1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    nghề của bác Hai là nghề gì ngungu em vẫn chưa biết ..nghề nào cũng có cái hay riêng của nó ..chắc ngungu em không muốn đổi nếu mình không phù hợp với nghề đó ,( làm mà không co hiệu quả ) , nếu làm đuợc việc gì tốt mà đem lại cho đời nhiều niềm vui thì nên làm lắm chứ
    _ nếu chỉ là đang cưa cẩm thì chả dại gì ra nơi công cộng hét ầm ý cả Vô Duyên và làm ảnh huởng tới nguời xung quanh ..còn để Tỏ tình chân tình thì sẽ có nhưng thời điểm thich hợp hoăc có những cử chỉ việc là thich hợp - dôc hết tiền luơng thì đuợc không vấn đề gì ( hơi dại gái tý )
    một việc như TÌm Lá Diêu Bông - hay Hái sao trên trời là nhưng việc làm không thể ..nhưng ngungu sẽ làm cho dù không có kết quả ... trừ truờng hợp hại nguời hại xã hội

  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    1. Nghề của bác Hai là chuyên đi chữa vô sinh cho các chị em phụ nữ (là nghe bác ấy nói thế ).
    2. Ngu Ngu lãng mạn và đáng yêu quá!
    Với con người và cách suy nghĩ về tình yêu như vậy, thì nên chăng, chúng ta đưa Ngu Ngu vào danh sách đỏ để dễ bề bảo vệ nhỉ?
    3. Hỏi Ngu Ngu nhé: Ngu Ngu có tin rằng có tình yêu kiểu vĩnh viễn đến cuối đời không?
    4. Ngu Ngu có biết nấu ăn không? Nấu ăn bao giờ chưa?
    5. Ngu Ngu có biết chơi đàn hay hát không? Giọng của Ngu Ngu thế nào - nam trầm, nam trung hay nam cao? Có video cờ líp minh hoạ thì càng tốt.
    6. Theo Ngu ngu, một người con gái vô duyên nhất ở điểm gì?
    ----------
    @ Bác Hai:
    1.Bác ở làng hoa Ngọc Hà ạ? Thế bác có nghĩ rằng rất có thể bác là hàng xóm của Uli không?
    2. Nếu 1 ngày đẹp trời, tình cờ bác va chạm với Uli ngoài đường. Uli thì không biết bác là bác Hai, bác thì biết đó là Uli thì bác có ra chào không? Có mời Uli đi uống sinh tố, đạp vịt không? Hay là lại "e lệ nép vào dưới hoa"?
    3. Bác bị cuốn hút bởi 1 người phụ nữ bởi yếu tố gì đầu tiên?
    4. 1 câu hỏi tế nhị, bác có quyền nhờ đến sự trợ giúp của khán giả, hoặc gọi điện cho người thân ạ : vào giờ phút này, bác thấy nhan sắc của vợ bác thế nào (không nhất thiết phải so sánh với vợ người khác)?
    5. Với tư cách là nam giới, theo kinh nghiệm của bác thì 1 người đàn ông có thể cùng lúc yêu 2 hoặc nhiều cô mà vẫn chân thành, thật lòng không?

