1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trận đấu giao lưu cún - ỉn (26-5-2002).

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi EAGLE218, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận đấu giao lưu cún - ỉn (26-5-2002).

    Vào lúc 9h trận đấu giữa cún ỉn đã bắt đầu. Chưa bắt đầu trận đấu đã có thể nhận thấy sự thua kém của đội cún từ phía cổ động viên. Trong khi đội ỉn có đông đủ kèn trống từ phía em Kem Ita, Tiny, ? thì bên cún chỉ có mỗi sự hiện diện của bác Ghost. Về phía cầu thủ bên hội cún hôm nay cũng vắng mặt khá nhiều cầu thủ chủ lực như chân chạy Codename, siêu dự bị Jimmi và tiền đạo Batil DuyTrung (đề nghị kỉ luật thật nặng ba thằng cha này). Và đội hình chính thức của cún hôm nay chỉ có sự hiện diện của các danh thủ sau : MMF, Guti, Vi Tieu Bao, Toila007(Pino cũ), Tiachopden, siêu người mẫu Paingod, KhanhTrang và dự bị là bác KooTinLok ?" Shinichi-Mabu.

    Trận đấu bắt đầu với nhịp độ chậm và không khí trên sân rất hữu nghị. Mấy phút đầu bên 82 đá rất thiếu ngủ vì thiếu mấy cái loa từ đội cổ động. Đây là những phút nhàm chán nhất.

    Nhưng rùi đến phút thứ 16 từ quả phạt góc đội ỉn đã dùng chiến thuật lấy thịt đè người lấy sức mạnh của thân hình che người dùng "chân trước" đỡ bóng và co chân sau sút vô lê vào lưới. 1 bàn thắng quá đẹp.

    Nhưng tất nhiên là sau khi bàn thắng được ghi thì cả hai đội bắt đầu màn đấu khẩu. Sau gần 3 phút thi đấu thì tiếng gâu gâu của bên cún có vẻ to hơn tiếng khụt khịt bên ỉn và bàn thắng không được công nhận.

    Trận đấu lúc này bắt đầu sôi động hẳn lên với những pha vào bóng đầy ngẫu hứng. Nhưng rùi đội ỉn cũng ghi được bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Đó là sau khi 2 hậu vệ MMF và toila007 ra sân để thay cho cặp Mabu và KooTinLok ở phút thứ 25. Vừa vào sân nên 2 cầu thủ này không bắt nhịp được với trận đấu nên đã để lỏng để đội bạn ghi bàn. Và tỉ số là ỉn1 và cún 0.

    Lúc này, Bác Paingod ra sân thay cho Shinichi. Và trận đấu bắt đầu cân bằng lại với những pha biểu diễn đầy chất nghệ sĩ của bác này. Đội ỉn co về phòng ngự và tổ chức phản công nhanh nhưng rất may bác Koo ở hang phòng ngự đã kịp thích nghi lại.

    Và đến phút thứ 35 MMF và toila007 lại quay trở lại sân để thay cho Mabu và ViTieuBao. Nhưng lần này 2 danh thủ này đã trở lại vị trí quen thuộc của họ ở hàng tấn công. Lúc này trận đấu diễn ra 1 chiều. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của hội ỉn.

    Đội cún chỉ sử dụng có 1 hậu vệ là bác Koo ở nhà còn thì toàn bộ độI hình dâng lên tấn công nhằm ghi bàn gỡ hoà. Nhưng có vẻ hôm nay nữ thần may mắn đã không đứng về phía đội cún. Có thể kể đến ở đây một loạt cú sút trệch cột dọc trong gang tấc và nhất là quả sút xa trúng xà ngang của bác Shinichi và pha sử lý đầy kĩ thuật rùi kết thúc bằng cú vuốt bóng ngẫu hứng đập cột dọc của MMF.

    Nhưng đáng tiếc nhất là sau một pha phối hợp giữa 007, MMF, Shinichi và bóng đên chân của Guti. Thằng đểu này một mình đối mặt thủ môn nhưng mắt lại ngắm mấy em cổ động viên đội ỉn nên lại đá quả bóng ra ngoài. Cú vật.

