1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp buổi đi chơi 13/7!hay cực!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 14/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tường thuật trực tiếp buổi đi chơi 13/7!hay cực!

    Đến ams sớm nhất là girl never die cùng mr rain!8h 15!khi em cùng con chồn đang măm măm mấy cái dùi cui(dạ nem chua rán đấy ạ)thì thấy bóng jorker sad!sau đó là anh bạn zero cool!phóng xe wa!rồi lần lượt là anh chính với người iu!anh Sơn alone!đủ hội bài!mọi người xúm lại!hum nay trong sạch hơn chơi tiến lên!sau đó thêm rose binhminh và anh Tú cùng 1/2 của anh ý!Đến 10h mọi người phóng xe xuống linh đàm!Tai nạn xảy ra trên đường!khi em đang ngủ say sau xe mr rain thì anh tú nỡ giật mũ!anh chính thì véo 1 cái!đau wá!em tỉnh dậy và đòi mũ!nhưng khi vừa với tay sag lấy mũ cho em thì rrầm!xe đổ đè lên người!may mà em chỉ bị trầy xước wa wa!mr rain dập ngón tay út!thương tich ko trầm trọng lắm!đến chổ câu cá !mr rain xung phong câu cá nhưng cá ở đây gian lắm!toàn thích rỉa ko khoái đớp!vậy là mọi người được chứng kiến cảnh mr rain đấu khẩu với cá!he he lúc sau lại đến anh chính tâm sự cùng cá!may sao joker sad an ủi mọi người bằng 1 chú cá to dễ sợ lun!em nghĩ ít nhất con cá cũng nặng đến 5 g!he he!mà lại mắc ngang người chắc bơi wa mắc vào!amen!nhưng vì lòng thương vô hạn với động vật!ko nỡ nhìn chú cá bị con mèo nhà binhminh xơi tái!0 cool liền tanh thủ thả cá khi mọi người đang mải đua xe!hừm!công toi!ra về tay ko!mọi người đi ăn bún chả!sau đó là karao ke!và kết thúc sao ko biết vì em về trước!ai ở lại đến cùng thì kể tiếp!

    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    oài em Trà kể cũng hơi loằng ngoằng thật,nhưng nghe có vẻ vui phết nhỉ.Hôm đấy mình lại đi câu cá với bọn lớp rồi!
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Sao lần nào đi em Trà cũng bị 1 tai nạn gì đó vậy??
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    em ui ,em tường thuật kiểu rìa mà thíu ah thế nècho dù anh hông phải là người iu em trong ngày chủ nhật hum ấy thì ít nhất 6 ngày còn lại trong tuần anh cũng là 1/2 của em cơ mà,sao em nỡ nòng lào.........
    [size4]TIỂU LONG NỮ-I LOVE YOU..........[/size4]
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    về phải mất hàng tá thuốc men và ngồi lì trong WC hơn 1 tiếng ! Thôi thì đủ loại trò diễn ra ko biết hôm ấy ăn uống thé nào mà " lởm quá hicic
    Dương Scarlet xxx
    Hỡi " quái vật " - anh có thể đợi " con ma " này không ?
    I Love You

  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    khổ thân con bé này , có ăn uống gì đến nỗi phải khổ thế đâu cơ chứ . Có mỗi vụ sữa và bún chả thôi mà . Hay là con bé này nuốt sống con cá mà joker sad câu đc chứ chẳng phải là zero_cool thả xuống nước . Chết rồi . Thảo nào mà ở trong đó lâu thế . Mà Thắm ơi , mày làm ơn trả cho tao cái mũ hic hic đừng có nỡ lòng nào cho cái mũ đấy đi toong nhé hic hic
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he!căn bản là em hum post bài này vội wá!nên ko tỉ mỉ chi tiết được!vội thì hay sao được mọi người thông cảm nhé!hừm xin tường thuật cảnh trong phòng kara oke!he he hay tuyệt!anh Chính với chị Thị Hằng ( gọi thế để phân biệt với Hằng phịch của anh Tú)Rùi anh Tú với 1/2 tình củm hết biết lun nha!Lần đầu tiên em thấy anh Tú bô lão của chúng ta ngoan như chú cún!he he xin lũi hãy tha thứ cho em
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!
  9. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui ghê !Tui chẳng biết gì hết cả nên ko đi (tại dạo này lười lên mạng lắm !)
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo
  10. suotdoichungthuyvoiChi

    suotdoichungthuyvoiChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình học lớp mấy rồi mà sao viết gì lủng củng thế nhỉ? Không tài lào mà hiểu lổi nữa
    Tôi muốn là chồng của Chi

Chia sẻ trang này