    Em xin tạm thời có vài câu hỏi nhỏ như thế.
    Xin chân thành cám ơn hai vị khách quý trước ạ!
    Em không có phong bì, chỉ xin tặng hai vị nụ hôn gió (he he, cái này chắc phải vụng trộm vợ bác Hai mí được) và hoa hồng đỏ thắm nhé!
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    2- vớ vẩn quá ý bác bảo em là con cuối cùng à ( không ủng hộ cái câu này đâu nhé )
    3 - có chứ ! khi tình yêu không có hôn nhân - hôn nhân có thể giết Tình yêu
    nhưng một tình yêu vĩnh viễn... như rôméo và juliéc đấy ...đang yêu nhau thắm thiết cả hai cùng ăn bả chuột rồi nắm tay nhau chết
    - còn Tình Yêu thì lúc thăng , lúc trầm ...lúc nồng nàn.. lúc nhạt nhẽo ..để đi đến cuối đời đựoc của một cặp thì phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời ...nhiều hoàn cảnh chắc do duyên trời đưa đẩy tạo nên sự kết gắn giữa hai nguời ( kiểu như lâu lâu Up date ấy - ví dụ có truờng hợp đang chán nhau rồi ..bỗng nàng gặp nạn chả hạn rồi chàng chăm soc nàng quá trình đó lại yêu nhau nồng cháy - đại khái thế - cái này là em xem phim và ngẫm trong cuộc sống nhé! Kinh Nghiệm bản thân không có tẹo nào đâu ) như vậy đấy và cả 2 phai luôn ý thức vun ven chăm sóc nó ..hơi khó ..nhưng vẫn làm đuọc đừng lơi là nhá các bác
    4 - biết nấu ăn chút ít - nấu nhiều rồi - đói thì tự nấu mà ăn chứ
    5- rất thèm hát đuợc và rất muốn đánh đàn đuợc hồi bé đã muốn đi học ghi ta rồi ,,nhưng chung quy là không biết đàn hát gì hết ..hơi buồn biết tý để đi Kua gái có phải dễ hơn không ..thấy mọi ngừoi bảo giọng như giọng ông già trung niên ..tự nghe bằng tai mình thì thấy giọng trầm ấm ..nhưng khi hát ka ra o ke và ghi băng thì sợ luôn không chịu nổi ..mình còn thấy chán ..mất tự tin một thời gian sau đó thì kệ...
    6 - ngừoi con gái vô duyên nhất ở điểm nào à ..khó nhể ..nhiều lắm nhé .....không vệ sinh ..nói quá nhiều ..nói không đúng lúc đúng chỗ ...không tôn trọng nguời khác ....mà một cô gái Vô duyên là tổng thể Vô Duyên rồi ..sao lại có điểm cô gái vô duyên nhất nhể ?

    [nick]
    Được ngungu02 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 08/05/2010
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bác Hai quá lời rồi, em thì ù lì chậm chạp, không nhanh nhẹn đâu, chỉ nhanh mồm thôi, theo kiểu mồm miệng đỡ chân tay ấy mà (vạch áo cho người xem lưng thế này thì hơi xấu hổ, nhất là lưng lại chẳng đẹp, giá bây giờ mà được vuốt đuôi vài câu thì cũng... )
    Em thì còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà bác khó khai thác quá. Em chỉ xin hỏi 1 câu duy nhất nữa là: Bác Hai hãy kể về con trai của bác đi, người nào cũng được: tính cách, quan điểm sống, và đặc biệt là đặc điểm nhận dạng (để khi ra đường, em nhìn thấy còn nhận ra chứ).
    MaybeU khai thác giúp cả nhà nhé, cứ khéo léo và từ từ, thể nào bác Hai chả lộ mặt.
    Bây giờ xin được hỏi Ngu Ngu:
    - Nghe đồn Ngu Ngu được bầu chọn là spamper đáng yêu nhất box F69, liệu Ngu Ngu có vì trở thành người nổi tiếng mà quên đi mối tình khoai sắn thủa hàn vi với Phù Du không?
    - Ngu Ngu biết yêu khi mấy tuổi?
    - Khi bị xì trét, Ngu Ngu thường làm gì?
    - Miêu tả 3 tính cách đáng yêu nhất và đáng ghét nhất của Ngu Ngu?
    - Ngu Ngu đã bao giờ làm cho cô gái nào khóc chưa?
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    - đồn thổi là như thế , thực tế là thì không ...không bao giờ có thể quên mối tình khoai sắn đuợc cho dù trái đất có nổ tung ngungu cũng không thể quên Phù du yêu quý được
    - câu hỏi sợ thế ..yêu từ khi biết yêu ..yêu ông bà.yêu mẹ cha yêu anh chị yêu .....còn yêu một cô bạn gái nào thì có nhẽ là hồi cấp 2 lớp 7 lớp 8 gì đó có 1 cô để ý tới ngungu nên ngu ngu cũng thấy thinh thich hay nghĩ tới nguòi bạn đó.... còn càng nhớn càng hết duyên nên chả ai yêu mình để mình đáp lại cả ( riêng khoản yêu đưong này ngungu em vô duyên lắm các bác hỏi nhiều cũng không tìm đuoc mấy câu trả nhời hoàn hảo đâu )
    - khi bị sờ chét ..truớc chưa để ý như thế nào là sờ chét bây giò đã phần nào hình dung đưọc ra rồi..ngungu nhà em thấy ra đuờng là nhanh xả sờ chét nhất ..(vì ngồi nhà nhiều quá mà )..hoặc lao đông chân tay nhiều ..về vùng nông thôn sinh hoạt sẽ cảm thấy thoải mái hơn.... đi du lịch cũng đuọc ....vì mọi vật thay đổi liên tục nên đâu óc bay bổng yêu đời có thể làm thơ nghĩ văn mơ mộng nhiều ý tưỏng ...gặp bạn bè cũng đuọc ..đi cà phê cà pháo ruou trà ..hoắc nhiều lúc xem phim đọc sach đọc truyện cũng làm nhiều đầu óc thoải mái ( nhưng lo nghĩ lớn qua thì có khi chả muốn đọc sach báo gì hết )
    tốt nhất là phải vứt bỏ công việc hoàn toàn- và phải duy trì thuờng xuyên nhưng hoạt động trên truớc khi mắc sờ chét quá nặg rồi ..phòng bệnh hơn chữa bệnh mà
    - 3 tính cách đáng yêu nhất à...chịu thôi em chả thấy mình đáng yêu ở điểm nào ..Còn tính cách đáng ghết à ..thì lại quá nhiều ..luời , thiếu ý chí , nhát gái......kể mấy cái này khó quá ..các bác tha cho em nhé
    - chưa cô gái nào vì em mà khóc cả ..chán thế

