1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Rất xúc động khi được Mây béo đã sẵn sàng vụng trộm và tặng hoa!
    1. Chắc chắn là hàng xóm của Ù Lì rồi. Vì chính Ù Lì đã khoe rằng hồi nhỏ có ở Ngọc Hà.
    2. Va chạm là thế nào nhể. a - Gặp gỡ, b - va chạm giao thông, c - Tranh nhau cái gì đó. Khó nhể.
    Nếu đã biết là Ù Lì trong điều kiện Gặp gỡ bình thường thì bác Hai sẽ xin chữ ký. Bác là fan của Ù Lì mà. Mời sinh tố, đạp vịt thì e rằng hơi quá vội vã cho lần gặp đầu tiên. Sỗ sàng quá thì Ù Lì chắc sẽ ngoe nguẩy bỏ đi, muốn mời cũng chả được. Ù Lì xinh đẹp dễ gì mà nhận lời đi đạp vịt với lão già râu dài đến rốn chứ.
    3. Bác thích người phụ nữ sinh động, không thích người phụ nữ khuê các, quý tộc.
    4. Nói về vợ thì khó mà khách quan được. Có thể nói dung mạo bà xã ưa nhìn.
    5. Yêu theo kiểu trái tim chùm nho thì nhiều người đàn ông vẫn làm được. Bác biết có những người yêu rất chân thành vài chục cô vào vài chục thời điểm khác nhau. Cũng có nhiều trường hợp có quân dự bị. Nhưng tình cảm của họ lớt phớt thôi. Yêu một cách đáng kể, sâu sắc thì hiếm.
    Phụ nữ có rất nhiều mẫu hấp dẫn, mà các phẩm chất đó có ở cô này thì thiếu ở cô kia. Vì thế những tay tham lam thì muốn có cả, hắn không nhịn nổi. Vì thế họ yêu ai cũng thật lòng, nhưng để tránh búa rìu thì họ buộc phải dối trá che chắn cho an toàn. Về mảng bảo mật thì buộc phải không thật lòng.
    Khi một người quyết yêu một người thì họ phải giới hạn khoanh vùng để không phạm qui sang vùng khác. Như thế gọi là fairplay. Nếu không muốn bị mang tiếng ăn gian.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 10/05/2010
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em cũng rất xúc động, vì cảm thấy bài trả lời hôm nay của bác Hai là chân thật nhất trong các câu trả lời từ trước đến nay. Cám ơn bác vì đã trả lời tường tận đến thế ạ!
    He, mà về câu 3 và câu 4 của bác, em đã đoán trước được, chắc vì gu của bác Hai thể hiện ra rõ quá.
    Nhân tiện hỏi tiếp bác :D:
    1. Bác chắc có nhiều bạn lắm? Bạn nam nhiều hơn hay bạn nữ nhiều hơn? Bác có mấy người bạn thân? Họ có nhiều tuổi như bác không ạ?
    2. Bác đi được những vùng miền nào trong và ngoài nước rồi ạ? Bác thấy thích nơi nào nhất?
    Thôi, sức em có hạn, em chỉ hỏi thế thôi ạ. Bác giữ sức khoẻ nhớ!
    @ Mimoza: mình có khả năng gì đâu mà khai thác nổi bác Hai. Bác ấy 2000 tuổi rồi, không lừa chúng mình là may, làm sao lừa nổi bác ấy. Hi hi.
    À mà bác Hai cũng được đề cử là người vui tính nhất F69. Mình cũng vote cho đề cử này.
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    1. Bác có nhiều bạn, nhiều lứa tuổi khác nhau. Từ trẻ mới lớn cho đến sắp đi hóa thân hoàn vũ. Tất nhiên là Nam nhiều nữ ít. Vì nữ nhiều thì cũng phiền toái lắm. Bạn quý hóa thì nhiều, bạn thân sống chết thì chỉ có vài chú thôi. Bạn ít nên chơi cũng phải dành dụm, không được phung phí.
