1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp chuyến đi Lựng Xanh! Ai không đi xin đừng tiếc!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tường thuật trực tiếp chuyến đi Lựng Xanh! Ai không đi xin đừng tiếc!

    Tường thuật trực tiếp từ Lựng Xanh! Bản tin con cóc "ghẻ"
    (Do khá nhiều thành viên sau khi đi về chỉ muốn vào da liễu??? hì còn làm sao lại vậy thì chỉ có trời và họ biết)

    ]Cuộc đi chơi của các thành viên DHP được bắt đầu muộn hơn so với dự kiến ....1 tiếng. Mặc dù mọi người thống nhất với nhau là 6 giờ 30 là xuất phát, chậm nhất là 7 giờ ai đi sau thì đuổi theo..hicc,,vậy mà mãi gần 8 giờ kém 15 mới xuất kích được. Đoàn đi gồm có: Minhphuongng_vm,Hahuyduonghp20012002. Tigonhp, Hoa_dien_vy, Cogaitocdai,Haianh82,Ducthienvn, Thanhhaihp,Vuathuoclao, Yo_yo,Ngotaulai. Thiensulanhlung, Nhim20, Boyhp,Nongdan, An_an_an. 16 con người, to có, nhỏ có chen nhau tren 6 con xe mà hình như toàn LONCIN thì phảinhằm hướng Lựng Xanh thẳng tiến. Đồ đạc được chất đều lên các xe. Hì có lẽ mỗi bác Minhphuongng_vm là sướng nhất, vì Bác" xí" ngay em AN_AN_AN, quái dị hơn là thậm chí em í chỉ ôm có 1 quả....dưa mà bác ấy cũng xót, chỉ chực chực chuyển quả dưa cho người khác.(Đúng là bà xã thứ 1 có khác trọng vợ sống lâu mà). Qua phà bính chú Nôngdân thế nào làm biến mất 1 quả dưa, với lý do để quên tại bến phà. hic,,Miếng ăn đến mồm mà còn để mất, xót quá. Sau đi đâu sẽ phải thu thêm tiền chú ND về qủa dưanày mới được. hì..Vùa qua núi Đèo thì tự dưng chú Ngotaulai cùng Vuathuoclao và Nongdan(lại Nongdan)hô STOP và bắt mọi người đi lối đường Đá Bạc cho gần chứ không đi đường phà Rừng.. Hic..má ơi. Đây có lẽ là lần đầu tiên thấy DỐT khi nghe lời mấy chú này. Con đường mới sửa lại gặp mưa.Chỉ thiếu có nước xuống bùn mà lội thui. 6 con xe với 16 con người bị bùn làm cho thành 1 mầu nâu đất khắp người và xe.May mà lúc đi đó không có xe ôtô nào đi qua chứ nếu có mà nó chạy tốc độ cao chắc con chết quá má ơi. Ông Ngotaulai! Trả tiền rửa xe và đánh xi giầy cho anh em đi.Tôi mất toi cả buổi sáng để đánh nó ấy vậy mà khi về đưa giầy cho thằng đánh giầy nó bảo "Đôi này của anh 5000 cả đánh xi và công...gột đất",đó là còn chưa tính dến cái gương mặt nhìn ức tận cổ khi nhòm vào cái bản mặt như đâm lê của thằng rửa xe à.. hic. bà con nào đồng ý lấy tiền của Ngotaulai không????). Gian chuân và gập ghềnh mãi cũng đến nơi. (Do đi lối tắt của chú Ngotaulai,[lại Ngotaulai Vuathuoclao và Nongdan nên chẳng ai bít đường cả phải hỏi thăm mãi). Choa! Lựng xanh đây rùi. Bà con ta dường như thấy cái mệt nhọc bay mất hăm hở đi lên. Quả không sai là đường Trường Sơn xe anh qua. hí...Không ngờ là cậu Nhím20 khoẻ thật. Cậu í vác cái thùng đựng nước đi phăm phăm,theo sau cậu là đồng chí Nôngdân. Quả không hổ danh Nongdan, như được