1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trận bóng mới ? dzô dzô bà con ơi....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận bóng mới ? dzô dzô bà con ơi....

    Trích tường thuật trận đá bóng giữa đội 7X và 8X ( vì lí do mạng update nên bi giờ mới có tin...hihihi)

    Vào lúc 17, gần 20 bà con đã có mặt. Bob HT vì phải ôm cái CÚP RƯỢU CẦN của giải nên 5h15 mới cùng Sư tỉ có mặt. Chà chà, ai cũng chuẩn bị một trang phục mát mẻ và thoải mái là quẩn đùi và áo thun.

    Sau khi hụi í giữa ban tổ chức và các cầu thủ, 5-6 rồi 7 người cả thảy mỗi đội. Hai bên bắt đầu xáp lá cà. Tôi nghiệp cho mí em 8ít, tưởng là số đông en hiếp 7ít, không ngở các lão 7X nhà HCMCC vừa đông lại vừa chiên nghiệp nên chưa đầy 5 phút sau hồi la khai mạc ( không phải còi khai mạc vì khó khăn, không mướn trọng tài) của co em xinh xinh, cổ động viên cực kì nhiệt tình duy nhất của 7ít là Su tỉ . Tác giả là ai ? ( không biết vì đông quá). Nhung gọi là 7X số 1 đi. Tiếp theo sau 6 phút căng thẳng quyết liệt, một bạn thắng nữa được ghi từ góc trái với cú vô lê tuyệt đẹp của 7X số 2.
    Lúc này, các em 8X bắt đầu hoang mang và em BOOM lừ đừ xin thay người, ra sân để săn sóc viên đặt biệt là BUBU lau mồ hôi và quạt ( sướng quá hén...)
    Lúc này , từ ngoài sân, cô thư kí và dunghoitaisao đi vào, và trong sân đã có thêm gần 40 người ( chính xác là 37) kể cả đang đá banh, thật không ngờ HCMCC nhà ta có tinh thần thể thao rất đáng quan tâm, hihì. Và tại khung thành bên trái, nơi phongtran đang làm thủ môn, đã xuất sắc giư khung thành sạch trong 15 phút, mong muốn lên làm tiền đạo nên năn nỉ một 7X số 3 " cho ta lên tí ". Và trận đấu lại tiếp tục sau khi Thư kí xuất quỹ ủng hộ ngay một xô trà đá. Ngay trên sân lúc này là 14 cầu thủ, ai cũng đãm mồ hôi, khán đài A chật cứng cổ động viên 8X nhưng đã không mang lại kết quả khả quan hơn dù là cổ động nhiệt tình không kém, vậy mà lại không át được tiếng của cổ động viên duy nhất 7X Gungcay với :"Cố lên 7X, cố lên...", chuyền qua,...sút,, íu dời.." , đấy, đưa cho tên kia, sút mau...."
    Vâng thưa các bạn, và tại khán đài A, hầu hết các member của HCMCC đang dõi mắt theo trận đấu, không hiểu Viehoa làm sao cứ ôm mãi cái CÚP RƯỢU CẦN. Sol cổ vũ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đi thu quỹ, BUBU , sau khi săn sóc BOOM xong lại tiếp tục đọc chiện tranh ( vì BOOM đang nghỉ giải lao). ??? Bên trái sân là gần 10 cầu thủ dự bị của 7X đang mong muốn em nào mệt là nhào vô. Trên hàng số hai của khán đài A không hiểu một fan nào của 7X theo dõi rất chăm chú, sau khi điều tra mới biết là săn sóc viên đặc biệt của Gladiator ( rửa đi anh em ơi,....) và cũng không hiểu là do lâu nay Gladiator đá bóng tích cực hay chỉ mỗi hôm đấy ??

    Và thưa khán giả, ngay lúc này, lơi dụng 7X đang chuẩn bị thay người và một chút nghỉ ngơi của thủ thành 7X, 2 em 8X băng lên từ hai biên, tạt vào trung lộ cho 8X nào đó sút.............vàoooooooooo.

    Mí em 8X hí hửng....dzô rồi....dzô rồi....dzô rồi....( 7X tặng một bàn xã giao , vậy mà không hiểu...hic)

    Và ngay sau bàn thua, hội trưởng BOB và MINH_KDB vào sân, Gladiator lui về thủ thành, các 7X khác thay đổi chiến thuật từ 1-3-3 thành 1-4-2, 8X lại tiếp tục thay người và kêu gọi tăng thêm cầu thủ , vậy mà vẫn không đủ người nên 7X tặng hai cầu thủ. Trận đấu lại tiếp tục.