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thưa các đồng nghiệp , sau nhiều ngày phẫu tích căng thẳng và gắt gao, chúng ta vẫn chưa nghiên cứu và kết luận được gì nhiều về cấu tạo cơ thể cũng như các đặc điểm, chức năng đặc biệt về tinh thần khác của nạn nhân, à, bệnh nhân Hai (tên cúng cơm 2000tuoi, tên thường gọi 200tuoi). Tuy vô cùng nhớ tiếc, nhưng đã ròng rã 3 tuần mà bệnh nhân vẫn chưa để sơ hở gì, vì vậy, tôi chỉ còn biết nhắc nhở các bạn nếu còn gì muốn khai thác thì hãy tranh thủ đâm chém (một cách nói thân mật của việc phỏng vấn) bác Hai nốt đi nhé!
    Hết ngày mai, chúng ta buộc phải phóng sinh cho vị khách quý này.
    Cố lên các bạn nhé!
    Còn với đại hiền nhân Ngu Ngu thì xin mời các bạn cứ tiếp tục bình tĩnh tra khảo, quên, hỏi han. Thời gian vẫn đang ủng hộ chúng ta.
    @ Bác Hai: Chúc mừng bác sắp được giải thoát! Sau đây chúng em xin mời bác chọn vị khách tiếp theo lên sân khấu ạ!
    @ Xin ý kiến cả nhà là nên phỏng vấn vị khách này sau khi kết thúc phỏng vấn Ngu Ngu (cho việc theo dõi được tập trung) hay cứ tiến hành song song (cho không khí thêm rôm rả) nhỉ? Mong mọi người góp ý nhé!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 09/05/2010
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Suốt 3 tuần hòn tên mũi đạn, giang hồ dao búa, bác Hai cứ gọi là sống thành tật chết cũng dởt hơi. Món già zai ngoanh ngách chứ ngon lành gì.
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ăn thua gì bác, xương cũng nhai.
    Ây nóng quá, chẳng nỡ khai thác gì thêm, nghĩ câu hỏi bây giờ cũng chết nơron nhanh hơn bình thường
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    1. Ngungu đi học dốt nhất môn gì?
    2. Môn nào là sở trường của Ngungu?
    3. Theo Ngungu vợ xinh thông minh trung bình thì tốt hay vợ giỏi nhan sắc trung bình thì tốt?
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại thì thấy mÓn gì cũng DÔN DỐT cả nên học Hành thật đáng sợ may mà cũng cố gắng Bò qua ...toán cấp 3 thì sợ nhất.. đại luợng văn hóa kém.. SINH LÝ yếu ...trong số tất cả nhưng sở đoản thì cảm thấy hình học không gian va hóa hữu cơ là hỉểu tý ti...
    3 mọi phụ nữ đều thich mình thông minh và xinh đẹp ..nhưng để đánh giá họ thì lại phải thấy thế này truớc đã ...với nguời đàn ông này thì nguời phụ nữ này mới là xinh còn với nguời đàn ông khác thì lại không với nguời này thì cô ấy thông minh nhiều với nguời khác thì thông minh ít ( và một nguời phụ nữ thông minh hơn chồng là một phụ nữ ngông ngốc - cái này ngu ngu nói vui thôi nhé ! )
    - còn với vợ ngu ( sau này ) ngungu không bao giờ đánh giá ( không có khái niệm như câu hỏi thứ 3 ) kiểu này nhé
    phải luôn luôn yêu vợ để vợ nó cũng yêu mình đã yêu thì xấu tốt yêu hết

Chia sẻ trang này