1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trận đấu MUFC - Real :2-3

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi shinichih20, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận đấu MUFC - Real :2-3

    MUFC -REAL :2-3

    Trận đầu tiên trong giải TTVN lần 2 của chúng ta kết thúc bằng 1 thất bại trong một chiều kém may mắn của các chân sút, và sự yếu kém của trọng tài đã cướp mất 1 điểm mà đội bạn cũng phải thừa nhận sau trận đấu.......một bàn thắng không được công nhận đã khiến đội bóng phải nỗ lực hết mình trong hai trận còn lại với 83 và Bundéliga..........Dù sao MUFC cũng đã có 1 trận đấu đẹp ,không đến nỗi phải xấu hổ ..
    Hiệp 1:
    Bắt đầu hiệp 1 ,MUFC với đội hình vốn có vẫn đá đều đều như mọi khi ......rất giống MU ...nghĩa là thường nhường đội bạn ghi bàn trước ....hôm nay cũng vậy .Trong 1 tình huống không lấy gì làm nguy hiểm nhưng các hậu vệ và thủ môn MU đã gẩy bóng lên để cho tiền đạo đội bạn dễ dàng thoải mái đẩy bóng vào gôn.1-0 cho Real ....MUFC như bừng tỉnh ,dồn dập tấn công và trong 1 tình huống vớ vẩn ,Shinichi bắt trước đội bạn gẩy bóng vào gôn khi thủ môn đội bạn đã đứng lại xem ,sau pha phối hợp đẹp mắt...1-1 ...Tưởng chừng MU đã lấy lại được tinh thần vốn có nhưng (bỗng ME xuất hiện .......)đúng như điềm báo trước ,MU lại tiếp tục buông lưới và lại 2-1 cho Real trong 1 tình huống vớ va vơ vẩn.Một cơ hội ngon ăn chợt đến trước mũi giầy của Quyết-Phá hoại ,sau 1 loạt các đường chuyền bóng,đối mặt với thủ môn đội bạn trong tình trạng anh chàng ta đã ngây người thì anh lại sút bẹt 1 cái ...trượt.Bố khỉ cái thằng.Sau trận đấu anh ta đã có 1 câu nói xanh dờn :sút vào lúc đó thì dễ quá ,nên em định sút vào cọc cho nó nẩy vào gôn nhưng đáng tiếc...hê hê.. .Sau pha sút hỏng ăn ,dường như vận đen đã báo truớc.......Và các cầu thủ của chúng ta lại tiếp tục truyền thống vốn có của các đàn anh MU là hàng công cứ làm thì hàng thủ cứ phá ....đúng chất CCCP (các chú cứ phá ) vẫn còn ngấm vào máu dân MU mất rùi .....Tiếp đến là 3-1 ...không còn gì để nói nữa,3 bàn thắng đều xuất phát từ những trường hợp bóng đã nẩy lên trước khung thành bỏ trống và các cầu thủ Real chỉ việc nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.......(chẳng nhớ bắt đầu hiệp 2 lúc nào nữa...)Miễn binh luận thêm.......Bắt đầu đến giờ hành động ...hàng loạt các cầu thủ mới được thay ra thay vào ,các cầu thủ MU bắt đầu nóng máy.....(e rằng nóng cả đầu) ,không nhẽ để chúng nó khinh thường mình sao....Bằng vài pha vào bóng quyết liệt nhưng ko đến nỗi nào ,Blue-Boy và Quyết đã có công rất lớn trong việc hâm nóng đầu cầu thủ số 10 của Real và trong 1 pha trả đũa ......toét 1 cái........ thẻ đỏ được rút ra cùng lúc với thằng phá hoại -nhưng Quyết đã ra vì một chấn thương khá nặng -còn các cầu thủ Real kêu la rầm trời ,nhưng trọng tài là trọng tài .Đây có thể xem là pha xử lí tốt nhất của ông trọng tài .....hê hê......và thế là 7 chọi 6 ...MU trong tình thế hơn người dồn dập tấn công............
    (Bác nào bình nốt họ em ,em phải về ăn cơm...........)