    Sư tỉ vẫn vừa la to nhất sân làm sôi động trận đấu vừa phụ em SOL thu tiền quỹ , VietHoa vẫn ôm cúp mà theo dõi trận đấu, LEQUANGLIEM, một tên 8X không ra sân mà ngồi cũng to mồm cổ động và cầm quạt đi qua đi lại. 8X nh2in qua nhìn lại và chuẩn bị thay người tiếp. Lúc này, trên sân, các cầu thủ đã bắt đầu lộn xộn vì không biết ai là 7X và ai là 8X, hì....vẫn chỉ hai ba đường bóng truyền thống để uy hiếp khung thành đối phương, 7X vững chắc với hai hậu vệ có chừng cũng 70kg, và 7X có cả thảy 4 người vừa đeo mắt kiếng vừa đá ( dân IT mà, thông cảm...hic). Và thưa các bạn, ngay lúc này, nhận một đường bóng từ PHONGTRAN, MINH_KDB chuyền qua BOB, rồi lại chuyền lai cho PHONGTRAN chạy bên cánh phải và sút..............vào tiếp thưa các bạn............

    Một đường bóng không thể ra ngoài....vâng , rất chiên nghiệp .....kể cả bình luận tui. hahaha

    Ngoài sân, Su tỉ nhảy lên vui sướng 7X dzô....dxzô.....
    Tỉ số hiện đang là 3-1 thưa các bạn. 8X dường như không còn gì để mất dồn lên tấn công, tạt banh hai biên và cứ nhắm khung gỗ sút...nhưng tiếc quá.....GLADIATOR với sự cổ vũ riêng từ khán đài A đã xuất thần giữ khung thành rất tốt, làm cho lần lượt các tiền đạo 8X như PHIHAI, HUYNGUYEN, MITDAC, BOOM phải chán nản, 8X liên tục thay người, vâng và bàn thứ tư là tui nhớ nhất, từ tay thủ thành GLADIATOR, chuyền cho MINH_KDB, qua TENQUADEP, qua 7X số 4, lại đến PHONGTRAN và qua BOB, sssssúúúúútttttttttt............................vvvvvvvààààààaooooo.....
    ( tui đá á...hihihi)

    Và thưa các khán giả đang online, tỉ số đã được nâng lên 4-1, các cổ động viên reo hò , Sư tỉ lại tiếp tục "7X dzô.....dzô....." Em Tú bắt đầu khiếu nại vì 8X thua nhiều quá. các cổ động viên bắt đầu chuyển sang cổ động cho cả hai đội, các cầu thủ thì cứ liên tục thay người vì đã đến phút thứ 70, chỉ còn 40 phút nữa là phải trả sân, cơ hội cho 8X thúc thủ dần dần thu hẹp, tinh thần không khơi dậy đaựơc vì 7X liên tục ghi bàn. BOB sau khi ghi bàn thư 4 bèn nhìn ra biên, ô hô, có người thay ( phù...phù...ặc) mệt quá. hihihi
    Trận đấu lại tiếp tục trong khí thế hưng phấn của 7X và tinh thần bùn bã của 8X, và thưa các bạn , sau 5 phút , lại một bàn nữa được ghi cho 7X, tác giả là một cầu thủ 7X số 6 mới vào thay người, 7X tinh thần lên cực độ. SOL, một fan của 8X cũng đang rất vui mừng , vì hôm nay thu được nhiều quỹ...???Và sau 15 phút cuối cùng, lại một bàn thắng nữa được ghi cho 7X, 8X đai bại hòan toàn, tâm phục khẩu không phục 7X. Các cầu thủ ai cũng đầy mồ hôi, thở hồng hộc....HCMCC không ngờ hôm nay lại có một trận bóng gay cấn và quyết liệt. Tuy kết quả chưa phản ảnh mọi việc nhưng cũng làm cho tinh thần 8X căng th8ảng, lại tính rủ 7X uýnh cầu lông, tưởng có thể tìm lại một chiến thắng trên trận địa khác, không ngờ 7X gồm Whshper , Bob, Sometime, Gung...lại nhận lời và một trận cầu lông trong khuôn khổ hệ thống HCMCC đang chuẩn bị.......

    Mong mọi người chờ theo dỡi tường thuật onlinedelay.

    Ngay sau trận bóng, Đai diện 7X SG là Sư tỉ đã phát biểu :"Hôm nay trận bóng đầu tiên giao hữư giữa 7X và 8X đã thành công, phần thắng 6-1 nghiêng về 7X. &x dzô......dzô.... ". BOB, đai diện HCMCC phát biểu :"Thật vui khi tinh thần thể thao của mọi người rất cao, chứng tỏ một tiền năng thể thao của HCMCC trong tương lai. Mặc dù 7X còn thiếu cầu thủ Wishper, Rome, Sadvn...Nhưng cũng đã dành thắng lơi trước 8X, tuy nhiên, dù bên nào thắng, cúp RƯƠU CẦN cũng sẽ được khui, chúc mừng sư tham gia nhiệt liệt của các member từ cầu thủ cho tới cổ động viên."

    Theo như bầu chọn của AFC hihihi cho oai ..... :

    Cầu thủ xuất sắc trận : PHONGTRAN ( vừa làm thủ môn, vừa lam tiền đạo, vừa qua đá phụ cho 8X)
    Cổ động viên nhiệt tình nhất : GUNGCAY ( vừa tổ chức, vừa cổ vũ duy nhất cho 7X, vừa phụ SOL thu tiền quỹ)
    Cầu thủ cố gắng nhất : BOOM ( nghỉ mệt 3 lần vẫn ra sân vào giờ chót.)