    2. Bác chủ yếu chữa bệnh trong nước nên hầu hết các tỉnh thành thì đều có mặt để điều trị. Chắc không ít hơn con số 50. Nước ngoài thì có điều trị ở Âu và Á vài nước. Châu Phi, Mỹ, Úc chưa có lời mời nào. Thích thì nhiều lắm. Có lẽ thích nhất là Hội An. Cảnh đẹp, thân thiện, ăn uống hợp, bệnh nhân thanh lịch.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 10/05/2010
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có khả năng lớn là bác Hai và Ùlì đã từng gặp nhau. Ù lì lúc đó vừa tan học, đang ngồi đàn đúm vắt vẻo ở gốc cây si cạnh cái ao có B52 rơi. Còn bác Hai vừa đi bán hoa về, đạp xe đạp cọt cà cọt kẹt ngang qua bảo : "mấy đứa có xuống ngay không, ngã lộn cổ xuống ao bây giờ ".
    Ùlì có một bệnh là khi ai khen thì tự nhiên như bị á khẩu, chẳng biết đáp lại thế nào. Bác Hai mà xin chữ kí thì lại càng cà cuống hơn.
    Nếu biết là bác Hai, đúng là Ùlì phải ngoe nguẩy bỏ đi lập tức. Vì e là bản lĩnh Ùlì chưa đủ cao thủ để giữ đúng khoảng cách với bác Hai được. Bi kịch. Bi kịch.
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai sang Châu Âu rồi ạ? Những nước nào thế bác? Bác có kỉ niệm nào đẹp kể cho bọn em hóng với ạ
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sắp hết thời gian rồi, em xin đươc hỏi vài câu cuối cùng:
    1. Bác có hay làm thơ không?
    2. HOàn cảnh ra đời bài thơ tình đầu tiên bác?
    3. Bài Zim - rùng rợn đang còn dang dở của bác khi nào sẽ được tiếp tục ạ? (em háo hức chờ quá).
    P/s: hết ngày hôm nay chúng em ko được hỏi bác nữa. Nhưng những câu hỏi nào còn dang dở thì vẫn chờ bác giải quyết đến cùng ạ.
    Đề phòng lúc 12h, cả nhà đều đi ngủ, em xin thay mặt cả nhà cám ơn bác vì đã kiên nhẫn chịu đựng sự tra tấn rất tình cảm của chúng em đến tận bây giờ.
    Em xin được tặng bác bó hoa tươi thắm, lời cám ơn sâu sắc và những lời chúc chân thành nhất đến bác!
    Còn phần ôm hôn thắm thiết, các bạn nữ nếu muốn tiến hành thì cứ bình tĩnh xếp hàng, đừng chen lấn, xô đẩy (mình thì hôn gió bác suốt quá trình phỏng vấn rồi)! Hôm nay chỉ hết phần phỏng vấn thôi, còn phần ôm hôn thì có hiệu lực mọi nơi mọi lúc (nhưng nhớ đừng để vợ bác biết, kẻo tội cho bác ).
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bác đến châu Âu từ thời Napoleon còn chưa ra đời. Đó là khi bác đi Hy Lạp hội thảo về chủ đề Hippocrates có phải là cha đẻ của y học thế giới không?
    Ở đây có nhiều cuộc tranh luận rất hăng xung quanh tầm vóc danh y Hippocrates với thế giới. Sau đó, Viện hàn lâm đã lưu tham luận của bác vào thư viện. Với những luận điểm
    1. Danh y Hippocrates là nhà thừa kế vĩ đại nền y học thế giới.
    2. Danh y Hippocrates là nhà y đức chứ không phải y thuật.
    3. Danh y Hippocrates gặp vấn đề về giới tính nên một trong những lời thề của ngài lại đi ngược với phương pháp điều trị thuần túy.
    Kỷ niệm đáng nhớ à? Để chứng minh cho luận điểm của mình, bác đã phải trực tiếp chữa bệnh cho bệnh nhân bản xứ bằng phương pháp y học Văn Lang.
    Kỷ niệm đáng nhớ nhất là một nữ các nữ bệnh nhân và các danh y đều thống nhất với bác quan điểm Hippocrates đã bị mất khả năng đàn ông. Hành nghề ở đấy cũng hứng thú vì người ta hình thức cũng lạ lẫm chứ không quen thuộc như nước ta.