    Shinichi Kudo
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Vào hiệp hai thì tôi thấy chúng ta ép sân lắm nhưng không sao ghi được bàn thắng. Có lẽ là tiền đạo đã bị tịt ngòi
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  3. Caramenman

    Caramenman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hê hê......và thế là 7 chọi 6 ...MU trong tình thế hơn người dồn dập tấn công ép Real vào tình thế bị động, nhưng tình trạng yếu kém của các chân sút MU và sự ngớ ngẩn của trọng tài không làm các cầu thủ Real tỏ ra lúng túng, đôi lúc họ vẫn tổ chức được những đợt phản công khá nguy hiểm. Trong tình thế hơn người MU chỉ một lần tận dụng được lợi thế ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 sau cú dứt điểm của tiền đạo số 8 mang cái tên Cavico sau lưng. Đã rất nhiều lần MU có cơ hội nhưng sự trì trệ của Shinichi đã làm giảm bớt nguy hiểm cho đội bạn. Vẫn biết Shinichi mang phong cách của một thứ bóng đá đẹp nhưng MU cần sự hiệu quả hơn. Cá nhân tôi không hài lòng về lối đá quá ..........ngây thơ của Shinichi, đề nghị Shinichi xem lại nhá. Chúng ta không cần phải nói nhiều về trận đấu này nữa, trận sau gặp 83 sẽ gặp nhiều khó khăn về nhân sự. Đề nghị tập trung và bàn kế hoạch cụ thể.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Prince of ĐHQG HN, King's Faculty of Technology
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Shinichi bình luận thiên vị quá. Công nhận trọng tài rút thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác và việc ko công nhận bàn thắng cũng ko sai vì tiền đạo MU đã đẩy người. Cái này thì Shinichi cũng hiểu luật mà? Đội RMFC đã có một bữa đặc sản Hồ Gươm ngon lành thật. Dù sao chúc MUFC sẽ tiếp tục thành công cuộc hành trình của mình trong giải này.
    MUPMIP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Shinichi bình luận thiên vị quá. Công nhận trọng tài rút thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác và việc ko công nhận bàn thắng cũng ko sai vì tiền đạo MU đã đẩy người. Cái này thì Shinichi cũng hiểu luật mà? Đội RMFC đã có một bữa đặc sản Hồ Gươm ngon lành thật. Dù sao chúc MUFC sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình trong giải này.
    MUPMIP
  6. taiadau

    taiadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Toi xem tran dau ngay tu phut dau tien va thay rang: chung ta dung la nhu MU, chua bi choc gian thi chua thi dau het minh. Loi da cua chung ta can mot chut dieu chỉnh nho la co the chien thang, do chinh la hang phong ngu, neu chung ta khong bi thua truoc thi du trong mot ngay xau troi(xau lam) thi chung ta van se ghi ban duoc ( do thua truoc nen tan cong ao at nhung nong voi nen khong ghi duoc ban thang). trong tran nay au thu so 8 choi rat tot, cau thu quyet gi ... gi do da cung rat hay, co cu sut rat tuyet... nhung do bi pham loi nen phai ra nghi ( toi tin neu anh ta con trong san thi truoc sau gi cung ghi ban). Cau thu Shinichi thi co ky thuat tot nhieu pha bieu dien dep mat kheo leo, nhung hinh nhu thay minh dai hon han cac cau thu doi ban, chap, khong them chay (nghi rang chi buoc cung bang ho chay roi, can gi phai met). Noi vay thoi,nhung chung ta can phai co gang hon nua, toi tin chung ta se chien thang cac tran con lai.
    .....
    toi la thanh vien moi neu co nhan xet gi chua dung( do moi xem tran dau tien cua doi nha) mong moi nguoi luong thu nhe...
  7. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói hơi oan cho em quá....Đâu phải lỗi mình em đâu nhưng em cũng xin nhận khuyết điểm ...dù sao thua cũng 1 phần do em nhưng toàn đội cũng phải xem lại mình một tí nha .....trận này chúng ta đá quá kém ,không bằng mọi khi đá tập dù Real cũng không mạnh lắm so với những đội mà MU đã đá .....Anh em cần cố gắng để trận sau không mắc sai lầm như trận vừa rồi .....................
    MU sẽ thắng 83 ..........nhưng là thắng bao nhiêu..........?
    Shinichi Kudo
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    To Shinichi : Sao Hiếu ko đá tiền đạo? Vừa tránh việc dê dắt luẩn quẩn vừa tận dụng được quả đánh đầu. Hiếu khống chế bóng bổng rất ngon và tì đè tốt thì đá ở trên hợp hơn. Tôi thấy đội ông có hàng tiền vệ rất tốt, ông ko cần phải đá tiền vệ đâu.
    MUPMIP
  9. Caramenman