    Thay mặt Ban Tổ Chức, cám ơn 208, PHONGTRAN đã lo chu đáo trước giải trong việc sân bãi, các cổ động viên, cácthành viên online xem tường thuật và nhất là các cầu thủ, người làm nên trận bóng đã nhiệt tình tham gia.

    Và sau đó là liên hoan của HCMCC tại wán LẨU DÊ TRI KỶ, Lê Văn Sỹ. Một bình rượu cần và 3 cái lẩu, hai đĩa cá khô chỉ vàng, 3 đĩa đậu phộng.....ực...ực....còn thèm...
    Sư tỉ và Hội Trưởng đã bắt đầu liên hoan với 1 ly , tuy chỉ còn lại 20 người nhưng mọi thứ lại được xử sạch sẽ, Cả SOL, DUNGHOITAISAO, GLADIATOR's GF , BUBU, là con gái nhưng đều thử qua hương vị rược cần. Ai muốn thử Sư tỉ thì hỏi mi' em 8X hôm liên hoan sau trận bóng thì biết. BUBU va BOOM đóng film tặng mọi người tại qúan, vui quá xá vui và thành thật chia buồn với mí người không đi được.
    hihihi



    Tâm sự của một em 8X sau trận :

    "
    thật là bất công ,mấy thằng cha bên 7x ông nào cũng to con ,chân như cây gỗ ấy còn bên 7 x thì ai cũng đẹp trai ,hào hoa phong nhã,đầu tóc láng o cứ như tom cruise vậy.đây chỉ là trận đấu của tuyển ngôi sao bóng đá và tuyển ngôi sao điện ảnh thôi.kết quả thì ai cũng đóan được mờ "
    sorry nhé phihai, thấy mọi người không biết nên phải tường thuật lại chi tiết....hic.....bùn ngủ quá

    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 06/03/2002 03:18

    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 06/03/2002 03:32
  2. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe...đã nói rùi mà hehe..8X.làm sao mà chịu nổi Mỹ nhân kế of sư tỷ.Còn lấy mặt đỡ bóng chẳng qua chỉ là Khổ nhục kế of Tỷ thui hehe.....đáng phục ...đáng phục.

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ chẳng đi đá được, nếu không thì cái khoản một tên 8X lừa qua một hậu vệ 7X còn lâu mới xảy ra, hehe!
    whisper@
  4. apocalyps

    apocalyps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    trùi , hôm đó đá chưa đã gì hết .
    Hi vọng lần sau sẽ đã hơn
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa Viethoa hơi mệt và thấy cái "lu" đựng rượu đó thì làm sao đá được .Ngồi mân mê hoài mà cuối cùng có được uống đâu
    Veno's member
    www.venonet.com
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hihih, hôm đó đông wé, dễ đến hơn 30 mạng, em có đến nhưng chả nhận ra ai! Chỉ thấy có 1 bà chạy loi choi ngoài đường tuýp, chắc là Gungay,
    Hy vọng làm wen mọi người vào lần sau,
    reddevils
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cái bác phát ngôn viên HCMCC này có vẻ thích hợp với việc đọc diễn văn hơn là tường thuật trận đấu.
    Em thấy bác đang bình luận và chữa thẹn cho đội 8X chớ có phải là tường thuật như title của topic này đâu.
    Dr. ở tít ngoài HN, không có được cái hân hạnh chiêm ngưỡng trận đấu bóng đá của quý vị. Đọc cái tên topic này vội lao vào xem. Không ngờ. Tệ thật. Cả bình luận viên lẫn trận đấu.
    Em nghĩ bác bình luận viên nên dùng những câu ngắn, không cần các từ chuyển tiếp như từ "và" làm gì cho mất thời gian. Câu ngắn, nhanh, mạnh, etc. sẽ làm tăng nhịp độ trận đấu cùng sự hấp dẫn của các tình tiết trên sân.
    Chúc bác thành công trên cương vị mới.
    Trận đấu quả là buồn thật.

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    vậy là bác không biết rồi .Phi hai no'i như vậy là rất đúng với ngoài đời .Khi nào bác tiếp xúc thì mới biết được,Thân chào nhé
    Veno's member
    www.venonet.com
  9. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ông bầu đâu rồi , thế chủ nhật này hay thời gian nào( chính xác) đá giao lưu với các tuyển thủ đại học sư phạm( nói vậy để anh em ta đá thắng còn lên mặt nữa chứ).
    Có thể liên lạc message cho tui hoặc bác hội trưởng.
    Chờ trận đấu FC-HCM và ĐHSP

    ARCH-ART

  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tui cổ vũ nha - Đề nghị bầu làm "Cổ động viên nhiệt tình nhất"


    Don't dream it's over!

Chia sẻ trang này