1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trậnh Offline KTQS Hà nội!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi naval_flanker, 24/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naval_flanker

    naval_flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trậnh Offline KTQS Hà nội!

    Một điều không may mắn cho đợt tập kích đợt này là do vấn đề thông tin không rõ ràng nên phần lớn các chiến sĩ đã không có mặt. Tuy nhiên, chỉ với ba chiến sĩ mưu trĩ dũng cảm cũng đã tạo nên một chiến thắng "tàm tạm".
    Người có mặt đầu tiên tại điểm tập kết là Captain AK74, mang theo người một khẩu bizon với vỏn vẹn ba băng đạn (hehe, mới chạy qua vay thằng bạn). Do vấn đề bí mật cao nên đến phút chót các thành viên Spetznatz này mới được phép biết mặt nhau. Sau 5 phút, bộ đàm rung lên, T a còng, thành viên thuộc trung đoàn biệt kích số 5, thông báo toạ độ và trạng thái hiện tại. 5 phút sau nữa, ở hướng 6 giờ, một lão chiến sĩ đầu bạc xuất hiện, hơi ngạc nhiên cho thiếu tá AK74, không ai khác, đó chính là major Lekien, và dĩ nhiên, anh mang theo ngoài một trung liên PK, anh còn mang theo một ống phóng tên lửa và số lượng đạn thì ... ặc ặc.. đù để yểm trợ cho anh em. Ngay sau đó khoảng 2 phút, từ phía 7giờ, 5 mét, captain T@ xuất hiện, và chỉ sau 10 phút không chỉ thoả thuận nhiệm vụ, các thành viên còn đã hiểu qua tiểu sử của nhau. Sau đó, OK, GO ...GO...GO
    Target Lôt cốt trên Tran phu street, Officer Lekien dự kiến, ALL men, All, move to Bia Hanoi on Tranphú st. at Hotel 7, Juliette 3. "Roger!", "All, cease fire, keep low, AK74, engage girl at 12 oclock", "Roger, I''m on her", "Anh oi, va`o quán em đi anh ơi", "Oh Goddammit, we''re recognized!".
    Chỉ trong phút chốc, ba thành viên đã vào vị trí chiến đấu, với kinh nghiệm bản lĩnh đầy mình, khẩu PK trên tay của Officer Lekien nổ "rôm rả", còn mấy khẩu SMG của hai chiến sĩ còn lại thỉnh thoảng lẩy vài viên tượng trưng.
    "AK74, engage đĩa mì at 6 oclock" "Roger"
    "T@, engage đĩa mì at 10 oclock" "Roger"
    "Leave me the target at 12 oclock"
    "All, target đậu phụ, khoai tây, beer... ,. engage at will" "Roger"
    Sau gần một giờ chiến đấu mưu trí dũng cảm, mọi mục tiêu đã gần như bị tiêu diệt. Lúc đó, em gái đáng yêu lúc nãy xuất hiện.
    "All Report status!"
    "AK74, Ammo low"
    "T@, Ammo low"
    OK, no problem, Officer Lekien xả luôn (chỉ có) 71 viên 7.62mm làm em gái đáng yêu cười toe toét (vì mọi khi sếp chơi toàn cối)
    "Clear! Dismiss as soon, just in case there is a counter attack, I say again, dismiss as soon" "Roger"
    OK, that''s all, mission completed!!!
    Khả năng là tuần sau sẽ còn trận đánh nữa, vì vậy, rất mong các chiến sĩ theo dõi đầy đù các thông tin, để cho chiến thắng được giòn giã hơn. Hic hic, thôi em đi ngủ đay, Arsenal dẫn MID đến 3 nháy rồi.



    Tằng tằng tằng, ợh...
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Xin phép khoá lại để ghép vào [topic]247043[/topic]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này