1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trận đấu giữa BOX85 và AFFC

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lehaduy85, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận đấu giữa BOX85 và AFFC

    Đội bóng của BOX chúng ta đã vào trận với quyết tảm thắng trận nhưng hôm nay có lẽ là 1 ngày không may mắn với BOX chúng ta. Thời tiết rất đẹp cho 1 trận bóng, trước trận đấu có mưa 1 chút và trong lúc đá không có nắng, nhưng thời tiết đẹp không thể cứu vãn cho BOX 85 1 trận thua đau đớn. Đội hình đội bạn với những cầu thủ đã đá với nhau rất nhuyễn, có thể nói là họ đá hay hơn hẳn chúng ta. Họ có 1 hàng hậu vệ chắc chắn với những cú phá bóng tốt và 1 hàng tiền đạo rất mạnh trong khi đó đội chúng ta lại không có được những điều đó nên thua là điều tất nhiên.
    Hôm nay là ngày đầu tuxedo đi đá cho BOX nhưng anh không ghi được bàn thắng nào, và có vẻ anh đá không hiệu quả lắm. Sau trận đấu anh nói rằng là do không có ai chuyền bóng, điều này cũng đúng vì thật sự là không có ai có khả năng chuyền bóng tốt nên hàng tiền đạo thường phải lùi về lấy bóng.
    Đến gần nửa trận chúng ta đã thua đến 2 bàn nhưng vẫn còn cơ hội gỡ hoà, nhưng đúng lúc này thì thủ môn đội ra là bác SEG đã làm tan biến gần hêt hi vọng khi bắt lỗi khiến đội chúng ta nhận thêm 1 bàn thua đau đớn, nhất là khi tiền đạo đội bạn ghi bàn....bằng mặt và đã lỡ đà(đến đây bác SEG tha lỗi cho em nhé, em chỉ nói sự thật thôi).
    Từ đây đội bóng đã có nhiều sự thay đổi, tăng cường thêm 3 cầu thủ già và thủ môn lehaduy85 (là tui nè), đội bóng đã đá có hồn hơn nhưng vẫn rời rạc vì không có tập luyện cộng thêm các cầu thủ lạ tham gia vào cả 2 bên. Với sự cố gắng của 4 cầu thủ mới thì đội bóng đã giảm bớt được sức ép của đội bạn, nhưng vẫn bị thủng lưới thêm 1 quả. ...
    Khi trận đấu còn 5'' là hết giờ thì đội bạn thay thủ môn, và thủ môn mới của AFFC không ai khác chính là KLC nhà ta, trước trận đấu KLC đã nói sẽ bắt gôn cho AFFC để bán độ nhưng còn 5'' thì làm ăn được gì cơ chứ....
    Kết quả là đội chúng ta thắng ngược với tỉ số 0-4, một kết quả hơi kém nhưng cũng thể hiện sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội. Sau trận này đội bóng chúng ta nên đá nhiều hơn để có sự hiểu ý.
    Nhắn tới bác số 17 : bác muốn làm hậu vệ thòng thì nên chạy nhiều hơn đừng có đứng yên 1 chỗ như vậy và phải chỉ đạo đưọc cả hàng phòng thủ.
    Nhắn tới đội trưởng : đề nghị tìm thêm tiền vệ kiến thiết bóng...

    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ha` ha`,bác Lê Ha` Duy kinh wá ta,hi,thắng thua đâu thành vấn đề với 1 đội bóng ma` nửa năm mới đá 1 trận thế này,hihi,như vậy,4-0 đã là 1 kết wả tương đối thành công,dù sao,đội chúng ta thiếu wa nhiều,Alan kô,Robotic kô,No13 kô......
    tối thứ 3 này đá với đội của robotic nhé
  3. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ặ,tặỏằYng Alan 'i 'Ă cặĂ mà,thỏƠy thỏng em nó 'i làm oshin.Hic,thê thỏÊm nhỏằ?, thua tỏưn 0-4 lỏưn :(
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    He he, nửa năm rồi mới bắt goal lại bị quả vào lỗi quá(thằng ôn Aki hét đằng sau lúc tui sắp bắt nên tưởng nó bảo bóng ra ngoài rồi==> không thèm bắt nữa he he)
    Chẹp, cố nốt trận tối thứ 3 nữa rồi về hưu là vừa.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sao phải nửa năm mới đá hả các bác, em đang gạ thêm BFC đá với chúng ta. Bác Melfice là đội trưởng đúng không, nếu đúng thì bác hãy lên lịch đi rùi để em nói với bên BFC.
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chú này năng nổ vật. Đội bóng box 85 sau nửa năm không đá bây giờ mà đá liên tục chác kiệt sức lăn đùng ra mất thôi.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chú Lehaduy năng nổ như thế sao thối wa kô đi đá,làm box mình thiếu ng` trầm trọng,may mà Mel và Alan rủ nhiều bạn đi cùng,kô thì..........
    BFC là box nào thế nhỉ? cứ hẹn và đặt sân đi,đá hết,đá bù vào thời gian kô đá đc,nếu đc thì đá sáng CN này luôn đi
  8. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy đến định coi box85 đá bóng.... Ai dè qua đấy lại chả thấy ma nào........ Tức nổ đom đóm mắt... Về nhà mới biết là có người nhìn thấy mình, gọi mình mà ko đc. Công nhận đau thật

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy box mình thua có nhiều lý do, nhưng lí do quan trọng nhất là tại bạn HA xem hết cả trận
    Hôm ở nhà Aki ai vứt vào giỏ xe tớ túi khế ấy nhỉ, ăn chua loét

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Quả ngon bị con trai ăn hết rồi, còn mấy quả chua định giành cho các bạn gái ai ngờ USF ăn hết, đúng là "chạy đâu cho thoát số trời" he he
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này