    Về Hippocrates, tất nhiên, những gì còn lại đều là hư ảo vì toàn môn đồ của ông viết lại chứ ông không để lại chữ nào. Vì thế bác Hai đươc đánh giá ở tầm rất cao về mặt chém gió.
    Hồi ấy bác chưa đến Đức chỗ cháu ở vì chỗ ấy thời sau công nguyên tăm tối lạc hậu lắm.
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    1. Bác không hay làm. Nếu không có cái Topic của Phù Du thì chắc bác chả bao giờ viết được bài nào.
    2. Bác chẳng làm được bài thơ nào gọi là thơ tình.
    Với người dưng thì tán được vài câu. Với người yêu thì câm như hến. Rất lấy làm áy náy.
    3. Cảm ơn cháu đã chờ bài thơ Zim rùng rợn. Bác đang bị bệnh nhân giục ghê quá nên ít thời gian. Hẹn khi nào vãn bớt thì sẽ tiếp chiêu.
    - Sự tra tấn mới ngọt ngào làm sao chứ.
    - Cho bác mượn cái khăn tay để vừa nhận hoa vừa chấm chấm.
    - Phần ôm hôn thì không cần xếp hàng. Không má phải thì má trái, không trán thì gáy, không chút chít thì vuốt râu. 10 người cũng không tóm hết được râu của bác đâu nhá. Khà khà khà...

    Thoát rồi.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt bác 2000tuoi!
    Hi vọng giờ đây bác sẽ quay lại để tiếp tục tích cực thăm hỏi các nạn nhân tiếp theo.
    Mà các bạn nữ quá buồn hay sao, chẳng thấy nói năng gì nhể?
    Trở lại với đại hiền nhân Ngu Ngu, mình có một câu hỏi rất lớn là Ngu Ngu đang ở đâu nhỉ? Sức khỏe ra sao mà cả ngày hôm nay không thấy online?
    Xin hỏi Ngu Ngu chỉ để xin tư vấn thôi:
    Ngu Ngu nghĩ thế nào nếu một cô gái "cưa" mình?
    Theo Ngu Ngu, con trai có thích được tỏ tình không? Và việc bày tỏ tình cảm trước có làm cô gái mất lợi thế trước chàng trai không?
    (Hỏi hết thân thế, sự nghiệp rồi, giờ đành khai thác về chiều sâu vậy, Hí hí!).
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ặ, bĂc 2000tuỏằ.i xong là xong thỏ nào? Vỏôn còn cÂu hỏằi cỏằĐa em vỏằ con trai bĂc cặĂ mà. Hiỏằ?n thỏằi bĂc nói bĂc bỏưn, em cho nỏằÊ, bao giỏằ hỏt bỏĂn thơ nhỏằ> trỏÊ nỏằÊ phỏĐn "cÂu hỏằi vỏằ con trai bĂc" cỏằĐa em 'ỏƠy.
    Hihi, em câng tranh thỏằĐ ôm hôn bĂc cĂi nào . Còn 'Ây là hoa em mỏằ>i hĂi trỏằTm ỏằY làng hoa Ngỏằc Hà nhà bĂc . ỏÔy, dạ bỏằ cĂch cặa 'ỏằ. Ngu Ngu vỏằ>i. (Phạ Du 'ỏằông uẵnh tỏằ> nhâ, tỏằ> hỏằi thỏ 'ỏằf Ngu Ngu buỏằTc phỏÊi trỏÊ lỏằi, rỏằ"i tỏằ> 'em cĂch Ngu Ngu bày Ăp dỏằƠng cho ngặỏằi khĂc thôi, không dĂm cặa Ngu Ngu cỏằĐa Phạ Du 'Âu).
    - GiỏÊ sỏằư ai 'ó cặỏằ>p trên giàn mặỏằ>p Phạ Du cỏằĐa Ngu Ngu, Ngu Ngu sỏẵ làm gơ 'ỏằf giỏằ lỏĂi?

Chia sẻ trang này