    Và đến phút cuối cùng trận đấu, sau một pha đá bóng cầu âu của bác KhanhTrang, Guti đã lao vào và nhẩy lên định dùng thủ đoạn Sasi Kuma nhưng lại trượt bóng và suýt nữa đâm đầu và thủ môn đội bạn. Thủ môn đội bạn hãi quá liên bay người né bóng và Vaàoooo.

    Sau bàn này các cầu thủ hai đội lại có trận đấu khẩu về bàn thắng trên. Các cầu thủ Ỉn nhất khoát tên guti đã phạm lỗi với thủ môn đội bạn. Và cuối cùng thì bên Ỉn đã được đội cún nhượng bộ. Bàn thắng không được công nhận.

    Kết quả trung cuộc ỉn - cún : 1-0

    Xem trận này cú vật. Hôm nào đá lại đê các bác ơi. Mà các bác ơi, tuần sau anh em ta đá với hội nào đấy ?


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Rùi, tẹo nữa anh em 1982 ra đòi tiền mấy thằng như Codename, Jimmi, DuyTrung nhá. Cả thằng OU Guti nữa chứ.Thằng này từ nay vào danh sách dự bị của dự bị.
    Mà thôi, anh em nhận thua là đúng rùi. Hội ỉn hôm nay đá hay phết đấy chứ. Nhất là cổ động viên đội họ ăn đứt bên mình rùi. Mà hình như hôm qua em có lỡ miệng tuyên bố nếu 2 em tiny với lại Kem Ita có mặt là đội ta sẽ xin thua mà. Híc, không ngờ 2 em này đều có mặt đầy đủ. Thôi, thua ngay từ ngày hôm qua rùi các bác ạ.Để trận lượt về anh em gỡ lại vậy.
    Có thể chủ nhật tới sẽ đá với đội Barca đấy. Nhờ bác tiachớpđen liên lạc đê.

    Master of Mysterious Forest
    Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng
    Uống nước cầm chừng để dạ thương em
    Thương em chẳng biết để đâu
    Để vào tay áo lâu lâu lại dòm

  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Biết ngay mà, không có Jimmi này thì làm sao có thể chiến thắng được! Thua thế là còn may đấy!
    Thôi,lần sau nhất định đập chết bọn Barca!
    Jimmi

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  4. KooTinLok

    KooTinLok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tui cứ tưởng hôm nay giao lưu cún-ỉn nên lúc mới vào em đá giữ khách. Đến khi bị thủng lưới thì bác MMF mới nói là đá tiền sân. Giật cả mình. Thôi, có rì lúc đầu đá có kèm người không được chặt thì các bác cũng tha lỗi cho em nhá. Dù sao đây mới là trận đầu tiên em khoác áo hội cún mà.
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,o sao,mọi người đá thế là tốt rồi,lần sau cố gắng lên,có gì lần sau cho em 1 chân cái nhể.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thua là đúng rùi, xét về số cơ hội thì bên em nhìu hơn bên các bác, riêng em đóng 5 quả, vào 1 quả nhưng bị các bác gạt đi (bi h vẫn thấy chim cú nè).

    Nobody hears me!

  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, nói chung là 83 hôm nay đá cũng được, thắng là tạm ổn... hẹn hôm khác đá lại...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Bản Kiểm Điểm
    Em tên là guti xin lõi đội bóng vi hôm nay đã bỏ lỡ những cơ hội trông thấy. Em cảm thấy rất hối hân. cho nên em làm bản kiểm điểm này mong anh em tha thứ lần sau em sẽ ko giám thế nữa .Nếu còn tái phạm em xin làm dụ bị 1 tháng mà ko oán trách 1 lời..... ( Nhưng cũng chỉ tại mấy em ỈN xinh wá ..... )
    Guti
  9. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin nhận lỗi với toàn thể anh em nhá, vì chân đau quá nên ko đi đc.
    No One Lives Forever
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle eagle
    ông cản thận đấy nhá,dám nói mình là....hả
    hức hức tức quá
    mà eagle tường thuật sai bét rồi
    hehhehhe
    thế mà cũng đòi,ngồi bên 83 được mấy em i ......cho nên loạn rồi à
    đúng là cái đồ D OF G
    hahhahhahha
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html

Chia sẻ trang này