1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trận giao hữu 7x và CHF

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi wendy, 17/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận giao hữu 7x và CHF

    Nhận lời mời của CHF, đội bóng 7x đã đến hội ngộ cùng CHF trên sân vận động trường Đại Học Y Hà Nội. Đội hình của 7x bao gồm rất nhiều cầu thủ từ đâu không biết nữa.

    Ngoại trừ Vodanh_176 các cầu thủ còn lại dường như chưa bao giờ nhìn thấy nhau. Trong khi đó, CHF trình diễn khoảng 20 cầu thủ có thể hình trên 1,7m mặc đồng phục màu trắng. CHF tấn công bằng những đường chuyền bóng chính xác và nhanh. Đây là đội bóng rất ăn ý và dường như đã tập luyện với nhau rất nhiều.

    Chỉ trong vài phút đầu của trận đấu khung thành của 7x đã rung lên hai lần liên tiếp. Mặc dù trên sân có tới 4 cầu thủ muốn đá hậu vệ, nhưng hàng hậu vệ hoàn toàn bất lực. Với một thế trận mà hàng tiền vệ hoàn toàn bị lấn lướt vì các pha bóng phối hợp nhuần nhuyễn của CHF, 7x còn phải tiếp tục vào lưới nhặt bóng nhiều lần nữa.

    Không thể không kể đến những nỗ lực của thủ môn NewTarzan, mặc dù trận đấu kết thúc với tỷ số nhiều hơn 7 -0 nghiêng về đội bạn nhưng thủ môn này đã cứu thua cho đội nhà rất nhiều bàn thắng khác, rất tiếc là bác New sẽ quay về thi đấu cho đội Hải phòng.
    Điều duy nhất thắng lợi trong trận đấu này là bác Vodanh_176 có thể điền thêm 2 cầu thủ nữa vào danh sách của 7x. Hy vọng các anh sẽ cống hiến hết mình cho bóng đá 7x.

    Kết thúc tin buồn này là lời kêu gọi các cầu thủ TuanBam, De ... tất cả hàng hậu vệ cũ của 7x trận gặp MU FC. Đội bóng cần các bạn để làm nên chiến thắng.

    Để ghi bàn, hàng tiền vệ cần đến Hoatd. Sự vắng mặt của các bác làm đội bóng 7x không còn là chính mình. Hãy vì lòng yêu bóng đá mà xuất hiện trên sân cỏ 7x. Kết thúc trận đấu giao hữu này chúng ta đã thua ít nhất 7 bàn và gần như không có cơ hội ghi bàn danh dự.


    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì, 7X giấu lực lượng ghê quá nhỉ? Nhưng phải công nhận là CHF rất mạnh, họ thường xuyên đá hàng tuần trong hai năm vừa rồi...
    Thế nên, cầu thủ 7X nên tập trung nghiêm túc, và chớ có chủ quan coi thường các đội khác mà thôi.
    ATC
  3. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    hihciihc cho em góp lời, xin lỗi các bác 7X nhé, các bác hơi coi thường CHF khi đưa đội hình 3 vào thi đấu với bọn em(vì cuối trận các bác nói vậy). Bọn em trận nào cũng đá hết sức ngoài đỡ tốn tiền sân còn để anh em vui vẻ với nhau. Dù thắng hay thua thì cũng thế bọn em cũng đá hết sức mình, mong rằng nếu còn đá với 7X nữa thì sẽ được đá với đội hình chính thức của các bác để bọn em còn được học hỏi thêm
    Nếu có gì mong các bác tha lỗi

    Không có gì là không thể

  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hichic, các bác mà cứ đá với kiểu này thì dễ bị loại ngay từ vòng một lắm.
    hichic, mỗi mình em đá hậu vệ bị quây giữa ba tiền đạo của CHF thì làm sao mà chống lại được họ.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN

    COMMANDOS
  5. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra người mặc áo đen là bác Commandos. Bác hôm nay đúng là khổ quá. Nhưng mà bác đá tốt đấy chứ, lần sau nhớ đi bác nhá.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  6. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vừa không được đi sông Hồng, vừa không được free-drink của landai, ra sân xem 7X nhặt bóng, thê thảm thật.
    Đang định wảng cáo tinh thần thể thao của 7X-Girls, thì chẳng thấy bé nào ngoại trừ desertrose, mất mặt với bé Becky Sharp wá.
    Lần sau nếu có đá thì nên đi đây đủ hộ cái các cầu thủ nhé. Cứ thế này thì đến bao giờ mới có đội hình chính thức được

    lao chan vit
  7. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá, sao bác Vodanh không gọi điện cho tôi nhỉ. Bác đã hứa là nếu đủ đội và quyết định đá với CHF thì gọi lại cho tôi cơ mà. Làm tôi hôm nay chẳng biết gì cứ nằm nhà ngủ. Nhưng không biết là thế có may hơn không, chứ nếu mà tôi bắt thì chắc là còn thua nhiều hơn. Hu hu hu... Nhưng lần sau thì cố gắng lên các bác nhé !!!
    Sutumom
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Các bác 7x thua đậm quá !Xin chân thành chia buồn nhé ! Mong các bác cố gắng tham gia giải tốt .Nhớ giành sức để đá giải của 1980 Club nhe s!
  9. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thua là đúng thôi vi 7X hôm nay thiếu nhiều qua đội hình ra sân không phải đội hình như mọi khi mà CHF đá lại quá hay nữa
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi 7X sao thê thảm vậy.
    Nhưng trước hết cancer phải xin lỗi anh em.
    Chiều nay tui lại có việc đột xuất do hai phụ thân giao phó nên không thể từ chối được.
    Thắng bại là chuyện thường của binh gia, anh em 7X không việc chi phải lo sợ cả.
    Cờ bạc ăn nhau lúc gà gáy mà các bác

Chia sẻ trang này