ko fải do cá nhân một ai mà!
  6. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy ! Ko nên qui tội cho riêng 1 cá nhân nào cả ,sai lầm thì lần sau sẽ rút kinh nghiệm,trong 1 đội bóng tập thể là quan trọng nhất. Anh em cố nên nhá!!!
    Chúc mừng riêng thằng Sul vì đã ghi được 1 bàn thắng để đời,há há
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Đấy là Sul còn chưa có thời gian để tường thuật đầy đủ đấy, ko thì còn hay nữa, hehe. Nhưng nói chung viết bài này để tự tâng bốc mình thôi và quan trọng hơn là chửi thằng Rut và PhongLa, sướng quá. Thôi, đùa thế đủ rồi, chúng ta vẫn còn hi vọng cơ mà, dù rất nhỏ nhưng còn cơ hội là còn có thể vượt qua, sao fải ngại, chiến đấu hết sức mình trong trận tới anh em nhé. Dù gì thì chúng mình vẫn chưa được đá lâu với nhau nên chưa ăn ý lắm chứ cá nhân thì khỏi chê.

Chia sẻ trang này