    Caramenman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trận đầu tiên trong giải TTVN lần 2 của chúng ta kết thúc bằng 1 thất bại trong một chiều kém may mắn của các chân sút, và sự yếu kém của trọng tài đã cướp mất 1 điểm mà đội bạn cũng phải thừa nhận sau trận đấu.......một bàn thắng không được công nhận đã khiến đội bóng phải nỗ lực hết mình trong hai trận còn lại với 83 và Bundéliga..........Dù sao MUFC cũng đã có 1 trận đấu đẹp ,không đến nỗi phải xấu hổ ..
    Bắt đầu hiệp 1 ,MUFC với đội hình vốn có vẫn đá đều đều như mọi khi ......rất giống MU ...nghĩa là thường nhường đội bạn ghi bàn trước ....hôm nay cũng vậy .Trong 1 tình huống không lấy gì làm nguy hiểm nhưng các hậu vệ và thủ môn MU đã gẩy bóng lên để cho tiền đạo đội bạn dễ dàng thoải mái đẩy bóng vào gôn.1-0 cho Real ....MUFC như bừng tỉnh ,dồn dập tấn công và trong 1 tình huống vớ vẩn ,Shinichi bắt trước đội bạn gẩy bóng vào gôn khi thủ môn đội bạn đã đứng lại xem ,sau pha phối hợp đẹp mắt...1-1 ...Tưởng chừng MU đã lấy lại được tinh thần vốn có nhưng (bỗng ME xuất hiện .......)đúng như điềm báo trước ,MU lại tiếp tục buông lưới và lại 2-1 cho Real trong 1 tình huống vớ va vơ vẩn.Một cơ hội ngon ăn chợt đến trước mũi giầy của Quyết-Phá hoại ,sau 1 loạt các đường chuyền bóng,đối mặt với thủ môn đội bạn trong tình trạng anh chàng ta đã ngây người thì anh lại sút bẹt 1 cái ...trượt.Bố khỉ cái thằng.Sau trận đấu anh ta đã có 1 câu nói xanh dờn :sút vào lúc đó thì dễ quá ,nên em định sút vào cọc cho nó nẩy vào gôn nhưng đáng tiếc...hê hê.. .Sau pha sút hỏng ăn ,dường như vận đen đã báo truớc.......Và các cầu thủ của chúng ta lại tiếp tục truyền thống vốn có của các đàn anh MU là hàng công cứ làm thì hàng thủ cứ phá ....đúng chất CCCP (các chú cứ phá ) vẫn còn ngấm vào máu dân MU mất rùi .....Tiếp đến là 3-1 ...không còn gì để nói nữa,3 bàn thắng đều xuất phát từ những trường hợp bóng đã nẩy lên trước khung thành bỏ trống và các cầu thủ Real chỉ việc nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.......(chẳng nhớ bắt đầu hiệp 2 lúc nào nữa...)Miễn binh luận thêm.......Bắt đầu đến giờ hành động ...hàng loạt các cầu thủ mới được thay ra thay vào ,các cầu thủ MU bắt đầu nóng máy.....(e rằng nóng cả đầu) ,không nhẽ để chúng nó khinh thường mình sao....Bằng vài pha vào bóng quyết liệt nhưng ko đến nỗi nào ,Blue-Boy và Quyết đã có công rất lớn trong việc hâm nóng đầu cầu thủ số 10 của Real và trong 1 pha trả đũa ......toét 1 cái........ thẻ đỏ được rút ra cùng lúc với thằng phá hoại -nhưng Quyết đã ra vì một chấn thương khá nặng -còn các cầu thủ Real kêu la rầm trời ,nhưng trọng tài là trọng tài .Đây có thể xem là pha xử lí tốt nhất của ông trọng tài .....hê hê......và thế là 7 chọi 6 ...MU trong tình thế hơn người dồn dập tấn công ép Real vào tình thế bị động, nhưng tình trạng yếu kém của các chân sút MU và sự ngớ ngẩn của trọng tài không làm các cầu thủ Real tỏ ra lúng túng, đôi lúc họ vẫn tổ chức được những đợt phản công khá nguy hiểm. Trong tình thế hơn người MU chỉ một lần tận dụng được lợi thế ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 sau cú dứt điểm của tiền đạo số 8 mang cái tên Cavico sau lưng. Đã rất nhiều lần MU có cơ hội nhưng sự trì trệ của Shinichi đã làm giảm bớt nguy hiểm cho đội bạn. Vẫn biết Shinichi mang phong cách của một thứ bóng đá đẹp nhưng MU cần sự hiệu quả hơn. Cá nhân tôi không hài lòng về lối đá quá ..........ngây thơ của Shinichi, đề nghị Shinichi xem lại nhá. Chúng ta không cần phải nói nhiều về trận đấu này nữa, trận sau gặp 83 sẽ gặp nhiều khó khăn về nhân sự. Đề nghị tập trung và bàn kế hoạch cụ thể.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Được Caramenman sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 07/10/2002
  10. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hehe...đúng rồi cho SHINICHI lên tiền đạo thôi.....
    Mai là...một ngày mới!​
    DON'T WORRY&BE HAPPY

Chia sẻ trang này