về với ruộng đồng nơi thân thuộc của mình cậu ta còn hứng chí chạy chứ không thèm đi nữa.Khoẻ thật! Nhìn Nhím20 đi trước, Nôngdân theo sau y chang như câu " Con trâu đi trước, nông dân đi sau" hi hi hi ha ha ha. Vòng vo khoảng hơn 30 phút cuối cùng cũng có 1 cái lán ở gần cuối con suối cho chúng ta thuê. Mọi thành viên giờ đây mới ngấm cái mệt hay sao í nên tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi luôn. Hội DTCM dẫn đầu là bác Minhphuongng_vm, theo sau là Yo_Yo, Vuathucolao, Ngotaulai,Ducthienvn,Nhim20,Nôngdan, không chần trừ ăn qua loa là tranh thủ lên thượng nguồn ....tắm. Bao giờ có ảnh post lên các bác sẽ được thấy họ như thế nào. hí..ai không xem phí cả nửa cuộc đời,còn ai xem rồi thì phí cả cuộc đời à). hì.. Sau khi đội tắm vừa mới đi thì đội ở nhà bắt đầu chén. Hic..không hổ danh là bác Phương béo, 1 dống đồ mà có lẽ để ăn được thì cần phải có 16 người.....như bác í.Nhưng đến lúc này thì nhóm ở nhà không ai ăn cả. Đơn giản vì bánh mà bác P mua có cái hết hạn xử dụng từ 22/7/2002. Cái nào may mắn lém thì là 30/7/2002. hi hi, thế là quyết định dành tất cả sự" quan tâm đặc biệt" cho những người đi tắm. Các bánh hết hạn được cẩn thận để lại. Chưa hết! Nước uống cũng hết, làm thế nào bi giờ? Thui thì nước khoáng trong chai thì nhóm ở nhà uống, còn với những" đồng chí thân yêu: đi bới thì uống......khoáng suối đóng chai của nhà máy nước khoáng ..Lựng Xanh. Và người đâuỳ tiên thưởng thức chai nước khoáng suất xưởng của nhà máy là..Ducthienvn. 1 hơi hết chai.... ha ha ha ....bụng dạ cậu tốt thật. Uống nước suối, ăn bánh hết hạn. Cầu trời cho cậu về đến nhà không phải gặp..Tào tháo trên đường(vì chắc ông ấy chờ cậu ở nhà mà). Sau khi đoàn đi bơi quay về đoàn ở nhà bấm bụng lẳng lặng lên đầu nguồn chơi. Cô em Cogaitocdai đang ngơ ngác trước cảnh đẹp hùng vĩ thì...1..2..3...Ùm xuống suối. he he he..lại lão Ducthienvn(Chắc nước khoáng Lựng xanh có thêm thành phần tăng lực)Tigonhp thì 2 lần cho đầu gối về thăm..đất mẹ. hí..Cô em Hoa_dien_vy bị ông anh Ducthienvn dưới tác dụng của nước suối kéo cái Ầm xuống suối. Khi lên bờ Cobetocdai khẽ nói:"Tao hơn mày vì tao ướt có nửa người" ha ha ha ha Mỏi chân quá nhìn sang bên kia thấy đội nhà ngồi thành hàng trên sạp, thoải mái thật ha, thôi thì ta cũng sang ngồi 1 chút để nghỉ ngơi." Anh ơi cho em xin tiền chỗ ngồi -10 người 20 nghìn". Ôi má ơi! Con thuê cả chố ngồi bên dưới ngồi 3 ,4 tiếng mới mất có ......10000, giờ ngồi 1 chút đã mất 20000. Nhưng nhìn thằng cho thuê chỗ nó ngầu quá đành phải xí cho nó vậy. Coi như là cho nó 1 miếng xương thui mà. Mày mà về HP tao bắt được tao bắt mày nộp 30000 tội nhìn ngắm nhà cao tầng của chúng tao. Nhớ đó. hí.
    Thui mệt quá, còn nữa mai kể tiếp. Bác nào giúp tôi cái. hì còn nhiều chương đoạn hay lém đó.!!!{:D]rose]




    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 21:47
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Này này!
    Chuyện bí mật của tui đừng có mà rêu rao ra đây nhé?
    Tui giết!

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thế còn mấy cái bài thơ con ..monkey của em đâu.
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt roi`. mai kẻ nhé. Ngủ thôi, sori

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  5. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều cái thú vị lắm ! kể tiếp đi

    Thanh Huyen
  6. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt- không biết dùng từ nào hơn để dành cho chuyến đi Lựng Xanh ( hôm qua ) .Vui quá đã , Tối qua về mà tôi phải thức đến hơn 1giờ mới ngủ được , cứ nghĩ đến chuyến đi mà ...........oa ơi giá như chuyến đi còn kéo dài thì hay biết mấy !
    To : Bác Hội Phó : nhanh lên Bác ơi , kể tiếp cuộc hành trình hôm qua đi để cho....thấy mà tiếc !
    hai
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ducthien_vn lại yêu cả ai nữa rồi đây?
    Bí mật gì chứ?Nói đê để anh em còn biết với nào!

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  8. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... qua chuyến đi đó em thấy ông anh củaem ga lăng hết ý .Dù đi đoạn đường rất xấu mấy lần suýt ngã nhưng anh ý cũng quyết ko để các em, xuống đi bộ vì sợ bẩn quần áo cácem .HÌ chỉ có anh là bẩn nhất đội .
    one who looks for a friend without faults will have none
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    ặ? ặĂ!
    Thỏ?? còn anh th?ơ sao nhỏằY?
    Bà x?Ê ui!Bà x?Ê ?'?Âu r?ại?B?ênh ông x?Ê chút chút nhỏằY?

    Đỏ?Ăi Ca B?fng Đỏ?Êng DCMT
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã bảo để em tường thuật rùi thế mà bác Dương tranh mất của em . Nhưng hổng sao , em sẽ tường thuật nốt giúp bác , nhưng chuyến đi của bác nghe không có vẻ gian nan lắm vì bác có được trải qua trên con xe của Yoyo đâu .
    Mọi người co biết không , xe của Yoyo đã phải trở 3 chiến sĩ lại phải trở thêm 3 trái dưa Mai An Tiêm ...bọp...bọp..tiếng gì vậy , ui 2 quả dưa bị rơi do quãng đường xấu kia mà ra , thế là nhim tui phải nhảy xuống nhặt và buộc lại , tiếp tục cuộc hành trình ...bọp..bọp ..gì nữa thế , lại dưa , lần này thì túi rách chẳng thể buộc được nữa , nhung may sao haianh đã đi xin được cái túi khác ...dzoẻn...dzoẻn...tiếp tục đi...bọp...lại nữa rùi , nhưng lần này xe của Yoyo không dừng lại nữa , vì 3 người đánh vật với 2 trái dưa mệt quá nên quyết định bỏ đi 1 trái , nhưng tốp sau lại tưởng rơi thế là lại nhặt lên . Chặng đường bùn đất đã qua , hơ...hơ..ơ..ơ..Átt xìììi....Bụi quá .
    Nhưng cuối cùng thì cũng tới nơi - Lựng Xanh hiện ra truớc mắt , ở đây mát quá ,ở đây cũng vậy mát quá ,chỗ nào cũng mát ...... những gì tiếp theo thì bác Dương cũng đã kể nhưng còn 1 chuyện mà mọi người hổng thể biết được ngoài tui ra , đó là lúc mà nhóm ( gồm bác Béo , vuathuoclao , ngotaulai , yoyo , nongdanvn , ducthienvn , và tui )từ trên thác xuống ...T..Ò..Ò..M..nước bắn tung toé, không biết mải ngắm em nào mà bác Béo ngã 1 cú khá ngoạn mục , cũng may là chỉ chấn thương nhỏ , mặc dù tập tễnh nhưng bác Béo lao rất nhanh xuông phia dưới - không biết động lực nào mà bác Béo lao nhanh vậy , chắc là nghĩ đến an_an_an ....tiếp theo là tốp thứ 2 lên thác .......(như bác Dương đã kể ) ........khi từ trên thác về thì mọi người nghe thấy nào là " tao đánh mày , tao chém mày , tao giết mày ...." chết cha , đánh nhau rồi ... lao về thì hoá ra là băng đảng DCMT đang đánh bài quỳ ............Cuộc vui nào mà không đến hồi kết thúc ....Về thôi ............Mưa , ui cha , mưa to quá , trú mưa thôi .Đói quá , thế là bánh ngọt của bác vuathuoclao macẹ dù đã hết hạn sử dụng nhưng cũng hết bay ....Mưa ngớt rùi , xe nào cũng ướt ...Ồ..Ồ... 1 hành động thật "Ga Lăng " của bác Béo . Chiếc áo trắng tinh , bác Béo cởi phăng ra lau yên xe cho an_an_an ngồi cho đỡ ướt , ga lăng quá nhể . Dzoẻn .........lên đường thôi .
    Trên đường về Hải Phòng .....khò ........khò .....tiếng gì vậy , ngó lai đằng sau , ui bác yoyo đang chìm trong giấc mộng ngàn năm.... ngủ tít . Cuối cùng thì cũng về đến Hải Phòng ...Đói quá , măm măm đ..ê..ê..ê...ê , đúng sở trường của an_an_an rồi ....thế là bánh đa đã được mọi người đồng ý . Nhoằm...nhoằm .....ui nongdanvn hình như hôm nay chưa ăn gì hay sao mà nhanh quá - 2 bát rùi - cho bát nữa cô ơiiiiiiiii . Măm xong , hội nghị bàn .......vuông lại được họp tại quán 84 Điên Biên Phủ , hội nghị rôm rã quá . Hội nghị kết thúc ....
    Mệt quá , về thôi . Vui quá à

    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 29/07/2002

Chia sẻ trang này